Kinh Khổ
Một người Syria cảm ơn Trump
Một người Syria: Vì lý do nào đó tôi đã thức dậy, tôi đã không thể ngủ được. Tôi đã thức dậy. Tôi đã thấy nhiều tin nhắn trong điện thoại. Tôi đã thấy tin tức
Một người Syria: Vì lý do nào đó tôi đã thức dậy, tôi đã không
thể ngủ được. Tôi đã thức dậy. Tôi đã thấy nhiều tin nhắn trong điện
thoại. Tôi đã thấy tin tức. Tôi đã khóc vì vui mừng. Tôi đã cảm ơn Chúa.
Tôi không biết nói sao. Tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã yêu cầu sự bảo
vệ. Chúng tôi đã yêu cầu sự trừng phạt hơn 6 năm nay và tôi đang khóc vì
vui mừng. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi không biết nói sao. Tôi vô cùng vui
mừng. Chúng tôi đã yêu cầu sự bảo vệ. Chúng tôi đã yêu cầu sự trừng phạt
hơn 6 năm trời và ngày hôm nay trong lần đầu tiên điều đó đã xảy ra,
lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến Assad lãnh trách nhiệm chỉ một lần
thôi, chịu trách nhiệm cho các tội ác của ông ta với nhân loại. Tôi rất
vui mừng. Tôi cảm thấy mang ơn tổng thống Trump. Tôi cảm thấy rất mang
ơn nước Mỹ. Tôi cảm thấy biết ơn tất cả những người mà đã vận động và
liên tục lên tiếng cho đến khi một ai đó đã lắng nghe.
Đây là phát biểu của một người Syria về hành động đánh tên lửa vào Syria của Donald Trump trên đài CNN.
CNN: Có rất nhiều người ở Mỹ và tôi nghe bạn rất ủng hộ
tổng thống Trump và cho nên nhiều người ở đây, nhà Dân Chủ và Cộng Hòa,
nhưng có nhiều người ở Mỹ, nói rằng được rồi, rõ ràng là tổng thống
Trump được thúc đẩy cũng như tất cả chúng ta đều có lòng thương hại cho
những hình ảnh của, của những em bé mà đã bị giết, nhưng cùng lúc đây là
một người đàn ông, bạn biết không, mà không muốn người Syria đến đất
nước này với lệnh tạm cấm người tỵ nạn. Để tôi chiếu cái cảnh này.
Hillary Clinton đã phát biểu như sau.
Hillary Clinton: chúng tôi không thể một mặt nói là bảo vệ những trẻ em Syria và mặt khác đóng cửa nước Mỹ đối với họ.
CNN: Kassen, bạn nghĩ gì về vấn đề này?
Một người Syria: Với sự tôn trọng cao nhất, với sự tôn trọng cao
nhất, tôi đã không thấy từng và tất cả những người mà biểu tình sau lệnh
cấm nhập cảnh. Tôi đã không thấy bạn 3 ngày trước đây khi người dân đã
bị giết bằng ga, khi người dân lành bị thả ga cho đến chết. Tôi đã không
thấy bạn vào năm 2013 khi 1,400 người đã bị thả ga đến chết. Tôi đã
không thấy bạn lên tiếng chống lại sự im lặng của tổng thống Obama ở
Syria mà đã khiến những người tỵ nạn chúng tôi, mà đã biến chúng tôi
thành người tỵ nạn và đị trục xuất khỏi Syria. Nếu bạn thực sự quan tâm
về những người tỵ nạn, nếu bạn thực sự quan tâm đến việc giúp đỡ chúng
tôi, làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Chúng tôi
không muốn đến Mỹ. Chúng tôi muốn ở lại đất nước chúng tôi, với sự tôn
trọng cao nhất. Đây là đạo đức giả. Nếu bạn thực sự quan tâm, nếu bạn
thực sự quan tâm, hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Chúng tôi
không muốn trở thành những người tỵ nạn. Chúng tôi muốn ở lại đất nước
của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi xây dựng những khu vực an toà
CNN: Tôi hiểu.
Một người Syria: Hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Hiểu
rồi. …và nếu bạn có thể cho tôi vài giây để chỉ nói với tổng thống
Trump một lần nữa, thưa ngài, điều ngài đã làm là vô cùng tuyệt vời,
điều ngài làm là một thông điệp mạnh mẽ của niềm hy vọng của rất nhiều
người ở trong và ngoài Syria. Xin ngài đừng ngừng. Làm ơn, hãy giúp
người Syria ở lại đất nước của họ. Xin hãy thành lập những khu vực an
toàn…xin hãy tiêu diệt không quân của Assad để họ không thể thực hiện
thêm tội ác sử dụng những vũ khí truyền thống. 500,000 người đã bị giết
với vũ khí truyền thống, để những người khác biết rằng chúng tôi đã chịu
đau khổ ra sao trong 6 năm qua.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo CNN]
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
MUỖI BÈO TÝ MỠ
*
Đống Đa côn an ôm Cát Bà
Xì Trump xịt thối Syria
Dracula cả nhà Kim Tiền
Kim Ngân Phú Trọng Mafia
*
Chia năm xẽ bảy Hoàng Sa bồ đề Hà Nội Kê Gà Formosa
Trần Đại Quang lựa gốc đa
Casa cá chết đầm già Đại Ca Thay
Tô Lâm Huy Rứa mỏ cày làm sao cho sướng quan thầy A.Q.Ba
*
Hồ Quang đảng loạn đả Trường Sa
Quân dân thua thắng Cây Da Xà
Xẽo Chim Xẽo Bướm Tòng Thị Phóng
Tăc cầu biến thái Chế Bồng Nga
*
Gạc Ma lừa chị em ta Võ Nguyên Giáp rách Nhã Ca Trần Dạ Từ
Trương Giang Long giáng tâm tư
Cóc Phòng thủy bộ Điếu Ngư Ngụy Văn Thà
Việt Kông rãi dứa chẳng tha "muỗi bèo tý mỡ" trồng Hoa Thịnh Đốn cà
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Một người Syria cảm ơn Trump
Một người Syria: Vì lý do nào đó tôi đã thức dậy, tôi đã không thể ngủ được. Tôi đã thức dậy. Tôi đã thấy nhiều tin nhắn trong điện thoại. Tôi đã thấy tin tức
Đây là phát biểu của một người Syria về hành động đánh tên lửa vào Syria của Donald Trump trên đài CNN.
CNN: Có rất nhiều người ở Mỹ và tôi nghe bạn rất ủng hộ
tổng thống Trump và cho nên nhiều người ở đây, nhà Dân Chủ và Cộng Hòa,
nhưng có nhiều người ở Mỹ, nói rằng được rồi, rõ ràng là tổng thống
Trump được thúc đẩy cũng như tất cả chúng ta đều có lòng thương hại cho
những hình ảnh của, của những em bé mà đã bị giết, nhưng cùng lúc đây là
một người đàn ông, bạn biết không, mà không muốn người Syria đến đất
nước này với lệnh tạm cấm người tỵ nạn. Để tôi chiếu cái cảnh này.
Hillary Clinton đã phát biểu như sau.
Hillary Clinton: chúng tôi không thể một mặt nói là bảo vệ những trẻ em Syria và mặt khác đóng cửa nước Mỹ đối với họ.
CNN: Kassen, bạn nghĩ gì về vấn đề này?
Một người Syria: Với sự tôn trọng cao nhất, với sự tôn trọng cao
nhất, tôi đã không thấy từng và tất cả những người mà biểu tình sau lệnh
cấm nhập cảnh. Tôi đã không thấy bạn 3 ngày trước đây khi người dân đã
bị giết bằng ga, khi người dân lành bị thả ga cho đến chết. Tôi đã không
thấy bạn vào năm 2013 khi 1,400 người đã bị thả ga đến chết. Tôi đã
không thấy bạn lên tiếng chống lại sự im lặng của tổng thống Obama ở
Syria mà đã khiến những người tỵ nạn chúng tôi, mà đã biến chúng tôi
thành người tỵ nạn và đị trục xuất khỏi Syria. Nếu bạn thực sự quan tâm
về những người tỵ nạn, nếu bạn thực sự quan tâm đến việc giúp đỡ chúng
tôi, làm ơn, xin hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Chúng tôi
không muốn đến Mỹ. Chúng tôi muốn ở lại đất nước chúng tôi, với sự tôn
trọng cao nhất. Đây là đạo đức giả. Nếu bạn thực sự quan tâm, nếu bạn
thực sự quan tâm, hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Chúng tôi
không muốn trở thành những người tỵ nạn. Chúng tôi muốn ở lại đất nước
của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi xây dựng những khu vực an toà
CNN: Tôi hiểu.
Một người Syria: Hãy giúp chúng tôi ở lại đất nước của mình. Hiểu
rồi. …và nếu bạn có thể cho tôi vài giây để chỉ nói với tổng thống
Trump một lần nữa, thưa ngài, điều ngài đã làm là vô cùng tuyệt vời,
điều ngài làm là một thông điệp mạnh mẽ của niềm hy vọng của rất nhiều
người ở trong và ngoài Syria. Xin ngài đừng ngừng. Làm ơn, hãy giúp
người Syria ở lại đất nước của họ. Xin hãy thành lập những khu vực an
toàn…xin hãy tiêu diệt không quân của Assad để họ không thể thực hiện
thêm tội ác sử dụng những vũ khí truyền thống. 500,000 người đã bị giết
với vũ khí truyền thống, để những người khác biết rằng chúng tôi đã chịu
đau khổ ra sao trong 6 năm qua.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo CNN]