Kinh Đời

Một lòng đoàn kết, sống chết có nhau, nhân dân xã Đồng Tâm sẽ giữ được đất đai của mình.

Chiều hôm qua, 20/4/2017, Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội cùng bầu đàn quan cẩu với xe pháo các loại hùng hổ kéo về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Nhưng Nguyễn Đức Chung

Một lòng đoàn kết, sống chết có nhau, nhân dân xã Đồng Tâm sẽ giữ được đất đai của mình.

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Chiều hôm qua, 20/4/2017, Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội cùng bầu đàn quan cẩu với xe pháo các loại hùng hổ kéo về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Nhưng Nguyễn Đức Chung cùng bầu đàn quan cẩu lại không dám “đi đến nơi về đến chốn”, mà ngẹo lái nửa đường, chui vào chỗ quan cẩu cấp dưới, huyện đường Mỹ Đức, để đối thoại. Tại huyện đường Mỹ Đức, Chung sắc chiếu chỉ ( giấy mời): yêu cầu đúng 7 giờ tối, 100 đại diện của dân Đồng Tâm phải có mặt tại huyện đường để đối thoại.

Đúng là cái thói “kiêu ngạo cộng sản” có “đánh chết cái nết cũng không chừa”.

Mẹ kiếp, chính quyền “của dân do dân vì dân”, mồm chúng leo lẻo nói mà việc làm thì cứ như bố mẹ người ta không bằng.

Xe pháo cùng đi với ông Chung chui vào huyện đường Mỹ Đức

Chung không dám về với dân mà ngẹo lái vô huyện đường Mỹ Đức, ngoài thói “kiêu ngạo cộng sản” đã nằm lòng ra, còn có thêm lý do khác nữa là Chung sợ. Theo tướng mặt học quan sát thì Chung là một kẻ nhát gan, có tập tính sợ bóng sợ gió. Mặt Chung không phải là mặt của người có bản lĩnh dũng cảm, thì Chung sao dám vào, nơi mà dân còn đang nhốt tới 20 đồng đội của Chung với lời thề “nếu chết thì chết cả làng” của hơn 6 ngàn người. Và trong hơn sáu ngàn người chung một lời thề đó, còn có những người mang nỗi uất hận riêng tư, còn có những người đã găm nỗi thù hận thù như nỗi hận thù thế kỷ: “có mày thì không có tao”.

Tại huyện đường Mỹ Đức, Chung chõa loa đối thọai với dân Đông Tâm như thế này: “Nhà nước luôn tôn trọng người dân và sẽ không có việc tấn công, giải cứu. Nhưng việc gì cũng có giới hạn”.

Dư luận đặt nghi vấn: “Giới hạn ở đây là gì? Và thế nào hay khi nào là vượt qua giới hạn?”. Một câu thả bóng vừa mù mờ vừa mang đậm tính chất đe dọa dân của Chung.

Đổi thoại kiểu từ xa chõ mồm về và thả bóng mù mờ mang đậm tính đe dọa dân, đấy là những gì Chung đã nhận chỉ thị từ cấp trên và nghiền ngẫm nó đến teo gan, bại não trong mấy ngày vừa qua. Chứ Chung thừa biết, việc dân phản kháng đòi lại đất, Chung có tư thế gì mà có thể giải quyết được. Nếu Chung có thể giải quyết được thì Chung đã giải quyết với vai trò đứng đầu hành pháp thành phố Hà Nội từ lâu rồi. Tranh chấp đất đai là chuyện phải giải quyết ở tòa án và kiểm soát. Mà tòa án, kiểm soát đã ngâm thối những lá đơn của dân rồi (dân phát đơn kiện từ năm 2013). Tòa án, kiểm sát đâu có dám đem ra xử. Vì, kẻ muốn chiếm đoạt 47 hecta đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm là một thế lực vừa mạnh về sao vạch vừa mạnh về tiền và đương nhiên còn là cấp có quyền sai bảo Chung – Vietten.

Những kẻ đó đang giấu mặt ở phía sau và dứt khoát vẫn kiến quyết cướp đất của dân. Miếng mồi 47 hecta đất rất có thể đã được chia chác, rất có thể đã năm gon trong túi những ai rồi. Họ  đẩy Chung ra phía trước chỉ là để diễn trò có tính thăm dò dư luận và đe dọa dân. Với riêng Chung, tức phận sự của riêng Chung, mục tiêu chỉ là tìm cách để giải thoát 20 con tin mà dân Đồng Tâm đang bắt giữ. Việc của Chung chỉ có vậy. Đó cũng là lý do, vì sao Chung không muốn vào Đồng Tâm để gặp dân tại hội trường của xã. Vì có gặp Chung cũng không thể giải quyết được gì. Mà nhỡ lại vì sự thật, vì lòng trác ấn, Chung mở mồm ra hứa hẹn với dân, hóa ra Chung lại tự đưa thân mình vào rọ. Vì Chung đã biết chắc, có hứa gì, có sự thật gì thì cũng không thể giải quyết cho đúng sự thật được. Hứa để mà chịu tiếng xấu về sau ư? Không. Đó không phải là lương tri của Chung, của những người cộng sản.

Như vậy, suy cho cùng, việc Chung đối thoại với dân Đồng Tâm theo kiểu đứng ở bờ rào chõa loa vào nhà hàng xóm chỉ là màn diễn của Chung theo kịch bản soạn sẵn của những thế lực tiền quyền đứng phía sau giật dây để cho Chung diễn. Chứ miếng mồi 47 heta đất nông nghiệp của dân Đông Tâm, nó đã ngậm chặt trong mồm của những thế lực quyết tâm ăn cướp đến miếng ăn cuối cùng của dân rồi.

Một ông Chung chứ 10 ông Chung thuộc cấp thành phố cũng chỉ dám diễn như ông Chung cũng đã là dũng cảm rồi.Thế lực ăn cướp có hệ thống, có lực lượng, có tay nghề ở phía trên không cho phép ông Chung đến sát dân và diễn sâu hơn thế. Nên nhớ, Chung cũng chỉ là một cái bánh răng. Mà một cái bánh răng không thể tự ý văng ra khỏi bộ máy.

Kết lại, sau cuộc cuộc đối thoại với dân qua bờ rào giữa Chung với dân Đồng Tâm chiều ngày hôm qua, 20/4/2017, chưa có gì đảm bảo vấn đề phản kháng của dân Đồng Tâm với chính quyền đã có đường hướng để giải quyết. Chung thì có nói thêm, sẽ cho thanh kiểm tra vấn đề quản lý và sử dụng đất đại ở Đồng Tâm, hện những 45 ngày sau mới có kết luận. Dân Đồng Tâm đáp lại thiện chí thả một cán bộ mang chức vụ Trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức với lý do mà theo fb chú tễu là anh em CSCĐ rất có thể sẽ mắc bệnh tâm thần khi ở chung với ông tuyên giáo chỉ suốt ngày lảm nhảm Mác với Le nin.

Cuộc đấu tranh giữ đất đai của dân Đông Tâm sẽ có kết cục như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải biết, đất đai canh tác, nguồn gốc ở đâu cũng là đất đai của dân. Đảng, nhà nước chưa và không bao giờ có. Nhằm lừa dân để ăn cướp, Luật Đất Đai qua các kỳ sửa đổi của đảng ta vẫn ghi là “thuộc sở hữu toàn dân”. Nghĩa là nó không thuộc sở hữu của riêng ai. Và cái “không thuộc sở hữu của riêng ai” đó lại “do nhà nước quản lý”. Điều khoản “Nhà nước quản lý” đã biến ông ‘ nhà nước quản lý” thành ông chủ của đất đai. Mà ông chủ quản lý đất đai là ai? Là các quan chức cầm quyền. Chỉ có quan chức cầm quyền mới có quyền định đoạt phương cách sử dụng đất đai đó, cũng như định đoạt giá trị trong mua bán, đổi trác hay cướp đoạt đất đai đó theo cách nào đó và như thế nào đó. Thực tế từ những năm 90s của thế kỷ trước đến nay, qua mấy lần sửa đổi luật đất đai, điều khoản “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” vẫn như cái mã tổ của mấy ông quan chức. Chúng cố tình duy trì điều khoản này để thi nhau, tranh nhau cướp đoạt đất của dân mà lại được pháp luật bảo hộ. Nhưng đất đai, đặc biệt là đất có giá trị sinh lợi lớn thì ngày một ít đi. Bởi vậy, tình trạng quan quyền cướp đất của dân diễn ra trên khắp đất nước, không từ một hẻm sông, ngọn núi núi nào ngày một trở nên trắng trợn và quyết liệt. Dân chống lại thì chúng huy động lực lượng, có súng ống, dùi cui, xe pháo đào ủi súc cùng dàn hàng tiến quân đàn áp. Dân đã chịu thua, chịu mất đất đai hết lần này đến lần khác. Dân mất đất sản xuất đã trở thành nhưng công dân ăn mày, ăn xin tràn ngập ở khắp nơi.

Nguyên nhân thua là người dân không biết đoàn kết, không dám sống chết để chống lại cướp, bảo vệ đất đai của mình.

Có lẽ từ sự mất đất ở nhiều địa phương mà dân Đông Tâm bây giờ mới có kinh nghiêm quyết tâm đoàn kết để chống lại việc cướp đất đang diễn ra ở địa phương mình. Dân Đông Tâm có chịu để kết cục mất đất như ở nhiều địa phương khác hay không?

Tôi tin rằng không. Dân Đông Tâm sẽ dần dần thả hết con tin, vì chẳng thừa cơm mà nuôi mãi chúng nó.Và dù con tin có được thả hết, nhưng dân Đồng Tâm một lòng đoàn kết, sống chết để bảo vệ đất đai của mình thì bọn định cướp đất của dân Đồng Tâm nhất định phải chịu nhận thất bại. Chỉ cần một so sánh ở hiện tại: chính quyền nay đã không dám, không còn tự tin sử dụng lực lượng mạnh tấn công vào Đồng Tâm để giải cứu con tin như đã từng sử dụng, thì nhất định chính quyền cũng không dám sử dụng lực lượng mạnh để cướp đoạt đất đai của nhân dân xã Đồng Tâm, nếu như nhân dân xã Đồng Tâm sáu ngàn người như một vẫn đoàn kết, sống chết một lòng giữ đất.

Chỉ có đoàn kết một lòng, nhân dân Đồng Tâm nhất định sẽ giành được thắng lợi trước lũ cướp.

Chiều ngày 21.4/2017

NBĐX

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/04/21/mot-long-doan-ket-song-chet-co-nhau-nhan-dan-xa-dong-tam-se-giu-duoc-dat-dai-cua-minh/#more-13421

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
TÌNH DÂN Ý QUÂN * Quân dân nghịch Ý Anh Ả Rập Đập vỡ bình trồng cứt lợn bông Chó vàng linh khuyển úp lồng Côn an vét máng giao thông núp chụp rình * Sài Gòn tàu hủ thúi kinh Đinh La Thăng đóng ngập sình Hồ Chí Minh Long trời lở đất Ba Đình Vương văn Thả Ngụy rung rinh Tập Cận Bình Thị Hương Đoàn Ngọc Hải binh Nguyễn Văn Trỗi Viết Thanh Vinh Vươn miệt vườn * Ba lê Kim Tiến thập tự cương Hiến chương liên hiệp quốc bồi thường Hiếp pháp Đồng Tâm Nga Mỹ Đức Nguyễn Văn Thưởng Võ Thị Sáu đường * Phiếm đàm hải ngoại hỗ tương Đào Minh Quân thủ Cát Tường Nguyễn thị Doan Lò Tôn Nữ Thị Ninh Choang Kim Ngân Chệt Vũ Ngọc Hoàng Trần Đại Quang Hoa Xuân Oánh Tạ Bích Loan Đỗ Mười Hồng Lỗi máu loang tử cấm thành * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Một lòng đoàn kết, sống chết có nhau, nhân dân xã Đồng Tâm sẽ giữ được đất đai của mình.

Chiều hôm qua, 20/4/2017, Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội cùng bầu đàn quan cẩu với xe pháo các loại hùng hổ kéo về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Nhưng Nguyễn Đức Chung

Một lòng đoàn kết, sống chết có nhau, nhân dân xã Đồng Tâm sẽ giữ được đất đai của mình.

Nhóm Bà Đầm Xòe.

Chiều hôm qua, 20/4/2017, Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Tp Hà Nội cùng bầu đàn quan cẩu với xe pháo các loại hùng hổ kéo về Đồng Tâm để đối thoại với dân. Nhưng Nguyễn Đức Chung cùng bầu đàn quan cẩu lại không dám “đi đến nơi về đến chốn”, mà ngẹo lái nửa đường, chui vào chỗ quan cẩu cấp dưới, huyện đường Mỹ Đức, để đối thoại. Tại huyện đường Mỹ Đức, Chung sắc chiếu chỉ ( giấy mời): yêu cầu đúng 7 giờ tối, 100 đại diện của dân Đồng Tâm phải có mặt tại huyện đường để đối thoại.

Đúng là cái thói “kiêu ngạo cộng sản” có “đánh chết cái nết cũng không chừa”.

Mẹ kiếp, chính quyền “của dân do dân vì dân”, mồm chúng leo lẻo nói mà việc làm thì cứ như bố mẹ người ta không bằng.

Xe pháo cùng đi với ông Chung chui vào huyện đường Mỹ Đức

Chung không dám về với dân mà ngẹo lái vô huyện đường Mỹ Đức, ngoài thói “kiêu ngạo cộng sản” đã nằm lòng ra, còn có thêm lý do khác nữa là Chung sợ. Theo tướng mặt học quan sát thì Chung là một kẻ nhát gan, có tập tính sợ bóng sợ gió. Mặt Chung không phải là mặt của người có bản lĩnh dũng cảm, thì Chung sao dám vào, nơi mà dân còn đang nhốt tới 20 đồng đội của Chung với lời thề “nếu chết thì chết cả làng” của hơn 6 ngàn người. Và trong hơn sáu ngàn người chung một lời thề đó, còn có những người mang nỗi uất hận riêng tư, còn có những người đã găm nỗi thù hận thù như nỗi hận thù thế kỷ: “có mày thì không có tao”.

Tại huyện đường Mỹ Đức, Chung chõa loa đối thọai với dân Đông Tâm như thế này: “Nhà nước luôn tôn trọng người dân và sẽ không có việc tấn công, giải cứu. Nhưng việc gì cũng có giới hạn”.

Dư luận đặt nghi vấn: “Giới hạn ở đây là gì? Và thế nào hay khi nào là vượt qua giới hạn?”. Một câu thả bóng vừa mù mờ vừa mang đậm tính chất đe dọa dân của Chung.

Đổi thoại kiểu từ xa chõ mồm về và thả bóng mù mờ mang đậm tính đe dọa dân, đấy là những gì Chung đã nhận chỉ thị từ cấp trên và nghiền ngẫm nó đến teo gan, bại não trong mấy ngày vừa qua. Chứ Chung thừa biết, việc dân phản kháng đòi lại đất, Chung có tư thế gì mà có thể giải quyết được. Nếu Chung có thể giải quyết được thì Chung đã giải quyết với vai trò đứng đầu hành pháp thành phố Hà Nội từ lâu rồi. Tranh chấp đất đai là chuyện phải giải quyết ở tòa án và kiểm soát. Mà tòa án, kiểm soát đã ngâm thối những lá đơn của dân rồi (dân phát đơn kiện từ năm 2013). Tòa án, kiểm sát đâu có dám đem ra xử. Vì, kẻ muốn chiếm đoạt 47 hecta đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm là một thế lực vừa mạnh về sao vạch vừa mạnh về tiền và đương nhiên còn là cấp có quyền sai bảo Chung – Vietten.

Những kẻ đó đang giấu mặt ở phía sau và dứt khoát vẫn kiến quyết cướp đất của dân. Miếng mồi 47 hecta đất rất có thể đã được chia chác, rất có thể đã năm gon trong túi những ai rồi. Họ  đẩy Chung ra phía trước chỉ là để diễn trò có tính thăm dò dư luận và đe dọa dân. Với riêng Chung, tức phận sự của riêng Chung, mục tiêu chỉ là tìm cách để giải thoát 20 con tin mà dân Đồng Tâm đang bắt giữ. Việc của Chung chỉ có vậy. Đó cũng là lý do, vì sao Chung không muốn vào Đồng Tâm để gặp dân tại hội trường của xã. Vì có gặp Chung cũng không thể giải quyết được gì. Mà nhỡ lại vì sự thật, vì lòng trác ấn, Chung mở mồm ra hứa hẹn với dân, hóa ra Chung lại tự đưa thân mình vào rọ. Vì Chung đã biết chắc, có hứa gì, có sự thật gì thì cũng không thể giải quyết cho đúng sự thật được. Hứa để mà chịu tiếng xấu về sau ư? Không. Đó không phải là lương tri của Chung, của những người cộng sản.

Như vậy, suy cho cùng, việc Chung đối thoại với dân Đồng Tâm theo kiểu đứng ở bờ rào chõa loa vào nhà hàng xóm chỉ là màn diễn của Chung theo kịch bản soạn sẵn của những thế lực tiền quyền đứng phía sau giật dây để cho Chung diễn. Chứ miếng mồi 47 heta đất nông nghiệp của dân Đông Tâm, nó đã ngậm chặt trong mồm của những thế lực quyết tâm ăn cướp đến miếng ăn cuối cùng của dân rồi.

Một ông Chung chứ 10 ông Chung thuộc cấp thành phố cũng chỉ dám diễn như ông Chung cũng đã là dũng cảm rồi.Thế lực ăn cướp có hệ thống, có lực lượng, có tay nghề ở phía trên không cho phép ông Chung đến sát dân và diễn sâu hơn thế. Nên nhớ, Chung cũng chỉ là một cái bánh răng. Mà một cái bánh răng không thể tự ý văng ra khỏi bộ máy.

Kết lại, sau cuộc cuộc đối thoại với dân qua bờ rào giữa Chung với dân Đồng Tâm chiều ngày hôm qua, 20/4/2017, chưa có gì đảm bảo vấn đề phản kháng của dân Đồng Tâm với chính quyền đã có đường hướng để giải quyết. Chung thì có nói thêm, sẽ cho thanh kiểm tra vấn đề quản lý và sử dụng đất đại ở Đồng Tâm, hện những 45 ngày sau mới có kết luận. Dân Đồng Tâm đáp lại thiện chí thả một cán bộ mang chức vụ Trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức với lý do mà theo fb chú tễu là anh em CSCĐ rất có thể sẽ mắc bệnh tâm thần khi ở chung với ông tuyên giáo chỉ suốt ngày lảm nhảm Mác với Le nin.

Cuộc đấu tranh giữ đất đai của dân Đông Tâm sẽ có kết cục như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải biết, đất đai canh tác, nguồn gốc ở đâu cũng là đất đai của dân. Đảng, nhà nước chưa và không bao giờ có. Nhằm lừa dân để ăn cướp, Luật Đất Đai qua các kỳ sửa đổi của đảng ta vẫn ghi là “thuộc sở hữu toàn dân”. Nghĩa là nó không thuộc sở hữu của riêng ai. Và cái “không thuộc sở hữu của riêng ai” đó lại “do nhà nước quản lý”. Điều khoản “Nhà nước quản lý” đã biến ông ‘ nhà nước quản lý” thành ông chủ của đất đai. Mà ông chủ quản lý đất đai là ai? Là các quan chức cầm quyền. Chỉ có quan chức cầm quyền mới có quyền định đoạt phương cách sử dụng đất đai đó, cũng như định đoạt giá trị trong mua bán, đổi trác hay cướp đoạt đất đai đó theo cách nào đó và như thế nào đó. Thực tế từ những năm 90s của thế kỷ trước đến nay, qua mấy lần sửa đổi luật đất đai, điều khoản “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” vẫn như cái mã tổ của mấy ông quan chức. Chúng cố tình duy trì điều khoản này để thi nhau, tranh nhau cướp đoạt đất của dân mà lại được pháp luật bảo hộ. Nhưng đất đai, đặc biệt là đất có giá trị sinh lợi lớn thì ngày một ít đi. Bởi vậy, tình trạng quan quyền cướp đất của dân diễn ra trên khắp đất nước, không từ một hẻm sông, ngọn núi núi nào ngày một trở nên trắng trợn và quyết liệt. Dân chống lại thì chúng huy động lực lượng, có súng ống, dùi cui, xe pháo đào ủi súc cùng dàn hàng tiến quân đàn áp. Dân đã chịu thua, chịu mất đất đai hết lần này đến lần khác. Dân mất đất sản xuất đã trở thành nhưng công dân ăn mày, ăn xin tràn ngập ở khắp nơi.

Nguyên nhân thua là người dân không biết đoàn kết, không dám sống chết để chống lại cướp, bảo vệ đất đai của mình.

Có lẽ từ sự mất đất ở nhiều địa phương mà dân Đông Tâm bây giờ mới có kinh nghiêm quyết tâm đoàn kết để chống lại việc cướp đất đang diễn ra ở địa phương mình. Dân Đông Tâm có chịu để kết cục mất đất như ở nhiều địa phương khác hay không?

Tôi tin rằng không. Dân Đông Tâm sẽ dần dần thả hết con tin, vì chẳng thừa cơm mà nuôi mãi chúng nó.Và dù con tin có được thả hết, nhưng dân Đồng Tâm một lòng đoàn kết, sống chết để bảo vệ đất đai của mình thì bọn định cướp đất của dân Đồng Tâm nhất định phải chịu nhận thất bại. Chỉ cần một so sánh ở hiện tại: chính quyền nay đã không dám, không còn tự tin sử dụng lực lượng mạnh tấn công vào Đồng Tâm để giải cứu con tin như đã từng sử dụng, thì nhất định chính quyền cũng không dám sử dụng lực lượng mạnh để cướp đoạt đất đai của nhân dân xã Đồng Tâm, nếu như nhân dân xã Đồng Tâm sáu ngàn người như một vẫn đoàn kết, sống chết một lòng giữ đất.

Chỉ có đoàn kết một lòng, nhân dân Đồng Tâm nhất định sẽ giành được thắng lợi trước lũ cướp.

Chiều ngày 21.4/2017

NBĐX

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/04/21/mot-long-doan-ket-song-chet-co-nhau-nhan-dan-xa-dong-tam-se-giu-duoc-dat-dai-cua-minh/#more-13421

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm