Thân Hữu Tiếp Tay...

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi không thèm ném đá cô đâu - Mai Tú Ân

( HNPD ) Dòng stt trên trang của mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vài chục dòng


MeNam-khanran


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi không thèm ném đá cô đâu - Mai Tú Ân

( HNPD ) Dòng stt trên trang của mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vài chục dòng, chừng trên dưới 100 chữ nhưng lại nó gây hại ghê gớm đến cho người chủ viết ra những dòng chữ ấy. Có thể nói là so với tầm cỡ tương ứng thì bài viết trên đã đạt được kỷ lục là có được nhiều người ghét nhất. 

Xin nói ngay là những dòng chữ ấy trong bài viết đó không có tội tình gì. Nếu nó có chứa đựng những âm mưu  đen tối hay ẩn chứa những ý đồ thâm độc nào đó thì người tạo nên nó, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ phải nhận lãnh đủ mọi trách nhiệm. Và không nói ra thì ai cũng biết là cô ấy đang hứng chịu mọi gạch đá phẫn nộ của cộng đồng mạng, trong đó có rất nhiều người vốn là fans cũ của cô. Chưa có một người đấu tranh dân chủ tên tuổi nào, trong một sớm một chiều lại phải gánh chịu nhiều gạch đá đến thế. Cô Nấm Như Quỳnh có thể  thừa gạch đá để xây nhà cho mình, và lại còn thừa gạch đá để xây thêm hàng rào bảo vệ chạy mấy vòng xung quanh nhà của mình. Nhằm bảo vệ cô khỏi cơn giận dữ đang lên của cộng đồng mạng.

Nhưng tại sao lại một bài viết của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại có thể làm hại đến cô Mẹ Nấm nhiều đến thế nhỉ ? Ta thử tìm hiểu xem nhé.

Thứ nhất là bài viết trên đã gây ra sự bất ngờ cho nhiều người biết cô. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một cái tên khá quen thuộc với những người đấu tranh dân chủ nhưng bài viết trên thì y như của một kẻ chết lâm sàng mấy tháng nay sống lại vậy. Bài viết ngay từ đầu đã chốt hạ việc đả kích, soi mói và dìm hàng ông tổng thống Mỹ Donald Trump đến tận cùng mà chẳng có một lý do khả dĩ nào để phải làm như vậy. 

Nước Mỹ dù ai làm tổng thống thì vẫn là một quốc gia hữu hảo, một người bạn tin cậy và là một đồng minh chống Cộng không thay đổi. Lãnh đạo nước Mỹ, dù có lúc không được như ý nhưng mãi vẫn là một người bạn chân thành. Và một cựu TNLT đang ở Mỹ như cô có thể giúp cho các bạn tù đang trông đợi, thì lại hắt vào mặt họ một gáo nước lạnh lẽo bằng cách tấn công ông tổng thống kia. 

Tổng thống Mỹ, đang cùng với thời gian và những hoạt động hết mình cho cộng đồng thế giới, những quyết sách đem lại lợi ích cho tất cả. Vừa phải chống đỡ với vô vàn các cuộc tấn công vô tội vạ của phe đối lập trong nước lại vừa thẳng tay trấn áp các thế lực đen tối đang đánh đu vào nước Mỹ để hút máu người Mỹ. 
“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” khẩu là hiệu đó của ông Trump qua từng những hoạt động hiệu quả của ông có thể dịch ra rằng :”Làm cho thế giới loài người vĩ đại trở lại”...

Mặc dù ông Trump cùng với phu nhân Melani là hai người có tiếng nói quyết định trong việc đưa cô Quỳnh từ nhà tù CSVN cùng với gia đình đáp máy bay đi Mỹ nhưng cô ta không nhớ.  Ta không nói đến chuyện công ơn ở đây vì có nói ra thì cũng vô ích thôi với cái người đã không muốn nhắc, không muốn nhớ đến công sức của người đã cho cô một chuyến đi như từ địa ngục đến thiên đường. Ấy thế mà tuy không nhớ đến ai đã cho cô và gia đình một chuyến bay đến vùng đất của mơ ước thì cô ta lại nhớ không quên nhắc lại rằng, cô ta đã phải bỏ tiền túi ra để mua vé máy bay đi Mỹ. 

Với lối viết so sánh ẩn dụ, mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã biến ân nhân của mình thành kẻ ngang hàng phải lứa với mình khi tính toán tiền bạc như kẻ buôn. Cô làm như vợ chồng ông Trump kinh doanh hàng không, đã lời to khi bán được mấy vé máy bay cho cô vậy và gia đình cô. Có thể dám lắm với lối suy tính như vậy, hẳn cô cũng nghi là bà Trump trao giải thưởng cho cô cũng chỉ vì bán được mấy cái vé máy bay. Nên giải thưởng có cái tên đồng điệu với cái tên :”Người Phụ Nữ Can Đảm”.  Mà cô can đảm thật khi chỉ biết nhớ đến lợi mình mà chẳng cần biết đến lợi người.

Những lời nói nước đôi y như một con buôn, những ám chỉ trắng trợn cùng với lời lẽ mất dạy hay vô văn hoá, những thứ mà giờ đây đầy rẫy trong một xã hội CS thì có đủ cả ở trong con người cô ta. Đừng nghĩ rằng ông Trump hay người ủng hộ ông lên tiếng vì sự láo xược của cô. Câu hỏi cần câu trả lời là tại sao cô ta lại làm điều đó ? Bởi sự ngu ngốc của diễn viên hay sự thâm sâu của một đạo diễn tài ba trong một vở kịch dài lâu xuyên thế kỷ...

Cô đả kích vào một con người mà chúng tôi đang tự dần dần yêu mến ông ấy. Cô tấn công vào một con người đang mang nặng trên vai bao nhiêu hy vọng, cô tấn công vào một con người mà giờ đây đôi vai đang mang nặng bao nhiêu mơ ước, đôi khi khùng  khùng không thể có thực của chúng tôi. Cô cắt cụt đi những mơ ước cao siêu,  đôi khi hão huyền của chúng tôi và làm mất đi niềm vui nhỏ bé của tất cả chúng tôi. 

Cô hoàn toàn có quyền  quên phứt đi sự giúp đỡ  của vợ chồng ông Trump hoặc của những người một thời giúp cô. Cô hoàn toàn có cái quyền bôi bác chửi rủa ông Trump cũng như chửi rủa bất cứ ai bởi cô đang sống trong một xã hội dân chủ với tính nhân bản làm chủ đạo nên ông Trump hay ai đó bị cô vô ơn và chửi bới động đến cô đâu. Tất cả gạch đá mà cô nhận từ lúc viết lá thư tai hại kia, tất cả sự phẫn nộ mà cô có thể nghe thấy âm thanh đang gào thét uất ức trên mạng kia không phải là của ông Trump đâu mà là của chúng tôi đấy. Nếu có ném đá thì đó là của những người Việt Nam chúng tôi đấy. Những người chẳng biết ông Trump là ai, nước Mỹ vĩ đại là như thế nào nhưng chúng tôi luôn biết trân trọng những giá trị nhân bản của một con người. Đó là sự biết ơn dù có thể chúng tôi không hưởng ơn ấy. Chúng tôi biết trân trọng người trồng cây dù có thể chúng tôi không ăn quả đấy. Chúng tôi biết ai là bạn, ai là thù...

Đó là những lời oán thán của những người dân Việt Nam bình thường đang gửi tới ông Trời, không phải hỏi tội của cô đâu mà hỏi rằng tại sao chúng tôi vẫn sống sót, sao chúng tôi không mắc bệnh vô ơn, ăn cháo đá bát... sau khi thở chung bầu không khí đầy mùi phản trắc với một con người như cô. 

Chẳng mấy ai bực tức ném đá vào cô đâu, mà nếu có đá gạch thì đó là của chúng tôi đang uất ức trao cho nhau đấy, bởi vì đã ngu ngốc tin vào cô và những kẻ như cô..
Mai Tú Ân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi không thèm ném đá cô đâu - Mai Tú Ân

( HNPD ) Dòng stt trên trang của mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vài chục dòng


MeNam-khanran


Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng tôi không thèm ném đá cô đâu - Mai Tú Ân

( HNPD ) Dòng stt trên trang của mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vài chục dòng, chừng trên dưới 100 chữ nhưng lại nó gây hại ghê gớm đến cho người chủ viết ra những dòng chữ ấy. Có thể nói là so với tầm cỡ tương ứng thì bài viết trên đã đạt được kỷ lục là có được nhiều người ghét nhất. 

Xin nói ngay là những dòng chữ ấy trong bài viết đó không có tội tình gì. Nếu nó có chứa đựng những âm mưu  đen tối hay ẩn chứa những ý đồ thâm độc nào đó thì người tạo nên nó, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ phải nhận lãnh đủ mọi trách nhiệm. Và không nói ra thì ai cũng biết là cô ấy đang hứng chịu mọi gạch đá phẫn nộ của cộng đồng mạng, trong đó có rất nhiều người vốn là fans cũ của cô. Chưa có một người đấu tranh dân chủ tên tuổi nào, trong một sớm một chiều lại phải gánh chịu nhiều gạch đá đến thế. Cô Nấm Như Quỳnh có thể  thừa gạch đá để xây nhà cho mình, và lại còn thừa gạch đá để xây thêm hàng rào bảo vệ chạy mấy vòng xung quanh nhà của mình. Nhằm bảo vệ cô khỏi cơn giận dữ đang lên của cộng đồng mạng.

Nhưng tại sao lại một bài viết của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại có thể làm hại đến cô Mẹ Nấm nhiều đến thế nhỉ ? Ta thử tìm hiểu xem nhé.

Thứ nhất là bài viết trên đã gây ra sự bất ngờ cho nhiều người biết cô. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một cái tên khá quen thuộc với những người đấu tranh dân chủ nhưng bài viết trên thì y như của một kẻ chết lâm sàng mấy tháng nay sống lại vậy. Bài viết ngay từ đầu đã chốt hạ việc đả kích, soi mói và dìm hàng ông tổng thống Mỹ Donald Trump đến tận cùng mà chẳng có một lý do khả dĩ nào để phải làm như vậy. 

Nước Mỹ dù ai làm tổng thống thì vẫn là một quốc gia hữu hảo, một người bạn tin cậy và là một đồng minh chống Cộng không thay đổi. Lãnh đạo nước Mỹ, dù có lúc không được như ý nhưng mãi vẫn là một người bạn chân thành. Và một cựu TNLT đang ở Mỹ như cô có thể giúp cho các bạn tù đang trông đợi, thì lại hắt vào mặt họ một gáo nước lạnh lẽo bằng cách tấn công ông tổng thống kia. 

Tổng thống Mỹ, đang cùng với thời gian và những hoạt động hết mình cho cộng đồng thế giới, những quyết sách đem lại lợi ích cho tất cả. Vừa phải chống đỡ với vô vàn các cuộc tấn công vô tội vạ của phe đối lập trong nước lại vừa thẳng tay trấn áp các thế lực đen tối đang đánh đu vào nước Mỹ để hút máu người Mỹ. 
“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” khẩu là hiệu đó của ông Trump qua từng những hoạt động hiệu quả của ông có thể dịch ra rằng :”Làm cho thế giới loài người vĩ đại trở lại”...

Mặc dù ông Trump cùng với phu nhân Melani là hai người có tiếng nói quyết định trong việc đưa cô Quỳnh từ nhà tù CSVN cùng với gia đình đáp máy bay đi Mỹ nhưng cô ta không nhớ.  Ta không nói đến chuyện công ơn ở đây vì có nói ra thì cũng vô ích thôi với cái người đã không muốn nhắc, không muốn nhớ đến công sức của người đã cho cô một chuyến đi như từ địa ngục đến thiên đường. Ấy thế mà tuy không nhớ đến ai đã cho cô và gia đình một chuyến bay đến vùng đất của mơ ước thì cô ta lại nhớ không quên nhắc lại rằng, cô ta đã phải bỏ tiền túi ra để mua vé máy bay đi Mỹ. 

Với lối viết so sánh ẩn dụ, mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã biến ân nhân của mình thành kẻ ngang hàng phải lứa với mình khi tính toán tiền bạc như kẻ buôn. Cô làm như vợ chồng ông Trump kinh doanh hàng không, đã lời to khi bán được mấy vé máy bay cho cô vậy và gia đình cô. Có thể dám lắm với lối suy tính như vậy, hẳn cô cũng nghi là bà Trump trao giải thưởng cho cô cũng chỉ vì bán được mấy cái vé máy bay. Nên giải thưởng có cái tên đồng điệu với cái tên :”Người Phụ Nữ Can Đảm”.  Mà cô can đảm thật khi chỉ biết nhớ đến lợi mình mà chẳng cần biết đến lợi người.

Những lời nói nước đôi y như một con buôn, những ám chỉ trắng trợn cùng với lời lẽ mất dạy hay vô văn hoá, những thứ mà giờ đây đầy rẫy trong một xã hội CS thì có đủ cả ở trong con người cô ta. Đừng nghĩ rằng ông Trump hay người ủng hộ ông lên tiếng vì sự láo xược của cô. Câu hỏi cần câu trả lời là tại sao cô ta lại làm điều đó ? Bởi sự ngu ngốc của diễn viên hay sự thâm sâu của một đạo diễn tài ba trong một vở kịch dài lâu xuyên thế kỷ...

Cô đả kích vào một con người mà chúng tôi đang tự dần dần yêu mến ông ấy. Cô tấn công vào một con người đang mang nặng trên vai bao nhiêu hy vọng, cô tấn công vào một con người mà giờ đây đôi vai đang mang nặng bao nhiêu mơ ước, đôi khi khùng  khùng không thể có thực của chúng tôi. Cô cắt cụt đi những mơ ước cao siêu,  đôi khi hão huyền của chúng tôi và làm mất đi niềm vui nhỏ bé của tất cả chúng tôi. 

Cô hoàn toàn có quyền  quên phứt đi sự giúp đỡ  của vợ chồng ông Trump hoặc của những người một thời giúp cô. Cô hoàn toàn có cái quyền bôi bác chửi rủa ông Trump cũng như chửi rủa bất cứ ai bởi cô đang sống trong một xã hội dân chủ với tính nhân bản làm chủ đạo nên ông Trump hay ai đó bị cô vô ơn và chửi bới động đến cô đâu. Tất cả gạch đá mà cô nhận từ lúc viết lá thư tai hại kia, tất cả sự phẫn nộ mà cô có thể nghe thấy âm thanh đang gào thét uất ức trên mạng kia không phải là của ông Trump đâu mà là của chúng tôi đấy. Nếu có ném đá thì đó là của những người Việt Nam chúng tôi đấy. Những người chẳng biết ông Trump là ai, nước Mỹ vĩ đại là như thế nào nhưng chúng tôi luôn biết trân trọng những giá trị nhân bản của một con người. Đó là sự biết ơn dù có thể chúng tôi không hưởng ơn ấy. Chúng tôi biết trân trọng người trồng cây dù có thể chúng tôi không ăn quả đấy. Chúng tôi biết ai là bạn, ai là thù...

Đó là những lời oán thán của những người dân Việt Nam bình thường đang gửi tới ông Trời, không phải hỏi tội của cô đâu mà hỏi rằng tại sao chúng tôi vẫn sống sót, sao chúng tôi không mắc bệnh vô ơn, ăn cháo đá bát... sau khi thở chung bầu không khí đầy mùi phản trắc với một con người như cô. 

Chẳng mấy ai bực tức ném đá vào cô đâu, mà nếu có đá gạch thì đó là của chúng tôi đang uất ức trao cho nhau đấy, bởi vì đã ngu ngốc tin vào cô và những kẻ như cô..
Mai Tú Ân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm