Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

MẠT CƯA MƯỚP ĐẮNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một bản tin có kèm ảnh đó là tin chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, rồi sau đó chủ tịch nước làm việc với đảng ủy công an trung ương

 

(HNPĐ) Một bản tin có kèm ảnh đó là tin chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, rồi sau đó chủ tịch nước làm việc với đảng ủy công an trung ương, hai tin đi chung một cột, đây cho thấy trang báo như muốn loan tin về các hoạt động của ông chủ tịch nước. Bản tin ngắn thôi! Vài dòng theo lối tin vắn từ thành đến tỉnh, nhưng nhờ thế người đọc biết được tính đến nay bà Nguyễn thị Bình đã theo đảng được 65 năm từ lúc bà 20 mươi tuổi. Nhớ hôm nào Xà Mâu tuyên bố mình 51 năm, được báo đăng tít to như thể khè thiên hạ, còn đây bản tin sao thấy mà tội, như thể nếu không có dính đến Tư Nổ thì chắc cũng không ai buồn đưa tin - Hay vì muốn khiêm nhường?

Dầu sao cũng là môt thời phó chủ tịt cái nhà nước xã nghĩa, cũng đáng lắm chứ để đưa tin trang trọng với tít lớn, căng rộng nó ra to bằng nửa tờ nhật trình, làm mỗ tôi thấy sao giống quá đám ma nhà nghèo. Bản tin có nói cái bà nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình này, cảm ơn lãnh đạo đảng, và nhà nước đã tổ chức trọng thể buổi lễ (?), và khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân bà (?). Ủa! Sao lại nói rằng khẳng định đây là niềm vinh dự lớn cho bà, liệu có gì lấn cấn không mà tuyên bố trước bàn dân thiên hạ lại phải dùng thêm hai chữ khẳng định cho thấy là bà vinh dự thiệt, hay có gì không vui trong lòng bà không hỡ bà cựu ngoại trưởng cái chính phủ ma Việt cộng lâm thời miền nam?

Nhớ thời nào bà là cây đinh được cái đảng cướp sạch dựng lên rồi bà cũng đi phó hội Ba Lê, máu sông xương núi dân Việt không thể không nói là không có bàn tay đồ tể của bà nhúng vô gây nên tang tóc? Nhưng xong màn cướp trọn giang sơn cho Nga Tầu, bà cùng đám cách mạng lâm thời đã được gì, hay có phải cả đám theo voi hít bã mía của bà, đã gặp bọn sang sông rồi chúng đã đấm buồi vào sóng? Hỏi thế thôi chứ người dân mỗ tôi đã biết tỏng nỗi thất vọng nơi bà!

Câu chuyện hôm nay không là nói chuyện chỉ riêng bà, mà chung cho những ai một thời làm nai tơ trước miệng lưỡi bọn sói, cái đảng cướp sạch đã từng lớn tiếng ghi nhận những công lao và cống hiến của bà với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chúng khen bà sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, và được kết nạp vào đảng năm 20 tuổi, luôn trung thành với đảng của chúng, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản(?). Những chuyện như thể của bà hay chung cho các trí thức một thời được làm Việt cộng đều kết thúc bằng những lời khen, mà ngay chính bản thân quá thừa biết chỉ là lời đãi bôi.

Khi cái chết của BS Dương Quỳnh Hoa, có người xót cho những trí thức bị lũ bợm nó lừa, khi đó cũng có bài của TS Mai Thanh Truyết với cái tựa “Cuộc đời và cái chết rất buồn của một người chính trực”. Thú thật mỗ tôi đồng ý với TS Truyết khi ông dùng chữ chính trực với BS Hoa, nơi BS Hoa là một trí thức bị lầm đường, với chúng tôi những người trí thức đã một thời “theo” cộng sản, họ quá nai tơ trước con sói cộng sản, họ bị chúng “thịt”, để rồi mở mắt thì đã muộn. Các nai tơ này ai cũng thấy rỏ là sự tự nguyện, không ai ép họ, còn động cơ họ đến với cộng sản, chúng ta không thể chối bỏ yếu tố yêu nước, nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận một số trong họ, là những tham muốn quyền bính, mưu bá đồ vương với đầu óc nổi loạn của họ.

Và nơi bà Bình cũng tạm gọi là trí thức, nhưng rõ ràng hơn hết bà là một con người cộng sản hết lòng với đảng, nhưng nay sau 65 năm theo đảng có thể cho thấy rõ bà thua cái đám theo sau bà, như Sang Trọng Hùng Dũng, chúng cộng sản hơn nên bợm hơn, điếm hơn và giàu hơn. Nêu lên khía cạnh này không ngoài nhắc lại đã có một thời dư luận, bàn ra tán vào về cuộc sống không mấy khá của bà, khi bà kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê căn biệt thự. Trong khi tất cả lãnh đạo chóp bu cộng đảng ai cũng đều là tư bản đỏ, nên dư luận không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh một phó chủ tịt nước về hưu – Đó là phần dư luận họ nhìn về khía cạnh tiền bạc tài sản, của những người từng vỗ ngực rằng ta đi làm cách mạng.

Riêng bà có thể bà trả lời rằng bà theo cộng sản không phải vì tiền, mà vì muốn giải phóng con người như bà hằng tuyên bố, vì thế mới sinh chuyện mỗ tôi có ý muốn đề cập về cái thành tựu giải phóng người dân tôi, nhất là cho cánh phụ nữ đàn bà và lớp thanh thiếu niên học sinh. Chúng tôi đặt hai đối tượng này vì bà đã từng là bộ trưởng giáo dục và thứ đến bà là đàn bà! Phàm là làm cách mạng tức phá cái cũ xây dựng cái mới tốt hơn, vậy có giây phút nào bà thử so sánh, cái thành quả bà cùng những người đồng chí của bà đem đến cho dân tôi hôm nay, cùng cái vốn sẵn có của miền Nam trước kia của chúng tôi?

Chúng tôi nghĩ bà không đến độ vô sỉ, mà chối bỏ những gì bọn cộng sản của bà đang tàn phá đất nước chúng tôi, một nền giáo dục giả dối mất gốc băng hoại làm hư hỏng con người, chuyện đổ máu trong sân trường. Chuyện các nữ sinh đánh nhau lột quần áo nhau, tung hình ảnh lên mạng, như thế bước ra ngoài xã hội, những giáo dục ra sao mà khi thành công dân, chuyện hiếp dâm cướp của giết người diễn ra như cơm bữa, cái mới tốt đẹp mà bà muốn giải phóng đâu? Rồi bà có thấy được những gì bà mong muốn giải phóng hôm nay, để người phụ nữ bị tự do lột truồng thành món hàng bán buôn không, và chính ngay kẻ quyền thế tiếp tay buôn bán đàn bà con gái sang bên kia biên giới TQ?

Nay đã 38 năm trôi qua từ ngày tháng tư, thời gian đã đủ dài, nói theo chú em Việt Khang là ‘ta đã tỏ tường’ rồi, một em sanh sau ngày tháng tư mà còn nói thế, thì lẽ nào một người sống qua ba chế độ như bà, mà tự mình làm đui điếc để không thấy được đâu là đúng sai phải trái. Sự thật không thể có hai, mà cũng không là phân nửa, tháng sáu năm rồi bà có ra mắt sách hồi ký của bà, mỗ tôi không có thời gian để nghe cộng sản nói, lấy đâu có thời gian để đọc những loại sách trong hoang tưởng nói về mình như thế. Nhưng qua kinh nghiệm sống cùng cộng sản, chúng tôi thừa biết bà viết những gì trong đó!

Bà biết Mikhail Gorbachev bên Nga chứ! Ông đã nói câu “Tôi đã bỏ một nữa đời cho lý tưởng cộng sản – Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” Ở đây chúng tôi không đem ra so sánh con đường theo cộng sản của hai người, nhưng nơi MG dầu sao cuối cùng ông đã đem cái sai lầm của mình, để cảnh báo nhân loại về con trùng độc cộng sản, mà xóa sổ nhà nước LB Xô Viết, cùng ném vào sọt rác chủ nghĩa cộng sản. Còn VN chỉ là thứ cộng sản ngửi rắm, như nhà văn Dương Thu Hương đã nói, mà vẫn có thứ đứng bên miệng huyệt mắt vẫn mù, đã thế còn muốn cho lũ trẻ nối tiếp con đường sai lầm để cho đất nước này diệt vong?

Xin đừng cho là người ta thù địch khi gọi An Nam cộng đảng, chỉ là bọn ngữi rắm hết Nga đến Tầu, mà hãy công tâm xét xem hiện trạng hôm nay tình trạng đất nước ra sao, có độc lập có tự do có hạnh phúc? Con người hơn con vật ở chổ biết đúng sai! Hãy nhìn các nước Nhật, Đại Hàn, Singapore, thậm chí Thái lan, VN tụt hậu hàng bao nhiêu năm, sao đã lầm lỗi khiến đất nước tàn lụi không một lời ăn năn, lại còn phét lác chuyện xưa, hay bà thích thú được là tay sai Tầu cộng?

Thôi chuyện đã quá dài, xin kết thúc với lời nhắn vì lời tuyên bố khẳng định niềm vinh dự của bà đã 65 năm theo đảng, mà có biết bao người bịt mũi vì câu nói đó – Thật tội, con chó chỉ 3 ngày nó mở mắt!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MẠT CƯA MƯỚP ĐẮNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một bản tin có kèm ảnh đó là tin chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, rồi sau đó chủ tịch nước làm việc với đảng ủy công an trung ương

 

(HNPĐ) Một bản tin có kèm ảnh đó là tin chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, rồi sau đó chủ tịch nước làm việc với đảng ủy công an trung ương, hai tin đi chung một cột, đây cho thấy trang báo như muốn loan tin về các hoạt động của ông chủ tịch nước. Bản tin ngắn thôi! Vài dòng theo lối tin vắn từ thành đến tỉnh, nhưng nhờ thế người đọc biết được tính đến nay bà Nguyễn thị Bình đã theo đảng được 65 năm từ lúc bà 20 mươi tuổi. Nhớ hôm nào Xà Mâu tuyên bố mình 51 năm, được báo đăng tít to như thể khè thiên hạ, còn đây bản tin sao thấy mà tội, như thể nếu không có dính đến Tư Nổ thì chắc cũng không ai buồn đưa tin - Hay vì muốn khiêm nhường?

Dầu sao cũng là môt thời phó chủ tịt cái nhà nước xã nghĩa, cũng đáng lắm chứ để đưa tin trang trọng với tít lớn, căng rộng nó ra to bằng nửa tờ nhật trình, làm mỗ tôi thấy sao giống quá đám ma nhà nghèo. Bản tin có nói cái bà nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình này, cảm ơn lãnh đạo đảng, và nhà nước đã tổ chức trọng thể buổi lễ (?), và khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân bà (?). Ủa! Sao lại nói rằng khẳng định đây là niềm vinh dự lớn cho bà, liệu có gì lấn cấn không mà tuyên bố trước bàn dân thiên hạ lại phải dùng thêm hai chữ khẳng định cho thấy là bà vinh dự thiệt, hay có gì không vui trong lòng bà không hỡ bà cựu ngoại trưởng cái chính phủ ma Việt cộng lâm thời miền nam?

Nhớ thời nào bà là cây đinh được cái đảng cướp sạch dựng lên rồi bà cũng đi phó hội Ba Lê, máu sông xương núi dân Việt không thể không nói là không có bàn tay đồ tể của bà nhúng vô gây nên tang tóc? Nhưng xong màn cướp trọn giang sơn cho Nga Tầu, bà cùng đám cách mạng lâm thời đã được gì, hay có phải cả đám theo voi hít bã mía của bà, đã gặp bọn sang sông rồi chúng đã đấm buồi vào sóng? Hỏi thế thôi chứ người dân mỗ tôi đã biết tỏng nỗi thất vọng nơi bà!

Câu chuyện hôm nay không là nói chuyện chỉ riêng bà, mà chung cho những ai một thời làm nai tơ trước miệng lưỡi bọn sói, cái đảng cướp sạch đã từng lớn tiếng ghi nhận những công lao và cống hiến của bà với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chúng khen bà sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, và được kết nạp vào đảng năm 20 tuổi, luôn trung thành với đảng của chúng, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản(?). Những chuyện như thể của bà hay chung cho các trí thức một thời được làm Việt cộng đều kết thúc bằng những lời khen, mà ngay chính bản thân quá thừa biết chỉ là lời đãi bôi.

Khi cái chết của BS Dương Quỳnh Hoa, có người xót cho những trí thức bị lũ bợm nó lừa, khi đó cũng có bài của TS Mai Thanh Truyết với cái tựa “Cuộc đời và cái chết rất buồn của một người chính trực”. Thú thật mỗ tôi đồng ý với TS Truyết khi ông dùng chữ chính trực với BS Hoa, nơi BS Hoa là một trí thức bị lầm đường, với chúng tôi những người trí thức đã một thời “theo” cộng sản, họ quá nai tơ trước con sói cộng sản, họ bị chúng “thịt”, để rồi mở mắt thì đã muộn. Các nai tơ này ai cũng thấy rỏ là sự tự nguyện, không ai ép họ, còn động cơ họ đến với cộng sản, chúng ta không thể chối bỏ yếu tố yêu nước, nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận một số trong họ, là những tham muốn quyền bính, mưu bá đồ vương với đầu óc nổi loạn của họ.

Và nơi bà Bình cũng tạm gọi là trí thức, nhưng rõ ràng hơn hết bà là một con người cộng sản hết lòng với đảng, nhưng nay sau 65 năm theo đảng có thể cho thấy rõ bà thua cái đám theo sau bà, như Sang Trọng Hùng Dũng, chúng cộng sản hơn nên bợm hơn, điếm hơn và giàu hơn. Nêu lên khía cạnh này không ngoài nhắc lại đã có một thời dư luận, bàn ra tán vào về cuộc sống không mấy khá của bà, khi bà kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê căn biệt thự. Trong khi tất cả lãnh đạo chóp bu cộng đảng ai cũng đều là tư bản đỏ, nên dư luận không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh một phó chủ tịt nước về hưu – Đó là phần dư luận họ nhìn về khía cạnh tiền bạc tài sản, của những người từng vỗ ngực rằng ta đi làm cách mạng.

Riêng bà có thể bà trả lời rằng bà theo cộng sản không phải vì tiền, mà vì muốn giải phóng con người như bà hằng tuyên bố, vì thế mới sinh chuyện mỗ tôi có ý muốn đề cập về cái thành tựu giải phóng người dân tôi, nhất là cho cánh phụ nữ đàn bà và lớp thanh thiếu niên học sinh. Chúng tôi đặt hai đối tượng này vì bà đã từng là bộ trưởng giáo dục và thứ đến bà là đàn bà! Phàm là làm cách mạng tức phá cái cũ xây dựng cái mới tốt hơn, vậy có giây phút nào bà thử so sánh, cái thành quả bà cùng những người đồng chí của bà đem đến cho dân tôi hôm nay, cùng cái vốn sẵn có của miền Nam trước kia của chúng tôi?

Chúng tôi nghĩ bà không đến độ vô sỉ, mà chối bỏ những gì bọn cộng sản của bà đang tàn phá đất nước chúng tôi, một nền giáo dục giả dối mất gốc băng hoại làm hư hỏng con người, chuyện đổ máu trong sân trường. Chuyện các nữ sinh đánh nhau lột quần áo nhau, tung hình ảnh lên mạng, như thế bước ra ngoài xã hội, những giáo dục ra sao mà khi thành công dân, chuyện hiếp dâm cướp của giết người diễn ra như cơm bữa, cái mới tốt đẹp mà bà muốn giải phóng đâu? Rồi bà có thấy được những gì bà mong muốn giải phóng hôm nay, để người phụ nữ bị tự do lột truồng thành món hàng bán buôn không, và chính ngay kẻ quyền thế tiếp tay buôn bán đàn bà con gái sang bên kia biên giới TQ?

Nay đã 38 năm trôi qua từ ngày tháng tư, thời gian đã đủ dài, nói theo chú em Việt Khang là ‘ta đã tỏ tường’ rồi, một em sanh sau ngày tháng tư mà còn nói thế, thì lẽ nào một người sống qua ba chế độ như bà, mà tự mình làm đui điếc để không thấy được đâu là đúng sai phải trái. Sự thật không thể có hai, mà cũng không là phân nửa, tháng sáu năm rồi bà có ra mắt sách hồi ký của bà, mỗ tôi không có thời gian để nghe cộng sản nói, lấy đâu có thời gian để đọc những loại sách trong hoang tưởng nói về mình như thế. Nhưng qua kinh nghiệm sống cùng cộng sản, chúng tôi thừa biết bà viết những gì trong đó!

Bà biết Mikhail Gorbachev bên Nga chứ! Ông đã nói câu “Tôi đã bỏ một nữa đời cho lý tưởng cộng sản – Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” Ở đây chúng tôi không đem ra so sánh con đường theo cộng sản của hai người, nhưng nơi MG dầu sao cuối cùng ông đã đem cái sai lầm của mình, để cảnh báo nhân loại về con trùng độc cộng sản, mà xóa sổ nhà nước LB Xô Viết, cùng ném vào sọt rác chủ nghĩa cộng sản. Còn VN chỉ là thứ cộng sản ngửi rắm, như nhà văn Dương Thu Hương đã nói, mà vẫn có thứ đứng bên miệng huyệt mắt vẫn mù, đã thế còn muốn cho lũ trẻ nối tiếp con đường sai lầm để cho đất nước này diệt vong?

Xin đừng cho là người ta thù địch khi gọi An Nam cộng đảng, chỉ là bọn ngữi rắm hết Nga đến Tầu, mà hãy công tâm xét xem hiện trạng hôm nay tình trạng đất nước ra sao, có độc lập có tự do có hạnh phúc? Con người hơn con vật ở chổ biết đúng sai! Hãy nhìn các nước Nhật, Đại Hàn, Singapore, thậm chí Thái lan, VN tụt hậu hàng bao nhiêu năm, sao đã lầm lỗi khiến đất nước tàn lụi không một lời ăn năn, lại còn phét lác chuyện xưa, hay bà thích thú được là tay sai Tầu cộng?

Thôi chuyện đã quá dài, xin kết thúc với lời nhắn vì lời tuyên bố khẳng định niềm vinh dự của bà đã 65 năm theo đảng, mà có biết bao người bịt mũi vì câu nói đó – Thật tội, con chó chỉ 3 ngày nó mở mắt!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm