Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

MÀO GÀ, VỎ LỰU. - Việt Nhân

(HNPĐ) Không thể dối lòng mình là không bực, khi giở những trang báo vốn quen xem hàng ngày, thấy những tấm ảnh được post với cái tựa “Biểu tình chống TQ khắp nơi”, mà hầu hết người trong ảnh xuống đường cầm cờ máu

(HNPĐ) Không thể dối lòng mình là không bực, khi giở những trang báo vốn quen xem hàng ngày, thấy những tấm ảnh được post với cái tựa “Biểu tình chống TQ khắp nơi”, mà hầu hết người trong ảnh xuống đường cầm cờ máu của cái đảng An Nam cộng. Tuy biết rằng những tấm ảnh này, được chụp ở các nước đông người Việt (xã nghĩa) đi du sinh, đi lao nô hay làm gái! Với những lá cờ máu này cho ta thấy đường đi phía trước của dân tộc, sẽ còn nhiều khó khăn, vì những người đó đến hôm nay vẫn chưa nhìn ra vấn nạn của đất nước nó có là từ đâu, nên thích lắm trên tay còn cầm cờ máu xuống đường.

Vậy ra hầu hết người dân (nhất là miền bắc xã nghĩa) vẫn chưa thấy gì mặc dù đã ra được xứ người (vùng sáng), chính cái chưa mở mắt này mới có chuyện tréo ngoe cờ máu đi biểu tình chống cờ 5 sao, rồi đây vài năm nữa nó là 6 sao, liệu còn chống? Có người nói cùng mỗ tôi đây là do tòa đại sứ hay lãnh sự vẹm tại các nơi đó tổ chức, thì chuyện cờ máu xuống đường không là chuyện lạ, như chuyện trong nước những đoàn viên thanh niên cộng sản thành Hồ xuống đường ngày 11/05/2014. Ngoài kia biển đảo đang dần thu hẹp thì trong này chúng phất cờ máu, được cho mang biểu ngữ “boác Hồ sống mãi trong quần chúng ta”, “hay đảng An Nam cộng quang dzinh muôn năm”. Bực bội làm gì những chuyện khỉ làm trò!.

Sao lại không bực, khi nhìn đất nước càng ngày càng đổ dốc, mặc dù biết rằng khi cho những đứa trẻ vỗ tay toác mồm hát “như có boác trong ngày vui đại thắng” trước sân nhà hát lớn hôm đó, thằng nhà nước đã tự lột quần đội lên đầu. Những đứa trẻ đó có thể chúng không thấy cái mỉa mai khi lôi boác Hù của chúng vào ngày vui cái giàn khoan Tàu khựa được kéo vào giữa sân nhà, nhưng chắc chắn bọn cá tra phải biết chứ, một vở kịch dàn dựng quá tồi! Mấy hôm rồi dư luận đã phải xót xa cho người ngư dân miền Trung bị mấy thằng nhà nước khốn nạn đưa vào tròng với cái gọi là “ngư dân bám biển, bảo vệ lãnh hải, góp phần bảo vệ tổ quốc” qua cái clip trên mạng quay cảnh tàu sắt khựa to lớn cán chìm chiếc ghe ĐN-90125.

Thừa biết chuyện ngư dân Việt bị khựa truy diệt ngoài biển đã từ lâu, mà chuyện bảo vệ sinh mạng và tài sản chính họ phải tự lo lấy, nhà nước không có cái nhiệm vụ đó, tên cục trưởng cục kiểm ngư An Nam xã nghĩa nói với đài VOA: “Chúng tôi không theo bảo vệ vì lực lượng có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi quan sát ở xa để theo dõi để hỗ trợ chứ chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.” Và thật dễ dàng để biết ai đã đưa họ vào chổ chết không cứu, nghe Thanh “cẩu” bộ trưởng quốc phòng nói: “VN hết sức kiềm chế… chỉ dùng các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, và các tàu cá của ngư dân phối hợp với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền...”

Khi chuyện giàn khoan đang được mọi người om sòm tranh nhau lên tiếng, thậm chí có người vẽ đường cho Ếch nhảy, thì những gì mỗ tôi thưa chuyện và nói đây là kịch cọt, mọi chuyện chỉ là ồn ào cho có, đã có bạn cười mỗ tôi. Nay chuyện biển Đông cùng cái giàn khoan Tàu khựa đã trở nên quen tai, quen mắt, báo chí không còn những tin ‘hot’ về nó nữa, ai cũng phủi tay dẹp nó sang một bên, bắt chước Bí Lú nói câu “biển Đông không gì mới”. Cái lưỡi bò nhìn đã quen, cái tên thành phố Tam sa không lạ, rồi đây thêm dăm ba chiếc HD ngoài khơi Vũng Tàu, Cà Mau, liệu còn ai chú ý, có thể lúc đó sẽ có biểu tình thêm dăm lượt cho vui!.

Giữa tháng 05/2014 trong câu chuyện “ông nhà nác” mỗ tôi có cho tất cả chỉ là một vở kịch lớn, trong đó giàn khoan HD.981 chỉ là một màn đánh lạc hướng của hai thày trò, giàn khoan đã hiện diện từ nhiều tháng trước nhưng chỉ mới được hô hoán lên vào đầu tháng năm này, đúng vào lúc Tầu cộng bắt đầu xây sân bay trên đảo Gạc Ma. Chuẩn bị cho tương lai về mặt quân sự, cũng như tạo khả năng yểm trợ cho các đoàn ghe cá đánh bắt xa, tận đến vùng biển Philippines, đó là bước đi chiến lược trong khai thác tài nguyên biển Đông. Nay chuyện đã dần rõ là sự thật, mong rằng không phải mỗ tôi chỉ biết thưa chuyện một chiều!

Mấy hôm nay nhân chuyện người ta nhắc đến vụ thảm sát thiên An Môn bên Tàu, báo chí nhà vẹm đã làm một màn dân chơi gọi là “giựt le”, để đánh dấu 25 năm ngày diễn ra sự kiện đảng cộng sản TQ dập tắt đẫm máu cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn. Đó là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương vẹm Nguyễn Thế Kỷ trả lời cho BBC ngày 05/06 cho biết “hoàn toàn không có chuyện kiểm duyệt tin tức trong nước về sự kiện này”, đã cho đăng nhiều bài trong đó với lời phê phán Tàu khựa vì vụ đàn áp, nhiều người lộ cái vui ra mặt mà cho rằng thằng em xã nghĩa đã ngon lành, nhưng không đấy chỉ là một màn tạo dáng (dáng đứng bến tre).

Rằng đây chỉ là một tay nói phét! Phó tuyên giáo vừa nói xong đến cuối ngày, các bài trên mạng của báo Thanh Niên, trang tin VnExpress cũng như một số trang khác về Thiên An Môn, đã không còn truy cập được, ngay cả các bản tin truyền hình về TAM của BBC và CNN, cũng bị chặn vì bị cho là có nội dung không phù hợp. Người thì cho nhà nước xã nghĩa sợ, đã có vụ Bình Dương, Hà Tĩnh thì sẽ có TAM, nếu để báo chí đánh dấu sự kiện TAM lớn quá, khác nào xúi tụi nhỏ mài kiếm xuống đường.

Chuyên báo chí, tin tức, bài viết đưa lên rồi lột xuống là chuyên quá quen không có gì đáng bàn ở xứ xã nghĩa, nhưng cái suy nghĩ viển vông (lại viển vông) của một số người gán cho nhà nước sợ vì các bài báo như xúi làm chuyện tương tự TAM là không ổn, chúng chỉ sợ Tàu, (lạy trời chỗ này xin cho mỗ tôi trật, vì thèm lắm xứ mình có được TAM, dù một góc tư cũng mừng). Nhớ lại tháng qua, mỗ tôi nói thật lòng, nghe nói có chuyện góp tay dựng ngày chủ nhựt 18/05/2014 toàn quốc xuống đường, mà lòng khấp khởi, nhưng cuối cùng ra sao mọi người đã rõ, nói ra thêm tiếc.

Tìm cho được người yêu nước thật trong cái xứ xã nghĩa hôm nay sao khó quá! Đây là cái bực không riêng mỗ tôi mà là chung của mọi người, trong khi ấy bộ mặt giả trá của vẹm vẫn cứ nhởn nhơ đánh đu cùng khựa. Ngứa tai khi nghe những lời chém gió, nổ sảng, của chóp bu xã nghĩa, rồi buồn khi thấy những cuộc biểu tình do chúng tổ chức, có khác gì nước vỏ lựu, máu mào gà của gái thập thành chơi trò đánh lận. Thế mà vẫn có kẻ tin!
Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

MÀO GÀ, VỎ LỰU. - Việt Nhân

(HNPĐ) Không thể dối lòng mình là không bực, khi giở những trang báo vốn quen xem hàng ngày, thấy những tấm ảnh được post với cái tựa “Biểu tình chống TQ khắp nơi”, mà hầu hết người trong ảnh xuống đường cầm cờ máu

(HNPĐ) Không thể dối lòng mình là không bực, khi giở những trang báo vốn quen xem hàng ngày, thấy những tấm ảnh được post với cái tựa “Biểu tình chống TQ khắp nơi”, mà hầu hết người trong ảnh xuống đường cầm cờ máu của cái đảng An Nam cộng. Tuy biết rằng những tấm ảnh này, được chụp ở các nước đông người Việt (xã nghĩa) đi du sinh, đi lao nô hay làm gái! Với những lá cờ máu này cho ta thấy đường đi phía trước của dân tộc, sẽ còn nhiều khó khăn, vì những người đó đến hôm nay vẫn chưa nhìn ra vấn nạn của đất nước nó có là từ đâu, nên thích lắm trên tay còn cầm cờ máu xuống đường.

Vậy ra hầu hết người dân (nhất là miền bắc xã nghĩa) vẫn chưa thấy gì mặc dù đã ra được xứ người (vùng sáng), chính cái chưa mở mắt này mới có chuyện tréo ngoe cờ máu đi biểu tình chống cờ 5 sao, rồi đây vài năm nữa nó là 6 sao, liệu còn chống? Có người nói cùng mỗ tôi đây là do tòa đại sứ hay lãnh sự vẹm tại các nơi đó tổ chức, thì chuyện cờ máu xuống đường không là chuyện lạ, như chuyện trong nước những đoàn viên thanh niên cộng sản thành Hồ xuống đường ngày 11/05/2014. Ngoài kia biển đảo đang dần thu hẹp thì trong này chúng phất cờ máu, được cho mang biểu ngữ “boác Hồ sống mãi trong quần chúng ta”, “hay đảng An Nam cộng quang dzinh muôn năm”. Bực bội làm gì những chuyện khỉ làm trò!.

Sao lại không bực, khi nhìn đất nước càng ngày càng đổ dốc, mặc dù biết rằng khi cho những đứa trẻ vỗ tay toác mồm hát “như có boác trong ngày vui đại thắng” trước sân nhà hát lớn hôm đó, thằng nhà nước đã tự lột quần đội lên đầu. Những đứa trẻ đó có thể chúng không thấy cái mỉa mai khi lôi boác Hù của chúng vào ngày vui cái giàn khoan Tàu khựa được kéo vào giữa sân nhà, nhưng chắc chắn bọn cá tra phải biết chứ, một vở kịch dàn dựng quá tồi! Mấy hôm rồi dư luận đã phải xót xa cho người ngư dân miền Trung bị mấy thằng nhà nước khốn nạn đưa vào tròng với cái gọi là “ngư dân bám biển, bảo vệ lãnh hải, góp phần bảo vệ tổ quốc” qua cái clip trên mạng quay cảnh tàu sắt khựa to lớn cán chìm chiếc ghe ĐN-90125.

Thừa biết chuyện ngư dân Việt bị khựa truy diệt ngoài biển đã từ lâu, mà chuyện bảo vệ sinh mạng và tài sản chính họ phải tự lo lấy, nhà nước không có cái nhiệm vụ đó, tên cục trưởng cục kiểm ngư An Nam xã nghĩa nói với đài VOA: “Chúng tôi không theo bảo vệ vì lực lượng có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi quan sát ở xa để theo dõi để hỗ trợ chứ chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.” Và thật dễ dàng để biết ai đã đưa họ vào chổ chết không cứu, nghe Thanh “cẩu” bộ trưởng quốc phòng nói: “VN hết sức kiềm chế… chỉ dùng các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển, và các tàu cá của ngư dân phối hợp với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền...”

Khi chuyện giàn khoan đang được mọi người om sòm tranh nhau lên tiếng, thậm chí có người vẽ đường cho Ếch nhảy, thì những gì mỗ tôi thưa chuyện và nói đây là kịch cọt, mọi chuyện chỉ là ồn ào cho có, đã có bạn cười mỗ tôi. Nay chuyện biển Đông cùng cái giàn khoan Tàu khựa đã trở nên quen tai, quen mắt, báo chí không còn những tin ‘hot’ về nó nữa, ai cũng phủi tay dẹp nó sang một bên, bắt chước Bí Lú nói câu “biển Đông không gì mới”. Cái lưỡi bò nhìn đã quen, cái tên thành phố Tam sa không lạ, rồi đây thêm dăm ba chiếc HD ngoài khơi Vũng Tàu, Cà Mau, liệu còn ai chú ý, có thể lúc đó sẽ có biểu tình thêm dăm lượt cho vui!.

Giữa tháng 05/2014 trong câu chuyện “ông nhà nác” mỗ tôi có cho tất cả chỉ là một vở kịch lớn, trong đó giàn khoan HD.981 chỉ là một màn đánh lạc hướng của hai thày trò, giàn khoan đã hiện diện từ nhiều tháng trước nhưng chỉ mới được hô hoán lên vào đầu tháng năm này, đúng vào lúc Tầu cộng bắt đầu xây sân bay trên đảo Gạc Ma. Chuẩn bị cho tương lai về mặt quân sự, cũng như tạo khả năng yểm trợ cho các đoàn ghe cá đánh bắt xa, tận đến vùng biển Philippines, đó là bước đi chiến lược trong khai thác tài nguyên biển Đông. Nay chuyện đã dần rõ là sự thật, mong rằng không phải mỗ tôi chỉ biết thưa chuyện một chiều!

Mấy hôm nay nhân chuyện người ta nhắc đến vụ thảm sát thiên An Môn bên Tàu, báo chí nhà vẹm đã làm một màn dân chơi gọi là “giựt le”, để đánh dấu 25 năm ngày diễn ra sự kiện đảng cộng sản TQ dập tắt đẫm máu cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn. Đó là phó trưởng ban tuyên giáo trung ương vẹm Nguyễn Thế Kỷ trả lời cho BBC ngày 05/06 cho biết “hoàn toàn không có chuyện kiểm duyệt tin tức trong nước về sự kiện này”, đã cho đăng nhiều bài trong đó với lời phê phán Tàu khựa vì vụ đàn áp, nhiều người lộ cái vui ra mặt mà cho rằng thằng em xã nghĩa đã ngon lành, nhưng không đấy chỉ là một màn tạo dáng (dáng đứng bến tre).

Rằng đây chỉ là một tay nói phét! Phó tuyên giáo vừa nói xong đến cuối ngày, các bài trên mạng của báo Thanh Niên, trang tin VnExpress cũng như một số trang khác về Thiên An Môn, đã không còn truy cập được, ngay cả các bản tin truyền hình về TAM của BBC và CNN, cũng bị chặn vì bị cho là có nội dung không phù hợp. Người thì cho nhà nước xã nghĩa sợ, đã có vụ Bình Dương, Hà Tĩnh thì sẽ có TAM, nếu để báo chí đánh dấu sự kiện TAM lớn quá, khác nào xúi tụi nhỏ mài kiếm xuống đường.

Chuyên báo chí, tin tức, bài viết đưa lên rồi lột xuống là chuyên quá quen không có gì đáng bàn ở xứ xã nghĩa, nhưng cái suy nghĩ viển vông (lại viển vông) của một số người gán cho nhà nước sợ vì các bài báo như xúi làm chuyện tương tự TAM là không ổn, chúng chỉ sợ Tàu, (lạy trời chỗ này xin cho mỗ tôi trật, vì thèm lắm xứ mình có được TAM, dù một góc tư cũng mừng). Nhớ lại tháng qua, mỗ tôi nói thật lòng, nghe nói có chuyện góp tay dựng ngày chủ nhựt 18/05/2014 toàn quốc xuống đường, mà lòng khấp khởi, nhưng cuối cùng ra sao mọi người đã rõ, nói ra thêm tiếc.

Tìm cho được người yêu nước thật trong cái xứ xã nghĩa hôm nay sao khó quá! Đây là cái bực không riêng mỗ tôi mà là chung của mọi người, trong khi ấy bộ mặt giả trá của vẹm vẫn cứ nhởn nhơ đánh đu cùng khựa. Ngứa tai khi nghe những lời chém gió, nổ sảng, của chóp bu xã nghĩa, rồi buồn khi thấy những cuộc biểu tình do chúng tổ chức, có khác gì nước vỏ lựu, máu mào gà của gái thập thành chơi trò đánh lận. Thế mà vẫn có kẻ tin!
Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm