Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Luật vay trả - Việt Nhân

(HNPĐ) Lên mạng đọc báo trong nước, luôn có cái cảm tưởng nhà nước

(HNPĐ) Lên mạng đọc báo trong nước, luôn có cái cảm tưởng nhà nước xã nghĩa, nay coi người dân tất cả đều ngu, chỉ mỗi chúng là khôn, lời chúng nói với dân nếu không là lời của một lũ tâm thần thiểu năng, thì là của lũ khốn nạn ăn bậy nói bừa. Ai đời con đường cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi, tiêu tốn tiền dân 34.000 tỷ tiền Hồ, vừa xong chỉ qua cơn mưa đầu mùa tháng Mười, đã xuất hiện chi chit ổ gà ổ trâu, và cơn mưa đã bị chúng kết tội làm hỏng công trình. Một bạn đọc ngại rằng, rồi đây tiền dân sẽ tốn thêm một số nữa để làm mái che cho đường!

Chuyện đường xá cũng là một thứ chuyện dài xã nghĩa, nhớ buổi họp ngày 05/10/2017, tay giám đốc Sở GTVT trả lời chất vấn, về các dự án giao thông quanh thành Hồ, vừa làm xong là vừa xuống cấp. Cái gì nó cũng có nguyên do, tay vịt cộng này đưa ra nhiều lý do, trong đó có con đường Trần Văn Giàu bị lún là do: đường không lưu thông, nhựa không nổi lên dẫn đến hỏng đường. Nghe tay giám đốc này nói có người cho là hắn tâm thần, vì chưa từng nghe, hay được đọc tài liệu nào nói do không lưu thông, nên nhựa không nổi lên đưa đến xuống cấp?

Lượng xe lưu thông nhiều khiến cho đường hư, nay có thêm lý do đổ thừa, là do không có xe chạy nên bị lún, nói vậy có nghĩa là lưu thông hay không lưu thông đường cũng hư, chạy nhiều cũng hư, không chạy cũng hư. Vậy xin góp ý cùng ông bạn đọc gọi tay giám đốc sở GTVT là đứa mắc bệnh tâm thần, theo mỗ tôi hắn là tên khốn nạn, hắn thừa biết lý do  gì nơi xứ xã nghĩa, các công trình xây dựng, trong đó có giao thông, vừa nghiệm thu là cũng vừa xuống cấp. Đơn giản chỉ vì kém chất lượng, do rút ruột công trình, thi công ẩu… Chửi khốn nạn là còn nhẹ!

Người dân hôm nay đã biết quá rõ bộ mặt của lũ vịt cộng, bất cứ dự án nào chúng đưa ra, đều nhằm để kiếm ăn, từ A tới Z, từ công trình đến đất đai giải tỏa, hạng mục nào chúng lượm cũng đầy túi. Mượn tiếng xây dựng đất nước chúng rất ham xây cất (có xây mới có cất), và không phải bây giờ mới biết, cũng không phải chỉ xây cất không thôi, năm 1990 dân tiểu thương Sài gòn đã té ngửa, tưởng vịt cộng từ trong rừng ra không biết lưu manh là gì, không ngờ chúng là bậc thầy, hốt khẵm khi bày trò tân trang, phân lô chia sạp ba cái chợ Sài Gòn, Chợ Lớn, An Đông.

Chúng luôn vẽ chuyện để ăn không chút liêm sỉ, miếng cắn ngày càng lớn, cái cao tốc 34.000 tỷ, chúng ăn phải hơn chục ngàn tỷ là ít, trong xây dựng, phải chi chúng làm tốt mà có khai khống, ăn chận cũng đành, đàng này đã dốt lại tham, công trình xây như bát úp, trong khi hệ thống tiêu thoát không đáp ứng đủ. Thẳng tay rút ruột, đường xá vừa nghiệm thu chưa đi đã lún sâu, làm hư thêm hệ thống thoát nước, gây ngập thường xuyên. Năm 2017, thành Hồ báo cáo chi gần 14.000 tỷ giải quyết kẹt xe ngập nước, nhưng dân Sài Gòn lưu thông vẫn ùn tắc, vẫn lội khi mưa.

Lại có thêm một vụ nữa, chúng không chút liêm sỉ vẽ chuyện để ăn, cái ăn lần này vô cùng khốn nạn, đúng là một lũ người không có lương tri, vô cảm chỉ biết quyền lợi cá nhân mà giẫm đạp lên nỗi đau của đồng loại, đó là dự án nhà hát giao hưởng 1400 tỷ trên đất dân oan Thủ Thiêm. Chắc chắn không một ai không biết vụ cướp đất Thủ Thiêm, nhân danh xây dựng khu đô thị mới, đã đẩy hàng ngàn người dân nơi đây lâm vào cảnh không nhà không cửa suốt gần 20 năm, đã có ba người chết, có cả thắt cổ chết để chống cưỡng chế, còn chúng đang cố lấp liếm, chùi mép.

Kỳ họp thứ 10 của UBND thành Hồ 08/10/2018, nói rằng nhà cầm quyền căn cứ vào nhu cầu, nghe nhạc giao hưởng thính phòng của 10 triệu dân, mà trăm phần trăm nhất trí xây nhà hát giao hưởng, 1500 tỷ tiền Hồ (?!). Đã có bài viết cho là bọn ‘đầy tớ’ nhân dân tại thành Hồ, muốn đặt chuyện đã rồi, chỉ thoáng trong một kỳ họp bất thường, đã nhanh chóng thông qua nghị quyết, để xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch. Trong khi ngay dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thanh tra của chúng kết luận có sai phạm, chỉ thị UBND thành Hồ giải quyết kết luận này.

Trả lời câu hỏi trên, dễ thôi sẽ không còn thắc mắc tại sao vội vàng thông qua dự án nhà hát 1500 tỷ, thì xin nghe dư luận lên tiếng về giá trị của địa chỉ 23 Lê Duẩn, được ước tính là đến 2500 tỷ, cái ăn cá nhân cùng lợi ích nhóm nó nằm giữa hai con số: Dự án đã có trong quy hoạch của Thủ Thiêm trước đó và kinh phí thực hiện nhà hát này để dành từ lâu rồi. Số tiền này được lấy từ đấu giá ở địa chỉ 23 Lê Duẩn (Q.1)… Ban Thường vụ Thành ủy những nhiệm kỳ trước đã chỉ định số tiền đấu giá sẽ chỉ xây dựng nhà hát giao hưởng chứ không được làm việc gì khác.

Câu này trích từ phát biểu của mụ vịt cộng (cái tên nghe phát tởm xin miễn nêu ra đây), chủ tịt cái gọi là hội đồng nhân dân thành Hồ, vì miếng ăn mà con mụ này mở mồm thối ra nói, xây nhà hát là nguyện vọng của mười triệu người dân thành Hồ (?!). Mụ nói: Nếu nói người dân TP không có nhu cầu nhưng hiện Nhà hát TP vẫn thường xuyên đỏ đèn. Tôi đi xem chương trình giao hưởng ở đây lúc nào cũng kín ghế… Nói vậy để tỏ ra mụ cũng thường xuyên xem nhạc giao hưởng, hơn cả Phúc Ngoẹo, mà báo Đức Süddeutsche Zeitun (08/07/2017) mô tả là thằng ngố nghe đàn!

Một con hát vịt cộng (Mỹ Linh), bênh vực cho chuyện xây nhà hát, mà tiếp hơi thối cùng mụ chủ tịt: Cuộc sống dù thế nào cũng cần có hoa thơm, áo đẹp, nước hoa sang chảnh, dân phải nghe nhạc giao hưởng, xem balê…nên xây nhà hát nhạc vũ kịch ở Thủ Thiêm là hợp lý. Không chửi không được, tổ cha cái chế độ khốn nạn này, dân đói đi lao nô làm đĩ cho cùng khắp thiên hạ, chúng biến dân Việt thành thứ dân nô lệ, cho cả Lào – Miên, nay giở trò xây nhà hát giao hưởng, xin hỏi dân nghèo tiền đâu mua vé, vả lại có hiểu không hay lại như Phúc Ngoẹo.

Cái khốn nạn đã đến mức tận cùng, nhà nước An Nam xã nghĩa là lũ thú vật, sống trên nỗi khổ của dân nghèo, dân oan, chúng không còn chút gì là nhân tính! Không phải chỉ từ vụ này, mà từ lâu chúng ăn no ăn béo, qua hàng ngàn dự án vô bổ xây rồi bỏ khắp nơi, và câu hỏi của dân bấy lâu tại sao không dùng tiền đó, để xây thêm bệnh viện trường học, thì y như rằng chúng lại như một lũ điếc lũ câm, không một câu trả lời thỏa đáng.

Đất Thủ Thiêm, từ cái thực tế khó chối, một mét vuông đền bù cho dân 18 triệu 380 ngàn, sau khi qua tay con số tăng lên gần hai mươi lần hơn là 350 triệu, người dân có ngu mấy cũng thấy lũ vịt cộng thành Hồ chúng no khẵm. Chưa nói con số sai biệt một ngàn tỷ giữa giá trị của địa chỉ 23 Lê Duẩn cùng con số công ty Tân Hoàng Minh đã trả để làm chủ, đã tố giác cái móc ngoặc giữa đôi bên giải quyết con số đen ngàn tỷ này.

Dự án nhà hát đã bị dư luận nhất là chính dân oan Thủ Thiêm phản đối dữ dội, một dân oan mất đất nói cùng VOA: Người dân chúng tôi phải sống khổ sở, lầm than, đói khát. Tài sản của dân thì không trả, mà chính quyền lại cất nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ trên phần đất của dân chúng tôi, cất nhà hát giao hưởng trên xác người, trên mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Trong thế kẹt dân phản đối, và những đồng bạc nuốt xong không một ai muốn ói ra, cho nên lũ vịt cộng thành Hồ vẫn một mặt cương quyết xây nhà hát, đồng thời trấn an dư luận rằng cũng sẽ xây thêm ba bệnh viện mới với số tiền 5700 tỷ. Đây là trò hạ nhiệt, và cũng là trò lừa muôn thuở bằng lời hứa, ai tin thì cứ chờ năm ba chục năm nữa!


Tất cả những gì lũ khốn nạn vịt cộng nhân danh người dân đất nước để làm, đó là miếng ăn của chúng, những miếng ăn này là những bát máu của người dân… Luật đời có thể chúng thoát, nhưng luật Trời thì không, có vay phải có trả!

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (2)

Người lính già S.Đ 1 BB
Giám đốc sở Giao thông Vận tải VC qua họp tập và nghiên cứu bên đàn anh Trung cộng ,khi đến thăm tư dinh của 1 giám đốc cũng ngành GTVT Chệt ,tay giám đốc VC rất thán phục vẻ lộng lẫy sang trong và hỏi : -Thưa anh ,làm thế nào mà anh xây được một công trình lộng lẫy hoành tráng như thế này ạ. Giám đốc chệt cộng chỉ tay ra phía trước và nói : -Chú có thấy cái xa lộ to lớn đấy không? phân nữa kinh phí là dùng để xây cái biệt thự này đấy.!! Qua năm sau ,giám đốc GTVT chệt công ghé qua Việt Nam công cán ,sẳn dịp tay giám đốc VC mời đàn anh ghé tệ xá chơi cho biết nhà. Giám đốc chệt công tròn mắt thán phục trước tư dinh vỉ đại lộng lẫy vừa xây xong ,rất ngạc nhiên hắn hỏi tên đàn em rằng : -Làm thế nào mà chú em xây dựng được cơ ngơi hoành tráng còn to hơn của anh ? Giám đốc VC chỉ tay ra phía trước rồi nói : -Thế đàn anh có nhìn thấy siêu xa lộ đó không? -Đâu..đâu..anh không nhìn thấy siêu xa lộ mà chú nói gì hết. -Đấy 100/100 kinh phí vào cái tư dinh này đó anh.

----------------------------------------------------------------------------------

Tnguyen
Biết đám VC thành hồ , chúng là lũ khốn nạn, hay tâm thần, dân không th̉ể làm gì được chúng..?? Chỉ biết biểu tình phản đối, rồi đưa đầu cho đám CSCĐ tập múa gậy..?? Làm hoài mà kết quả vẫn như cũ...?? Cái cần nói không phải là lũ VC mà là tư duy hành động của dân thành hồ cần phải xét lại...??? Đừng ai nói dân biết hết...?? dân như nước, nước đưa thuyền đi mà cũng lật thuyên được...??..Tư tưởng này hình như đã tác dụng ngước với dân thành Hồ...?? VN ngày nay là thời của Upside down...???

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Luật vay trả - Việt Nhân

(HNPĐ) Lên mạng đọc báo trong nước, luôn có cái cảm tưởng nhà nước

(HNPĐ) Lên mạng đọc báo trong nước, luôn có cái cảm tưởng nhà nước xã nghĩa, nay coi người dân tất cả đều ngu, chỉ mỗi chúng là khôn, lời chúng nói với dân nếu không là lời của một lũ tâm thần thiểu năng, thì là của lũ khốn nạn ăn bậy nói bừa. Ai đời con đường cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi, tiêu tốn tiền dân 34.000 tỷ tiền Hồ, vừa xong chỉ qua cơn mưa đầu mùa tháng Mười, đã xuất hiện chi chit ổ gà ổ trâu, và cơn mưa đã bị chúng kết tội làm hỏng công trình. Một bạn đọc ngại rằng, rồi đây tiền dân sẽ tốn thêm một số nữa để làm mái che cho đường!

Chuyện đường xá cũng là một thứ chuyện dài xã nghĩa, nhớ buổi họp ngày 05/10/2017, tay giám đốc Sở GTVT trả lời chất vấn, về các dự án giao thông quanh thành Hồ, vừa làm xong là vừa xuống cấp. Cái gì nó cũng có nguyên do, tay vịt cộng này đưa ra nhiều lý do, trong đó có con đường Trần Văn Giàu bị lún là do: đường không lưu thông, nhựa không nổi lên dẫn đến hỏng đường. Nghe tay giám đốc này nói có người cho là hắn tâm thần, vì chưa từng nghe, hay được đọc tài liệu nào nói do không lưu thông, nên nhựa không nổi lên đưa đến xuống cấp?

Lượng xe lưu thông nhiều khiến cho đường hư, nay có thêm lý do đổ thừa, là do không có xe chạy nên bị lún, nói vậy có nghĩa là lưu thông hay không lưu thông đường cũng hư, chạy nhiều cũng hư, không chạy cũng hư. Vậy xin góp ý cùng ông bạn đọc gọi tay giám đốc sở GTVT là đứa mắc bệnh tâm thần, theo mỗ tôi hắn là tên khốn nạn, hắn thừa biết lý do  gì nơi xứ xã nghĩa, các công trình xây dựng, trong đó có giao thông, vừa nghiệm thu là cũng vừa xuống cấp. Đơn giản chỉ vì kém chất lượng, do rút ruột công trình, thi công ẩu… Chửi khốn nạn là còn nhẹ!

Người dân hôm nay đã biết quá rõ bộ mặt của lũ vịt cộng, bất cứ dự án nào chúng đưa ra, đều nhằm để kiếm ăn, từ A tới Z, từ công trình đến đất đai giải tỏa, hạng mục nào chúng lượm cũng đầy túi. Mượn tiếng xây dựng đất nước chúng rất ham xây cất (có xây mới có cất), và không phải bây giờ mới biết, cũng không phải chỉ xây cất không thôi, năm 1990 dân tiểu thương Sài gòn đã té ngửa, tưởng vịt cộng từ trong rừng ra không biết lưu manh là gì, không ngờ chúng là bậc thầy, hốt khẵm khi bày trò tân trang, phân lô chia sạp ba cái chợ Sài Gòn, Chợ Lớn, An Đông.

Chúng luôn vẽ chuyện để ăn không chút liêm sỉ, miếng cắn ngày càng lớn, cái cao tốc 34.000 tỷ, chúng ăn phải hơn chục ngàn tỷ là ít, trong xây dựng, phải chi chúng làm tốt mà có khai khống, ăn chận cũng đành, đàng này đã dốt lại tham, công trình xây như bát úp, trong khi hệ thống tiêu thoát không đáp ứng đủ. Thẳng tay rút ruột, đường xá vừa nghiệm thu chưa đi đã lún sâu, làm hư thêm hệ thống thoát nước, gây ngập thường xuyên. Năm 2017, thành Hồ báo cáo chi gần 14.000 tỷ giải quyết kẹt xe ngập nước, nhưng dân Sài Gòn lưu thông vẫn ùn tắc, vẫn lội khi mưa.

Lại có thêm một vụ nữa, chúng không chút liêm sỉ vẽ chuyện để ăn, cái ăn lần này vô cùng khốn nạn, đúng là một lũ người không có lương tri, vô cảm chỉ biết quyền lợi cá nhân mà giẫm đạp lên nỗi đau của đồng loại, đó là dự án nhà hát giao hưởng 1400 tỷ trên đất dân oan Thủ Thiêm. Chắc chắn không một ai không biết vụ cướp đất Thủ Thiêm, nhân danh xây dựng khu đô thị mới, đã đẩy hàng ngàn người dân nơi đây lâm vào cảnh không nhà không cửa suốt gần 20 năm, đã có ba người chết, có cả thắt cổ chết để chống cưỡng chế, còn chúng đang cố lấp liếm, chùi mép.

Kỳ họp thứ 10 của UBND thành Hồ 08/10/2018, nói rằng nhà cầm quyền căn cứ vào nhu cầu, nghe nhạc giao hưởng thính phòng của 10 triệu dân, mà trăm phần trăm nhất trí xây nhà hát giao hưởng, 1500 tỷ tiền Hồ (?!). Đã có bài viết cho là bọn ‘đầy tớ’ nhân dân tại thành Hồ, muốn đặt chuyện đã rồi, chỉ thoáng trong một kỳ họp bất thường, đã nhanh chóng thông qua nghị quyết, để xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch. Trong khi ngay dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thanh tra của chúng kết luận có sai phạm, chỉ thị UBND thành Hồ giải quyết kết luận này.

Trả lời câu hỏi trên, dễ thôi sẽ không còn thắc mắc tại sao vội vàng thông qua dự án nhà hát 1500 tỷ, thì xin nghe dư luận lên tiếng về giá trị của địa chỉ 23 Lê Duẩn, được ước tính là đến 2500 tỷ, cái ăn cá nhân cùng lợi ích nhóm nó nằm giữa hai con số: Dự án đã có trong quy hoạch của Thủ Thiêm trước đó và kinh phí thực hiện nhà hát này để dành từ lâu rồi. Số tiền này được lấy từ đấu giá ở địa chỉ 23 Lê Duẩn (Q.1)… Ban Thường vụ Thành ủy những nhiệm kỳ trước đã chỉ định số tiền đấu giá sẽ chỉ xây dựng nhà hát giao hưởng chứ không được làm việc gì khác.

Câu này trích từ phát biểu của mụ vịt cộng (cái tên nghe phát tởm xin miễn nêu ra đây), chủ tịt cái gọi là hội đồng nhân dân thành Hồ, vì miếng ăn mà con mụ này mở mồm thối ra nói, xây nhà hát là nguyện vọng của mười triệu người dân thành Hồ (?!). Mụ nói: Nếu nói người dân TP không có nhu cầu nhưng hiện Nhà hát TP vẫn thường xuyên đỏ đèn. Tôi đi xem chương trình giao hưởng ở đây lúc nào cũng kín ghế… Nói vậy để tỏ ra mụ cũng thường xuyên xem nhạc giao hưởng, hơn cả Phúc Ngoẹo, mà báo Đức Süddeutsche Zeitun (08/07/2017) mô tả là thằng ngố nghe đàn!

Một con hát vịt cộng (Mỹ Linh), bênh vực cho chuyện xây nhà hát, mà tiếp hơi thối cùng mụ chủ tịt: Cuộc sống dù thế nào cũng cần có hoa thơm, áo đẹp, nước hoa sang chảnh, dân phải nghe nhạc giao hưởng, xem balê…nên xây nhà hát nhạc vũ kịch ở Thủ Thiêm là hợp lý. Không chửi không được, tổ cha cái chế độ khốn nạn này, dân đói đi lao nô làm đĩ cho cùng khắp thiên hạ, chúng biến dân Việt thành thứ dân nô lệ, cho cả Lào – Miên, nay giở trò xây nhà hát giao hưởng, xin hỏi dân nghèo tiền đâu mua vé, vả lại có hiểu không hay lại như Phúc Ngoẹo.

Cái khốn nạn đã đến mức tận cùng, nhà nước An Nam xã nghĩa là lũ thú vật, sống trên nỗi khổ của dân nghèo, dân oan, chúng không còn chút gì là nhân tính! Không phải chỉ từ vụ này, mà từ lâu chúng ăn no ăn béo, qua hàng ngàn dự án vô bổ xây rồi bỏ khắp nơi, và câu hỏi của dân bấy lâu tại sao không dùng tiền đó, để xây thêm bệnh viện trường học, thì y như rằng chúng lại như một lũ điếc lũ câm, không một câu trả lời thỏa đáng.

Đất Thủ Thiêm, từ cái thực tế khó chối, một mét vuông đền bù cho dân 18 triệu 380 ngàn, sau khi qua tay con số tăng lên gần hai mươi lần hơn là 350 triệu, người dân có ngu mấy cũng thấy lũ vịt cộng thành Hồ chúng no khẵm. Chưa nói con số sai biệt một ngàn tỷ giữa giá trị của địa chỉ 23 Lê Duẩn cùng con số công ty Tân Hoàng Minh đã trả để làm chủ, đã tố giác cái móc ngoặc giữa đôi bên giải quyết con số đen ngàn tỷ này.

Dự án nhà hát đã bị dư luận nhất là chính dân oan Thủ Thiêm phản đối dữ dội, một dân oan mất đất nói cùng VOA: Người dân chúng tôi phải sống khổ sở, lầm than, đói khát. Tài sản của dân thì không trả, mà chính quyền lại cất nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ trên phần đất của dân chúng tôi, cất nhà hát giao hưởng trên xác người, trên mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Trong thế kẹt dân phản đối, và những đồng bạc nuốt xong không một ai muốn ói ra, cho nên lũ vịt cộng thành Hồ vẫn một mặt cương quyết xây nhà hát, đồng thời trấn an dư luận rằng cũng sẽ xây thêm ba bệnh viện mới với số tiền 5700 tỷ. Đây là trò hạ nhiệt, và cũng là trò lừa muôn thuở bằng lời hứa, ai tin thì cứ chờ năm ba chục năm nữa!


Tất cả những gì lũ khốn nạn vịt cộng nhân danh người dân đất nước để làm, đó là miếng ăn của chúng, những miếng ăn này là những bát máu của người dân… Luật đời có thể chúng thoát, nhưng luật Trời thì không, có vay phải có trả!

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm