Kinh Khổ
Lũ đàn ông Việt ( cộng ) vô trách nhiệm
Tôi mới đi ăn đám giỗ về. Có một điều làm tôi rất phẫn nộ, đó là sự vô trách nhiệm của đàn ông Việt và sự đau khổ của phụ nữ Việt. Nấu nướng thị phụ nữ làm hết
[Lũ đàn ông Việt vô trách nhiệm]
Tôi mới đi ăn đám giỗ về. Có một điều làm tôi rất phẫn nộ, đó là sự vô
trách nhiệm của đàn ông Việt và sự đau khổ của phụ nữ Việt. Nấu nướng
thị phụ nữ làm hết. Tới việc dọn bàn, dọn đồ ăn. Rồi không những vậy, ăn
xong rồi mấy thằng đàn ông ngồi uống bia nói nhảm còn mấy chị em phụ nữ
thì phải dọn dẹp rồi rửa chén. Hết giờ rồi vẫn không chịu về, ngồi đó
nói nhảm.
Mấy
anh là một lũ mất dạy, vô trách nhiệm mà một sự sỉ nhục cho nhân loại.
Đậu mợ ăn uống xong rồi phụ dọn dẹp đi chứ, vô bếp rửa chén với mấy chị
em phụ nữ coi. Tụi mày nghĩ sao chị em phụ nữ làm hết trong khi đám đàn
ông tụi mày chỉ ngồi không một chỗ. Thấy bất công không? Làm phụ nữ Việt
Nam là một sự bất công cho một kiếp người.
Cho
nên tôi nói, tôi thà ở giá chứ không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm
chồng. Cái giống gì mà toàn vô trách nhiệm, như đám con nít trong thể
xác người lớn. Nhìn phát ngán.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
PS: dựa theo lời kể của người bạn nữ. Mấy bạn nam nghe rồi thay đổi nha chưa. Không thì Ku Búa tán hết à.
Bàn ra tán vào (1)
Việt
đáng đời ! Riêng Việt này thì ...ngoan lắm , thực hiện đúng "châm ngôn : đàn ông rửa chén quét nhà.....Vợ gọi thì "đạ bẩm bà ,con đây "
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Lũ đàn ông Việt ( cộng ) vô trách nhiệm
Tôi mới đi ăn đám giỗ về. Có một điều làm tôi rất phẫn nộ, đó là sự vô trách nhiệm của đàn ông Việt và sự đau khổ của phụ nữ Việt. Nấu nướng thị phụ nữ làm hết
[Lũ đàn ông Việt vô trách nhiệm]
Tôi mới đi ăn đám giỗ về. Có một điều làm tôi rất phẫn nộ, đó là sự vô
trách nhiệm của đàn ông Việt và sự đau khổ của phụ nữ Việt. Nấu nướng
thị phụ nữ làm hết. Tới việc dọn bàn, dọn đồ ăn. Rồi không những vậy, ăn
xong rồi mấy thằng đàn ông ngồi uống bia nói nhảm còn mấy chị em phụ nữ
thì phải dọn dẹp rồi rửa chén. Hết giờ rồi vẫn không chịu về, ngồi đó
nói nhảm.
Mấy
anh là một lũ mất dạy, vô trách nhiệm mà một sự sỉ nhục cho nhân loại.
Đậu mợ ăn uống xong rồi phụ dọn dẹp đi chứ, vô bếp rửa chén với mấy chị
em phụ nữ coi. Tụi mày nghĩ sao chị em phụ nữ làm hết trong khi đám đàn
ông tụi mày chỉ ngồi không một chỗ. Thấy bất công không? Làm phụ nữ Việt
Nam là một sự bất công cho một kiếp người.
Cho
nên tôi nói, tôi thà ở giá chứ không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm
chồng. Cái giống gì mà toàn vô trách nhiệm, như đám con nít trong thể
xác người lớn. Nhìn phát ngán.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
PS: dựa theo lời kể của người bạn nữ. Mấy bạn nam nghe rồi thay đổi nha chưa. Không thì Ku Búa tán hết à.