Theo bà Trà chủ tịch nói với báo chí lúc 14.30 cùng ngày nổ súng thì "Minh có qua liên hệ với văn phòng để gặp Chủ tịch". Tuy nhiên không có nhân chứng nào cho biết sáng Minh đến liên hệ gặp chủ tịch.
Nhưng ông Chiều - giám đốc CA Yên bái lại trả lời báo chí rằng : " Minh tự ý xông vào phòng chủ tịch nã súng, lúc đó có một lái xe ở đó " .
Thông thường " không có chủ tịch hay bí thư đến trụ sở trước 6 giờ , kể cả có hội nghị hay hoạt động gì đó mà chỉ có đêm các cán bộ đến làm gì đó .." - bảo vệ cho biết.
Sáng đó cũng không có chuyện Minh đến trước lúc 7 giờ, giờ đấy chưa có cán bộ nào đến mà " chào hỏi vui vẻ " như báo chí nói.
Theo giới điều tra độc lập đang đưa ra khả năng vụ ba mạng này đã bị giết từ đêm trước, sáng sau chỉ là hiện trường giả vì không ai nghe thấy tiếng súng nổ. Camera cũng không có ghi được cảnh nào liên quan vụ án, vậy là sao ?
Bảo vệ cũng không thấy xe cán bộ đến sớm, Minh cũng không đến sớm, giờ cứ hỏi vợ và con Minh là biết đêm trước Minh có về nhà hay không.
Các nhân chứng như : cảnh sát bảo vệ gác trụ sở, lái xe riêng của bí thư và chủ tịch giờ không rõ đang ở đâu, tính mạng ra sao...?
Mạng xã hội vài trang cho rằng vụ này là thanh trừng của anh này anh nọ, mạng dở hơi, Muốn hạ mấy em tỉnh thì gọi về Hà nội họp, xong cho mấy em ca ve hành xong, trên đường về đến cao tốc cho mấy đứa xăm xanh đỏ tạt xe, xuống nã cho ba khẩu hoa cải chết lăn quay có gì mà phải dàn dựng ...?
Vụ này rất dễ do giang hồ địa phương hoặc phe cánh tại đó xử.
Vợ con của Minh nên khởi kiện bọn báo đài đã đưa tin qui chụp Minh là hung thủ khi chưa có bằng chứng gì cả, Danh dự của một con người, dòng họ là lớn lắm, chủ tịch bí thư chả là cái cứt gì đâu các em ạ.