Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lại phải chửi thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái link đính kèm sau đây của Wall Street Journal

4758
(HNPĐ)
Cái link đính kèm sau đây của Wall Street Journal, https://www.wsj.com/article..., bạn nào muốn đọc hết xin tùy, còn mỗ tôi xin chỉ trích một đoạn: On May 27/1966, 166 Cubans civilians and members of the military, were executed and submitted to medical procedures of blood extraction of an average of seven pints per person. This blood is sold to Communist Vietnam at a rate of $50 per pint with the dual purpose of obtaining hard currency and contributing to the Vietcong Communist aggression. (A pint = half a liter).

Lôi chuyện cũ mèm ra đây nhắc lại, cũng bởi vì mới đây vẫn có những cái đầu đất dư lợn viên, lại ngoác mồm câu nói của Fidel Castro bấy lâu được bác và đảng nhồi vào đầu chúng: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Sự thực thì như câu mỗ tôi đã trích, máu nói đó không phải được hiến mà được bán, nửa lít năm chục đô la, và chuyện sắp tới đây Trọng Lú đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến ngày 30/3/2018 mà đám dư lợn viên nhoi lên như giòi ồn ào về cái tình thắm thiết anh em sinh đôi Cu cộng Vịt cộng?

Chủ nghĩa cộng sản đã bị vứt vào sọt rác, tội ác các lãnh tụ cộng sản thế giới biết tỏng, vậy mà lũ Ba Đình hai năm trước (04/12/2016), đã làm lễ quốc tang tên độc tài Fidel Castro xứ Cuba, đó là một chuyện làm vừa lố bịch vừa ngu xuẩn. Bài ‘lại chuyện xe cán chó’ mỗ tôi đã chửi rồi, chúng đui nên không thấy dân Cuba, có thái độ như thế nào trước cái chết của Castro, và chúng điếc nên không nghe những lời quốc tế phê phán, thói dâm đảng sa đọa (giống bác chúng) của tên độc tài này, mà đã bắt cả nước để tang cho một thằng tàn ác ngay với chính dân tộc nó!

Nay chuyện đã không dừng ở đó, mà bọn quan đỏ Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, hỗ trợ địa phương 30 tỉ đồng vốn trung ương, để sớm hoàn thành ‘giải phóng và san bằng đất’, cho dự án công viên Fidel Castro trong năm 2018, để kịp đúng kỷ niệm 45 năm, ngày Fidel đến đất Quảng Trị lúc ấy chúng vừa lấn chiếm. Bài viết này không nhìn ở góc cạnh chúng bày dự án để liếm láp, mà là chửi chúng khi thấy dân Quảng Trị đói, vừa mới nhận 4700 tấn gạo cứu trợ của Đại Hàn, chuyển đến cảng Đà Nẵng ngày 17/03/2018.

Sao lại bất nhân lấy tiền dân làm chuyện khốn nạn, 74,5 tỷ tiền Hồ mới chỉ là tiền đất và dọn đất, sau này sẽ còn phải chi nhiều ra nữa mới trở thành công viên với chỗ đứng cho Fidel. Đúng là vận nước đến hồi mạt, mà bị cai trị bởi một lũ khốn nạn, thua cả loài súc vật, lính chống Tàu xâm lược chết thảm không có được một tưởng nhớ, bệnh nhân ba bốn người một giường khi chết bó chiếu, nông dân mất đất, con nít đu dây đến trường… Nay đem trăm tỷ đi xây công viên, thần tượng hóa một thằng bạo dâm bá vơ, đó không là làm chuyện khốn nạn thì kêu là gì?

Lũ Ba Đình đúng là không còn chút liêm sỉ khi làm trò thối khắm này, tại Cuba quốc hội nước họ đã bỏ phiếu thông qua dự luật, cấm xây dựng những tượng đài mang tên lãnh tụ Fidel Castro, và thông báo rằng: Lãnh đạo cách mạng khước từ mọi hình thức sùng bái cá nhân, đến những giờ phút cuối cùng của đời mình, ông vẫn kiên định rằng sau khi chết, tên tuổi và hình ảnh ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên và các công trình công cộng khác; tượng đài và các công trình tưởng niệm sẽ không bao giờ được dựng lên” (AP 03/12/2016).

Cuba để tránh sự sùng bái cá nhân, đã cấm đặt tên đường phố, công trình tưởng niệm hoặc tượng đài mang tên Fidel Castro, kể cả cho dù chỉ xây một tượng đài ở Santiago là nơi quê hương của Fidel, vậy mà ở xứ xã nghĩa lại xây công viên tưởng niệm hàng trăm tỷ. Mà xứ xã nghĩa giàu có gì cho cam, đó là đất những đứa trẻ nít chỉ ước được bữa cơm có thịt, trai mơ được một suất cu li xứ người, và gái mong được làm cô dâu ngoại dù phải lấy thằng chồng già què đui mẻ sứt… Chuyện chúng bỏ tiền trăm tỷ để xây công viên tượng đài, không chửi có mà điên!

Trang Thùy: Việc xây dựng công viên của Fidel Castro tại Việt Nam là đúng đắn và có tầm vóc chính trị rất lớn. Nó vừa tô thắm thêm tình đoàn kết của nhân dân hai nước Việt Nam Cuba, mặt khác lại cho thấy sự biết ơn sâu sắc của nhân dân ta tới Fidel Castro, vị lãnh tụ đã “vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hi sinh cả máu”. Việc này là bình thường, cũng giống như các nước ngoài xây dựng tượng Bác Hồ vậy… Mẹ cha nó lũ khốn nạn Cu bốn (mỗ tôi bắt chước có người gọi vịt cộng là cu bốn), rặt một lũ ngu đần như thế này, không lạ đất nước sắp mất vào tay Tầu cộng.

Đây là chuyện Cu cộng lấy máu tù nhân bán cho vịt cộng, chứ dính líu gì dân Việt mà lũ đầu đất nói phải biết ơn sâu sắc, vả lại tên Fidel chết cả thế giới thở phào nhẹ nhỏm, chỉ có mỗi lũ vịt cộng xếp hàng chia buồn và cử hành quốc tang. Trước đây tên chủ tịt Nguyễn minh Triết qua thăm Cuba, ăn nói như một thằng ngu nếu không muốn nói là thằng hề: Trời đất sinh ra VN phía đông, Cuba phía tây, VN ngủ Cuba thức, trái lại VN thức Cuba ngủ, để canh giữ hòa bình thế giới, nay lại thấy tấm ảnh (minh họa) thằng con rơi của Hồ, ôm Fidel cười toe toét mà sôi máu.

Thật hết biết cho lũ Ba Đình, tổ cha nó lũ này chúng bại não hết cả rồi. Có muốn để tang cho đồng chấy đồng rận Cuba, thì kêu con cái dòng họ nội ngoại cả lò nhà chúng bay để tang, chứ mắc mớ gì kéo dân Việt vô đây mà bắt chít khăn tang, nay lại lấy tiền thuế dân ra mà làm công viên tưởng nhớ, thối không chịu được. Đã có rồi: thương cha thương vợ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười, Stalin ơi ông chết đất trời còn không? Nay lại biến đau thường thành hành động mà làm công viên tưởng nhớ Fidel… Nhớ cái mả mẹ bây!

Mỗ tôi già rồi sức khỏe lại kém, các ông thầy thuốc, cùng bạn bè thân quen vẫn thường nói, cái giận có hại cho sức khỏe nên tránh… Vẫn biết vậy, nhưng những chuyện như vầy, Phật ngồi trên tòa sen có biết, cũng phải nổi tam bành lục tặc mà bá ngọ chúng, thì xá gì thằng mỗ tôi vốn nóng tính thô lổ, bài viết ngay từ đầu cho đến chữ cuối chửi chúng suốt. Xin tha lỗi mỗ tôi, nhưng cũng xin tâm sự rằng, chửi chúng xong thấy nhẹ người… Thích thật!  

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

Toan Nguyen
Lũ bò đỏ, cuồng bác cuồng đảng có bao giờ tin ai...? Chúng chỉ biết những gì mà tuyên giáo nhồi vào ̣đầu chúng và chúng sẵn sàng làm chuyện trái pháp luật để binh bác và Đảng mà kiếm sống...Một lũ tâm thần.. Cuba bán máu cho VC dùng...? Chuyên khó tin, sau cuộc chiến hãy nhìn xem thương binh VC có bao nhiêu người bị thương tật nặng mà phải tiếp màu trong cái bệnh viện dưới hầm Củ Chi..?? VC đâu có nhân đạo tới mức đó. đứa VC nào bị thương nặng thì chỉ 1 viên cho đi hay bỏ lại cho Mỹ Ngụy nó cứu chữa cho nhẹ nợ....Hỏi y tá Dũng là biết liền... Máu đó dùng bồi dưỡng cho lãnh đạo, trốn trong rừng hay sinh hoạt tronng hầm lâu qúa bị sốt rét, mất máu, nên được tiếp máu thôi...nếu thật sự dùng cho VC thì tiền đâu mà VC mua xuể..?? Tình cảm CS là vậy... Chúng hút máu nhân dân mà nhân dân vẫn phải đời đời nhớ ơn Bác Đảng...?? ĐMCS một lũ tâm thần thế kỷ......!!!????

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Lại phải chửi thôi! - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái link đính kèm sau đây của Wall Street Journal

4758
(HNPĐ)
Cái link đính kèm sau đây của Wall Street Journal, https://www.wsj.com/article..., bạn nào muốn đọc hết xin tùy, còn mỗ tôi xin chỉ trích một đoạn: On May 27/1966, 166 Cubans civilians and members of the military, were executed and submitted to medical procedures of blood extraction of an average of seven pints per person. This blood is sold to Communist Vietnam at a rate of $50 per pint with the dual purpose of obtaining hard currency and contributing to the Vietcong Communist aggression. (A pint = half a liter).

Lôi chuyện cũ mèm ra đây nhắc lại, cũng bởi vì mới đây vẫn có những cái đầu đất dư lợn viên, lại ngoác mồm câu nói của Fidel Castro bấy lâu được bác và đảng nhồi vào đầu chúng: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Sự thực thì như câu mỗ tôi đã trích, máu nói đó không phải được hiến mà được bán, nửa lít năm chục đô la, và chuyện sắp tới đây Trọng Lú đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến ngày 30/3/2018 mà đám dư lợn viên nhoi lên như giòi ồn ào về cái tình thắm thiết anh em sinh đôi Cu cộng Vịt cộng?

Chủ nghĩa cộng sản đã bị vứt vào sọt rác, tội ác các lãnh tụ cộng sản thế giới biết tỏng, vậy mà lũ Ba Đình hai năm trước (04/12/2016), đã làm lễ quốc tang tên độc tài Fidel Castro xứ Cuba, đó là một chuyện làm vừa lố bịch vừa ngu xuẩn. Bài ‘lại chuyện xe cán chó’ mỗ tôi đã chửi rồi, chúng đui nên không thấy dân Cuba, có thái độ như thế nào trước cái chết của Castro, và chúng điếc nên không nghe những lời quốc tế phê phán, thói dâm đảng sa đọa (giống bác chúng) của tên độc tài này, mà đã bắt cả nước để tang cho một thằng tàn ác ngay với chính dân tộc nó!

Nay chuyện đã không dừng ở đó, mà bọn quan đỏ Quảng Trị đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, hỗ trợ địa phương 30 tỉ đồng vốn trung ương, để sớm hoàn thành ‘giải phóng và san bằng đất’, cho dự án công viên Fidel Castro trong năm 2018, để kịp đúng kỷ niệm 45 năm, ngày Fidel đến đất Quảng Trị lúc ấy chúng vừa lấn chiếm. Bài viết này không nhìn ở góc cạnh chúng bày dự án để liếm láp, mà là chửi chúng khi thấy dân Quảng Trị đói, vừa mới nhận 4700 tấn gạo cứu trợ của Đại Hàn, chuyển đến cảng Đà Nẵng ngày 17/03/2018.

Sao lại bất nhân lấy tiền dân làm chuyện khốn nạn, 74,5 tỷ tiền Hồ mới chỉ là tiền đất và dọn đất, sau này sẽ còn phải chi nhiều ra nữa mới trở thành công viên với chỗ đứng cho Fidel. Đúng là vận nước đến hồi mạt, mà bị cai trị bởi một lũ khốn nạn, thua cả loài súc vật, lính chống Tàu xâm lược chết thảm không có được một tưởng nhớ, bệnh nhân ba bốn người một giường khi chết bó chiếu, nông dân mất đất, con nít đu dây đến trường… Nay đem trăm tỷ đi xây công viên, thần tượng hóa một thằng bạo dâm bá vơ, đó không là làm chuyện khốn nạn thì kêu là gì?

Lũ Ba Đình đúng là không còn chút liêm sỉ khi làm trò thối khắm này, tại Cuba quốc hội nước họ đã bỏ phiếu thông qua dự luật, cấm xây dựng những tượng đài mang tên lãnh tụ Fidel Castro, và thông báo rằng: Lãnh đạo cách mạng khước từ mọi hình thức sùng bái cá nhân, đến những giờ phút cuối cùng của đời mình, ông vẫn kiên định rằng sau khi chết, tên tuổi và hình ảnh ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên và các công trình công cộng khác; tượng đài và các công trình tưởng niệm sẽ không bao giờ được dựng lên” (AP 03/12/2016).

Cuba để tránh sự sùng bái cá nhân, đã cấm đặt tên đường phố, công trình tưởng niệm hoặc tượng đài mang tên Fidel Castro, kể cả cho dù chỉ xây một tượng đài ở Santiago là nơi quê hương của Fidel, vậy mà ở xứ xã nghĩa lại xây công viên tưởng niệm hàng trăm tỷ. Mà xứ xã nghĩa giàu có gì cho cam, đó là đất những đứa trẻ nít chỉ ước được bữa cơm có thịt, trai mơ được một suất cu li xứ người, và gái mong được làm cô dâu ngoại dù phải lấy thằng chồng già què đui mẻ sứt… Chuyện chúng bỏ tiền trăm tỷ để xây công viên tượng đài, không chửi có mà điên!

Trang Thùy: Việc xây dựng công viên của Fidel Castro tại Việt Nam là đúng đắn và có tầm vóc chính trị rất lớn. Nó vừa tô thắm thêm tình đoàn kết của nhân dân hai nước Việt Nam Cuba, mặt khác lại cho thấy sự biết ơn sâu sắc của nhân dân ta tới Fidel Castro, vị lãnh tụ đã “vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hi sinh cả máu”. Việc này là bình thường, cũng giống như các nước ngoài xây dựng tượng Bác Hồ vậy… Mẹ cha nó lũ khốn nạn Cu bốn (mỗ tôi bắt chước có người gọi vịt cộng là cu bốn), rặt một lũ ngu đần như thế này, không lạ đất nước sắp mất vào tay Tầu cộng.

Đây là chuyện Cu cộng lấy máu tù nhân bán cho vịt cộng, chứ dính líu gì dân Việt mà lũ đầu đất nói phải biết ơn sâu sắc, vả lại tên Fidel chết cả thế giới thở phào nhẹ nhỏm, chỉ có mỗi lũ vịt cộng xếp hàng chia buồn và cử hành quốc tang. Trước đây tên chủ tịt Nguyễn minh Triết qua thăm Cuba, ăn nói như một thằng ngu nếu không muốn nói là thằng hề: Trời đất sinh ra VN phía đông, Cuba phía tây, VN ngủ Cuba thức, trái lại VN thức Cuba ngủ, để canh giữ hòa bình thế giới, nay lại thấy tấm ảnh (minh họa) thằng con rơi của Hồ, ôm Fidel cười toe toét mà sôi máu.

Thật hết biết cho lũ Ba Đình, tổ cha nó lũ này chúng bại não hết cả rồi. Có muốn để tang cho đồng chấy đồng rận Cuba, thì kêu con cái dòng họ nội ngoại cả lò nhà chúng bay để tang, chứ mắc mớ gì kéo dân Việt vô đây mà bắt chít khăn tang, nay lại lấy tiền thuế dân ra mà làm công viên tưởng nhớ, thối không chịu được. Đã có rồi: thương cha thương vợ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười, Stalin ơi ông chết đất trời còn không? Nay lại biến đau thường thành hành động mà làm công viên tưởng nhớ Fidel… Nhớ cái mả mẹ bây!

Mỗ tôi già rồi sức khỏe lại kém, các ông thầy thuốc, cùng bạn bè thân quen vẫn thường nói, cái giận có hại cho sức khỏe nên tránh… Vẫn biết vậy, nhưng những chuyện như vầy, Phật ngồi trên tòa sen có biết, cũng phải nổi tam bành lục tặc mà bá ngọ chúng, thì xá gì thằng mỗ tôi vốn nóng tính thô lổ, bài viết ngay từ đầu cho đến chữ cuối chửi chúng suốt. Xin tha lỗi mỗ tôi, nhưng cũng xin tâm sự rằng, chửi chúng xong thấy nhẹ người… Thích thật!  

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm