Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Lại chuyện xe cán chó - Việt Nhân

(HNPĐ) Cuốc tang 04/12/2016 khóc đồng chấy Phi-đèn Cá-rô của nhà nước xã nghĩa xong rồi, cứ ngỡ mọi chuyện rồi qua nào ngờ mùi thối vẫn tiếp tục bay nồng nặc



(HNPĐ) Cuốc tang 04/12/2016 khóc đồng chấy Phi-đèn Cá-rô của nhà nước xã nghĩa xong rồi, cứ ngỡ mọi chuyện rồi qua nào ngờ mùi thối vẫn tiếp tục bay nồng nặc… Phi-đèn hỏa táng xác đã ra tro thì không có chuyện bay mùi thối, mùi thối không từ bên nớ, mà là ở bên ni cách một bán cầu, vì để dư luận đừng đòi ‘xử lý’ xác chết đang nằm phơi trong lăng đá Ba Đình, và nhất là những thằng đang ăn mày xác chết không bị nhột, mà chúng xua chó sủa ồn ào.

Báo Lao động trong nước chạy tin: Chủ tịch Cuba Ra-ùn Cá-rô ngày 03/12 tuyên bố dự luật mới là sẽ không dùng tên Phi-đèn Cá-rô đặt cho đường phố, xây tượng đài, công viên… lý do cố lãnh tụ Phi-đèn không muốn thế. Đấy là báo đăng chuyện xứ Cuba, nhưng cơn ốp đồng vì cái chết của đứa em bác (Hồ xác nhận), của nhà nước xã nghĩa chừng như chưa hạ mà lại có phần tăng, nên cái thối lại bốc mùi, bên dưới bài báo đám dư lợn viên nhoi lên như giòi, có thằng khen cứt thơm: Người có tư tưởng vĩ đại khi mất đi để lại những điều vĩ đại. (?!).

Hai chữ vĩ đại gợi nhớ đến bác của chúng, và nói thế vậy ra bác không được vĩ đại, nên có đứa thêm rằng bác chúng cũng vĩ đại: Bác Hồ cũng đã từng viết trong di chúc sau khi Người chết, sẽ được hỏa táng, tro cốt chia đều thành 3 phần để ở 3 nơi: Bắc, Trung, Nam. Ý nguyện của Người là vậy, nhưng ý nguyện của Đảng, của nhân dân là giữ gìn lâu dài thi hài Người cho muôn đời sau, thiết nghĩ, Đảng Cộng Sản Cu ba nên thể theo nguyện vọng của nhân dân, của những người cộng sản Quốc tế, có những công trình tầm cỡ về Phidel để lại cho thế hệ mai sau. (?!).

Thấy dư lợn viên đầu tôm, mà còn lên tiếng khuyên đảng Cuba cộng như vậy, tỉnh ủy Quảng Trị không chịu thua, có ngay việc làm ‘cụ thể’ hẳn hoi, là báo cáo xin phép ý kiến ban bí thư, đặt tên Phi-đèn Cá-rô cho công viên, mà tỉnh đang xây dựng ở trung tâm thành phố. Cũng như những nơi bác từng đến (đái) đã được dựng bia, công viên này cũng sẽ có bia ghi, Phi-đèn Cá-rô đã từng đến đây, đứng trên một chiếc xe tăng động viên bộ đội ta, quyết tâm phỏng dế thằng dân miền Nam… Chưa bao giờ khí thế cắt mạng lên cao, và lòng cuồng Phi-đèn cao bằng lúc này!

Phi-đèn Cá-rô thằng em của bác chết, đảng Ba Đình đã bị hố cú đầu làm lễ cuốc tang, nay cái chuyện Phi-đèn không muốn sống mãi trong sự nghiệp những thằng ăn theo ở xứ Cuba, và đã làm nhột chuyện lũ Ba Đình đang sống béo tốt nhờ vào ăn mày xác chết bác… Hồ ướp xác xây lăng, Phi-đèn tro xác thiêu bỏ trong hốc đá, Phi-đèn giỏi hơn Võ Giáp Cáy nhưng đám ma thua xa Giáp, chiếc UAZ (vẹm gọi là u-oát) cũ kỹ gặp ‘sự cố’ không chạy được nữa, sáu tay lính đã phải hè nhau đẩy đến chổ chôn, không lăng miếu đền mà hộp đựng tro bỏ vào hốc đá.

Cục đá tròn to cao hơn hai mét được đục một lỗ vuông, hộp tro nằm trong đó, bên ngoài trám lại bằng một tấm bia ghi mỗi chữ Fidel, thế là xong! Cục đá nơi an nghĩ của Cá-rô không sánh được lăng của Hồ, Duẩn, Giáp, những kẻ một thời cùng Phi-đèn làm ‘anh hùng cắt mạng tiên phong’ của hai xứ, ‘trời đất sinh ra, một bên đông, một bên tây, canh gát hòa bình thế giái’ (lời Triết lùn) nay tất cả bọn chúng đã không còn thở để được xuống hố cả nút, trong khi dân cả hai nước đã bò đến mép thiên đàng… Và tay Phi-đèn nói rằng làm thế để tránh ‘tôn sùng cá nhân’?!

Thật ra là Phi-đèn Cá-rô có tí ti sự suy nghĩ, có học hơn, và chết muộn hơn những tên An Nam cộng ngu dốt, Phi-đèn đã được chứng kiến thiên đàng cộng sản bể nát, được thấy tượng Lê-nin bị câu cổ giật sập, những gì của cộng sản đã và đang bị đào thải. Họa sĩ Danilo Maldonado đã vẽ chữ Fidel và Raul lên 2 con lợn, cho cuộc triển lãm tác phẩm ‘Trại Súc Vật’ của George Orwell, làm cho hai anh em nhà Cá-rô thấy được tương lai, Phi-đèn thấy nên sợ, còn thằng em Ra-ùn biết khôn, chẳng lăng miếu gì sất, táng vào cục đá, thời cuộc đổi thay ai muốn đập đá cứ đập.

Chẳng có gì như đám cuồng Phi-đèn xứ An Nam xã nghĩa ồn ào gọi là vĩ đại, tầm cỡ của Phi-đèn và cái lúi sùi của đám tang, cùng tấm bia vỏn vẹn mỗi chữ Fidel cho thấy điều đó… Xét tư cách Hồ, đàn em Hồ thấy thua xa hai anh em nhà Cá-rô! Thực tế mà nói Hồ hám danh và láu cá, năm 1965, Hồ Quang (64 tuổi) nhớ Lâm Y Lan, nhờ Đào chú nói cùng Mao và Chu Ân Lai đi tìm Y Lan cho Hồ làm đám cưới, chuyện này Mao cùng Chu để Lê Duẩn take care, Duẩn tuyên bố muốn như thế thì danh cha già dân tộc Hồ vẫn thích sẽ mất, thế là Hồ nuốt nước bọt nhịn thèm.

Đảng Ba Đình xây lăng ướp xác Hồ để dành ăn dần, ai cũng thấy được điều đó, Hồ là con quỷ dâm dục, chuyện đó ai cũng biết, nhưng bọn đàn em tôn Hồ làm thánh, chúng phao tin Hồ còn gin, không biết đàn bà là gì, hi sinh đời mình cho dân tộc, thế là Hồ vào chùa ngồi ngang cùng bồ tát. Còn Phi-đèn hơn đám An Nam cộng ở chỗ biết mình là loại thích đủ thứ (đàn bà, rượu , xì gà) nổi tiếng là hoang dâm bạo chúa (cái này là dân Cu ba nói), nên gật đầu xác nhận bằng câu “Tất cả những ai lãnh đạo đất nước này đều là người chứ không phải thánh thần”. Okay!

Dù rằng đã có lúc chính Phi-đèn xác nhận chủ nghĩa xã hội không còn thích hợp với xứ Cuba, nhưng phải thấy đợi đến Ra-ùn Cá-rô thay Phi-đèn làm chủ tịch, Cuba thật sự xảy lắm điều lạ… Đức giáo hoàng thăm, Ra-ùn đi nhà thờ xem lễ, tuyên bố trở lại với Công giáo, Obama thăm và chuyện hai nước bình thường hóa, rồi kiều bào Cuba về quê nhà bằng chuyến bay nối liền Mỹ và Cuba, mai đây chắc chắn còn thêm nhiều điều ngoạn mục!

Để kết, xin trở lại với chuyện Phi-đèn: tên và tượng đài. Trên tuổi trẻ online vẫn có những cái còm cố đấm ăn xôi: “Theo tôi, có lẽ phải có cuộc trưng cầu dân ý để người dân lựa chọn có nên dùng tên của ông để đặt cho công viên, trường học hay tượng đài hay không… Fidel đã làm nên cách mạng thắng lợi, hình ảnh Fidel đại diện cho đất nước, dân tộc Cuba… hơn nữa, việc đặt tên còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ sau về một bậc vĩ nhân của đất nước”.

Cuba đã nói không với tượng đài Phi-đèn Cá-rô mừng cho họ! Còn qua mấy cái còm đọc được trên báo xã nghĩa, thú thật vừa đọc phải vừa bịt mũi, tương lai đất nước này sẽ sập hố xí là cái chắc, vì với bao dự án tượng đài hồ chí chuột, mà đảng đang triển khai trên đất nước nghèo nát khố này, là bấy nhiêu nghìn tỷ tiền thuế dân chui vào túi những thằng cắt mạng khốn nạn.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
CỜ TÀN THẾ CHIẾN * Đỡ lưng cắm cột Trịnh Xuân Thanh Lê Khả Phiêu lưu tử cấm thành Còn ai hơn nửa Tô Huy Rứa Phùng Quang Thanh ngộ Nguyễn Bá Thanh * Trần Dân Tiên thánh Viết Thanh Bành Lệ Viện quỷ lưu manh Tập Cận Bình Trùm sò hô Hồ Chí Minh Lao cai Thầu Chín cửa mình trinh Minh Khai Bồ Đào Nha tửu Mao Đài Cheer Hi Beer Post trồng khoai đất Sài Gòn * Miệt vườn Nguyễn Ái Quấc bòn bon Mậu Thân sáu tám ngậm bồ hòn Mùa hè đỏ lửa Cầu Ba cẳng Cu Ba củ lẳng mãn cầu giòn * Hoài Linh vong tổ héo hon kinh Tàu Hủ Thúi mỏi mòn Đinh La Thăng Thiên la địa võng xích thằng Võ Kim Cự gác hàng rong trên vỉa hè Ba Đình Tòng Thị Phóng xe Kim Ngân tấn chốt pháo đè Đinh Thế Huynh * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Lại chuyện xe cán chó - Việt Nhân

(HNPĐ) Cuốc tang 04/12/2016 khóc đồng chấy Phi-đèn Cá-rô của nhà nước xã nghĩa xong rồi, cứ ngỡ mọi chuyện rồi qua nào ngờ mùi thối vẫn tiếp tục bay nồng nặc



(HNPĐ) Cuốc tang 04/12/2016 khóc đồng chấy Phi-đèn Cá-rô của nhà nước xã nghĩa xong rồi, cứ ngỡ mọi chuyện rồi qua nào ngờ mùi thối vẫn tiếp tục bay nồng nặc… Phi-đèn hỏa táng xác đã ra tro thì không có chuyện bay mùi thối, mùi thối không từ bên nớ, mà là ở bên ni cách một bán cầu, vì để dư luận đừng đòi ‘xử lý’ xác chết đang nằm phơi trong lăng đá Ba Đình, và nhất là những thằng đang ăn mày xác chết không bị nhột, mà chúng xua chó sủa ồn ào.

Báo Lao động trong nước chạy tin: Chủ tịch Cuba Ra-ùn Cá-rô ngày 03/12 tuyên bố dự luật mới là sẽ không dùng tên Phi-đèn Cá-rô đặt cho đường phố, xây tượng đài, công viên… lý do cố lãnh tụ Phi-đèn không muốn thế. Đấy là báo đăng chuyện xứ Cuba, nhưng cơn ốp đồng vì cái chết của đứa em bác (Hồ xác nhận), của nhà nước xã nghĩa chừng như chưa hạ mà lại có phần tăng, nên cái thối lại bốc mùi, bên dưới bài báo đám dư lợn viên nhoi lên như giòi, có thằng khen cứt thơm: Người có tư tưởng vĩ đại khi mất đi để lại những điều vĩ đại. (?!).

Hai chữ vĩ đại gợi nhớ đến bác của chúng, và nói thế vậy ra bác không được vĩ đại, nên có đứa thêm rằng bác chúng cũng vĩ đại: Bác Hồ cũng đã từng viết trong di chúc sau khi Người chết, sẽ được hỏa táng, tro cốt chia đều thành 3 phần để ở 3 nơi: Bắc, Trung, Nam. Ý nguyện của Người là vậy, nhưng ý nguyện của Đảng, của nhân dân là giữ gìn lâu dài thi hài Người cho muôn đời sau, thiết nghĩ, Đảng Cộng Sản Cu ba nên thể theo nguyện vọng của nhân dân, của những người cộng sản Quốc tế, có những công trình tầm cỡ về Phidel để lại cho thế hệ mai sau. (?!).

Thấy dư lợn viên đầu tôm, mà còn lên tiếng khuyên đảng Cuba cộng như vậy, tỉnh ủy Quảng Trị không chịu thua, có ngay việc làm ‘cụ thể’ hẳn hoi, là báo cáo xin phép ý kiến ban bí thư, đặt tên Phi-đèn Cá-rô cho công viên, mà tỉnh đang xây dựng ở trung tâm thành phố. Cũng như những nơi bác từng đến (đái) đã được dựng bia, công viên này cũng sẽ có bia ghi, Phi-đèn Cá-rô đã từng đến đây, đứng trên một chiếc xe tăng động viên bộ đội ta, quyết tâm phỏng dế thằng dân miền Nam… Chưa bao giờ khí thế cắt mạng lên cao, và lòng cuồng Phi-đèn cao bằng lúc này!

Phi-đèn Cá-rô thằng em của bác chết, đảng Ba Đình đã bị hố cú đầu làm lễ cuốc tang, nay cái chuyện Phi-đèn không muốn sống mãi trong sự nghiệp những thằng ăn theo ở xứ Cuba, và đã làm nhột chuyện lũ Ba Đình đang sống béo tốt nhờ vào ăn mày xác chết bác… Hồ ướp xác xây lăng, Phi-đèn tro xác thiêu bỏ trong hốc đá, Phi-đèn giỏi hơn Võ Giáp Cáy nhưng đám ma thua xa Giáp, chiếc UAZ (vẹm gọi là u-oát) cũ kỹ gặp ‘sự cố’ không chạy được nữa, sáu tay lính đã phải hè nhau đẩy đến chổ chôn, không lăng miếu đền mà hộp đựng tro bỏ vào hốc đá.

Cục đá tròn to cao hơn hai mét được đục một lỗ vuông, hộp tro nằm trong đó, bên ngoài trám lại bằng một tấm bia ghi mỗi chữ Fidel, thế là xong! Cục đá nơi an nghĩ của Cá-rô không sánh được lăng của Hồ, Duẩn, Giáp, những kẻ một thời cùng Phi-đèn làm ‘anh hùng cắt mạng tiên phong’ của hai xứ, ‘trời đất sinh ra, một bên đông, một bên tây, canh gát hòa bình thế giái’ (lời Triết lùn) nay tất cả bọn chúng đã không còn thở để được xuống hố cả nút, trong khi dân cả hai nước đã bò đến mép thiên đàng… Và tay Phi-đèn nói rằng làm thế để tránh ‘tôn sùng cá nhân’?!

Thật ra là Phi-đèn Cá-rô có tí ti sự suy nghĩ, có học hơn, và chết muộn hơn những tên An Nam cộng ngu dốt, Phi-đèn đã được chứng kiến thiên đàng cộng sản bể nát, được thấy tượng Lê-nin bị câu cổ giật sập, những gì của cộng sản đã và đang bị đào thải. Họa sĩ Danilo Maldonado đã vẽ chữ Fidel và Raul lên 2 con lợn, cho cuộc triển lãm tác phẩm ‘Trại Súc Vật’ của George Orwell, làm cho hai anh em nhà Cá-rô thấy được tương lai, Phi-đèn thấy nên sợ, còn thằng em Ra-ùn biết khôn, chẳng lăng miếu gì sất, táng vào cục đá, thời cuộc đổi thay ai muốn đập đá cứ đập.

Chẳng có gì như đám cuồng Phi-đèn xứ An Nam xã nghĩa ồn ào gọi là vĩ đại, tầm cỡ của Phi-đèn và cái lúi sùi của đám tang, cùng tấm bia vỏn vẹn mỗi chữ Fidel cho thấy điều đó… Xét tư cách Hồ, đàn em Hồ thấy thua xa hai anh em nhà Cá-rô! Thực tế mà nói Hồ hám danh và láu cá, năm 1965, Hồ Quang (64 tuổi) nhớ Lâm Y Lan, nhờ Đào chú nói cùng Mao và Chu Ân Lai đi tìm Y Lan cho Hồ làm đám cưới, chuyện này Mao cùng Chu để Lê Duẩn take care, Duẩn tuyên bố muốn như thế thì danh cha già dân tộc Hồ vẫn thích sẽ mất, thế là Hồ nuốt nước bọt nhịn thèm.

Đảng Ba Đình xây lăng ướp xác Hồ để dành ăn dần, ai cũng thấy được điều đó, Hồ là con quỷ dâm dục, chuyện đó ai cũng biết, nhưng bọn đàn em tôn Hồ làm thánh, chúng phao tin Hồ còn gin, không biết đàn bà là gì, hi sinh đời mình cho dân tộc, thế là Hồ vào chùa ngồi ngang cùng bồ tát. Còn Phi-đèn hơn đám An Nam cộng ở chỗ biết mình là loại thích đủ thứ (đàn bà, rượu , xì gà) nổi tiếng là hoang dâm bạo chúa (cái này là dân Cu ba nói), nên gật đầu xác nhận bằng câu “Tất cả những ai lãnh đạo đất nước này đều là người chứ không phải thánh thần”. Okay!

Dù rằng đã có lúc chính Phi-đèn xác nhận chủ nghĩa xã hội không còn thích hợp với xứ Cuba, nhưng phải thấy đợi đến Ra-ùn Cá-rô thay Phi-đèn làm chủ tịch, Cuba thật sự xảy lắm điều lạ… Đức giáo hoàng thăm, Ra-ùn đi nhà thờ xem lễ, tuyên bố trở lại với Công giáo, Obama thăm và chuyện hai nước bình thường hóa, rồi kiều bào Cuba về quê nhà bằng chuyến bay nối liền Mỹ và Cuba, mai đây chắc chắn còn thêm nhiều điều ngoạn mục!

Để kết, xin trở lại với chuyện Phi-đèn: tên và tượng đài. Trên tuổi trẻ online vẫn có những cái còm cố đấm ăn xôi: “Theo tôi, có lẽ phải có cuộc trưng cầu dân ý để người dân lựa chọn có nên dùng tên của ông để đặt cho công viên, trường học hay tượng đài hay không… Fidel đã làm nên cách mạng thắng lợi, hình ảnh Fidel đại diện cho đất nước, dân tộc Cuba… hơn nữa, việc đặt tên còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ sau về một bậc vĩ nhân của đất nước”.

Cuba đã nói không với tượng đài Phi-đèn Cá-rô mừng cho họ! Còn qua mấy cái còm đọc được trên báo xã nghĩa, thú thật vừa đọc phải vừa bịt mũi, tương lai đất nước này sẽ sập hố xí là cái chắc, vì với bao dự án tượng đài hồ chí chuột, mà đảng đang triển khai trên đất nước nghèo nát khố này, là bấy nhiêu nghìn tỷ tiền thuế dân chui vào túi những thằng cắt mạng khốn nạn.

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm