Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không phải vì ác cảm với cái gốc gác ba đời bần cố, hay vì cái trí trá lưu manh của vẹm, mà mỗ tôi luôn chê bai cái khả năng ăn nói, cùng trình độ kiến thức của chúng

 

(HNPĐ) Không phải vì ác cảm với cái gốc gác ba đời bần cố, hay vì cái trí trá lưu manh của vẹm, mà mỗ tôi luôn chê bai cái khả năng ăn nói, cùng trình độ kiến thức của chúng. Lúc chúng mở mồm nói, ta chỉ có thể tạm tin những câu nói bất chợt của chúng, là thật những gì chúng nghĩ, chúng nói... như khi chúng nói Cuba và Việt Nam do là trời đất sinh ra, một ở phía đông, một ở phía tây, một ngủ một thức canh giữ hòa bình cho thế giới... hay câu chào hàng du lịch theo lối suy nghĩ xó bếp “xin mời đến du lịch nước tôi, chúng tôi có nhiều gái đẹp”, của một chủ tịt nước An Nam xã nghĩa.

Đó mới chính là trình độ và là con người thật của chúng, chứ còn những lúc chúng đứng trên bục để bla bla bla... trước bàn dân thiên hạ, thì đấy chỉ là trò bịp, có người viết cho chúng đọc, có cả màu mè hơn nữa chúng học thuộc lòng rồi trả bài, như thể ta đây cũng có tài hùng biện như các chính khách nước người. Chuyện có người viết cho chúng đọc cũng dễ nhận ra thôi, do không bởi chúng viết, vả chúng hiểu được chúng đọc gì chết liền, nên nét mặt chúng khi đọc cứ đần đần, chẳng chút thể hiện được nội dung bản văn. Có người nói cái khoái nơi chúng là làm sao được nói thật nhiều sáo ngữ, tốt nhất là cứ thoải mái lôi những gì của Mác cùng Lê ra nói, như thế lại càng tăng cái chất cách mạng cho người nói, mà nếu vì thế nó có khó hiểu một tí cũng không sao.

Mỗ tôi, trí óc chỉ tầm của của một thằng lính, nên mỗi lần có việc phải tìm hiểu các bài diễn văn của các chóp bu xã nghĩa, thì trăm lần như một, mỗ tôi luôn là thằng mù sờ voi. Một phần lời nói của chúng khi thì tối nghĩa, khi thì lắm lúc một câu có thể hiểu dăm ba cách khác nhau, may là nay đã nửa đời người làm quen mà còn thế, chả trách ngày nào tháng Tư, nghe chúng nói mỗ tôi mặt nghệt cứ như ngố nghe kèn Tây. Hôm nay thì ai cũng đã hết rồi cái háo hức để xem thủ Xà Mâu trong bài phát biểu đặc biệt, khai mạc Đối thoại Shangri-La 2013 tại Singapore hôm 31/5 có gì lạ, bài đọc này mấy báo vẹm trong nước đều có đăng đủ, và các đài nước ngoài có trích và cũng có thêm tí ti ý kiến theo kiểu nhà báo.

Với lời kêu gọi “xây dựng lòng tin chiến lược ở Châu Á Thái Bình Dương, nhằm giảm căng thẳng trong vùng”, bài phát biểu của VN do thủ Xà Mâu đọc, đã làm thất vọng khối kẻ mong nơi Xà Mâu, sẽ nói lên một cái gì ngoạn mục trong chuyện biển Đông. Vì không ai quên trong đề cập tới vấn đề chủ quyền biển Đông, khi trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội hồi tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội, thủ Xà Mâu là chính khách cao cấp nhất của nhà nước xã nghĩa tuyên bố rằng: “Chủ trương của Việt Nam là đàm phán trong hòa bình để đòi chủ quyền Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã chiếm đoạt năm 1974” Ngay cả giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam, vào lúc đó cũng nghĩ rằng, lời nói như vậy có thể là có một sự dịch chuyển trong chính sách của VN.

Là một nước nạn nhân có vùng biển bị TQ xâm lấn, nay với bài đọc của Xà Mâu, phải khen ai đó viết bài này thật khéo, tại hội nghị an ninh khu vực không một phương sách nào về an ninh, quốc phòng được nói đến. Cũng không lên án được hành động hung hăng bắn giết ngư dân VN của TQ, hay tố cáo TQ trước công luận thế giới, viết thế mới hài lòng ông thầy 4 tốt 16 vàng, cũng như giữ cho cái chế độ xã nghĩa, được muôn năm trường trị. Bạn đọc mạng đã mổ banh bài đọc này nhiều rồi, kể cả cái diện thủ Xà Mâu, ảnh minh họa trên VOA cũng không tránh khỏi búa rìu - Câu chuyện hôm nay mỗ tôi không mang ý đó, ném thêm đá hắn thì cũng tội, nhiệm vụ hắn là đọc, mà hắn đọc được chữ đã là cố gắng phi thường rồi.

Câu chuyện cuối tuần này, là người ta nói nhiều đến mấy chữ “Lòng tin chiến lược”! Đã là dân nhà binh thì hai chữ chiến lược không ai còn lạ lẫm, vì nó vốn gốc là một từ quân sự, ta có thể tạm ngắn gọn gọi đó là phương cách để đạt đến thắng lợi cuối cùng trong một cuộc chiến. Nó khác với chiến thuật là chỉ dùng để nói đến phương cánh tiến hành cho một trận đánh, và có thể nói hiện nay TQ đã dùng chiến thuật vết dầu loang, trong chủ trương ăn cướp biển Đông của VN. Bài đọc của Xà Mâu có đoạn viết “cần khẳng định rằng, cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta - Đối với Việt Nam chúng tôi, lòng tin chiến lược còn được hiểu trên hết là sự thực tâm và chân thành”.

Lòng tin chiến lược là gì nghe sao lùng bùng lổ tai, lại thêm “phải có lòng tin chiến lược vì hòa bình sẽ đem lại thịnh vượng cùng lợi ích chung”, mỗ tôi không hiểu khi đọc thì Xà Mâu có hiểu hắn đọc cái giống gì không, và làm sao có được thứ lòng tin như hắn đọc ở nơi thằng Tầu cộng? Chiến lược trước mắt của Tầu cộng thật rõ ràng là sau biển khơi sẽ đến đất liền đấy, chắc chắn trăm phần trăm như đinh đóng cột là thế! Bài diễn văn lại nói thêm là với nhà nước xã nghĩa lòng tin chiếc lược còn được hiểu trên thực tâm và chân thành(?), hay đây lại là lời hứa của thằng tớ nhắn cùng thầy, thế mới biết chữ với nghĩa của vẹm muốn hiểu được không phải dễ, đã thế VNnet lại còn đặt tựa là “muốn có hòa bình phải có lòng tin chiến lược” – Vậy xin hỏi lòng tin chiến lược mua ở đâu, có sợ bị hàng nhái của TQ không?

Khi bế mạc Hội nghị AMM44/Bali-Indonesia (07/2011), Bà Ngoại trưởng HK là H.Clinton đã có nói đến xây dựng lòng tin giữa các nước Asean trong hợp tác thành lập một COC cho biển Đông. Đây dám lắm cho thấy không ngoài ý đó, mà người viết bài cho thủ Xà Mâu đọc trước Đối thoại Shangri-La 2013 lần này, cũng là kêu gọi xây dựng lòng tin nhưng phạng thêm hai chữ chiến lược vào cho người đọc thêm kêu, và người nghe như mỗ tôi thêm ngơ ngác!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không phải vì ác cảm với cái gốc gác ba đời bần cố, hay vì cái trí trá lưu manh của vẹm, mà mỗ tôi luôn chê bai cái khả năng ăn nói, cùng trình độ kiến thức của chúng

 

(HNPĐ) Không phải vì ác cảm với cái gốc gác ba đời bần cố, hay vì cái trí trá lưu manh của vẹm, mà mỗ tôi luôn chê bai cái khả năng ăn nói, cùng trình độ kiến thức của chúng. Lúc chúng mở mồm nói, ta chỉ có thể tạm tin những câu nói bất chợt của chúng, là thật những gì chúng nghĩ, chúng nói... như khi chúng nói Cuba và Việt Nam do là trời đất sinh ra, một ở phía đông, một ở phía tây, một ngủ một thức canh giữ hòa bình cho thế giới... hay câu chào hàng du lịch theo lối suy nghĩ xó bếp “xin mời đến du lịch nước tôi, chúng tôi có nhiều gái đẹp”, của một chủ tịt nước An Nam xã nghĩa.

Đó mới chính là trình độ và là con người thật của chúng, chứ còn những lúc chúng đứng trên bục để bla bla bla... trước bàn dân thiên hạ, thì đấy chỉ là trò bịp, có người viết cho chúng đọc, có cả màu mè hơn nữa chúng học thuộc lòng rồi trả bài, như thể ta đây cũng có tài hùng biện như các chính khách nước người. Chuyện có người viết cho chúng đọc cũng dễ nhận ra thôi, do không bởi chúng viết, vả chúng hiểu được chúng đọc gì chết liền, nên nét mặt chúng khi đọc cứ đần đần, chẳng chút thể hiện được nội dung bản văn. Có người nói cái khoái nơi chúng là làm sao được nói thật nhiều sáo ngữ, tốt nhất là cứ thoải mái lôi những gì của Mác cùng Lê ra nói, như thế lại càng tăng cái chất cách mạng cho người nói, mà nếu vì thế nó có khó hiểu một tí cũng không sao.

Mỗ tôi, trí óc chỉ tầm của của một thằng lính, nên mỗi lần có việc phải tìm hiểu các bài diễn văn của các chóp bu xã nghĩa, thì trăm lần như một, mỗ tôi luôn là thằng mù sờ voi. Một phần lời nói của chúng khi thì tối nghĩa, khi thì lắm lúc một câu có thể hiểu dăm ba cách khác nhau, may là nay đã nửa đời người làm quen mà còn thế, chả trách ngày nào tháng Tư, nghe chúng nói mỗ tôi mặt nghệt cứ như ngố nghe kèn Tây. Hôm nay thì ai cũng đã hết rồi cái háo hức để xem thủ Xà Mâu trong bài phát biểu đặc biệt, khai mạc Đối thoại Shangri-La 2013 tại Singapore hôm 31/5 có gì lạ, bài đọc này mấy báo vẹm trong nước đều có đăng đủ, và các đài nước ngoài có trích và cũng có thêm tí ti ý kiến theo kiểu nhà báo.

Với lời kêu gọi “xây dựng lòng tin chiến lược ở Châu Á Thái Bình Dương, nhằm giảm căng thẳng trong vùng”, bài phát biểu của VN do thủ Xà Mâu đọc, đã làm thất vọng khối kẻ mong nơi Xà Mâu, sẽ nói lên một cái gì ngoạn mục trong chuyện biển Đông. Vì không ai quên trong đề cập tới vấn đề chủ quyền biển Đông, khi trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội hồi tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội, thủ Xà Mâu là chính khách cao cấp nhất của nhà nước xã nghĩa tuyên bố rằng: “Chủ trương của Việt Nam là đàm phán trong hòa bình để đòi chủ quyền Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã chiếm đoạt năm 1974” Ngay cả giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam, vào lúc đó cũng nghĩ rằng, lời nói như vậy có thể là có một sự dịch chuyển trong chính sách của VN.

Là một nước nạn nhân có vùng biển bị TQ xâm lấn, nay với bài đọc của Xà Mâu, phải khen ai đó viết bài này thật khéo, tại hội nghị an ninh khu vực không một phương sách nào về an ninh, quốc phòng được nói đến. Cũng không lên án được hành động hung hăng bắn giết ngư dân VN của TQ, hay tố cáo TQ trước công luận thế giới, viết thế mới hài lòng ông thầy 4 tốt 16 vàng, cũng như giữ cho cái chế độ xã nghĩa, được muôn năm trường trị. Bạn đọc mạng đã mổ banh bài đọc này nhiều rồi, kể cả cái diện thủ Xà Mâu, ảnh minh họa trên VOA cũng không tránh khỏi búa rìu - Câu chuyện hôm nay mỗ tôi không mang ý đó, ném thêm đá hắn thì cũng tội, nhiệm vụ hắn là đọc, mà hắn đọc được chữ đã là cố gắng phi thường rồi.

Câu chuyện cuối tuần này, là người ta nói nhiều đến mấy chữ “Lòng tin chiến lược”! Đã là dân nhà binh thì hai chữ chiến lược không ai còn lạ lẫm, vì nó vốn gốc là một từ quân sự, ta có thể tạm ngắn gọn gọi đó là phương cách để đạt đến thắng lợi cuối cùng trong một cuộc chiến. Nó khác với chiến thuật là chỉ dùng để nói đến phương cánh tiến hành cho một trận đánh, và có thể nói hiện nay TQ đã dùng chiến thuật vết dầu loang, trong chủ trương ăn cướp biển Đông của VN. Bài đọc của Xà Mâu có đoạn viết “cần khẳng định rằng, cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta - Đối với Việt Nam chúng tôi, lòng tin chiến lược còn được hiểu trên hết là sự thực tâm và chân thành”.

Lòng tin chiến lược là gì nghe sao lùng bùng lổ tai, lại thêm “phải có lòng tin chiến lược vì hòa bình sẽ đem lại thịnh vượng cùng lợi ích chung”, mỗ tôi không hiểu khi đọc thì Xà Mâu có hiểu hắn đọc cái giống gì không, và làm sao có được thứ lòng tin như hắn đọc ở nơi thằng Tầu cộng? Chiến lược trước mắt của Tầu cộng thật rõ ràng là sau biển khơi sẽ đến đất liền đấy, chắc chắn trăm phần trăm như đinh đóng cột là thế! Bài diễn văn lại nói thêm là với nhà nước xã nghĩa lòng tin chiếc lược còn được hiểu trên thực tâm và chân thành(?), hay đây lại là lời hứa của thằng tớ nhắn cùng thầy, thế mới biết chữ với nghĩa của vẹm muốn hiểu được không phải dễ, đã thế VNnet lại còn đặt tựa là “muốn có hòa bình phải có lòng tin chiến lược” – Vậy xin hỏi lòng tin chiến lược mua ở đâu, có sợ bị hàng nhái của TQ không?

Khi bế mạc Hội nghị AMM44/Bali-Indonesia (07/2011), Bà Ngoại trưởng HK là H.Clinton đã có nói đến xây dựng lòng tin giữa các nước Asean trong hợp tác thành lập một COC cho biển Đông. Đây dám lắm cho thấy không ngoài ý đó, mà người viết bài cho thủ Xà Mâu đọc trước Đối thoại Shangri-La 2013 lần này, cũng là kêu gọi xây dựng lòng tin nhưng phạng thêm hai chữ chiến lược vào cho người đọc thêm kêu, và người nghe như mỗ tôi thêm ngơ ngác!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm