Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LỜI CHÚC MỞ HÀNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết có phải vì được các ông cướp mạng xếp loại mỗ tôi không tha được, chỉ có đem đi “lột da đóng giày” mà cuộc đời cải tạo của mỗ tôi chỉ biết vui chơi cùng cuốc leng,

 

(HNPĐ) Không biết có phải vì được các ông cướp mạng xếp loại mỗ tôi không tha được, chỉ có đem đi “lột da đóng giày” mà cuộc đời cải tạo của mỗ tôi chỉ biết vui chơi cùng cuốc leng, luôn được giám sát dưới họng súng ưu ái của các bảo vệ, vì chỉ sợ vắng các ông ấy nhân dân sẽ làm thịt mỗ tôi. Nói thế là để trả lời nếu có ai đó hỏi hơn chục năm trong tù tôi có biết các anh bạn lao động tự giác các anh ấy làm gì và sinh hoạt thế nào, thì đây là lời thú của mỗ tôi, các anh ấy là một xã hội xa lạ, các anh là thành phần cải tạo tốt, còn mỗ tôi lần nào bình bầu, may mắn lắm cũng chỉ được hai chữ trung bình.

Ấy thế mà ngày ra tù đang lang thang kiếm sống, lại có một anh lúc còn trong trại trên cao nguyên, là dân tự giác nhận ra tôi, tôi cứ ngớ ra chả biết anh là ai, nhưng thôi dầu gì cũng là dân cựu tù, tình cảm đối nhau cũng mừng như thể là tha phương ngộ cố tri. Bởi cái tò mò mà mỗ tôi hỏi anh làm cái giống gì lúc còn trong trại, anh trả lời là anh làm đủ trò tùy theo mùa nắng mưa, khi thì vợ trực trại cần nấm thì anh đi hái, lúc chuồng heo nhà trại phó hỏng thì anh đi chặt cây đem về rào lại. Tóm lại làm đủ thứ việc theo yêu cầu của Chèo có chức quyền, trong truyện kể anh nói thú nhất và nhàn nhất là vẫn đi đào ổ mối cho trại trưởng, đào ổ mối nghe anh nói mà lạ, ai đã từng đi tù ở những vùng cao thì đâu có lạ các ổ mối trong rừng.

Những thằng lớ ngớ như mỗ tôi lắm lúc cuốc nhằm chúng, thế là từ trong tổ chúng túa ra đầy đất, còn nghịch hơn nữa mỗ tôi dùng cuốc phạng thêm dăm nhát, làm chúng động ổ chẳng khác nào như người ta nháo nhào trong cơn đại loạn. Ong vỡ tổ, kiến vỡ tổ thế nào thì mối cũng một thế ấy, nghề này cũng lạ, chắc lại đem về cho gà ăn thôi, nhưng mỗ tôi lầm, không phải bắt mối con mà nghề của anh là bắt mối chúa, mối chúa ở riêng kín trong trướng của nó. Cái trướng đó bằng đất, to dẹp cỡ cái bánh tiêu, tên trại trưởng chỉ tiêu cho anh mỗi ngày đem về cho nó một hai cái như thể - Dưới con mắt cả ngố mỗ tôi đó là một việc làm khó, vì phải phá banh cả một đụn mối to để tìm cho ra cái trướng đất có con chúa nằm trong đó.

Đó là chuyện gần ba nươi năm trước, gặp nhau ngoài cánh cổng nhà tù, vả lại tôi cũng không là người tranh nghề cùng anh đi bắt mối chúa, nên anh vui miệng cho biết chỉ cần nhìn hướng nắng, cùng hình dáng bên ngoài ổ mối mà anh moi đúng chóc trăm lần như một. Trướng mối chúa luôn nằm nơi hướng nắng chiếu là để lấy ấm, cũng là nơi khô nhanh khi có mưa, nơi đó phía bên ngoài nhìn nó hơi phình ra hơn những chổ khác, nghe anh nói thế chứ mỗ tôi nghĩ có lẽ không đơn giản như thế đâu. Trong một đụn mối kín bưng chỉ đứng ngoài mà nhìn, rồi với vài nhát cuốc là tóm được ngay mối chúa, cho ta liên tưởng chuyện Mỹ với những tay truy diệt Bin Laden trong cái bí mật của tổ chức Al Qaeda.

Chuyện hôm nay - Trang báo mạng trong nước VNExpress, đăng lại những gì ông Lý Quang Diệu viết và được tạp chí Foreign Policy đăng ngày 16/2/2013, ông Lý Quang Diệu là người được đánh giá là có tài, và thành công trong xây dựng một Singapore cân bằng mọi mặt giữa ảnh hưởng phương Đông và phương Tây. Nay ông đã có những nhận định một cách chắc chắn trong tương lai gần các động thái của TQ về kinh tế lẫn chính trị, theo ông “Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh gấp nhiều lần so với Mỹ và các kình địch phương Tây khác trong thập kỷ tới và có thể còn lâu hơn nữa - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất có tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu châu Á và cả thế giới - Nhưng Trung Quốc sẽ không đơn giản chỉ ngồi vào ghế của mình trong trật tự thế giới thời hậu chiến mà Mỹ đã lập ra”.

Theo ông Lý, người Trung Quốc sẽ “không vội vàng thế chỗ Mỹ”, chiếm thế thượng phong bằng chiến lược “sử dụng lực lượng lao động ngày càng được đào tạo kỹ lưỡng để xây dựng nền kinh tế của các nước khác”. Về mặt quân sự, khi Trung Quốc “lật đổ được Mỹ trong lĩnh vực phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ”, lúc đó sẽ tính đến khả năng đối đầu với Mỹ, các lãnh đạo Trung Quốc sẽ trung thành với bí quyết của Đặng Tiểu Bình là “ẩn mình chờ thời”. Nói theo ông Lý thì rõ ràng Trung Quốc muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới, nếu chỉ thấy đến đó thì thiết nghĩ không cần đợi đến nhận định của ông, mới thấy được tham vọng của Tầu cộng, và không chỉ có bao nhiêu đó mà còn là gồm cả chính trị lãnh thổ.

Chuyện Tầu cộng không vội vàng thế chổ của Mỹ, thực tế cho thấy dù có muốn cũng không là dễ, thực lực đôi bên cách biệt khá xa, vả lại dân tộc Trung Hoa không phải là một dân tộc xuất sắc, quá khứ dựng nước đã nói lên điều đó. Tiến bộ dân tộc so với chiều dài lịch sử thì quả là thấp, và điều chắc chắn hiện nay trong vị thế vượt trội, Mỹ vẫn tiếp tục phát triển không ngừng, đâu dừng lại để cho TQ thâu ngắn khoảng cách, nhân công TQ đông có thể là điều thuận lợi trong sản xuất thủ công, nhưng đó không là thế mạnh của một cường quốc. Thời gian qua một TQ gây thất vọng cho thế giới về hàng gian hàng giả và độc hại, sẽ chính là bước cản thành công của TQ trên mặt kinh tế, người Việt chúng ta không lạ với cái tật xấu này của người Hoa, ngay cả vũ khí quân sự của chính TQ cũng là hàng nhái của nước khác.

Trong nhận định của ông Lý có một chuyện ai cũngđều biết, là “Một số người Trung Quốc hy vọng sẽ chia xẻ thế kỷ này với Mỹ” - Trung tuần tháng 03-2012 tại Manila, tân đại sứ Trung Quốc bà Mã Khắc Khanh, được hỏi cảm nghĩ về kế hoạch gia tăng quân đội của Mỹ trong khu vực, đã nói "Châu Á Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc", một câu nói không khác gì khi nói TQ với Ấn Độ cùng cỡi sóng, như bài viết trên Global Times mời gọi Ấn Độ chia đôi quyền lợi các vùng biển – Chuyện này gợi cho người ta nhớ, đến bài viết trên báo Financial Times (29-7-2011) nói rằng Đô Đốc Timothy Keating, Tư lệnh Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương, gặp một vị tương nhiệm TQ không nêu tên, phía TQ đề nghị chia đôi Thái Bình Dương.

Bài báo Foreign Policy kết thúc với câu “Cựu thủ tướng Singapore nghiêng về viễn cảnh thế giới sẽ bước vào một kỷ nguyên Trung Quốc”, và nhận định, nếu thế Trung Quốc một đang lên, và Mỹ một đang thống trị, cả hai đều phải đối mặt với thử thách mà quá khứ cho thấy 11 trong số 15 trường hợp như vậy kể từ năm 1500 đến nay đều kết thúc bằng chiến tranh. Nghe tới hai chữ chiến tranh trong đầu mỗ tôi chợt một ý nghĩ, rồi nhớ đến chuyện bắt mối chúa, cùng chuyện diệt tay Bin Laden trùm Al Qaeda. Trung cộng nay dân số hơn một tỷ ba, nhưng nắm vận mạng số dân khổng lồ đó chỉ dăm tên lãnh tụ cùng chưa tới 60 tên quyền lực trong bóng tối, con số này chỉ biết khoảng đó, còn chính xác bao nhiêu thì không bao giờ được công khai, ngay cả cho dân Trung Hoa biết.

Anh bạn tù tự giác nói, ổ mối bị mất mối chúa, chỉ một ngày sau là thành gò đất thường, không một con mối nào còn sót lại tại đó, chúng bỏ đi đâu hay đã chết mất xác bằng cách bí ẩn nào đó, không biết được. Đầu năm con rắn nhân lời tiên đoán của ông thầy Lý Quang Diệu, mà mỗ tôi xin chúc một tỷ ba con mối Chệt, được sự bình yên trong chiến tranh Mỹ Trung, và cũng đừng phải đi đâu hết khi mối chúa Hồ Đào, Tập Bình bị các SEAL Mỹ lượm. Hãy xin làm một bang cho Uncle Sam, ăn hamburger không ngon hơn ăn cải xá bấu sao, và phải nhớ là các nị không được đi đâu đấy nhé, các nị đi đến đâu là phiền thiên hạ ở đó, và lại càng không được chết sẽ sinh ô nhiễm cho trái đất.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LỜI CHÚC MỞ HÀNG _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết có phải vì được các ông cướp mạng xếp loại mỗ tôi không tha được, chỉ có đem đi “lột da đóng giày” mà cuộc đời cải tạo của mỗ tôi chỉ biết vui chơi cùng cuốc leng,

 

(HNPĐ) Không biết có phải vì được các ông cướp mạng xếp loại mỗ tôi không tha được, chỉ có đem đi “lột da đóng giày” mà cuộc đời cải tạo của mỗ tôi chỉ biết vui chơi cùng cuốc leng, luôn được giám sát dưới họng súng ưu ái của các bảo vệ, vì chỉ sợ vắng các ông ấy nhân dân sẽ làm thịt mỗ tôi. Nói thế là để trả lời nếu có ai đó hỏi hơn chục năm trong tù tôi có biết các anh bạn lao động tự giác các anh ấy làm gì và sinh hoạt thế nào, thì đây là lời thú của mỗ tôi, các anh ấy là một xã hội xa lạ, các anh là thành phần cải tạo tốt, còn mỗ tôi lần nào bình bầu, may mắn lắm cũng chỉ được hai chữ trung bình.

Ấy thế mà ngày ra tù đang lang thang kiếm sống, lại có một anh lúc còn trong trại trên cao nguyên, là dân tự giác nhận ra tôi, tôi cứ ngớ ra chả biết anh là ai, nhưng thôi dầu gì cũng là dân cựu tù, tình cảm đối nhau cũng mừng như thể là tha phương ngộ cố tri. Bởi cái tò mò mà mỗ tôi hỏi anh làm cái giống gì lúc còn trong trại, anh trả lời là anh làm đủ trò tùy theo mùa nắng mưa, khi thì vợ trực trại cần nấm thì anh đi hái, lúc chuồng heo nhà trại phó hỏng thì anh đi chặt cây đem về rào lại. Tóm lại làm đủ thứ việc theo yêu cầu của Chèo có chức quyền, trong truyện kể anh nói thú nhất và nhàn nhất là vẫn đi đào ổ mối cho trại trưởng, đào ổ mối nghe anh nói mà lạ, ai đã từng đi tù ở những vùng cao thì đâu có lạ các ổ mối trong rừng.

Những thằng lớ ngớ như mỗ tôi lắm lúc cuốc nhằm chúng, thế là từ trong tổ chúng túa ra đầy đất, còn nghịch hơn nữa mỗ tôi dùng cuốc phạng thêm dăm nhát, làm chúng động ổ chẳng khác nào như người ta nháo nhào trong cơn đại loạn. Ong vỡ tổ, kiến vỡ tổ thế nào thì mối cũng một thế ấy, nghề này cũng lạ, chắc lại đem về cho gà ăn thôi, nhưng mỗ tôi lầm, không phải bắt mối con mà nghề của anh là bắt mối chúa, mối chúa ở riêng kín trong trướng của nó. Cái trướng đó bằng đất, to dẹp cỡ cái bánh tiêu, tên trại trưởng chỉ tiêu cho anh mỗi ngày đem về cho nó một hai cái như thể - Dưới con mắt cả ngố mỗ tôi đó là một việc làm khó, vì phải phá banh cả một đụn mối to để tìm cho ra cái trướng đất có con chúa nằm trong đó.

Đó là chuyện gần ba nươi năm trước, gặp nhau ngoài cánh cổng nhà tù, vả lại tôi cũng không là người tranh nghề cùng anh đi bắt mối chúa, nên anh vui miệng cho biết chỉ cần nhìn hướng nắng, cùng hình dáng bên ngoài ổ mối mà anh moi đúng chóc trăm lần như một. Trướng mối chúa luôn nằm nơi hướng nắng chiếu là để lấy ấm, cũng là nơi khô nhanh khi có mưa, nơi đó phía bên ngoài nhìn nó hơi phình ra hơn những chổ khác, nghe anh nói thế chứ mỗ tôi nghĩ có lẽ không đơn giản như thế đâu. Trong một đụn mối kín bưng chỉ đứng ngoài mà nhìn, rồi với vài nhát cuốc là tóm được ngay mối chúa, cho ta liên tưởng chuyện Mỹ với những tay truy diệt Bin Laden trong cái bí mật của tổ chức Al Qaeda.

Chuyện hôm nay - Trang báo mạng trong nước VNExpress, đăng lại những gì ông Lý Quang Diệu viết và được tạp chí Foreign Policy đăng ngày 16/2/2013, ông Lý Quang Diệu là người được đánh giá là có tài, và thành công trong xây dựng một Singapore cân bằng mọi mặt giữa ảnh hưởng phương Đông và phương Tây. Nay ông đã có những nhận định một cách chắc chắn trong tương lai gần các động thái của TQ về kinh tế lẫn chính trị, theo ông “Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh gấp nhiều lần so với Mỹ và các kình địch phương Tây khác trong thập kỷ tới và có thể còn lâu hơn nữa - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất có tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu châu Á và cả thế giới - Nhưng Trung Quốc sẽ không đơn giản chỉ ngồi vào ghế của mình trong trật tự thế giới thời hậu chiến mà Mỹ đã lập ra”.

Theo ông Lý, người Trung Quốc sẽ “không vội vàng thế chỗ Mỹ”, chiếm thế thượng phong bằng chiến lược “sử dụng lực lượng lao động ngày càng được đào tạo kỹ lưỡng để xây dựng nền kinh tế của các nước khác”. Về mặt quân sự, khi Trung Quốc “lật đổ được Mỹ trong lĩnh vực phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ”, lúc đó sẽ tính đến khả năng đối đầu với Mỹ, các lãnh đạo Trung Quốc sẽ trung thành với bí quyết của Đặng Tiểu Bình là “ẩn mình chờ thời”. Nói theo ông Lý thì rõ ràng Trung Quốc muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới, nếu chỉ thấy đến đó thì thiết nghĩ không cần đợi đến nhận định của ông, mới thấy được tham vọng của Tầu cộng, và không chỉ có bao nhiêu đó mà còn là gồm cả chính trị lãnh thổ.

Chuyện Tầu cộng không vội vàng thế chổ của Mỹ, thực tế cho thấy dù có muốn cũng không là dễ, thực lực đôi bên cách biệt khá xa, vả lại dân tộc Trung Hoa không phải là một dân tộc xuất sắc, quá khứ dựng nước đã nói lên điều đó. Tiến bộ dân tộc so với chiều dài lịch sử thì quả là thấp, và điều chắc chắn hiện nay trong vị thế vượt trội, Mỹ vẫn tiếp tục phát triển không ngừng, đâu dừng lại để cho TQ thâu ngắn khoảng cách, nhân công TQ đông có thể là điều thuận lợi trong sản xuất thủ công, nhưng đó không là thế mạnh của một cường quốc. Thời gian qua một TQ gây thất vọng cho thế giới về hàng gian hàng giả và độc hại, sẽ chính là bước cản thành công của TQ trên mặt kinh tế, người Việt chúng ta không lạ với cái tật xấu này của người Hoa, ngay cả vũ khí quân sự của chính TQ cũng là hàng nhái của nước khác.

Trong nhận định của ông Lý có một chuyện ai cũngđều biết, là “Một số người Trung Quốc hy vọng sẽ chia xẻ thế kỷ này với Mỹ” - Trung tuần tháng 03-2012 tại Manila, tân đại sứ Trung Quốc bà Mã Khắc Khanh, được hỏi cảm nghĩ về kế hoạch gia tăng quân đội của Mỹ trong khu vực, đã nói "Châu Á Thái Bình Dương đủ lớn cho cả Mỹ và Trung Quốc", một câu nói không khác gì khi nói TQ với Ấn Độ cùng cỡi sóng, như bài viết trên Global Times mời gọi Ấn Độ chia đôi quyền lợi các vùng biển – Chuyện này gợi cho người ta nhớ, đến bài viết trên báo Financial Times (29-7-2011) nói rằng Đô Đốc Timothy Keating, Tư lệnh Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương, gặp một vị tương nhiệm TQ không nêu tên, phía TQ đề nghị chia đôi Thái Bình Dương.

Bài báo Foreign Policy kết thúc với câu “Cựu thủ tướng Singapore nghiêng về viễn cảnh thế giới sẽ bước vào một kỷ nguyên Trung Quốc”, và nhận định, nếu thế Trung Quốc một đang lên, và Mỹ một đang thống trị, cả hai đều phải đối mặt với thử thách mà quá khứ cho thấy 11 trong số 15 trường hợp như vậy kể từ năm 1500 đến nay đều kết thúc bằng chiến tranh. Nghe tới hai chữ chiến tranh trong đầu mỗ tôi chợt một ý nghĩ, rồi nhớ đến chuyện bắt mối chúa, cùng chuyện diệt tay Bin Laden trùm Al Qaeda. Trung cộng nay dân số hơn một tỷ ba, nhưng nắm vận mạng số dân khổng lồ đó chỉ dăm tên lãnh tụ cùng chưa tới 60 tên quyền lực trong bóng tối, con số này chỉ biết khoảng đó, còn chính xác bao nhiêu thì không bao giờ được công khai, ngay cả cho dân Trung Hoa biết.

Anh bạn tù tự giác nói, ổ mối bị mất mối chúa, chỉ một ngày sau là thành gò đất thường, không một con mối nào còn sót lại tại đó, chúng bỏ đi đâu hay đã chết mất xác bằng cách bí ẩn nào đó, không biết được. Đầu năm con rắn nhân lời tiên đoán của ông thầy Lý Quang Diệu, mà mỗ tôi xin chúc một tỷ ba con mối Chệt, được sự bình yên trong chiến tranh Mỹ Trung, và cũng đừng phải đi đâu hết khi mối chúa Hồ Đào, Tập Bình bị các SEAL Mỹ lượm. Hãy xin làm một bang cho Uncle Sam, ăn hamburger không ngon hơn ăn cải xá bấu sao, và phải nhớ là các nị không được đi đâu đấy nhé, các nị đi đến đâu là phiền thiên hạ ở đó, và lại càng không được chết sẽ sinh ô nhiễm cho trái đất.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm