Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LẠI XÚI TẦM BẬY - Việt Nhân

(HNPĐ) Trên RFA có ba ông nhà báo (theo lối hội thảo bàn tròn) nói chuyện cùng nhau về đề tài cái giàn khoan của Tàu khựa HD.981 đột nhiên rút đi trước thời hạn một tháng

(HNPĐ) Trên RFA có ba ông nhà báo (theo lối hội thảo bàn tròn) nói chuyện cùng nhau về đề tài cái giàn khoan của Tàu khựa HD.981 đột nhiên rút đi trước thời hạn một tháng do chính chúng tuyên bố, các ông nói chuyện cùng nhau ngay ngày hôm sau cái giàn khoan vừa rút (16/07/2014) và cho đây là một đề tài thích thú. Chuyện các ông nói cùng nhau không gì mới, vì chung quanh dư luận cũng nói không khác các ông, nhưng một điều là mọi ý kiến đều đưa ra cái lo (chắc chắn) nó đi rồi nó lại về, và để nó không về lại nữa thì nhà nước An Nam xã nghĩa phải làm sao?.

Tại sao nó đi sớm, ba ông RFA loay hoay phân tích nhưng rồi với các ông không  đưa ra được điều gì là nguyên do, không vì nghị quyết S.Res 412 của thượng viện Mẽo, không cả vì Tàu đi đêm (HK lẫn VN), lại không vì bão Rammasun, cũng không do nó thăm dò xong. Nếu thế thì sao không đấu với nhau tiếp cho có câu trả lời dứt khoát, dân họp chợ (quán café Bến Nghé) có cái hay là chưa có câu trả lời dứt khoát là chưa tan chợ, còn đây ông chủ xị mù mờ tự hỏi phải chăng do thái độ cầu hòa của phía VN mong muốn được hòa bình như lời tượng đái Phành Quang Thung, đã được phía Tàu khựa đền đáp (cái hèn đôi lúc cũng đươc việc?).

Cuối cùng lại nói là không thể trả lời những câu hỏi suy luận mà phải cần dữ kiện thực tế và chính xác mới kết luận được! Nghe các ông đấu với nhau mỗ tôi lắng nghe, rồi thất vọng vì không có được câu trả lời của các ông nhà báo gạo cội này, vậy ra các ông đưa ra câu hỏi, để rồi các ông mắc nợ câu đáp với thính giả của các ông. Hầu hết ai cũng thấy rõ vai trò chính trị của cái giàn khoan HD.981, nó thăm dò dư luận là chính, thăm dò dầu khí chỉ là để nói thế, nay xong việc sẵn cơn bão kéo đến thì ừ thôi kéo về, những kết quả thu được trong lần đầu tiên này sẽ giúp để lên kế hoạch cho lần tới ngon lành hơn (xin đón xem màn hai).

Đây không là chê hay tỏ ra mỗ tôi là ngon, nhưng công tâm mà nói các ông lắm khi bàn chuyện cũng có lúc nghe không khoái (trớt quớt), như trong câu kết ông chủ xị có nói nhà nước An Nam cộng đã có phản ứng thích đáng với câu nói vói của thủ tướng xà mâu lúc cái giàn khoan đã nhổ cọc. “Yêu cầu phía TQ không được tái diễn hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải cùng hạ đặt giàn khoan trái phép…”, và theo ông để đề phòng sáng ngủ dậy lại thấy cái giàn khoan lù lù một đống trong sân nhà mình thì nhà nước kách mạng phải sớm thưa Tàu khựa ra trước các tòa án Quốc Tế mà “không sợ thua kiện vì bất cứ các lý do nào”, đây là cái người nghe phải lắc đầu.

Chuyện xà mâu có câu nói vói nhắn nhe đừng trở lại, khi cái giàn khoan nhổ cọc rút dù (phản ứng thích đáng?), làm mỗ tôi nhớ cảnh trong sân trường, đám nhóc tì vẫn luôn có cảnh lắm đứa bị mấy cú thọi vào mặt nháng lửa, vậy mà khi thằng kia bỏ đi, sau lưng nó lại chót chét, có khi giơ cả nắm đấm như rằng dọa. Con nít làm vậy thì ok, còn đây là một thủ tướng thì càng thêm ê mặt (hèn), lời Xà mâu nói vói, cùng cái câu của anh phát ngôn bộ ngoại giao “không… không được tái diễn một lần nữa”, nào có phải là phản ứng thích đáng, cái hèn đã quá rõ trong suốt hai tháng rưỡi qua, vậy thử hỏi nếu nó trở lại, không một lần mà nhiều lần nữa thì sao, dám cắn nó không?.

Không có thằng ăn cướp nào trước khi giở trò trấn lột thiên hạ, mà nó không nghĩ đến cái phản ứng của nạn nhân, chưa nói trong đầu nó cũng đã vạch ra mọi tình huống cần thiết để đối phó cả với nhân viên công lực. Chỉ trừ trường hợp là một vụ cướp mang tính manh động, còn tầm cỡ Tàu khựa đã bao ngàn năm trong nghề ăn cướp, thì đây không là loại manh động hay là tay a ma tơ, để mà nói chúng sợ chỉ vì cái nghị quyết S.Res 412 của thượng viện Mẽo. Xin đừng xúi thằng học trò 4 tốt thưa kiện ông thầy 16 cục vàng ra trước công luận quốc tế, lại còn nói đừng ngại thua vì bất cứ lý do gì, thì rõ là chưa biết tình thâm nghĩa sâu giữa hai thầy trò chúng!.

Chính cái thâm sâu gắn bó cùng Tàu cộng (di sản Hồ), chuyện thưa kiện có thể gom gọn bằng câu nói của Vũ Đức Đam (tưởng thú phó) là từ xưa đến nay ăn ở với nhau như bát nước đầy, nay lôi nhau ra tòa khác nào bát nước đầy đổ đi, mai kia mốt nọ làm sao hốt lại (?!). Chuyện hăm he hai tháng rồi có thấy gì đâu (bố bảo cũng chả dám), nói kiện là nói (hùa) đùa chút cho vui với anh Philippines thật thà thôi!. Cái trí trá lèo lá thằng vẹm là nhất, không tin được thằng nhà nước An Nam xã nghĩa, chúng đang diễn tuồng do thằng Tàu cộng biên đạo đấy, chúng có đủ đào kép, độc, mùi, lẵng, nhưng chúng vào vai quá dở mà đâm thành hề, cả bọn làm hề.

Thứ hề bẩn, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, dân trong nước hôm nay, nhìn thấy chúng, nghe chúng nói, là người dân tắt máy ti vi, nay chuyện cái giàn khoan của khựa đã không còn khiến người dân chú ý nữa (nhàm). Đấy là thực tế, cái đảng thổ tả, cái nhà nước mắc toi trong lòng dân là thế, tưởng thú xà mâu vuốt đuôi lòng dân nói dăm câu về chuyện kiện cáo, nhưng thằng Tàu nhẹ tay phóng cho LHQ vài tài liệu, thế là ngọng (dù là mới nói chơi thôi). Có quởn xin cứ lật lại các vụ mắc míu giữa hai thầy trò thằng bẩn này mà xem cái kết cục cuối cùng đã làm đất nước cùng dân Việt te tua như thế nào.

Từ ngày đầu cải cách ruộng đất, họ Hồ nghe lời dân hay nghe lời Tầu cộng, rồi hội nghị Geneve năm 1954, Hồ nghe ai đi đến chia đôi đất nước, ngay mới đây thôi cha con nó xích mích nhau, hai đảng đục nhau, dân chết cả trăm ngàn người, lãnh thổ đất liền biển cả bị teo tóp cũng lại bởi thằng Tàu khựa. Thế mà cứ vạch đường thẳng cho rắn bò, đừng làm thế, chúng là bọn ăn cứt Tầu mà lớn, thì bảo chúng chống Tầu thì rõ mình là khờ, lại có cả người khuyên chúng đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân để chống ngoại xâm (chống cái búa), đã chê chúng đầu óc bã đậu, mà lắm người mình chẳng hơn gì!.

Chúng ta chỉ vẽ cho kẻ yêu nước con đường cứu nước, chứ ai lại phí hơi, phí lời, cho phường bán nước, nghĩ lại đi quí vị ơi. Ba ông nhà báo khuyên bọn An Nam cộng nên thưa kiện bọn Tàu cộng ra trước tòa án quốc tế mà đừng ngại thua vì bất cứ lý do gì, mỗ tôi tiếc cho lời khuyên của các ông, các ông có lòng nhưng chúng chẳng nghe đâu, chúng chẳng sợ thua mà vì chúng không kiện thế thôi. Chúng cứ thế dung dăng cùng khựa, tinh mắt sẽ thấy với chiến thuật cù nhầy,  ông bà mình nói hoài đấy thôi, để lâu cứt trâu hóa bùn!.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LẠI XÚI TẦM BẬY - Việt Nhân

(HNPĐ) Trên RFA có ba ông nhà báo (theo lối hội thảo bàn tròn) nói chuyện cùng nhau về đề tài cái giàn khoan của Tàu khựa HD.981 đột nhiên rút đi trước thời hạn một tháng

(HNPĐ) Trên RFA có ba ông nhà báo (theo lối hội thảo bàn tròn) nói chuyện cùng nhau về đề tài cái giàn khoan của Tàu khựa HD.981 đột nhiên rút đi trước thời hạn một tháng do chính chúng tuyên bố, các ông nói chuyện cùng nhau ngay ngày hôm sau cái giàn khoan vừa rút (16/07/2014) và cho đây là một đề tài thích thú. Chuyện các ông nói cùng nhau không gì mới, vì chung quanh dư luận cũng nói không khác các ông, nhưng một điều là mọi ý kiến đều đưa ra cái lo (chắc chắn) nó đi rồi nó lại về, và để nó không về lại nữa thì nhà nước An Nam xã nghĩa phải làm sao?.

Tại sao nó đi sớm, ba ông RFA loay hoay phân tích nhưng rồi với các ông không  đưa ra được điều gì là nguyên do, không vì nghị quyết S.Res 412 của thượng viện Mẽo, không cả vì Tàu đi đêm (HK lẫn VN), lại không vì bão Rammasun, cũng không do nó thăm dò xong. Nếu thế thì sao không đấu với nhau tiếp cho có câu trả lời dứt khoát, dân họp chợ (quán café Bến Nghé) có cái hay là chưa có câu trả lời dứt khoát là chưa tan chợ, còn đây ông chủ xị mù mờ tự hỏi phải chăng do thái độ cầu hòa của phía VN mong muốn được hòa bình như lời tượng đái Phành Quang Thung, đã được phía Tàu khựa đền đáp (cái hèn đôi lúc cũng đươc việc?).

Cuối cùng lại nói là không thể trả lời những câu hỏi suy luận mà phải cần dữ kiện thực tế và chính xác mới kết luận được! Nghe các ông đấu với nhau mỗ tôi lắng nghe, rồi thất vọng vì không có được câu trả lời của các ông nhà báo gạo cội này, vậy ra các ông đưa ra câu hỏi, để rồi các ông mắc nợ câu đáp với thính giả của các ông. Hầu hết ai cũng thấy rõ vai trò chính trị của cái giàn khoan HD.981, nó thăm dò dư luận là chính, thăm dò dầu khí chỉ là để nói thế, nay xong việc sẵn cơn bão kéo đến thì ừ thôi kéo về, những kết quả thu được trong lần đầu tiên này sẽ giúp để lên kế hoạch cho lần tới ngon lành hơn (xin đón xem màn hai).

Đây không là chê hay tỏ ra mỗ tôi là ngon, nhưng công tâm mà nói các ông lắm khi bàn chuyện cũng có lúc nghe không khoái (trớt quớt), như trong câu kết ông chủ xị có nói nhà nước An Nam cộng đã có phản ứng thích đáng với câu nói vói của thủ tướng xà mâu lúc cái giàn khoan đã nhổ cọc. “Yêu cầu phía TQ không được tái diễn hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải cùng hạ đặt giàn khoan trái phép…”, và theo ông để đề phòng sáng ngủ dậy lại thấy cái giàn khoan lù lù một đống trong sân nhà mình thì nhà nước kách mạng phải sớm thưa Tàu khựa ra trước các tòa án Quốc Tế mà “không sợ thua kiện vì bất cứ các lý do nào”, đây là cái người nghe phải lắc đầu.

Chuyện xà mâu có câu nói vói nhắn nhe đừng trở lại, khi cái giàn khoan nhổ cọc rút dù (phản ứng thích đáng?), làm mỗ tôi nhớ cảnh trong sân trường, đám nhóc tì vẫn luôn có cảnh lắm đứa bị mấy cú thọi vào mặt nháng lửa, vậy mà khi thằng kia bỏ đi, sau lưng nó lại chót chét, có khi giơ cả nắm đấm như rằng dọa. Con nít làm vậy thì ok, còn đây là một thủ tướng thì càng thêm ê mặt (hèn), lời Xà mâu nói vói, cùng cái câu của anh phát ngôn bộ ngoại giao “không… không được tái diễn một lần nữa”, nào có phải là phản ứng thích đáng, cái hèn đã quá rõ trong suốt hai tháng rưỡi qua, vậy thử hỏi nếu nó trở lại, không một lần mà nhiều lần nữa thì sao, dám cắn nó không?.

Không có thằng ăn cướp nào trước khi giở trò trấn lột thiên hạ, mà nó không nghĩ đến cái phản ứng của nạn nhân, chưa nói trong đầu nó cũng đã vạch ra mọi tình huống cần thiết để đối phó cả với nhân viên công lực. Chỉ trừ trường hợp là một vụ cướp mang tính manh động, còn tầm cỡ Tàu khựa đã bao ngàn năm trong nghề ăn cướp, thì đây không là loại manh động hay là tay a ma tơ, để mà nói chúng sợ chỉ vì cái nghị quyết S.Res 412 của thượng viện Mẽo. Xin đừng xúi thằng học trò 4 tốt thưa kiện ông thầy 16 cục vàng ra trước công luận quốc tế, lại còn nói đừng ngại thua vì bất cứ lý do gì, thì rõ là chưa biết tình thâm nghĩa sâu giữa hai thầy trò chúng!.

Chính cái thâm sâu gắn bó cùng Tàu cộng (di sản Hồ), chuyện thưa kiện có thể gom gọn bằng câu nói của Vũ Đức Đam (tưởng thú phó) là từ xưa đến nay ăn ở với nhau như bát nước đầy, nay lôi nhau ra tòa khác nào bát nước đầy đổ đi, mai kia mốt nọ làm sao hốt lại (?!). Chuyện hăm he hai tháng rồi có thấy gì đâu (bố bảo cũng chả dám), nói kiện là nói (hùa) đùa chút cho vui với anh Philippines thật thà thôi!. Cái trí trá lèo lá thằng vẹm là nhất, không tin được thằng nhà nước An Nam xã nghĩa, chúng đang diễn tuồng do thằng Tàu cộng biên đạo đấy, chúng có đủ đào kép, độc, mùi, lẵng, nhưng chúng vào vai quá dở mà đâm thành hề, cả bọn làm hề.

Thứ hề bẩn, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, dân trong nước hôm nay, nhìn thấy chúng, nghe chúng nói, là người dân tắt máy ti vi, nay chuyện cái giàn khoan của khựa đã không còn khiến người dân chú ý nữa (nhàm). Đấy là thực tế, cái đảng thổ tả, cái nhà nước mắc toi trong lòng dân là thế, tưởng thú xà mâu vuốt đuôi lòng dân nói dăm câu về chuyện kiện cáo, nhưng thằng Tàu nhẹ tay phóng cho LHQ vài tài liệu, thế là ngọng (dù là mới nói chơi thôi). Có quởn xin cứ lật lại các vụ mắc míu giữa hai thầy trò thằng bẩn này mà xem cái kết cục cuối cùng đã làm đất nước cùng dân Việt te tua như thế nào.

Từ ngày đầu cải cách ruộng đất, họ Hồ nghe lời dân hay nghe lời Tầu cộng, rồi hội nghị Geneve năm 1954, Hồ nghe ai đi đến chia đôi đất nước, ngay mới đây thôi cha con nó xích mích nhau, hai đảng đục nhau, dân chết cả trăm ngàn người, lãnh thổ đất liền biển cả bị teo tóp cũng lại bởi thằng Tàu khựa. Thế mà cứ vạch đường thẳng cho rắn bò, đừng làm thế, chúng là bọn ăn cứt Tầu mà lớn, thì bảo chúng chống Tầu thì rõ mình là khờ, lại có cả người khuyên chúng đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân để chống ngoại xâm (chống cái búa), đã chê chúng đầu óc bã đậu, mà lắm người mình chẳng hơn gì!.

Chúng ta chỉ vẽ cho kẻ yêu nước con đường cứu nước, chứ ai lại phí hơi, phí lời, cho phường bán nước, nghĩ lại đi quí vị ơi. Ba ông nhà báo khuyên bọn An Nam cộng nên thưa kiện bọn Tàu cộng ra trước tòa án quốc tế mà đừng ngại thua vì bất cứ lý do gì, mỗ tôi tiếc cho lời khuyên của các ông, các ông có lòng nhưng chúng chẳng nghe đâu, chúng chẳng sợ thua mà vì chúng không kiện thế thôi. Chúng cứ thế dung dăng cùng khựa, tinh mắt sẽ thấy với chiến thuật cù nhầy,  ông bà mình nói hoài đấy thôi, để lâu cứt trâu hóa bùn!.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm