Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LẠI THÊM MỘT THẰNG NỮA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói nhà bọn Vẹm đang cháy nên mấy cái mặt chuột cứ thế mà phơi ra! Cái bọn công an thanh gươm lá chắn, là bọn tay chân của chế độ từ lâu người ta đã không còn trông cậy chi

 

(HNPĐ) Người ta nói nhà bọn Vẹm đang cháy nên mấy cái mặt chuột cứ thế mà phơi ra! Cái bọn công an thanh gươm lá chắn, là bọn tay chân của chế độ từ lâu người ta đã không còn trông cậy chi, người ta nguyền rủa không tiếc lời coi như đồ bỏ. Chỉ còn lại cái gọi là quân đội nhăn răng, nhưng thực tế thì bọn này cũng chẳng khá hơn gì, cầm đầu quốc phòng là hai anh bộ trưởng thứ trưởng thì người dân quá nản mà đặt tên nào là Phùng Quang Heo, Nguyễn Chí Nô. Nay trong bọn hia mão tướng tá phường chèo lại có anh thở hơi thối đi rao giảng phải giữ lòng thù hận với Mỹ, và nên mang ơn Trung Quốc, và hơn hết là kêu gọi dân Việt đừng làm kẻ vô ơn!

Và người ta ném đá tên đại tá PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, kẻ đã nói như thế trong buổi huấn thị các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Mỗ tôi đã định cho qua chuyện vì thiên hạ ném đá hắn nhiều quá rồi, nay có ném thêm một viên nữa, đâm mang tiếng chơi hùa không đẹp, và cho rằng tay này ăn nói như thế thì cũng chỉ là loại đầu óc bã đậu thôi. Nhưng chợt nhớ chuyện các cháu du sinh mà thỉnh thoảng mỗ tôi vẫn gặp, để rồi liên kết chuyện các cháu nói thì ta thấy không phải thế, mà là chúng có cả chủ trương hẳn hoi, ngay chuyện biển Đông bọn xã nghĩa cũng có đường lối làm tốt việc chúng cắt đất dâng biển theo yêu cầu cho TQ.

Chuyện nhà nước xã nghĩa thù Mỹ thì mặc xác chúng, không phải chuyện mỗ tôi, nhưng với chuyện mang ơn nhau của hai đảng cướp rồi lôi dân mỗ tôi dính chùm vào là không được, vả lại súng ống đạn dược chúng đưa nhau là để dùng giết hại dân mỗ tôi. Để cho rõ chuyện mỗ tôi xin được vài dòng, về lời phát biểu khó ngửi của tay nô dịch, đại tá nhà giáo “u xú’ Trần Đăng Thanh, trong buổi rao giảng với một bài dài 24 trang giấy, nói trên hai tiếng đồng hồ. Mỗ tôi chỉ xin ngắt lấy hai câu liên quan đến câu chuyện xin thưa hôm nay mà thôi, hắn nói “Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta, nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”. 

Và trong đoạn kết thúc buổi rao giảng về chuyện biển Đông này, nhà giáo u xú đã nói “Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chúng ta, sự điều hành của chính phủ...” Với bài nói tràng giang đại hải chuyện đông chuyện tây của hắn, ta có thể tóm gọn lại tròn trĩnh chỉ một câu, và nếu phải phát biểu thì chỉ tốn một phút thôi, đó là “dân Việt không được là người vô ơn bội nghĩa với Trung Quốc, vì TQ đã giúp đỡ cho VN trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Dù cho TQ đã từng xâm lược, chiếm lấy đất biên giới ta và đang chiếm biển Đông, giành lấy tài nguyên dầu khí dồi dào của ta, thì cũng phải ưu tiên tối thượng là giữ lấy môi trường hòa bình”.

Không ít người trong chúng ta cho rằng, đây là một phát biểu như hàng ngàn phát biểu của bọn xã nghĩa nô dịch, nhằm lấy lòng quan thầy, và ta đã gọi chúng là bọn tướng tá đất sét, nặn từ tay Tầu khựa thì chuyện chúng ồn ào những lời phản quốc, hay đi bốn chân trước kẻ thù là chuyện thường. Nhưng như mỗ tôi đã nói, quá rõ ràng qua chuyện này liên hệ cùng những gì chúng ta biết mà nhận ra được đường lối chủ trương của bọn xã nghĩa hiện nay và nhất là trong chuyện biển đông, vì thế nên cũng đã có người đặt vấn đề phải chăng chúng không còn cần dấu diếm, và chuyện “thù Mỹ, mang ơn TQ có phải là chính sách của nhà nước xã nghĩa hôm nay?”

Có cháu du sinh đã cho biết, nói về cái ơn của TQ mà chúng nói dân Việt phải biết ơn, các cháu đã phải học và phải nghe rất nhiều từ cả nhà trường lẫn nhà nước, và mỗ tôi đã hỏi cháu nghĩ gì về chuyện ơn nghĩa này? Vì trong đầu mỗ tôi cũng như bao nhiêu người khác, thì chuyện ân nghĩa nợ nần giữa chúng, khi mượn thì không công bố minh bạch, còn khi trả thì cũng lén lút trong bóng tối, bằng những thỏa hiệp cắt đất dâng biển mà ai cũng đã nghe. Và cháu đã trả lời thật chính xác cái vấn nạn dân ta đang phải gánh chịu, “con nợ hèn như nhà nước hôm nay, quả là khó sòng phẳng được, với loại chủ nợ ăn cướp như TQ”.

Cái gì khiến cháu nhận xét nhà nước xã nghĩa là hèn? Với cháu, vì họ đã áp đặt tư tưởng mang ơn kẻ thù từ ngay trong trường lớp, và triệt lòng yêu nước của HSSV bằng hình phạt cắt đứt việc học! Từ năm ngoái khi các cuộc biểu tình TQ bị đàn áp bởi nhà cầm quyền, cùng tin ghi nhận các trường học đều có văn thư thông báo cấm các HSSV biểu tình chống TQ. Chúng ta đã biết chính các nhà trường lúc đó răn đe, sa thải khỏi nhà trường cho những ai tham gia biểu tình chống TQ, và người dân cùng giới trẻ sinh viên vẫn luôn được nhắc nhở là chuyện đất nước “để nhà nước lo”. Cũng không khác các cháu du sinh cũng đã nói thế, nay trong bài nói chuyện của đại tá Thanh cũng lập lại thế “Các trường đại học không được để sinh viên tham gia những cuộc biểu tình chống TQ”

Vậy rõ ràng đây là cả một chủ trương chung của nhà nước. Tiện đây cũng xin nêu tâm sự của cháu du sinh cùng mỗ tôi vào cuối tuần rồi, cháu nói chuyện bảo toàn lãnh thổ, nhà nước không làm được, cũng không để cả người dân lên tiếng. Chỉ riêng một cái này thôi đã cho thấy một cái gì đó không ổn nơi nhà nước hôm nay, và nhất là khi nói chuyện đất nước chỉ để mỗi nhà nước lo, rõ ràng nhà nước muốn ngăn chận sự tham gia của nhân dân. Cái cách nhà nước điều hành đất nước chỉ theo yêu cầu của TQ, mà không lắng nghe người dân, phải chăng nhà nước đã không còn là của người dân?

Hôm nay có sự lập lại trong bài nói của đại tá Thanh về chuyện ơn nghĩa, mà hắn dùng chữ “nhường cơm xẻ áo”(?), và hơn nữa hắn dạy người dân Việt không được làm kẻ vong ơn bội nghĩa. Chúng ta cũng đã từng nghe từ lâu chúng tuyên bố về cái gọi là đường lối mềm dẽo khôn ngoan biện minh cho thái độ như nhược và cái được nói nhiều nhất vẫn là chuyện ơn nghĩa giữa đôi bên, lần này lại có thêm chữ mới “ưu tiên tối thượng là phải giữ được môi trường hòa bình”, những chữ mới này lại càng lộ thêm cái bản chất nhu nhược.

Trước khi dừng câu chuyện hôm nay, mỗ tôi thấy cũng không thể không nói lên cái nhận định sai lầm, của tên đại tá này về chiến lược của HK trong đàm phán đa phương, cũng như nhờ tòa án Quốc Tế để giải quyết vấn để biển Đông. Và chắc chắn khi chúng ta đọc qua sẽ thấy ngay cái đuôi vong nô của tên đại tá tên Thanh này, hắn nói “Thực ra mà nói, Mỹ đang thực hiện chiến lược hai mặt, một mặt đang dùng Việt Nam như một lực lượng tiên phong để chặn Trung Quốc, mặt thứ hai đang tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đoàn kết lâu đời của Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà người hưởng lợi sẽ là nước Mỹ"(?)

Rõ chán! Lại thêm một thằng chèo vong nô đi hia đội mão, nói vòng vo cũng không dấu được bộ mặt bán nước, chả trách người ta xúm lại chửi cũng là đúng thôi. Phó giáo sư tiến sĩ gì thứ này, gọi nhà giáo u xú thì đúng hơn là ưu tú, mang học vị nghe kêu rổn rảng mà cái trí thua một em du sinh tuổi chỉ hơn hai mươi, mới thoát khỏi vùng tối mà các em nhận định chính xác gấp trăm lần hơn cái thứ phó giáo sư nô dịch này.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LẠI THÊM MỘT THẰNG NỮA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Người ta nói nhà bọn Vẹm đang cháy nên mấy cái mặt chuột cứ thế mà phơi ra! Cái bọn công an thanh gươm lá chắn, là bọn tay chân của chế độ từ lâu người ta đã không còn trông cậy chi

 

(HNPĐ) Người ta nói nhà bọn Vẹm đang cháy nên mấy cái mặt chuột cứ thế mà phơi ra! Cái bọn công an thanh gươm lá chắn, là bọn tay chân của chế độ từ lâu người ta đã không còn trông cậy chi, người ta nguyền rủa không tiếc lời coi như đồ bỏ. Chỉ còn lại cái gọi là quân đội nhăn răng, nhưng thực tế thì bọn này cũng chẳng khá hơn gì, cầm đầu quốc phòng là hai anh bộ trưởng thứ trưởng thì người dân quá nản mà đặt tên nào là Phùng Quang Heo, Nguyễn Chí Nô. Nay trong bọn hia mão tướng tá phường chèo lại có anh thở hơi thối đi rao giảng phải giữ lòng thù hận với Mỹ, và nên mang ơn Trung Quốc, và hơn hết là kêu gọi dân Việt đừng làm kẻ vô ơn!

Và người ta ném đá tên đại tá PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, kẻ đã nói như thế trong buổi huấn thị các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Mỗ tôi đã định cho qua chuyện vì thiên hạ ném đá hắn nhiều quá rồi, nay có ném thêm một viên nữa, đâm mang tiếng chơi hùa không đẹp, và cho rằng tay này ăn nói như thế thì cũng chỉ là loại đầu óc bã đậu thôi. Nhưng chợt nhớ chuyện các cháu du sinh mà thỉnh thoảng mỗ tôi vẫn gặp, để rồi liên kết chuyện các cháu nói thì ta thấy không phải thế, mà là chúng có cả chủ trương hẳn hoi, ngay chuyện biển Đông bọn xã nghĩa cũng có đường lối làm tốt việc chúng cắt đất dâng biển theo yêu cầu cho TQ.

Chuyện nhà nước xã nghĩa thù Mỹ thì mặc xác chúng, không phải chuyện mỗ tôi, nhưng với chuyện mang ơn nhau của hai đảng cướp rồi lôi dân mỗ tôi dính chùm vào là không được, vả lại súng ống đạn dược chúng đưa nhau là để dùng giết hại dân mỗ tôi. Để cho rõ chuyện mỗ tôi xin được vài dòng, về lời phát biểu khó ngửi của tay nô dịch, đại tá nhà giáo “u xú’ Trần Đăng Thanh, trong buổi rao giảng với một bài dài 24 trang giấy, nói trên hai tiếng đồng hồ. Mỗ tôi chỉ xin ngắt lấy hai câu liên quan đến câu chuyện xin thưa hôm nay mà thôi, hắn nói “Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta, nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”. 

Và trong đoạn kết thúc buổi rao giảng về chuyện biển Đông này, nhà giáo u xú đã nói “Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chúng ta, sự điều hành của chính phủ...” Với bài nói tràng giang đại hải chuyện đông chuyện tây của hắn, ta có thể tóm gọn lại tròn trĩnh chỉ một câu, và nếu phải phát biểu thì chỉ tốn một phút thôi, đó là “dân Việt không được là người vô ơn bội nghĩa với Trung Quốc, vì TQ đã giúp đỡ cho VN trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Dù cho TQ đã từng xâm lược, chiếm lấy đất biên giới ta và đang chiếm biển Đông, giành lấy tài nguyên dầu khí dồi dào của ta, thì cũng phải ưu tiên tối thượng là giữ lấy môi trường hòa bình”.

Không ít người trong chúng ta cho rằng, đây là một phát biểu như hàng ngàn phát biểu của bọn xã nghĩa nô dịch, nhằm lấy lòng quan thầy, và ta đã gọi chúng là bọn tướng tá đất sét, nặn từ tay Tầu khựa thì chuyện chúng ồn ào những lời phản quốc, hay đi bốn chân trước kẻ thù là chuyện thường. Nhưng như mỗ tôi đã nói, quá rõ ràng qua chuyện này liên hệ cùng những gì chúng ta biết mà nhận ra được đường lối chủ trương của bọn xã nghĩa hiện nay và nhất là trong chuyện biển đông, vì thế nên cũng đã có người đặt vấn đề phải chăng chúng không còn cần dấu diếm, và chuyện “thù Mỹ, mang ơn TQ có phải là chính sách của nhà nước xã nghĩa hôm nay?”

Có cháu du sinh đã cho biết, nói về cái ơn của TQ mà chúng nói dân Việt phải biết ơn, các cháu đã phải học và phải nghe rất nhiều từ cả nhà trường lẫn nhà nước, và mỗ tôi đã hỏi cháu nghĩ gì về chuyện ơn nghĩa này? Vì trong đầu mỗ tôi cũng như bao nhiêu người khác, thì chuyện ân nghĩa nợ nần giữa chúng, khi mượn thì không công bố minh bạch, còn khi trả thì cũng lén lút trong bóng tối, bằng những thỏa hiệp cắt đất dâng biển mà ai cũng đã nghe. Và cháu đã trả lời thật chính xác cái vấn nạn dân ta đang phải gánh chịu, “con nợ hèn như nhà nước hôm nay, quả là khó sòng phẳng được, với loại chủ nợ ăn cướp như TQ”.

Cái gì khiến cháu nhận xét nhà nước xã nghĩa là hèn? Với cháu, vì họ đã áp đặt tư tưởng mang ơn kẻ thù từ ngay trong trường lớp, và triệt lòng yêu nước của HSSV bằng hình phạt cắt đứt việc học! Từ năm ngoái khi các cuộc biểu tình TQ bị đàn áp bởi nhà cầm quyền, cùng tin ghi nhận các trường học đều có văn thư thông báo cấm các HSSV biểu tình chống TQ. Chúng ta đã biết chính các nhà trường lúc đó răn đe, sa thải khỏi nhà trường cho những ai tham gia biểu tình chống TQ, và người dân cùng giới trẻ sinh viên vẫn luôn được nhắc nhở là chuyện đất nước “để nhà nước lo”. Cũng không khác các cháu du sinh cũng đã nói thế, nay trong bài nói chuyện của đại tá Thanh cũng lập lại thế “Các trường đại học không được để sinh viên tham gia những cuộc biểu tình chống TQ”

Vậy rõ ràng đây là cả một chủ trương chung của nhà nước. Tiện đây cũng xin nêu tâm sự của cháu du sinh cùng mỗ tôi vào cuối tuần rồi, cháu nói chuyện bảo toàn lãnh thổ, nhà nước không làm được, cũng không để cả người dân lên tiếng. Chỉ riêng một cái này thôi đã cho thấy một cái gì đó không ổn nơi nhà nước hôm nay, và nhất là khi nói chuyện đất nước chỉ để mỗi nhà nước lo, rõ ràng nhà nước muốn ngăn chận sự tham gia của nhân dân. Cái cách nhà nước điều hành đất nước chỉ theo yêu cầu của TQ, mà không lắng nghe người dân, phải chăng nhà nước đã không còn là của người dân?

Hôm nay có sự lập lại trong bài nói của đại tá Thanh về chuyện ơn nghĩa, mà hắn dùng chữ “nhường cơm xẻ áo”(?), và hơn nữa hắn dạy người dân Việt không được làm kẻ vong ơn bội nghĩa. Chúng ta cũng đã từng nghe từ lâu chúng tuyên bố về cái gọi là đường lối mềm dẽo khôn ngoan biện minh cho thái độ như nhược và cái được nói nhiều nhất vẫn là chuyện ơn nghĩa giữa đôi bên, lần này lại có thêm chữ mới “ưu tiên tối thượng là phải giữ được môi trường hòa bình”, những chữ mới này lại càng lộ thêm cái bản chất nhu nhược.

Trước khi dừng câu chuyện hôm nay, mỗ tôi thấy cũng không thể không nói lên cái nhận định sai lầm, của tên đại tá này về chiến lược của HK trong đàm phán đa phương, cũng như nhờ tòa án Quốc Tế để giải quyết vấn để biển Đông. Và chắc chắn khi chúng ta đọc qua sẽ thấy ngay cái đuôi vong nô của tên đại tá tên Thanh này, hắn nói “Thực ra mà nói, Mỹ đang thực hiện chiến lược hai mặt, một mặt đang dùng Việt Nam như một lực lượng tiên phong để chặn Trung Quốc, mặt thứ hai đang tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đoàn kết lâu đời của Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà người hưởng lợi sẽ là nước Mỹ"(?)

Rõ chán! Lại thêm một thằng chèo vong nô đi hia đội mão, nói vòng vo cũng không dấu được bộ mặt bán nước, chả trách người ta xúm lại chửi cũng là đúng thôi. Phó giáo sư tiến sĩ gì thứ này, gọi nhà giáo u xú thì đúng hơn là ưu tú, mang học vị nghe kêu rổn rảng mà cái trí thua một em du sinh tuổi chỉ hơn hai mươi, mới thoát khỏi vùng tối mà các em nhận định chính xác gấp trăm lần hơn cái thứ phó giáo sư nô dịch này.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm