Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LẠI CHUYỆN 3D! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Tin tàu cá của TQ lại cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh đang làm dư luận trong ngoài nước ồn ào vì thấy rõ như ban ngày chúng ngang nhiên coi như sân nhà chúng

 

(HNPĐ) Tin tàu cá của TQ lại cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh đang làm dư luận trong ngoài nước ồn ào vì thấy rõ như ban ngày chúng ngang nhiên coi như sân nhà chúng, và những gì ngư dân Việt nói lãnh hải mình chỉ còn ven bờ 12 hải lý nào sai. Một hai tháng trước mỗ tôi đọc được đâu đó, tin Việt Nam không còn biển, được minh họa bằng một tranh vẽ ngư dân ta, ngồi trên bờ với cái cần câu bằng trúc trông thật tội, rất tiếc mỗ tôi chưa kịp copy bức tranh vẽ thì nó biến có lẽ là vì nhạy cảm chăng.

Nay chuyện những chiếc tàu cá con con TQ mà nó còn quậy chiếc Bình Minh, thì khỏi nói những ngư dân tay không của mình, còn khổ với chúng đến mức độ nào, và cũng cho chúng ta thấy những gì ngư dân Việt nói, hiện nay chỉ được còn kiếm sống quanh quanh gần bờ là sự thật. Và trong lúc người ta đang nghe phát ngôn viên Lê Thanh Nghị theo thói quen phản đối chiếu lệ, thì có tin chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định về việc thành lập lực lượng kiểm ngư, lực lượng này sẽ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý mọi vi phạm pháp luật. Ngoài ra còn thanh tra về lĩnh vực thủy sản cũng như bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển theo quy định của pháp luật.

Câu nói bảo vệ quyền chủ quyền theo quy đình, rõ ràng là ý nói đến 200 hải lý đặc quyền kinh tế của VN. Trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì cái tin thành lập lực lượng kiểm ngư đến với người dân, nghe thì cũng để nghe chơi vì vốn đã mất lòng tin nơi cái nhà nước xã nghĩa. Đã bao năm qua trong tay chúng, một Việt Nam quốc gia biển đã không còn biển, rồi chuyện tháng giêng đầu năm 2013 là TQ đã có thông báo, khám xét ghe tàu trong vùng biển Đông, mà chúng cho là hải phận của chúng. Chuyện khám xét này gần như chỉ áp dụng với các vùng biển quanh các đảo mà Trung Quốc gọi là thuộc phạm vi "đường cơ sở" (theo Wall Street Journal).

Ngô Sĩ Tồn, giám đốc ngoại vụ Hải Nam, nói Trung Quốc đã hoạch định các đường cơ sở gần các đảo mà TQ tuyên bố chủ quyền, như quần đảo Tây Sa (Việt Nam gọi là Hoàng Sa). Cho thấy rõ ràng các quy định mới này, là nhắm vào kiểm soát các tàu thuyền đánh cá của VN, hoạt động xung quanh quần đảo này, tuy rằng trên thực tế chuyện bắt bớ kiểm soát tịch thu ngư cụ, bắt ngư dân Việt đòi tiền chuộc đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Thậm chí có cả chứng nhân cho biết tàu TQ truy sát ngư dân Việt kể cả trong lúc thời tiết đang bão, nên nhận định chuyện nhà nước xã nghĩa thành lập lực lượng kiểm ngư như là để trả đũa Trung Quốc - E đây là câu nói đùa, vì đến 25/11/2013 đoàn kiểm ngư mới được thành lập.

Đấy là chưa muốn nói là ngày 25/01/2013 tới nghị định mới có hiệu lực, sau đó là chuẩn bị nhân lực và tổ chức, cần cả một thời gian dài để thực hiện, tuy 3D trước cử tri Hải Phòng hôm 04/12 cũng có nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc dồn lực lượng để bảo toàn lãnh thổ. Tuy nhiên đọc qua bản tin của BBC, thì thấy ông thủ tướng này dường như qua lời ông nói, nhu cầu giữ vững ổn định xã hội là cái đáng quan tâm hơn vấn đề đang nóng là lãnh thổ bị xâm lăng, và ngư dân sắp bị gia tăng truy bức. Vì không riêng mỗ tôi mà khá nhiều người nghe những gì 3D phát biểu, tuy khởi đầu có lên tiếng về chủ quyền, nhưng không ngăn được người nghe, có ý nghĩ 3D đang bức xúc cho chính sự an toàn cá nhân và cả cái ghế thủ tướng.

Cay cú từ những chống đối mà 3D gọi là thế lực thù địch, "Chúng ta năm 2012 phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của thế lực thù địch", theo 3D đó là "thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định xã hội". Những phát biểu này không dấu được những hằn học đã có từ hội nghị 6, mà 3D là mục tiêu của mọi kết tội và phê phán, cái bực tức không dấu được qua những câu nói mà báo Thanh Niên trích dẫn. "Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam, xử án mà cả bằng đấu tranh, thuyết phục..." Hẳn đây là lúc ra đòn trả đũa của một tên tiểu nhân thù dai.

“Chúng ta bình yên như thế này, nhưng luôn luôn xuất hiện những nhóm từ bên ngoài kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ” Vậy là lại thêm những răn đe, liệu hồn cho những ai biểu tình chống TQ xâm lăng hay cắt cáp, sẽ cho đội ngay cái nón biểu tình lật đổ chính phủ, và mặc cho ngay cái áo công cụ của thế lực thù địch. Khi nói “nước ta lúc nào cũng bị đe dọa”, chắc hắn nói cái ghế của hăn lúc nào cũng bị đe dọa, miệng nói bình yên nhưng cách muốn hành xử như “xóa ngay từ manh nha, bắt giam xử án” không che được cái lo trong lòng. Đồng chí Ếch nói về thế lực thù địch, làm cho người nghe nhớ lại cái "bộ phận không nhỏ" mà Bí Lú nói hôm hội nghị 6, với hai cái mồm nghịch nhau nên những gì chúng nói, người nghe thừa biết chúng muốn nói gì.

Cũng nhân cuộc gặp gỡ cử tri, 3D cũng không quên giải độc chuyện gia đình con cái hắn xúm nhau ăn cướp, mà theo đó hắn cùng con gái trong sạch(?), không liên quan gì đến ngân hàng, hay các tập đoàn Vinashin-Vinaline... “Bộ Chính trị đã giao cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về từng vụ việc và đã báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua thẩm tra, xác minh đã kết luận những thông tin đó đều không đúng sự thật”, đúng là cái oan Thị Mầu cho 3D. Mỗ tôi nghe những chuyện như thế này, lắm lúc thấy oải quá mà không còn muốn nói, vì quả thật người dân nói nào sai, cái nhà nước mà người dân gọi là nhà nước hố xả, đủ thứ chuyện thối um bát nháo, những lãnh đạo toàn là thứ chó nhảy bàn độc.

Họ đúng là đã bị đặt lầm chổ, 3D một anh y tá thất học, tư cách phường vô lại nắm chức thủ tướng chính phủ, từ chuyện quyền bính đến quá dễ dàng khiến họ trở nên một thứ bạo chúa cường quyền, đất nước và con người như là của riêng họ, của gia đình họ, một thứ chính thể đảng trị man rợ ngay giữa thời đại thông tin internet - Thật đúng khi nói không gì tai hại hơn, sự kết hợp giữa lưu manh cùng quyền lực.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LẠI CHUYỆN 3D! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Tin tàu cá của TQ lại cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh đang làm dư luận trong ngoài nước ồn ào vì thấy rõ như ban ngày chúng ngang nhiên coi như sân nhà chúng

 

(HNPĐ) Tin tàu cá của TQ lại cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh đang làm dư luận trong ngoài nước ồn ào vì thấy rõ như ban ngày chúng ngang nhiên coi như sân nhà chúng, và những gì ngư dân Việt nói lãnh hải mình chỉ còn ven bờ 12 hải lý nào sai. Một hai tháng trước mỗ tôi đọc được đâu đó, tin Việt Nam không còn biển, được minh họa bằng một tranh vẽ ngư dân ta, ngồi trên bờ với cái cần câu bằng trúc trông thật tội, rất tiếc mỗ tôi chưa kịp copy bức tranh vẽ thì nó biến có lẽ là vì nhạy cảm chăng.

Nay chuyện những chiếc tàu cá con con TQ mà nó còn quậy chiếc Bình Minh, thì khỏi nói những ngư dân tay không của mình, còn khổ với chúng đến mức độ nào, và cũng cho chúng ta thấy những gì ngư dân Việt nói, hiện nay chỉ được còn kiếm sống quanh quanh gần bờ là sự thật. Và trong lúc người ta đang nghe phát ngôn viên Lê Thanh Nghị theo thói quen phản đối chiếu lệ, thì có tin chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định về việc thành lập lực lượng kiểm ngư, lực lượng này sẽ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý mọi vi phạm pháp luật. Ngoài ra còn thanh tra về lĩnh vực thủy sản cũng như bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển theo quy định của pháp luật.

Câu nói bảo vệ quyền chủ quyền theo quy đình, rõ ràng là ý nói đến 200 hải lý đặc quyền kinh tế của VN. Trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì cái tin thành lập lực lượng kiểm ngư đến với người dân, nghe thì cũng để nghe chơi vì vốn đã mất lòng tin nơi cái nhà nước xã nghĩa. Đã bao năm qua trong tay chúng, một Việt Nam quốc gia biển đã không còn biển, rồi chuyện tháng giêng đầu năm 2013 là TQ đã có thông báo, khám xét ghe tàu trong vùng biển Đông, mà chúng cho là hải phận của chúng. Chuyện khám xét này gần như chỉ áp dụng với các vùng biển quanh các đảo mà Trung Quốc gọi là thuộc phạm vi "đường cơ sở" (theo Wall Street Journal).

Ngô Sĩ Tồn, giám đốc ngoại vụ Hải Nam, nói Trung Quốc đã hoạch định các đường cơ sở gần các đảo mà TQ tuyên bố chủ quyền, như quần đảo Tây Sa (Việt Nam gọi là Hoàng Sa). Cho thấy rõ ràng các quy định mới này, là nhắm vào kiểm soát các tàu thuyền đánh cá của VN, hoạt động xung quanh quần đảo này, tuy rằng trên thực tế chuyện bắt bớ kiểm soát tịch thu ngư cụ, bắt ngư dân Việt đòi tiền chuộc đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Thậm chí có cả chứng nhân cho biết tàu TQ truy sát ngư dân Việt kể cả trong lúc thời tiết đang bão, nên nhận định chuyện nhà nước xã nghĩa thành lập lực lượng kiểm ngư như là để trả đũa Trung Quốc - E đây là câu nói đùa, vì đến 25/11/2013 đoàn kiểm ngư mới được thành lập.

Đấy là chưa muốn nói là ngày 25/01/2013 tới nghị định mới có hiệu lực, sau đó là chuẩn bị nhân lực và tổ chức, cần cả một thời gian dài để thực hiện, tuy 3D trước cử tri Hải Phòng hôm 04/12 cũng có nhắc lại cam kết của chính phủ trong việc dồn lực lượng để bảo toàn lãnh thổ. Tuy nhiên đọc qua bản tin của BBC, thì thấy ông thủ tướng này dường như qua lời ông nói, nhu cầu giữ vững ổn định xã hội là cái đáng quan tâm hơn vấn đề đang nóng là lãnh thổ bị xâm lăng, và ngư dân sắp bị gia tăng truy bức. Vì không riêng mỗ tôi mà khá nhiều người nghe những gì 3D phát biểu, tuy khởi đầu có lên tiếng về chủ quyền, nhưng không ngăn được người nghe, có ý nghĩ 3D đang bức xúc cho chính sự an toàn cá nhân và cả cái ghế thủ tướng.

Cay cú từ những chống đối mà 3D gọi là thế lực thù địch, "Chúng ta năm 2012 phải đương đầu với khó khăn rất lớn về kinh tế và sự chống phá của thế lực thù địch", theo 3D đó là "thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình, gây mất ổn định xã hội". Những phát biểu này không dấu được những hằn học đã có từ hội nghị 6, mà 3D là mục tiêu của mọi kết tội và phê phán, cái bực tức không dấu được qua những câu nói mà báo Thanh Niên trích dẫn. "Chúng ta phải có lực lượng và phương án để xóa ngay những ổ nhóm từ manh nha, không chỉ là bắt giam, xử án mà cả bằng đấu tranh, thuyết phục..." Hẳn đây là lúc ra đòn trả đũa của một tên tiểu nhân thù dai.

“Chúng ta bình yên như thế này, nhưng luôn luôn xuất hiện những nhóm từ bên ngoài kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ” Vậy là lại thêm những răn đe, liệu hồn cho những ai biểu tình chống TQ xâm lăng hay cắt cáp, sẽ cho đội ngay cái nón biểu tình lật đổ chính phủ, và mặc cho ngay cái áo công cụ của thế lực thù địch. Khi nói “nước ta lúc nào cũng bị đe dọa”, chắc hắn nói cái ghế của hăn lúc nào cũng bị đe dọa, miệng nói bình yên nhưng cách muốn hành xử như “xóa ngay từ manh nha, bắt giam xử án” không che được cái lo trong lòng. Đồng chí Ếch nói về thế lực thù địch, làm cho người nghe nhớ lại cái "bộ phận không nhỏ" mà Bí Lú nói hôm hội nghị 6, với hai cái mồm nghịch nhau nên những gì chúng nói, người nghe thừa biết chúng muốn nói gì.

Cũng nhân cuộc gặp gỡ cử tri, 3D cũng không quên giải độc chuyện gia đình con cái hắn xúm nhau ăn cướp, mà theo đó hắn cùng con gái trong sạch(?), không liên quan gì đến ngân hàng, hay các tập đoàn Vinashin-Vinaline... “Bộ Chính trị đã giao cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về từng vụ việc và đã báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua thẩm tra, xác minh đã kết luận những thông tin đó đều không đúng sự thật”, đúng là cái oan Thị Mầu cho 3D. Mỗ tôi nghe những chuyện như thế này, lắm lúc thấy oải quá mà không còn muốn nói, vì quả thật người dân nói nào sai, cái nhà nước mà người dân gọi là nhà nước hố xả, đủ thứ chuyện thối um bát nháo, những lãnh đạo toàn là thứ chó nhảy bàn độc.

Họ đúng là đã bị đặt lầm chổ, 3D một anh y tá thất học, tư cách phường vô lại nắm chức thủ tướng chính phủ, từ chuyện quyền bính đến quá dễ dàng khiến họ trở nên một thứ bạo chúa cường quyền, đất nước và con người như là của riêng họ, của gia đình họ, một thứ chính thể đảng trị man rợ ngay giữa thời đại thông tin internet - Thật đúng khi nói không gì tai hại hơn, sự kết hợp giữa lưu manh cùng quyền lực.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm