Xe cán chó
LẠC ĐÀ LÀ CHIM.
XEM ĐÂY: TRÌNH ĐỘ CỦA "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI" VIỆT CỘNG: LẠC ĐÀ LÀ CHIM.
Phóng ảnh dưới đây nằm trong cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao" của tác giả Đức Thành, do Nhà xuất bản Hồng Đức liên kết công ty TNHH văn hoá Minh Tân - nhà sách Minh Thắng, phát hành tháng 9/2015.
Đoạn cuối của phóng ảnh trên viết (tiếp theo): “… nặng 160 cân. Lông cánh và lông đuôi của lạc đà châu Phi đều màu trắng, màu lông của các bộ phận khác thì không hề giống nhau. Lông của phần đầu thưa, còn của phần cổ thì đa phần là trơ trụi, vẻ ngoài trông rất xấu".
KHÔNG CÒN TỪ NGỮ NÀO ĐỂ NÓI HẾT CÁI NGU CỦA LŨ “VƯỢN TIẾN LÊN NGƯỜI”, của “MA DZE IN … PHÚC NIỄNG”.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
LẠC ĐÀ LÀ CHIM.
XEM ĐÂY: TRÌNH ĐỘ CỦA "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI" VIỆT CỘNG: LẠC ĐÀ LÀ CHIM.
Phóng ảnh dưới đây nằm trong cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao" của tác giả Đức Thành, do Nhà xuất bản Hồng Đức liên kết công ty TNHH văn hoá Minh Tân - nhà sách Minh Thắng, phát hành tháng 9/2015.
Đoạn cuối của phóng ảnh trên viết (tiếp theo): “… nặng 160 cân. Lông cánh và lông đuôi của lạc đà châu Phi đều màu trắng, màu lông của các bộ phận khác thì không hề giống nhau. Lông của phần đầu thưa, còn của phần cổ thì đa phần là trơ trụi, vẻ ngoài trông rất xấu".
KHÔNG CÒN TỪ NGỮ NÀO ĐỂ NÓI HẾT CÁI NGU CỦA LŨ “VƯỢN TIẾN LÊN NGƯỜI”, của “MA DZE IN … PHÚC NIỄNG”.