Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

LÁ CỜ MÁU _ Việt Nhân

(HNPĐ) một ông khách không hiểu nghĩ gì mà đi hỏi ông Tư chủ quán cà fé Bến Nghé rằng ông có thấy điều gì thú vị trong cuộc biểu tình ngày 08-07, Ông Tư ngẫm một hồi lâu rồi mới nói – Thú vị theo tui nhận xét thì thấy càng ngày càng ít đi cờ máu và áo thun đỏ, nhưng cái làm tui cảm động và suy nghĩ nhiều,

thì có lẽ tấm ảnh của đài BBC, trong loạt ảnh đưa tin sáng hôm nay, có em trai tật nguyền Nguyễn Công Hùng ngồi xe lăn tham gia xuống đường làm tôi thấy ấm lòng. Sau câu nói của ông, nhiều ông khách lên tiếng đồng ý và quán lại dậy lên tiếng ồn về chuyện này, phải nói thật cái vô cảm với vận mệnh đất nước, có lẽ không một ai không nhận thấy, trong lớp trẻ bên nhà hôm nay.

Cái ăn chơi đua đòi rồi vương vòng tù tội vì cướp của giết người để có tiền ăn chơi tiếp, mà trong đó không hiếm những trường hợp giết ngay cả người thân, chúng ta thấy nhan nhản dăng trên các tờ báo trong nước. Có người đã lắc đầu cho một xã hội suy đồi, đạo đức văn hóa người Việt mình chả một ai màng bảo tồn, giáo dục con người sao sống cho có nhân tính, cũng không được nhà trường xã nghĩa quan tâm, thì thử hỏi có mấy ai đề cập đến tình yêu Tổ quốc. Có lần qua vụ án giết nguyên cả một gia đình bởi tay sát thủ thiếu niên Lê Văn Luyện, ông Tư nói, đó là tội ác gây nên bởi con người cộng sản, và phải đau lòng nhìn nhận đảng rất thành công, trong việc giáo dục lớp trẻ đức tính vô cảm, chúng vô cảm ngay cả với con người đồng chủng, chứ nói chi đến tình yêu Tổ quốc.

Ông Tư nói, tìm cách làm sao để tấm ảnh của em Nguyễn Công Hùng, được phổ biến rộng khắp thế giới, như tấm ảnh của Cha Lý bị bịt miệng, để thế giới thấy tuổi trẻ Việt Nam không phải là một phường như Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng… mới nứt mắt đã mọc nanh làm phường cướp cạn như cha chúng 3D, vơ vét tiền bạc của người dân. Ông nói nếu ông còn bên Việt Nam ông sẽ làm một tấm lacquer có hình em mà tìm cách tặng Bà Ngoại trưởng H Clinton nhân dịp bà sang thăm Việt Nam trong ít ngày tới, đó sẽ là một món quà tặng thật ý nghĩa, ý nghĩa hơn tất cả những vật lưu niệm mà Bà có được từ cái nhà nước xã nghĩa tặng bà. Một ý tưởng thật hay, ông mong lắm có ai đó còn lại bên quê nhà, thực hiện giùm cho ông cái mong muốn này, một ông già Việt Nam tị nạn cộng sản nơi xứ người, mà lòng luôn thiết tha hướng về quê hương.

Còn chuyện ông nói về những chiếc áo đỏ và lá cờ máu, mà lần biểu tình này thấy đã bớt đi rất nhiều, và còn nếu so sánh với những lần xuống đường hè năm ngoái, quả thật chúng chỉ còn lác đác - Theo ông thì sự vắng bóng của cờ máu cùng hình Hồ, trong cuộc biểu tình của người dân Hà Nội hôm qua 08/07/2012, rõ ràng đã muốn theo bước chân của người dân Hồng Kông mà gởi thông điệp mạnh mẽ gởi đến hai thầy trò bốn tốt. Đây là lúc nhân dân ta không còn tin những gì nơi chế độ cộng sản, cùng nhà cầm quyền bù nhìn xã nghĩa, đã đến lúc những ổ chuột cộng sản cuối cùng phải bị xóa bỏ, nhân dân Việt Nam và người dân Trung Quốc sẽ đứng lên làm một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

Bước vào quán cà fé Bến Nghé, cái trước tiên người ta nhìn thấy, đó là một ông già nam bộ với bộ râu trắng, đứng sau cái tủ kính cùng cái láp tóp và cái máy tính tiền cũ kỹ của ông, lúc không có khách là lúc ông với cái kính lão xệ tận chót mũi, ông lướt trên các trang mạng. Ông không bỏ sót một trang mạng nào, ông luôn tìm tin tức về quê nhà của ông bên kia bờ Thái Bình Dương, ở cái tuổi thất thập, ông vẫn còn khá tinh tường trong nhận xét, cái trực tính nơi ông khó có một ai tranh luận cùng ông mà lại có thể đi nước đôi. Đó là cái đặc điểm nơi ông, nơi ông trắng hoặc đen, quốc gia hay cộng sản, ông chúa ghét hàng hai, về chuyện lá cờ cho các cuộc biểu tình ông dứt khoát, đừng để lịch sử tái diễn, lá cờ máu đã vấy máu dân ông, nó là lá cờ bịp, nó không còn có chổ đứng, đây là lúc phải đào thải nó.

Ông nói cùng mọi người “thiếu đi lá cờ máu, khác với những lần xuống đường trước, đã nói cho mọi người biết niềm tin của người dân, vào cái đảng lưu manh và bộ máy nhà nước Việt cộng, đã sụt giảm rất nhiều”. Nhận xét của ông không phải không có cái lý của nó, đó là một suy nghĩ đơn giản, của người miền nam như ông, khi biết nó không có giá trị, thì không cách chi ép buộc người ta theo - Sự thật qua ảnh - Lần biểu tình ngoài Hà nội lần này đã vắng bóng lá cờ máu, cũng là điều nói lên người dân Việt nam nhất là ở thủ đô đã dần nhận ra sự thật. 

 

 

Tội ác của cộng sản đối với đất nước là bần cùng hóa nhân dân, bao năm cầm quyền ngoài cái làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà chúng còn muốn làm cho cả một dân tộc anh hùng, với truyền thống chống ngoại xâm, trở nên hèn nhát và ích kỷ. Nhưng lòng dân và ý trời hôm nay đã là một, dân Việt đã thức tỉnh không còn thờ ơ với vận mệnh của đất nước, họ đã đứng lên, bất chấp cả chính quyền đàn áp trước những đòi hỏi hợp lý của người dân. Hôm nay một thực tế không thể chối cải được, đó là dân và chính quyền không thể là một, đã đến lúc người dân không còn sợ nữa, không còn để chính quyền xem dân như một công cụ phục vụ cho một tập thể cai trị - Ngược lại ngày nay đảng và chính quyền đã phải sợ, chúng sợ lòng yêu nước của người dân. Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

LÁ CỜ MÁU _ Việt Nhân

(HNPĐ) một ông khách không hiểu nghĩ gì mà đi hỏi ông Tư chủ quán cà fé Bến Nghé rằng ông có thấy điều gì thú vị trong cuộc biểu tình ngày 08-07, Ông Tư ngẫm một hồi lâu rồi mới nói – Thú vị theo tui nhận xét thì thấy càng ngày càng ít đi cờ máu và áo thun đỏ, nhưng cái làm tui cảm động và suy nghĩ nhiều,

thì có lẽ tấm ảnh của đài BBC, trong loạt ảnh đưa tin sáng hôm nay, có em trai tật nguyền Nguyễn Công Hùng ngồi xe lăn tham gia xuống đường làm tôi thấy ấm lòng. Sau câu nói của ông, nhiều ông khách lên tiếng đồng ý và quán lại dậy lên tiếng ồn về chuyện này, phải nói thật cái vô cảm với vận mệnh đất nước, có lẽ không một ai không nhận thấy, trong lớp trẻ bên nhà hôm nay.

Cái ăn chơi đua đòi rồi vương vòng tù tội vì cướp của giết người để có tiền ăn chơi tiếp, mà trong đó không hiếm những trường hợp giết ngay cả người thân, chúng ta thấy nhan nhản dăng trên các tờ báo trong nước. Có người đã lắc đầu cho một xã hội suy đồi, đạo đức văn hóa người Việt mình chả một ai màng bảo tồn, giáo dục con người sao sống cho có nhân tính, cũng không được nhà trường xã nghĩa quan tâm, thì thử hỏi có mấy ai đề cập đến tình yêu Tổ quốc. Có lần qua vụ án giết nguyên cả một gia đình bởi tay sát thủ thiếu niên Lê Văn Luyện, ông Tư nói, đó là tội ác gây nên bởi con người cộng sản, và phải đau lòng nhìn nhận đảng rất thành công, trong việc giáo dục lớp trẻ đức tính vô cảm, chúng vô cảm ngay cả với con người đồng chủng, chứ nói chi đến tình yêu Tổ quốc.

Ông Tư nói, tìm cách làm sao để tấm ảnh của em Nguyễn Công Hùng, được phổ biến rộng khắp thế giới, như tấm ảnh của Cha Lý bị bịt miệng, để thế giới thấy tuổi trẻ Việt Nam không phải là một phường như Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng… mới nứt mắt đã mọc nanh làm phường cướp cạn như cha chúng 3D, vơ vét tiền bạc của người dân. Ông nói nếu ông còn bên Việt Nam ông sẽ làm một tấm lacquer có hình em mà tìm cách tặng Bà Ngoại trưởng H Clinton nhân dịp bà sang thăm Việt Nam trong ít ngày tới, đó sẽ là một món quà tặng thật ý nghĩa, ý nghĩa hơn tất cả những vật lưu niệm mà Bà có được từ cái nhà nước xã nghĩa tặng bà. Một ý tưởng thật hay, ông mong lắm có ai đó còn lại bên quê nhà, thực hiện giùm cho ông cái mong muốn này, một ông già Việt Nam tị nạn cộng sản nơi xứ người, mà lòng luôn thiết tha hướng về quê hương.

Còn chuyện ông nói về những chiếc áo đỏ và lá cờ máu, mà lần biểu tình này thấy đã bớt đi rất nhiều, và còn nếu so sánh với những lần xuống đường hè năm ngoái, quả thật chúng chỉ còn lác đác - Theo ông thì sự vắng bóng của cờ máu cùng hình Hồ, trong cuộc biểu tình của người dân Hà Nội hôm qua 08/07/2012, rõ ràng đã muốn theo bước chân của người dân Hồng Kông mà gởi thông điệp mạnh mẽ gởi đến hai thầy trò bốn tốt. Đây là lúc nhân dân ta không còn tin những gì nơi chế độ cộng sản, cùng nhà cầm quyền bù nhìn xã nghĩa, đã đến lúc những ổ chuột cộng sản cuối cùng phải bị xóa bỏ, nhân dân Việt Nam và người dân Trung Quốc sẽ đứng lên làm một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

Bước vào quán cà fé Bến Nghé, cái trước tiên người ta nhìn thấy, đó là một ông già nam bộ với bộ râu trắng, đứng sau cái tủ kính cùng cái láp tóp và cái máy tính tiền cũ kỹ của ông, lúc không có khách là lúc ông với cái kính lão xệ tận chót mũi, ông lướt trên các trang mạng. Ông không bỏ sót một trang mạng nào, ông luôn tìm tin tức về quê nhà của ông bên kia bờ Thái Bình Dương, ở cái tuổi thất thập, ông vẫn còn khá tinh tường trong nhận xét, cái trực tính nơi ông khó có một ai tranh luận cùng ông mà lại có thể đi nước đôi. Đó là cái đặc điểm nơi ông, nơi ông trắng hoặc đen, quốc gia hay cộng sản, ông chúa ghét hàng hai, về chuyện lá cờ cho các cuộc biểu tình ông dứt khoát, đừng để lịch sử tái diễn, lá cờ máu đã vấy máu dân ông, nó là lá cờ bịp, nó không còn có chổ đứng, đây là lúc phải đào thải nó.

Ông nói cùng mọi người “thiếu đi lá cờ máu, khác với những lần xuống đường trước, đã nói cho mọi người biết niềm tin của người dân, vào cái đảng lưu manh và bộ máy nhà nước Việt cộng, đã sụt giảm rất nhiều”. Nhận xét của ông không phải không có cái lý của nó, đó là một suy nghĩ đơn giản, của người miền nam như ông, khi biết nó không có giá trị, thì không cách chi ép buộc người ta theo - Sự thật qua ảnh - Lần biểu tình ngoài Hà nội lần này đã vắng bóng lá cờ máu, cũng là điều nói lên người dân Việt nam nhất là ở thủ đô đã dần nhận ra sự thật. 

 

 

Tội ác của cộng sản đối với đất nước là bần cùng hóa nhân dân, bao năm cầm quyền ngoài cái làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà chúng còn muốn làm cho cả một dân tộc anh hùng, với truyền thống chống ngoại xâm, trở nên hèn nhát và ích kỷ. Nhưng lòng dân và ý trời hôm nay đã là một, dân Việt đã thức tỉnh không còn thờ ơ với vận mệnh của đất nước, họ đã đứng lên, bất chấp cả chính quyền đàn áp trước những đòi hỏi hợp lý của người dân. Hôm nay một thực tế không thể chối cải được, đó là dân và chính quyền không thể là một, đã đến lúc người dân không còn sợ nữa, không còn để chính quyền xem dân như một công cụ phục vụ cho một tập thể cai trị - Ngược lại ngày nay đảng và chính quyền đã phải sợ, chúng sợ lòng yêu nước của người dân. Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm