Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Không chửi không được - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái này không chửi không được! Mả mẹ nhà chúng nó, sống thì đục khoét ăn tàn phá hại đất nước, nay chúng lại muốn khi chết cái đất nước này



(HNPĐ) Cái này không chửi không được! Mả mẹ nhà chúng nó, sống thì đục khoét ăn tàn phá hại đất nước, nay chúng lại muốn khi chết cái đất nước này, dân tộc này, lại phải còng lưng lo cho chúng mồ yên mả đẹp, không những cho chúng nó mà là còn là cả cho con đĩ thằng bợm nào đó ăn ở với nó. Sao nó nghĩ dễ dàng thế, biết rằng nó muốn thì nó làm, không ai cấm cản được nó, vì nó đang có súng trong tay, có côn an, có nhà tù, nhưng nó có biết rằng tức nước vỡ bờ, vả thằng dân có nhịn đến đâu, thì con giun xéo lắm cũng oằn.

Mộ Sáu Búa, tức Lê Đức Thọ, đúng tên là Phan Đình Khải, chết chôn ở nghĩa địa Mai Dịch, cứ đêm đến bát hương Sáu Búa được đổ đầy cứt, bia mộ bị trây be bét, đến nổi người nhà phải âm thầm hốt cốt cải táng về quê. Lũ Ba Đình chắc chắn chúng không đui mà không thấy cái gương tày liếp đó, nay nhân cái nghĩa địa Mai Dịch sắp đóng cửa vì hết đất, cũng là dịp để chúng có cớ làm một cái nghĩa địa to hơn, rộng đến 120 ha dưới chân núi Ba Vì, chôn được từ 2200 đến 2500 mạng, vợ hay chồng có chết cũng được chôn chung nơi ấy. Gọi là Nghĩa trang Yên Trung!

Tên là vậy nhưng mỗ tôi thì gọi đây là khu ‘mả cộng’ như đã từng gọi nghĩa địa Mai Dịch… Báo Dân Trí ngày 03/02/2018 đưa tin: UBND TP Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị bàn giao và công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm thành phố 40km về phía Tây, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Thời gian thực hiện là 36 tháng, gồm khu dịch vụ, nghỉ lễ, tưởng niệm và an táng, với chi phí lấy từ ngân sách nhà nước, dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng…

Theo báo Dân Trí mô tả, thì khu mả cộng này được chia ra hai phần, khu đất chôn (mồ mả) rộng 72ha và khu trồng cây xanh (cảnh quan) có sức chứa 5.000 người rộng trên 47ha. Khu mả cộng này chúng xếp vào cấp quốc gia, để chôn xác các đồng chí đồng rận, cũng là chỗ tưởng niệm lãnh đạo cấp cao An Nam cộng đảng của chúng, nhưng bài báo có chỗ viết không rõ nghĩa, là nơi đây cũng là nơi chôn các anh hùng, danh nhân của đất nước khi chết (?!) gây cho người đọc cái thắc mắc, thời buổi cộng nô tam vô lấy đâu ra được anh hùng danh nhân dân tộc?

Là nơi chôn xác những tai to mặt lớn cấp cao, lãnh đạo chế độ, cái đó thì rõ, còn anh hùng, danh nhân của đất nước là những ai, thấy ra trong mắt đảng cộng Ba Đình đó lại chỉ là những anh hùng một thời gài bom, đặt plastic, ném lựu đạn nơi quán ăn chợ búa ở miền Nam, như Bảy Lốp Nguyễn Văn Lém, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám… còn danh nhân là ai, hay lại là đám đồ tể Mậu Thân ở Huế như Tường, Phan. Xuân… Nhưng là ai thì kệ cha chúng, đồng đảng đồng phe chúng gom xác của nhau đem về đây chôn, đó là cái dễ cho sau này trong công việc dọn rác!

Đã có rồi những khu ‘đồng mả lạng’, nơi chôn 1831 người trong vụ Lê Văn Khôi chiếm Gia Định Thành năm 1833 thời vua Minh Mạng, không còn một vết tích ở khu vực Công trường Dân Chủ. Khu ‘đất thánh Tây’ (Mạc Đĩnh Chi) sau thời Sài gòn đổi tên, chủ mới vịt cộng gọi đây đây là đất chôn cất các lãnh đạo cao cấp chính quyền Sài Gòn, tướng tá quân đội miền Nam, mà san bằng để làm công viên anh hùng (bịp) Lê Văn Tám. Hay khu nghĩa trang lính Pháp tử trận trong cuộc chiến ở Đông Dương trước 1954, tại Ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình) cũng đã không còn!

Tương lai số phận khu ‘mả cộng cấp cao’ Yên Trung này rồi cũng sẽ không khác, ngay cả lăng Hồ, Giáp, Duẫn, thậm chí các nhà thờ tổ của các cán cộng rồi cũng sẽ biến không một ấu vết, đó là điều không là thày bói ai cũng nhìn ra được sự việc, một khi cái đảng thổ phỉ An Nam cộng bị giật sập. Vậy mà không hiểu bọn vịt cộng chúng nghĩa sao lại đi làm chuyện gom mồ mả của chúng vào một chỗ như thế… Cụ Fugitive mặt ông đanh lại nói câu: Thế càng tốt, không phải tốn công đi đông đi tây, cứ mìn và bộc phá ta san bằng trả đất ruộng lại cho dây cày.

Trên mạng có rất nhiều ý kiến cho rằng lũ Ba Đình, chúng vô cùng hoang tưởng trong chuyện xây nghĩa trang Yên Trung này, chúng cho là chế độ xã nghĩa vững muôn năm trường trị chăng? Theo mỗ tôi thì không, chúng không hoang tưởng đến mức độ đó, nếu thế chúng đã không gửi tiền ra nước ngoài, mà nguồn tin từ chúng xì ra là lệ phí đã có lúc lên đến 50%, hao hụt hết phân nửa, để mua nhà lót ổ phòng khi có biến. Đây là do trong cái cảnh chợ chiều xã nghĩa, xây cái nghĩa trang này cũng là dịp ăn, đồng chí dù là không đồng bọn cũng hết lòng ủng hộ.

Nghĩa địa của đảng, không đồng bọn thì có trở ngại gì đâu, ai cũng vui vẻ tán thành! Lại nữa từ lúc bệnh, tiền nhà thương, tiền thuốc cũng của nhà nước, đến lúc tay bắt chuồn chuồn thở hơi ra gia đình cũng chẳng phải lo, chuyện hậu sự quan tài mộ bia nhà nước chi từ A đến Z, cứ an tâm nằm đó ngàn đời như xác khô Hồ trong lăng. Chúng tính thế vì thấy trước giờ thằng dân xã nghĩa đã thuần hơn đám cừu, chỉ biết còng lưng cày trả nợ nước ngoài, do chúng mượn về chia nhau đút túi, nay có đóng thêm thuế để gọi là sẵn lòng đền đáp công ơn nghĩa tử?!

Cái gì là đền ơn đáp nghĩa ở đây, cái gì là nghĩa tử nghĩa tận với những con người cộng sản tam vô, đã nhiều rồi tượng đài Hồ, và khu liệt sĩ cho lính Tầu cộng chết trên đất Việt, chi cho những thứ đó tiền lấy từ ngân sách nhà nước tức tiền thuế của dân. Cái đếch gì cũng đè thằng dân ra mà lột, rồi mồm mép những điều đền ơn với nghĩa tử (?), chuyện cái mả Sáu Búa đang là thời đảng cầm quyền, thì những thằng đồng chí không đồng bọn với nó ỉa lên mồ nó… Còn khu mả cộng cấp cao này lúc trời nổi can qua thì khác, sẽ chính người dân ra tay, đừng hòng yên mồ ấm mả!

Mả mẹ nhà chúng nó! Bệnh viện cho người dân thì đôi ba người một giường, nằm cả dưới gầm, dưới đất lan ra cả hành lang, cả trên lối di vào nhà xí, thì mộ chôn cái xác thối tha của chúng mỗi cái 35 thước vuông đất, nghe mà phát lộn tiết. Có đâu là quân thô bỉ đến thế, mặt dạn mày dày, giòi bọ mà cứ tưởng mình là vĩ nhân anh hùng, thật tởm lợm, lại còn danh nhân nữa, danh nhân có như Hồ không?, mà mỗ tôi đã từng chửi là ranh nhân đấy thôi. Cứ để chúng làm đi, rồi trên cái đất nước khốn khổ này, người dân sẽ đánh dấu thêm nhiều khu mả lạng nữa!

Dân Việt đã thấy rồi chứ, chúng nói đi làm cách mạng vô sản đấy, nay bọn chúng có thằng nào vô sản hay chỉ thằng dân là nát khố, tiền của chìm nổi trong ngoài nước như thằng Dũng Xà Mâu, nó ăn mười đời chín kiếp biết đã hết chưa, mười sáu tấn vàng của miền Nam hỏi con cháu thằng Lê Duẫn ăn chừng nào cho hết.

Chọn thế phong thủy nó đuổi dân lấy đất xây mồ mả, mai đây còn phải đóng sưu thuế để nuôi người trông coi mồ mả cho chúng, đã nuôi rồi cả một binh đoàn giữ lăng xác khô họ Hồ, chưa nói đến lăng Duẩn Giáp, và các nhà thờ giòng họ tằng tổ chúng, đang mọc rộ như nắm cứt chó mùa mưa.

Tất cả con dân nước Việt hãy vùng lên, đừng đớn hèn nữa, đừng cúi đầu nữa, mà nhục giòng máu bất khuất của ông cha!

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (1)

SR
Đảng "ta" đáng chửi vô cùng.......Bao che.không chửi thì khùng hoặc GIAN.....Chửi phường bán nước buôn dân......Chính là bộc bạch thiện tâm con người.....Đã yêu CHÂN,THIỆN,MỸ rồi.....Đương nhiên ghét lũ gian,hôi tham hèn....

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Không chửi không được - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái này không chửi không được! Mả mẹ nhà chúng nó, sống thì đục khoét ăn tàn phá hại đất nước, nay chúng lại muốn khi chết cái đất nước này



(HNPĐ) Cái này không chửi không được! Mả mẹ nhà chúng nó, sống thì đục khoét ăn tàn phá hại đất nước, nay chúng lại muốn khi chết cái đất nước này, dân tộc này, lại phải còng lưng lo cho chúng mồ yên mả đẹp, không những cho chúng nó mà là còn là cả cho con đĩ thằng bợm nào đó ăn ở với nó. Sao nó nghĩ dễ dàng thế, biết rằng nó muốn thì nó làm, không ai cấm cản được nó, vì nó đang có súng trong tay, có côn an, có nhà tù, nhưng nó có biết rằng tức nước vỡ bờ, vả thằng dân có nhịn đến đâu, thì con giun xéo lắm cũng oằn.

Mộ Sáu Búa, tức Lê Đức Thọ, đúng tên là Phan Đình Khải, chết chôn ở nghĩa địa Mai Dịch, cứ đêm đến bát hương Sáu Búa được đổ đầy cứt, bia mộ bị trây be bét, đến nổi người nhà phải âm thầm hốt cốt cải táng về quê. Lũ Ba Đình chắc chắn chúng không đui mà không thấy cái gương tày liếp đó, nay nhân cái nghĩa địa Mai Dịch sắp đóng cửa vì hết đất, cũng là dịp để chúng có cớ làm một cái nghĩa địa to hơn, rộng đến 120 ha dưới chân núi Ba Vì, chôn được từ 2200 đến 2500 mạng, vợ hay chồng có chết cũng được chôn chung nơi ấy. Gọi là Nghĩa trang Yên Trung!

Tên là vậy nhưng mỗ tôi thì gọi đây là khu ‘mả cộng’ như đã từng gọi nghĩa địa Mai Dịch… Báo Dân Trí ngày 03/02/2018 đưa tin: UBND TP Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị bàn giao và công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm thành phố 40km về phía Tây, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Thời gian thực hiện là 36 tháng, gồm khu dịch vụ, nghỉ lễ, tưởng niệm và an táng, với chi phí lấy từ ngân sách nhà nước, dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng…

Theo báo Dân Trí mô tả, thì khu mả cộng này được chia ra hai phần, khu đất chôn (mồ mả) rộng 72ha và khu trồng cây xanh (cảnh quan) có sức chứa 5.000 người rộng trên 47ha. Khu mả cộng này chúng xếp vào cấp quốc gia, để chôn xác các đồng chí đồng rận, cũng là chỗ tưởng niệm lãnh đạo cấp cao An Nam cộng đảng của chúng, nhưng bài báo có chỗ viết không rõ nghĩa, là nơi đây cũng là nơi chôn các anh hùng, danh nhân của đất nước khi chết (?!) gây cho người đọc cái thắc mắc, thời buổi cộng nô tam vô lấy đâu ra được anh hùng danh nhân dân tộc?

Là nơi chôn xác những tai to mặt lớn cấp cao, lãnh đạo chế độ, cái đó thì rõ, còn anh hùng, danh nhân của đất nước là những ai, thấy ra trong mắt đảng cộng Ba Đình đó lại chỉ là những anh hùng một thời gài bom, đặt plastic, ném lựu đạn nơi quán ăn chợ búa ở miền Nam, như Bảy Lốp Nguyễn Văn Lém, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám… còn danh nhân là ai, hay lại là đám đồ tể Mậu Thân ở Huế như Tường, Phan. Xuân… Nhưng là ai thì kệ cha chúng, đồng đảng đồng phe chúng gom xác của nhau đem về đây chôn, đó là cái dễ cho sau này trong công việc dọn rác!

Đã có rồi những khu ‘đồng mả lạng’, nơi chôn 1831 người trong vụ Lê Văn Khôi chiếm Gia Định Thành năm 1833 thời vua Minh Mạng, không còn một vết tích ở khu vực Công trường Dân Chủ. Khu ‘đất thánh Tây’ (Mạc Đĩnh Chi) sau thời Sài gòn đổi tên, chủ mới vịt cộng gọi đây đây là đất chôn cất các lãnh đạo cao cấp chính quyền Sài Gòn, tướng tá quân đội miền Nam, mà san bằng để làm công viên anh hùng (bịp) Lê Văn Tám. Hay khu nghĩa trang lính Pháp tử trận trong cuộc chiến ở Đông Dương trước 1954, tại Ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình) cũng đã không còn!

Tương lai số phận khu ‘mả cộng cấp cao’ Yên Trung này rồi cũng sẽ không khác, ngay cả lăng Hồ, Giáp, Duẫn, thậm chí các nhà thờ tổ của các cán cộng rồi cũng sẽ biến không một ấu vết, đó là điều không là thày bói ai cũng nhìn ra được sự việc, một khi cái đảng thổ phỉ An Nam cộng bị giật sập. Vậy mà không hiểu bọn vịt cộng chúng nghĩa sao lại đi làm chuyện gom mồ mả của chúng vào một chỗ như thế… Cụ Fugitive mặt ông đanh lại nói câu: Thế càng tốt, không phải tốn công đi đông đi tây, cứ mìn và bộc phá ta san bằng trả đất ruộng lại cho dây cày.

Trên mạng có rất nhiều ý kiến cho rằng lũ Ba Đình, chúng vô cùng hoang tưởng trong chuyện xây nghĩa trang Yên Trung này, chúng cho là chế độ xã nghĩa vững muôn năm trường trị chăng? Theo mỗ tôi thì không, chúng không hoang tưởng đến mức độ đó, nếu thế chúng đã không gửi tiền ra nước ngoài, mà nguồn tin từ chúng xì ra là lệ phí đã có lúc lên đến 50%, hao hụt hết phân nửa, để mua nhà lót ổ phòng khi có biến. Đây là do trong cái cảnh chợ chiều xã nghĩa, xây cái nghĩa trang này cũng là dịp ăn, đồng chí dù là không đồng bọn cũng hết lòng ủng hộ.

Nghĩa địa của đảng, không đồng bọn thì có trở ngại gì đâu, ai cũng vui vẻ tán thành! Lại nữa từ lúc bệnh, tiền nhà thương, tiền thuốc cũng của nhà nước, đến lúc tay bắt chuồn chuồn thở hơi ra gia đình cũng chẳng phải lo, chuyện hậu sự quan tài mộ bia nhà nước chi từ A đến Z, cứ an tâm nằm đó ngàn đời như xác khô Hồ trong lăng. Chúng tính thế vì thấy trước giờ thằng dân xã nghĩa đã thuần hơn đám cừu, chỉ biết còng lưng cày trả nợ nước ngoài, do chúng mượn về chia nhau đút túi, nay có đóng thêm thuế để gọi là sẵn lòng đền đáp công ơn nghĩa tử?!

Cái gì là đền ơn đáp nghĩa ở đây, cái gì là nghĩa tử nghĩa tận với những con người cộng sản tam vô, đã nhiều rồi tượng đài Hồ, và khu liệt sĩ cho lính Tầu cộng chết trên đất Việt, chi cho những thứ đó tiền lấy từ ngân sách nhà nước tức tiền thuế của dân. Cái đếch gì cũng đè thằng dân ra mà lột, rồi mồm mép những điều đền ơn với nghĩa tử (?), chuyện cái mả Sáu Búa đang là thời đảng cầm quyền, thì những thằng đồng chí không đồng bọn với nó ỉa lên mồ nó… Còn khu mả cộng cấp cao này lúc trời nổi can qua thì khác, sẽ chính người dân ra tay, đừng hòng yên mồ ấm mả!

Mả mẹ nhà chúng nó! Bệnh viện cho người dân thì đôi ba người một giường, nằm cả dưới gầm, dưới đất lan ra cả hành lang, cả trên lối di vào nhà xí, thì mộ chôn cái xác thối tha của chúng mỗi cái 35 thước vuông đất, nghe mà phát lộn tiết. Có đâu là quân thô bỉ đến thế, mặt dạn mày dày, giòi bọ mà cứ tưởng mình là vĩ nhân anh hùng, thật tởm lợm, lại còn danh nhân nữa, danh nhân có như Hồ không?, mà mỗ tôi đã từng chửi là ranh nhân đấy thôi. Cứ để chúng làm đi, rồi trên cái đất nước khốn khổ này, người dân sẽ đánh dấu thêm nhiều khu mả lạng nữa!

Dân Việt đã thấy rồi chứ, chúng nói đi làm cách mạng vô sản đấy, nay bọn chúng có thằng nào vô sản hay chỉ thằng dân là nát khố, tiền của chìm nổi trong ngoài nước như thằng Dũng Xà Mâu, nó ăn mười đời chín kiếp biết đã hết chưa, mười sáu tấn vàng của miền Nam hỏi con cháu thằng Lê Duẫn ăn chừng nào cho hết.

Chọn thế phong thủy nó đuổi dân lấy đất xây mồ mả, mai đây còn phải đóng sưu thuế để nuôi người trông coi mồ mả cho chúng, đã nuôi rồi cả một binh đoàn giữ lăng xác khô họ Hồ, chưa nói đến lăng Duẩn Giáp, và các nhà thờ giòng họ tằng tổ chúng, đang mọc rộ như nắm cứt chó mùa mưa.

Tất cả con dân nước Việt hãy vùng lên, đừng đớn hèn nữa, đừng cúi đầu nữa, mà nhục giòng máu bất khuất của ông cha!

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm