Kinh Khổ
Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào đi trước?
1 — Có một chàng quê Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống. Giờ anh ta muốn chuyển hộ khẩu về Sài Gòn. Giờ cán bộ nói muốn nhập khẩu vô Sài Gòn phải cắt hộ khẩu ở Cà Mau
Có vài câu chuyện và câu hỏi hại não cho các bạn tự hỏi rồi tự trả lời. “Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?”
1
— Có một chàng quê Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống. Giờ anh ta muốn chuyển
hộ khẩu về Sài Gòn. Giờ cán bộ nói muốn nhập khẩu vô Sài Gòn phải cắt
hộ khẩu ở Cà Mau. Giờ anh ta về cắt hộ khẩu ở Cà Mau nhưng một anh cán
bộ khác lại nói “Giờ anh cắt hộ khẩu, là không có hộ khẩu thì làm sao
nhập hộ khẩu?” Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
2
— Một chú Việt Kiều về Việt Nam mua nhà. Nhưng không mua được vì không
có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì phải có nhà. Mà muốn mua nhà thì phải
có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải có nhà. Mà không có
nhà thì làm sao làm hộ khẩu. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
3
— Một ông ăn xin kia sống không nhà cửa. Không nhà cửa thì không có hộ
khẩu. Mà không có hộ khẩu thì không làm giấy tờ được, không làm Chứng
Minh Nhân Dân được. Nghĩa là không phải là công dân. Vậy muốn làm công
dân trước tiên phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải
có nhà. Mà giờ không có nhà sao làm hộ khẩu được? Hộ Khẩu và Nhà – Cái
nào di trước?
4
— Có anh kia bán nhà nhưng chưa kịp thời mua nhà khác. Hộ khẩu anh ta
đăng ký ở nhà cũ. Giờ nhà cũ bán thì người khác là chủ hộ khẩu. Giờ anh
đó không có nhà. Không có nhà thì bị xóa hộ khẩu. Giờ muốn làm hộ khẩu
phải có nhà. Mà muốn mua nhà phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì
phải có nhà. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
Nếu
đọc xong không hiểu gì thì không sao vì người viết cũng chẳng hiểu nổi.
Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước? Ai có thể trả lời được?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào đi trước?
1 — Có một chàng quê Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống. Giờ anh ta muốn chuyển hộ khẩu về Sài Gòn. Giờ cán bộ nói muốn nhập khẩu vô Sài Gòn phải cắt hộ khẩu ở Cà Mau
Có vài câu chuyện và câu hỏi hại não cho các bạn tự hỏi rồi tự trả lời. “Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?”
1
— Có một chàng quê Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống. Giờ anh ta muốn chuyển
hộ khẩu về Sài Gòn. Giờ cán bộ nói muốn nhập khẩu vô Sài Gòn phải cắt
hộ khẩu ở Cà Mau. Giờ anh ta về cắt hộ khẩu ở Cà Mau nhưng một anh cán
bộ khác lại nói “Giờ anh cắt hộ khẩu, là không có hộ khẩu thì làm sao
nhập hộ khẩu?” Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
2
— Một chú Việt Kiều về Việt Nam mua nhà. Nhưng không mua được vì không
có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì phải có nhà. Mà muốn mua nhà thì phải
có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải có nhà. Mà không có
nhà thì làm sao làm hộ khẩu. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
3
— Một ông ăn xin kia sống không nhà cửa. Không nhà cửa thì không có hộ
khẩu. Mà không có hộ khẩu thì không làm giấy tờ được, không làm Chứng
Minh Nhân Dân được. Nghĩa là không phải là công dân. Vậy muốn làm công
dân trước tiên phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải
có nhà. Mà giờ không có nhà sao làm hộ khẩu được? Hộ Khẩu và Nhà – Cái
nào di trước?
4
— Có anh kia bán nhà nhưng chưa kịp thời mua nhà khác. Hộ khẩu anh ta
đăng ký ở nhà cũ. Giờ nhà cũ bán thì người khác là chủ hộ khẩu. Giờ anh
đó không có nhà. Không có nhà thì bị xóa hộ khẩu. Giờ muốn làm hộ khẩu
phải có nhà. Mà muốn mua nhà phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì
phải có nhà. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
Nếu
đọc xong không hiểu gì thì không sao vì người viết cũng chẳng hiểu nổi.
Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước? Ai có thể trả lời được?