Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

HỌC TẬP THEO “BOÁC” - Việt Nhân

(HNPĐ) “Cho chúng ăn ít làm nhiều rồi thì chúng kiệt sức sẽ chết, chả có chi phải lo”, đấy là chính sách cải tạo những người trong Nam bị gọi là Ngụy, những người đươc nhà nước xã nghĩa và cái đảng An Nam

(HNPĐ) “Cho chúng ăn ít làm nhiều rồi thì chúng kiệt sức sẽ chết, chả có chi phải lo”, đấy là chính sách cải tạo những người trong Nam bị gọi là Ngụy, những người đươc nhà nước xã nghĩa và cái đảng An Nam cộng đánh giá là không bao giờ thành được con người mới xã nghĩa. Chính sách giết người bằng cách đưa họ vào trại cải tạo, gọi đấy là tạo điều kiện cho học tập để nên con người mới, thật tiện đôi bề, được tiếng là khoan hồng không trả thù, mà lại đạt được việc, bao nhiêu Ngụy miền nam đã vùi xương nơi những vùng rừng thiêng nước độc suốt từ nam ra bắc.

Trung bình thời gian học tập chia đều đầu người, bằng thời gian cần để một cậu học trò phải có cho bậc tiểu hay trung học, và với năm, bảy năm như thế, những người bị gọi là Ngụy này, có trở thành một con người mới như boác và đảng chủ trương? Tạ ơn Trời, kết quả chỉ là con số không! Cái kết quả con số không này khiến Ngụy như thể một cộng đồng, khác biệt hẳn những con người mới xã nghĩa hôm nay, đang vang danh như danh của boác. Người ta nhắc đến chúng luôn, rằng nhờ boác và đảng mà đám người mới xã nghĩa này, từ dân thấp đến quan cao, được thiên hạ biết đến nhiều và luôn được nhắc nhở mọi người đề phòng, vì chúng là bọn ăn cắp.     

Các anh Ngụy trong trại cải tạo - Ai đã phải bước chân vào cổng trại cải tạo, thì không thể không biết câu ra sức học tập tốt để thành con người mới, và tài liệu học tập những tưởng sẽ phải nhiều và cao như núi để tha hồ mà học, vì “học, học nữa, và học mãi” Lenin nói thế mà. Dạ không phải thế, cái học này là lấy lao động khổ sai để cải tạo tư tưởng, vẹm muốn vậy (?!), nên quanh năm suốt tháng chỉ chơi với cuốc leng. Học năm năm, mười năm, mười lăm năm chưa tốt chưa cho hội nhập cùng xã hội, nghe nói thế ngẫm cũng đúng thôi, xã hội như một guồng máy đang ầm ầm chạy, cho anh ra, lớ ngớ bước vào cỗ máy nó nghiến anh chết toi. Thôi cứ an tâm học tập.

Ở ngoài xã hội thì cũng học, chúng học lẫn nhau, nói nôm na là chúng bắt chước nhau, tuy đã là công dân xứ xã nghĩa đấy, mà cũng có ngừng học tập trau dồi để không hổ danh con cháu boác? Tuổi vừa đủ để cắp sách đến trường đã nằm lòng năm điều boác dạy, lấy boác Hồ làm mẫu, gương boác học hết thì học tiếp gương boác Chinh, boác Đồng, boác Giáp… Câu chuyện hôm nay, hợp lắm cho những đứa bé vừa sinh ra đã được ru trong cái nôi xã nghĩa, và cũng dành luôn cho các ông bà chóp bu hậu duệ của boác, đang lãnh đạo cái xứ thiên đàng thổ tả. Đã 80 năm từ ngày có đảng, sống ngần ấy năm sẽ thấm nhuần không ít thì nhiều, dù muốn hay không muốn, cứ cho là 20 tuổi là có thể sinh con, thì 80 năm có đủ tứ đại đồng đảng: ông, cha, con, cháu, được sơn từ đầu đến đít một màu đỏ máu.

Trong trại cải tạo mỗ tôi “bị” dạy, được làm người “Kách mạng” là một vinh dự, biết bao kẻ trên thế giới mơ ước sau một giấc ngủ đêm, sáng dậy đã trở thành người An Nam xã nghĩa, năm châu bốn bể người người mong được làm con cháu boác (?!) Có hay không một tay nào đó ở đất Trung Mỹ nói câu “Nicaragua một lần anh hùng, vịt cộng ngàn lần anh hùng”, thế là các tay cán bộ giáo dục lần nào”lên lớp” cứ nhơi mãi câu đó, như thể xác minh đẳng cấp “loài người tiến bộ” của chúng. Nay những tay cán bộ những trại tù mỗ tôi khi xưa có biết? Người ta đều khắp lên tiếng bọn chúng là ăn cắp, là buôn người, là tham nhũng, quan xã nghĩa bị tố tham nhũng hối lộ, dân xã nghĩa đi đến đâu là người ta dòm chừng đến đó, chúng bị túm quả tang khắp nơi,

Đấy! Thời buổi xã nghĩa dùng chữ phải cẫn thận, đừng cứ cái gì cũng dễ dãi mà dùng hai tiếng “học tập” thì sai bét nhè – Ngụy học tập, nghĩa là Ngụy đi tù khổ sai, còn con cháu boác học tập là “bắt chước”, nói tí ti văn chương thì là chúng “noi gương” boác. Người xấu thì bất cứ dân tộc nào cũng có, mà ta vẫn thường gọi đó là những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng một khi nó đã là một bầy sâu đều khắp, có ở mọi nơi, mọi người, thì cái xấu đó được xem là tiêu biểu cho cả một dân tộc. Dân An Nam xã nghĩa hôm nay được gắn liền với hai chữ “ăn cắp”, báo chí xứ người có đủ bằng chứng cho thấy chúng đi đến đâu ăn cắp đến đó, vậy thử hỏi đó là bản chất của chúng, hay chế độ đã “dạy” cho chúng thành những con người như vậy?

Báo chí đang ồn lên chuyện bốn ông quan, chức giám đốc của cục đường sắt, bị Nhật tố đã nhận hối lộ 16 tỷ, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA 4.2 tỷ Yen tức 862.8 tỷ tiền Hồ, con số 16.4 tỷ là tiền "lại quả" – ODA những đồng tiền máu này, con cháu thằng dân đen rồi đây có phải trả? Những quan to xã nghĩa đếch cần biết, cứ vơ ngập họng, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, khác gì boác ngày xưa bán cả biển đảo cho giặc Tầu cộng, cũng chỉ để thỏa cơn mưu bá quyền lực, nay Ếch Lú Sâu có bán nước thì đấy là chúng đi theo con đường của boác đi.

Câu chuyện hôm nay, đã rõ hai năm là mười, cái An Nam cộng đảng đã làm hài lòng boác, chúng theo lời boác dạy mà ra sức đào tạo những con người mới xã nghĩa, vì lợi ích trăm năm trồng người. Chúng có được thành công rực rỡ, làm nên cái vẻ vang cho dân tộc, cũng như đẹp mặt cho đảng, một nhà nước luôn lấy phương châm “học tập theo gương boác Hồ dzĩ đại” để có được kết quả như hôm nay, từ lãnh đạo đảng, đến chóp bu nhà nước, cùng các quan chức, tất cả đều ăn cắp, ăn trộm của công mà làm giầu.

Ngày mai nhân là ngày repost một bài cũ, mỗ tôi sẽ quệt ngang câu chuyện một tiếp viên của E xã nghĩa, bị bắt vì trong đường dây ăn cắp cùng chuyển hàng gian về nước, nghe rằng văn phòng của An Nam Airlines hôm nay cũng bị cảnh sát lục soát. Đẹp mặt nhá, khi bị thiên hạ chửi vào mặt “con cháu boác, toàn đồ trộm cắp” – Để kết câu chuyện hôm nay xin phép cho mỗ tôi rinh nguyên con câu bàn của ông anh SR “Bác Hồ là vua chôm, vua chỉa… Chôm cả văn thơ, cả vợ người… Đó là ĐẢNG TÍNH “tiệt dzời”… Truyền cho toàn đảng, ngút trời “quang dzinh”

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HỌC TẬP THEO “BOÁC” - Việt Nhân

(HNPĐ) “Cho chúng ăn ít làm nhiều rồi thì chúng kiệt sức sẽ chết, chả có chi phải lo”, đấy là chính sách cải tạo những người trong Nam bị gọi là Ngụy, những người đươc nhà nước xã nghĩa và cái đảng An Nam

(HNPĐ) “Cho chúng ăn ít làm nhiều rồi thì chúng kiệt sức sẽ chết, chả có chi phải lo”, đấy là chính sách cải tạo những người trong Nam bị gọi là Ngụy, những người đươc nhà nước xã nghĩa và cái đảng An Nam cộng đánh giá là không bao giờ thành được con người mới xã nghĩa. Chính sách giết người bằng cách đưa họ vào trại cải tạo, gọi đấy là tạo điều kiện cho học tập để nên con người mới, thật tiện đôi bề, được tiếng là khoan hồng không trả thù, mà lại đạt được việc, bao nhiêu Ngụy miền nam đã vùi xương nơi những vùng rừng thiêng nước độc suốt từ nam ra bắc.

Trung bình thời gian học tập chia đều đầu người, bằng thời gian cần để một cậu học trò phải có cho bậc tiểu hay trung học, và với năm, bảy năm như thế, những người bị gọi là Ngụy này, có trở thành một con người mới như boác và đảng chủ trương? Tạ ơn Trời, kết quả chỉ là con số không! Cái kết quả con số không này khiến Ngụy như thể một cộng đồng, khác biệt hẳn những con người mới xã nghĩa hôm nay, đang vang danh như danh của boác. Người ta nhắc đến chúng luôn, rằng nhờ boác và đảng mà đám người mới xã nghĩa này, từ dân thấp đến quan cao, được thiên hạ biết đến nhiều và luôn được nhắc nhở mọi người đề phòng, vì chúng là bọn ăn cắp.     

Các anh Ngụy trong trại cải tạo - Ai đã phải bước chân vào cổng trại cải tạo, thì không thể không biết câu ra sức học tập tốt để thành con người mới, và tài liệu học tập những tưởng sẽ phải nhiều và cao như núi để tha hồ mà học, vì “học, học nữa, và học mãi” Lenin nói thế mà. Dạ không phải thế, cái học này là lấy lao động khổ sai để cải tạo tư tưởng, vẹm muốn vậy (?!), nên quanh năm suốt tháng chỉ chơi với cuốc leng. Học năm năm, mười năm, mười lăm năm chưa tốt chưa cho hội nhập cùng xã hội, nghe nói thế ngẫm cũng đúng thôi, xã hội như một guồng máy đang ầm ầm chạy, cho anh ra, lớ ngớ bước vào cỗ máy nó nghiến anh chết toi. Thôi cứ an tâm học tập.

Ở ngoài xã hội thì cũng học, chúng học lẫn nhau, nói nôm na là chúng bắt chước nhau, tuy đã là công dân xứ xã nghĩa đấy, mà cũng có ngừng học tập trau dồi để không hổ danh con cháu boác? Tuổi vừa đủ để cắp sách đến trường đã nằm lòng năm điều boác dạy, lấy boác Hồ làm mẫu, gương boác học hết thì học tiếp gương boác Chinh, boác Đồng, boác Giáp… Câu chuyện hôm nay, hợp lắm cho những đứa bé vừa sinh ra đã được ru trong cái nôi xã nghĩa, và cũng dành luôn cho các ông bà chóp bu hậu duệ của boác, đang lãnh đạo cái xứ thiên đàng thổ tả. Đã 80 năm từ ngày có đảng, sống ngần ấy năm sẽ thấm nhuần không ít thì nhiều, dù muốn hay không muốn, cứ cho là 20 tuổi là có thể sinh con, thì 80 năm có đủ tứ đại đồng đảng: ông, cha, con, cháu, được sơn từ đầu đến đít một màu đỏ máu.

Trong trại cải tạo mỗ tôi “bị” dạy, được làm người “Kách mạng” là một vinh dự, biết bao kẻ trên thế giới mơ ước sau một giấc ngủ đêm, sáng dậy đã trở thành người An Nam xã nghĩa, năm châu bốn bể người người mong được làm con cháu boác (?!) Có hay không một tay nào đó ở đất Trung Mỹ nói câu “Nicaragua một lần anh hùng, vịt cộng ngàn lần anh hùng”, thế là các tay cán bộ giáo dục lần nào”lên lớp” cứ nhơi mãi câu đó, như thể xác minh đẳng cấp “loài người tiến bộ” của chúng. Nay những tay cán bộ những trại tù mỗ tôi khi xưa có biết? Người ta đều khắp lên tiếng bọn chúng là ăn cắp, là buôn người, là tham nhũng, quan xã nghĩa bị tố tham nhũng hối lộ, dân xã nghĩa đi đến đâu là người ta dòm chừng đến đó, chúng bị túm quả tang khắp nơi,

Đấy! Thời buổi xã nghĩa dùng chữ phải cẫn thận, đừng cứ cái gì cũng dễ dãi mà dùng hai tiếng “học tập” thì sai bét nhè – Ngụy học tập, nghĩa là Ngụy đi tù khổ sai, còn con cháu boác học tập là “bắt chước”, nói tí ti văn chương thì là chúng “noi gương” boác. Người xấu thì bất cứ dân tộc nào cũng có, mà ta vẫn thường gọi đó là những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng một khi nó đã là một bầy sâu đều khắp, có ở mọi nơi, mọi người, thì cái xấu đó được xem là tiêu biểu cho cả một dân tộc. Dân An Nam xã nghĩa hôm nay được gắn liền với hai chữ “ăn cắp”, báo chí xứ người có đủ bằng chứng cho thấy chúng đi đến đâu ăn cắp đến đó, vậy thử hỏi đó là bản chất của chúng, hay chế độ đã “dạy” cho chúng thành những con người như vậy?

Báo chí đang ồn lên chuyện bốn ông quan, chức giám đốc của cục đường sắt, bị Nhật tố đã nhận hối lộ 16 tỷ, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA 4.2 tỷ Yen tức 862.8 tỷ tiền Hồ, con số 16.4 tỷ là tiền "lại quả" – ODA những đồng tiền máu này, con cháu thằng dân đen rồi đây có phải trả? Những quan to xã nghĩa đếch cần biết, cứ vơ ngập họng, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, khác gì boác ngày xưa bán cả biển đảo cho giặc Tầu cộng, cũng chỉ để thỏa cơn mưu bá quyền lực, nay Ếch Lú Sâu có bán nước thì đấy là chúng đi theo con đường của boác đi.

Câu chuyện hôm nay, đã rõ hai năm là mười, cái An Nam cộng đảng đã làm hài lòng boác, chúng theo lời boác dạy mà ra sức đào tạo những con người mới xã nghĩa, vì lợi ích trăm năm trồng người. Chúng có được thành công rực rỡ, làm nên cái vẻ vang cho dân tộc, cũng như đẹp mặt cho đảng, một nhà nước luôn lấy phương châm “học tập theo gương boác Hồ dzĩ đại” để có được kết quả như hôm nay, từ lãnh đạo đảng, đến chóp bu nhà nước, cùng các quan chức, tất cả đều ăn cắp, ăn trộm của công mà làm giầu.

Ngày mai nhân là ngày repost một bài cũ, mỗ tôi sẽ quệt ngang câu chuyện một tiếp viên của E xã nghĩa, bị bắt vì trong đường dây ăn cắp cùng chuyển hàng gian về nước, nghe rằng văn phòng của An Nam Airlines hôm nay cũng bị cảnh sát lục soát. Đẹp mặt nhá, khi bị thiên hạ chửi vào mặt “con cháu boác, toàn đồ trộm cắp” – Để kết câu chuyện hôm nay xin phép cho mỗ tôi rinh nguyên con câu bàn của ông anh SR “Bác Hồ là vua chôm, vua chỉa… Chôm cả văn thơ, cả vợ người… Đó là ĐẢNG TÍNH “tiệt dzời”… Truyền cho toàn đảng, ngút trời “quang dzinh”

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm