Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

HAI CÀ KHU THƯA CHUYỆN ĐẦU TUẦN - Việt Nhân

HNPĐ) Hai Cà Khu tôi đã từ lâu, buồn quá mà không muốn thưa chuyện cùng ai! Hai tui buồn khi thấy xứ mình đang bị tèm lem, bởi cái đảng quần hoè chúng

 

(HNPĐ) Hai Cà Khu tôi đã từ lâu, buồn quá mà không muốn thưa chuyện cùng ai! Hai tui buồn khi thấy xứ mình đang bị tèm lem, bởi cái đảng quần hoè chúng quyết theo Chệt cộng để còn đảng dù mất nước, trong khi người dân lại mong được theo Mỹ, chơi cùng tư bản, cho nước còn dân no. Cuối năm rồi nhân chuyện bộ ba chóp bu tụi nó chia phe đánh nhau, Hai tui mong cho chúng đập nhau bể gáo, nhưng trời chưa cho dân Việt đến lúc được giải Trung thoát Hán, mà ba thằng cốt đột Lú-Sâu-Ếch, chúng lại làm lành xúm nhau một bè phò Tầu cộng.

Nhớ lúc trước thấy không thằng nào dám theo Mỹ, Cà Khu tui có viết thư xúi Ba Ếch theo Nga, làm tông tông như Putin ngon hơn làm thủ tướng, vì Hai tui biết rõ Ếch hắn chủ trương ba không, đảng cũng không, dân cũng không, nước lại càng không. Với Ếch chỉ thích quyền và tiền, vậy không gì tốt hơn là Ếch theo Nga, có đủ tiền lẫn quyền, nhưng lúc đó Ếch đang bị Lú cùng Sâu bụp tơi tả, để chạy thuốc mà hắn đi gặp lén Tập Cận Bình tại hội chợ Nam Ninh Quảng Tây, kết quả Lú và Sâu bó tay chấm com với Ếch. Có người hỏi Cà Khu tui sao lại muốn chi chuyện lạ vậy, thật lòng mà nói từ bụng ta suy ra bụng người, Hai tui không là dân mần chính trị, nhưng nghĩ đơn giản là cái đảng An Nam cộng, tự chúng phân rã chúng dễ hơn, nên bày đường cho Ếch nhảy.

Còn ba tên Lú Sâu và Ếch, chúng cũng chẳng chính trị chính em gì đâu, chúng được thời như chó nhảy bàn đọc, dân làm chính khách người ta tài kinh bang tế thế một bụng, đầu óc đầy chữ nghĩa chứ có đâu cái bằng sơ học yếu lược cũng chẳng có. Thử xem lại từng tay một, gốc gác nhân thân chúng từ lúc gia nhập đảng cướp sạch xem chúng là ai, Cà khu tui phải lôi trình độ học vấn lúc đầu vì cái đó mới là cái con người thiệt sự, chứ còn sau 75 lúc đã bận áo gấm nói một tấc tới trời, thì thằng xạo ke nào nói không được. Như chuyện Tư Sâu nổ văng miểng là sinh viên đấu tranh chống chính quyền Saigon(?), rồi vô bưng vì khoái đội nón tai bèo, vậy thử hỏi đã học ở đâu, thầy bạn là ai nói được chết liền. Còn dân tại Đức Hòa Long An, nơi gốc gác sanh đẻ thì nói trước 75 hắn chỉ là du kích, bị quân đội Sài gòn bắt sau đó trao trả tù binh, đơn giản chỉ có thế.

Nay nói tới Ba Ếch thì rõ ràng thất học, lúc hơn mười tuổi đã theo đám đâm cha chém chú, lúc 75 miền nam lọt vô tay cộng sản Ếch là thiếu úy, coi cái tiểu đội quân y huyện, chui ra khỏi cái rừng tràm Hà Tiên hắn khoe với mọi người là đã học bổ túc văn hóa hết cấp tiểu học cùa miền Nam, và qua được khóa huấn luyện y tá du kích địa phương. Vậy mà ở Shangri La, khi gặp Bộ trưởng QP Mỹ Chuck Hagel, Ếch nổ năm 69 nó là trung úy đánh các trận đánh chống lại SĐ.9 HK có ông Chuck tham chiến (?), cái này có người cho là Ếch xạo vì tại đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ có SĐ.9 BB thôi, bây giờ nói có cử nhân luật cũng như Tư Sâu, thì ông nội ai mà tin cho được.

Còn tay bí Lú ngoài cái bằng tiến sĩ xây dựng đảng của Liên Xô cho (bằng này giá trị cũng không khác mấy cái Thammasat vừa rồi), còn thì không có một chứng minh nào cho thấy trình độ học vấn của tay té giếng này cả. Bây giờ hắn cũng còn biết khôn giữa đám quỉ ma trong nước hắn bận áo thụng chủ nghĩa Mác Lê để mấy thằng đảng viên theo đóm vái lạy ăn tàn, chứ ra nước ngoài hắn chỉ là thứ trò khó ngửi. Cả một lũ đần độn thất học nhưng vận mệnh dân tộc đến hồi mạt mà đất nước lọt vào tay chúng, chúng cũng rí rố chia nhau đi tham dự hội nghị này nọ, thầy nào tớ nấy đi Tầu rồi lại đi Xiêm. Đi thế chứ biết ăn nói gì với người ta, những câu sáo ngữ viết đặc tờ giấy, như Ếch phát biểu ở hội thảo Singapore đọc rồi bị phóng viên hỏi có nhớ mẹ gì đâu, bèn láu cá trả lời nói rồi xin miễn lập lại!!!

Đất nước trong tay chúng hôm nay nát như tương, biển đông mất thật sự vào tay Chệt cộng trên giấy tờ lẫn thực tế, cả tháng qua chúng kéo nhau đi lung tung như đám con rối, khi về ra thông cáo tay nào cũng nói là mình thành công, thắng lợi ngoại giao rền như pháo tết. Chuyện chúng tự sướng vừa xong thì tuần qua ngư dân Quảng Ngãi bị tàu hải giám nó đánh cho te tua, ghe bị đập, lưới nhợ bị băm, người bị bầm ráng lết về tới Quảng Ngãi lên tiếng báo cáo ông nhà nước, rằng bị chặt cột cờ nếu không chịu treo cờ Chệt cộng. Về chuyện này có người cho là không lạ, dân chài nào ‘khôn’ thấy ít hiểu nhiều, đâu cần đợi tới ông nhà nước chỉ cách làm, hèn chi đường dây nóng nó nguội mẹ nó rồi, còn các ông chóp bu xã nghĩa thì ngậm miệng ăn tiền.

Từ hôm nay tính chuyện Sâu sẽ đi Mẽo ngày 25/07/13, là còn xa mười ngày nữa lận, nên chuyện này thiên hạ bàn ra tán vào chưa nhiều, dự đoán chuyện hai bên bàn thảo vấn đề nhân quyền là phải có, cũng có người nói chuyến đi này ít nhiều do cái hậu không vui trong chuyến đi của Sâu sang Bắc Kinh mà nên. Nhưng bên cạnh đó theo thông cáo báo chí từ Nhà Trắng hôm 11/07, cho biết một trong các vấn đề được bàn thảo giữa hai nước chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia mà Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội nhằm nâng lên tầm cao mới là “hợp tác đối tác chiến lược”. Gì thì gì, phải nói sau chuyến đi cúi rạp người của Sâu, tư cách hắn đã lộ, không còn ai nghĩ đến Sâu sẽ làm chuyện gì đó tốt trong chuyến đi Mẽo sắp tới!

Còn chuyện hai hôm nay Báo Đất Việt gây xôn xao với bài ‘Tác chiến điện tử trong bảo vệ Trường Sa’ với lời lẻ chưa từng có từ trước tới nay là răn đe cùng thách thức TQ. Coi qua để cho biết thế thôi, đây là bài báo rửa mặt, hay cũng có thể nói nổ chút chơi với dư luận, còn mọi chuyện đã có đảng và nhà nước hai bên lo, và đây cũng biết đâu lại là trò của Sâu trước khi hắn đi Mẽo, hắn vẫn thường có những chuyện nói rồi bỏ đó.

Thôi chuyện thưa cũng đã dài, xin hẹn khi khác lại được nói thêm về mấy thằng cốt đột xã nghĩa ngu dốt này – Chuyện thưa từ Xẽo Đước Cà Mau. Hai Cà Khu.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HAI CÀ KHU THƯA CHUYỆN ĐẦU TUẦN - Việt Nhân

HNPĐ) Hai Cà Khu tôi đã từ lâu, buồn quá mà không muốn thưa chuyện cùng ai! Hai tui buồn khi thấy xứ mình đang bị tèm lem, bởi cái đảng quần hoè chúng

 

(HNPĐ) Hai Cà Khu tôi đã từ lâu, buồn quá mà không muốn thưa chuyện cùng ai! Hai tui buồn khi thấy xứ mình đang bị tèm lem, bởi cái đảng quần hoè chúng quyết theo Chệt cộng để còn đảng dù mất nước, trong khi người dân lại mong được theo Mỹ, chơi cùng tư bản, cho nước còn dân no. Cuối năm rồi nhân chuyện bộ ba chóp bu tụi nó chia phe đánh nhau, Hai tui mong cho chúng đập nhau bể gáo, nhưng trời chưa cho dân Việt đến lúc được giải Trung thoát Hán, mà ba thằng cốt đột Lú-Sâu-Ếch, chúng lại làm lành xúm nhau một bè phò Tầu cộng.

Nhớ lúc trước thấy không thằng nào dám theo Mỹ, Cà Khu tui có viết thư xúi Ba Ếch theo Nga, làm tông tông như Putin ngon hơn làm thủ tướng, vì Hai tui biết rõ Ếch hắn chủ trương ba không, đảng cũng không, dân cũng không, nước lại càng không. Với Ếch chỉ thích quyền và tiền, vậy không gì tốt hơn là Ếch theo Nga, có đủ tiền lẫn quyền, nhưng lúc đó Ếch đang bị Lú cùng Sâu bụp tơi tả, để chạy thuốc mà hắn đi gặp lén Tập Cận Bình tại hội chợ Nam Ninh Quảng Tây, kết quả Lú và Sâu bó tay chấm com với Ếch. Có người hỏi Cà Khu tui sao lại muốn chi chuyện lạ vậy, thật lòng mà nói từ bụng ta suy ra bụng người, Hai tui không là dân mần chính trị, nhưng nghĩ đơn giản là cái đảng An Nam cộng, tự chúng phân rã chúng dễ hơn, nên bày đường cho Ếch nhảy.

Còn ba tên Lú Sâu và Ếch, chúng cũng chẳng chính trị chính em gì đâu, chúng được thời như chó nhảy bàn đọc, dân làm chính khách người ta tài kinh bang tế thế một bụng, đầu óc đầy chữ nghĩa chứ có đâu cái bằng sơ học yếu lược cũng chẳng có. Thử xem lại từng tay một, gốc gác nhân thân chúng từ lúc gia nhập đảng cướp sạch xem chúng là ai, Cà khu tui phải lôi trình độ học vấn lúc đầu vì cái đó mới là cái con người thiệt sự, chứ còn sau 75 lúc đã bận áo gấm nói một tấc tới trời, thì thằng xạo ke nào nói không được. Như chuyện Tư Sâu nổ văng miểng là sinh viên đấu tranh chống chính quyền Saigon(?), rồi vô bưng vì khoái đội nón tai bèo, vậy thử hỏi đã học ở đâu, thầy bạn là ai nói được chết liền. Còn dân tại Đức Hòa Long An, nơi gốc gác sanh đẻ thì nói trước 75 hắn chỉ là du kích, bị quân đội Sài gòn bắt sau đó trao trả tù binh, đơn giản chỉ có thế.

Nay nói tới Ba Ếch thì rõ ràng thất học, lúc hơn mười tuổi đã theo đám đâm cha chém chú, lúc 75 miền nam lọt vô tay cộng sản Ếch là thiếu úy, coi cái tiểu đội quân y huyện, chui ra khỏi cái rừng tràm Hà Tiên hắn khoe với mọi người là đã học bổ túc văn hóa hết cấp tiểu học cùa miền Nam, và qua được khóa huấn luyện y tá du kích địa phương. Vậy mà ở Shangri La, khi gặp Bộ trưởng QP Mỹ Chuck Hagel, Ếch nổ năm 69 nó là trung úy đánh các trận đánh chống lại SĐ.9 HK có ông Chuck tham chiến (?), cái này có người cho là Ếch xạo vì tại đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ có SĐ.9 BB thôi, bây giờ nói có cử nhân luật cũng như Tư Sâu, thì ông nội ai mà tin cho được.

Còn tay bí Lú ngoài cái bằng tiến sĩ xây dựng đảng của Liên Xô cho (bằng này giá trị cũng không khác mấy cái Thammasat vừa rồi), còn thì không có một chứng minh nào cho thấy trình độ học vấn của tay té giếng này cả. Bây giờ hắn cũng còn biết khôn giữa đám quỉ ma trong nước hắn bận áo thụng chủ nghĩa Mác Lê để mấy thằng đảng viên theo đóm vái lạy ăn tàn, chứ ra nước ngoài hắn chỉ là thứ trò khó ngửi. Cả một lũ đần độn thất học nhưng vận mệnh dân tộc đến hồi mạt mà đất nước lọt vào tay chúng, chúng cũng rí rố chia nhau đi tham dự hội nghị này nọ, thầy nào tớ nấy đi Tầu rồi lại đi Xiêm. Đi thế chứ biết ăn nói gì với người ta, những câu sáo ngữ viết đặc tờ giấy, như Ếch phát biểu ở hội thảo Singapore đọc rồi bị phóng viên hỏi có nhớ mẹ gì đâu, bèn láu cá trả lời nói rồi xin miễn lập lại!!!

Đất nước trong tay chúng hôm nay nát như tương, biển đông mất thật sự vào tay Chệt cộng trên giấy tờ lẫn thực tế, cả tháng qua chúng kéo nhau đi lung tung như đám con rối, khi về ra thông cáo tay nào cũng nói là mình thành công, thắng lợi ngoại giao rền như pháo tết. Chuyện chúng tự sướng vừa xong thì tuần qua ngư dân Quảng Ngãi bị tàu hải giám nó đánh cho te tua, ghe bị đập, lưới nhợ bị băm, người bị bầm ráng lết về tới Quảng Ngãi lên tiếng báo cáo ông nhà nước, rằng bị chặt cột cờ nếu không chịu treo cờ Chệt cộng. Về chuyện này có người cho là không lạ, dân chài nào ‘khôn’ thấy ít hiểu nhiều, đâu cần đợi tới ông nhà nước chỉ cách làm, hèn chi đường dây nóng nó nguội mẹ nó rồi, còn các ông chóp bu xã nghĩa thì ngậm miệng ăn tiền.

Từ hôm nay tính chuyện Sâu sẽ đi Mẽo ngày 25/07/13, là còn xa mười ngày nữa lận, nên chuyện này thiên hạ bàn ra tán vào chưa nhiều, dự đoán chuyện hai bên bàn thảo vấn đề nhân quyền là phải có, cũng có người nói chuyến đi này ít nhiều do cái hậu không vui trong chuyến đi của Sâu sang Bắc Kinh mà nên. Nhưng bên cạnh đó theo thông cáo báo chí từ Nhà Trắng hôm 11/07, cho biết một trong các vấn đề được bàn thảo giữa hai nước chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia mà Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội nhằm nâng lên tầm cao mới là “hợp tác đối tác chiến lược”. Gì thì gì, phải nói sau chuyến đi cúi rạp người của Sâu, tư cách hắn đã lộ, không còn ai nghĩ đến Sâu sẽ làm chuyện gì đó tốt trong chuyến đi Mẽo sắp tới!

Còn chuyện hai hôm nay Báo Đất Việt gây xôn xao với bài ‘Tác chiến điện tử trong bảo vệ Trường Sa’ với lời lẻ chưa từng có từ trước tới nay là răn đe cùng thách thức TQ. Coi qua để cho biết thế thôi, đây là bài báo rửa mặt, hay cũng có thể nói nổ chút chơi với dư luận, còn mọi chuyện đã có đảng và nhà nước hai bên lo, và đây cũng biết đâu lại là trò của Sâu trước khi hắn đi Mẽo, hắn vẫn thường có những chuyện nói rồi bỏ đó.

Thôi chuyện thưa cũng đã dài, xin hẹn khi khác lại được nói thêm về mấy thằng cốt đột xã nghĩa ngu dốt này – Chuyện thưa từ Xẽo Đước Cà Mau. Hai Cà Khu.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm