Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Giặc ‘NỘI XÂM’ ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive gọi phôn hỏi thằng mỗ tôi, có ý kiến gì về các câu phát ngôn đỉnh cao của các chóp bu xã nghĩa bên nhà vừa rồi?



(HNPĐ)
Ông cụ Fugitive gọi phôn hỏi thằng mỗ tôi, có ý kiến gì về các câu phát ngôn đỉnh cao của các chóp bu xã nghĩa bên nhà vừa rồi?, rằng thưa cụ là không, nghe thế cụ bực hỏi chú mày làm gì cả ngày mà không xem báo, coi ti vi?. Mỗ tôi đùa rằng thấy bà con bên nhà lúc này cứ hễ thấy mặt mấy tên nhà nước An Nam cộng lên sóng là tắt Ti Vi ngay, vừa để đỡ tốn tiền điện vừa để đến bữa ăn không bị ám mà được ngon miệng nên bắt chước.

Câu đùa như là không đúng lúc, mà bị cụ xối xả rằng chán mỗ tôi rồi, bài vở lúc này bữa đực bữa cái, sáng nào mở trang báo ra cũng thấy vẫn còn bài hôm qua, à ra ông đang bực cái đó… Ông cúp phôn, sau câu gay gắt hãy giở báo ra mà xem cái tin bên nhà nói thằng tham nhũng nó đã ổn định rồi, viết bài mà chúc mừng cho nó, thứ đến coi thằng Xà Mâu đòi đánh giặc nội xâm là nói những ai, nghe rằng đã bắt nhốt hết đâu còn ai đi lang thang ngoài phố mà đánh?.

Phôn đã cúp, không được nói lấy một lời tâm sự! Quả thật mỗ tôi còn chán mình thì còn nói chi ai, ở đời cái sức là cái cần, đọc tin thấy có cái hay, cứ như xưa loáng cái là xong một bài, nay không được thế, gõ mới được phân nửa bài thì bên trang mạng của bạn có bài post trùng ý. Vài câu mong ông cụ độc giả trung thành của HNPĐ thông cảm, qua rồi những ngày xưa không tác chiến được nữa thì về ngồi văn phòng, nay khỏe hay không đều phải gõ (mệt gõ chậm hơn!).

Gì thì gì với cụ Bắc kỳ hai lần trốn chạy này, cụ coi tôi như em, đã bao năm rồi không khác ông Tư Bến Nghé đều là độc giả trung thành của HNPĐ, lúc trước những lần bọn CAM đánh sập tờ báo, hai ông luôn là người đầu tiên í ới hỏi thăm. Nên biết cái tình của nhau, riêng mỗ tôi dù rằng chưa được một lần Cụ khen, nhưng biết Cụ không bỏ xót một ngày nào không đọc, những tay nhà binh cũ, không nhà văn, không nhà báo, mà được những độc giả như Cụ sao lại không quý.

Mệt thì mệt phải viết bài ngay theo ý Cụ, mỗ tôi đi tìm thằng tham nhũng bị bệnh xem nó thế nào! Thưa Cụ, thằng em đọc đi đọc lại cái bản tin trên tất cả các báo nhà nước, về buổi tọa đàm của Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chú phỉnh về tham nhũng, thì ba năm qua tham nhũng có tính chất ổn định (không thay đổi gì sất), vẫn hoạt động bình thường (không tăng giảm), chuyện làm ăn của đảng cốt quí ở chỗ êm xuôi, nên em báo cáo Cụ tình hình như thế rất chi là hồ hởi.

Vậy câu cụ hỏi em thằng ‘tham nhũng đã ổn định’, thì cũng như câu ông Mẽo kế bên nhà vẫn thường nói chữ stable (vững vàng, ổn định), mà thấy rằng trước giờ có thằng tham nhũng nào bị gì đâu, ngay cả Xà Mâu cũng thế. Chúng ổn định tất, tiếng Việt của em là thế, mới quọt quẹt qua khỏi tú tài thì đi lính, nhưng em nhìn cơ ngơi làm ăn của đảng phất như thế thì tin rằng mình đã nghĩ đúng, còn tiếng vịt cộng của chúng thì em chịu thua, tiến sĩ phó giáo sư thì phải khác!.

Vâng thưa Cụ, tham nhũng rất chi là khả quan, ba năm không tăng không giảm, tổng Thanh tra thừa nhận như thế có nghĩa là có tính ổn định… Còn ai mà cho ổn định như thế là bất bình thường thì đúng là có tư tưởng thù địt đấy, chúng vu cáo rằng tham nhũng mà ổn định có nghĩa là mọi hô hào, nỗ lực, phòng chống tham nhũng lâu nay đều là báo cáo láo. Chúng chỉ muốn nghe báo cáo là tham nhũng đã bị tiệt giống, nói thế có khác gì nói đảng, nhà nước đi chết đi?.

Bây giờ đến câu thứ hai của Cụ Fugitive, chuyện Xà Mâu đòi đánh nội xâm! Chuyện tọa đàm tham nhũng là ngày 9/12 thì hôm sau 10/12 tại hội nghị tổng kết năm của ngành nội vụ, tưởng thú chích đít Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về chất lượng công chức, trong đó nhấn mạnh đến kết quả 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ là chưa đúng sự thực. Nhân dân không tin vào con số này, chính phó tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói 30% công chức ‘vác ô’.

Và đây là câu Cụ đưa ra cho thằng em, hôm đó Xà Mâu còn nói về tình hình tham nhũng: “Tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu không thể ở trên trời mà ở trong chính bộ máy của chúng ta, nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai”. Đấy câu nói đấy, tham nhũng, tiêu cực là nội xâm, chả có gì khó để nhận diện, lấy thí dụ như Xà Mâu một con người trong sạch, gia đình nội ngoại, vợ con không có vấn đề, không tơ hào cây kim sợi chỉ của ai thì đâu thể là nội xâm.

Với công chức! Xà Mâu đại diện cho lãnh đạo đảng và nhà nước ‘thẳng thắn’ tuyên bố những kẻ không hoàn thành trách nhiệm (tức hạ tầng) tức là nội xâm, còn bộ chính trị trung ương đảng và nhà nước, đạo đức cắt mạng cùng mình làm đếch gì có ai là nội xâm. Báo cáo Cụ, nội xâm cụ hỏi chẳng có đứa nào đi lang thang ngoài phố để bị đánh, nếu có trên đường phố chúng cũng ẩn mình góc phố, gốc cây (anh hùng núp), còn thì có bình quý chúng núp cả vào đấy.

Để kết câu chuyện hôm nay, theo ý mỗ tôi cả hai câu không có gì mới, đây là chúng đang làm trò chống tham nhũng, hỏi tin được không chuyện Xà Mâu và cái chính phủ xã nghĩa chống tham nhũng?. Dẹp tham nhũng rồi chúng lấy gì nuôi đảng (cướp) chuyện này mỗ tôi đã thưa trong tuần rồi, Tư Sâu hôm 02/12 cũng đã chõ miệng vô nói chuyện tham nhũng, xứ xã nghĩa hôm nay muốn thanh trừng nhau còn gì hay hơn ngón đòn chống tham nhũng, đâu có đứa nào thoát?.

Còn câu chống nội xâm, là thằng nào bưng nguyên câu của Hù chúng nó đút vào mồm Xà Mâu, chúng lấy bài học ra gà cho Xà Mâu chứ hắn dốt mà biết gì, vì hắn biết thì đã đâu có nói, những gì bác của Xà mâu nói hắn đều có đủ, Xin cứ hỏi ông google xem Hù nói gì về nội xâm, đó là chủ nghĩa cá nhân “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình, quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí”, xét ra Xà Mâu có đủ và có nhiều là đằng khác.

Chuyện có ý nói Xà Mâu triệt người đấu tranh và ghép họ vô là nội xâm thì tùy mỗi người suy nghĩ, mỗ tôi không ý kiến, đây cũng là lúc đám đàn em hắn đang ra sức đánh bóng hắn, bằng những câu nói thêm về vừa hợp tác vừa đấu tranh, Xà Mâu nói “trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…”.

Quí vị nghĩ gì về câu hắn nổ “không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”, có ai tin rằng hắn có cái dũng thật sự trong câu nói đó, về tham nhũng ý mỗ tôi thì Xà mâu hê lên chuyện chống chỉ để vớt vát. Vì chính hắn do tham nhũng mà mất điểm một cách tệ hại trước Tư Sâu… Tóm lại với chúng cứ đảo ngược câu chúng nói thì ra sự thật, chúng nói chống cái gì thì cái đó tràn lan hết thuốc chữa, một khi phải nói đến sở hữu là không còn nữa.

Thật bực! Cứ vài ngày là được nghe một câu hài của các chóp bu xã nghĩa, chả trách người ta nói dốt như vịt cộng là thế, mươi bữa nữa là hết năm xin bầu câu nói tham nhũng vẫn ổn định (tức không thêm không bớt) là câu nói ngu nhất trong năm 2014.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Giặc ‘NỘI XÂM’ ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive gọi phôn hỏi thằng mỗ tôi, có ý kiến gì về các câu phát ngôn đỉnh cao của các chóp bu xã nghĩa bên nhà vừa rồi?



(HNPĐ)
Ông cụ Fugitive gọi phôn hỏi thằng mỗ tôi, có ý kiến gì về các câu phát ngôn đỉnh cao của các chóp bu xã nghĩa bên nhà vừa rồi?, rằng thưa cụ là không, nghe thế cụ bực hỏi chú mày làm gì cả ngày mà không xem báo, coi ti vi?. Mỗ tôi đùa rằng thấy bà con bên nhà lúc này cứ hễ thấy mặt mấy tên nhà nước An Nam cộng lên sóng là tắt Ti Vi ngay, vừa để đỡ tốn tiền điện vừa để đến bữa ăn không bị ám mà được ngon miệng nên bắt chước.

Câu đùa như là không đúng lúc, mà bị cụ xối xả rằng chán mỗ tôi rồi, bài vở lúc này bữa đực bữa cái, sáng nào mở trang báo ra cũng thấy vẫn còn bài hôm qua, à ra ông đang bực cái đó… Ông cúp phôn, sau câu gay gắt hãy giở báo ra mà xem cái tin bên nhà nói thằng tham nhũng nó đã ổn định rồi, viết bài mà chúc mừng cho nó, thứ đến coi thằng Xà Mâu đòi đánh giặc nội xâm là nói những ai, nghe rằng đã bắt nhốt hết đâu còn ai đi lang thang ngoài phố mà đánh?.

Phôn đã cúp, không được nói lấy một lời tâm sự! Quả thật mỗ tôi còn chán mình thì còn nói chi ai, ở đời cái sức là cái cần, đọc tin thấy có cái hay, cứ như xưa loáng cái là xong một bài, nay không được thế, gõ mới được phân nửa bài thì bên trang mạng của bạn có bài post trùng ý. Vài câu mong ông cụ độc giả trung thành của HNPĐ thông cảm, qua rồi những ngày xưa không tác chiến được nữa thì về ngồi văn phòng, nay khỏe hay không đều phải gõ (mệt gõ chậm hơn!).

Gì thì gì với cụ Bắc kỳ hai lần trốn chạy này, cụ coi tôi như em, đã bao năm rồi không khác ông Tư Bến Nghé đều là độc giả trung thành của HNPĐ, lúc trước những lần bọn CAM đánh sập tờ báo, hai ông luôn là người đầu tiên í ới hỏi thăm. Nên biết cái tình của nhau, riêng mỗ tôi dù rằng chưa được một lần Cụ khen, nhưng biết Cụ không bỏ xót một ngày nào không đọc, những tay nhà binh cũ, không nhà văn, không nhà báo, mà được những độc giả như Cụ sao lại không quý.

Mệt thì mệt phải viết bài ngay theo ý Cụ, mỗ tôi đi tìm thằng tham nhũng bị bệnh xem nó thế nào! Thưa Cụ, thằng em đọc đi đọc lại cái bản tin trên tất cả các báo nhà nước, về buổi tọa đàm của Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chú phỉnh về tham nhũng, thì ba năm qua tham nhũng có tính chất ổn định (không thay đổi gì sất), vẫn hoạt động bình thường (không tăng giảm), chuyện làm ăn của đảng cốt quí ở chỗ êm xuôi, nên em báo cáo Cụ tình hình như thế rất chi là hồ hởi.

Vậy câu cụ hỏi em thằng ‘tham nhũng đã ổn định’, thì cũng như câu ông Mẽo kế bên nhà vẫn thường nói chữ stable (vững vàng, ổn định), mà thấy rằng trước giờ có thằng tham nhũng nào bị gì đâu, ngay cả Xà Mâu cũng thế. Chúng ổn định tất, tiếng Việt của em là thế, mới quọt quẹt qua khỏi tú tài thì đi lính, nhưng em nhìn cơ ngơi làm ăn của đảng phất như thế thì tin rằng mình đã nghĩ đúng, còn tiếng vịt cộng của chúng thì em chịu thua, tiến sĩ phó giáo sư thì phải khác!.

Vâng thưa Cụ, tham nhũng rất chi là khả quan, ba năm không tăng không giảm, tổng Thanh tra thừa nhận như thế có nghĩa là có tính ổn định… Còn ai mà cho ổn định như thế là bất bình thường thì đúng là có tư tưởng thù địt đấy, chúng vu cáo rằng tham nhũng mà ổn định có nghĩa là mọi hô hào, nỗ lực, phòng chống tham nhũng lâu nay đều là báo cáo láo. Chúng chỉ muốn nghe báo cáo là tham nhũng đã bị tiệt giống, nói thế có khác gì nói đảng, nhà nước đi chết đi?.

Bây giờ đến câu thứ hai của Cụ Fugitive, chuyện Xà Mâu đòi đánh nội xâm! Chuyện tọa đàm tham nhũng là ngày 9/12 thì hôm sau 10/12 tại hội nghị tổng kết năm của ngành nội vụ, tưởng thú chích đít Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về chất lượng công chức, trong đó nhấn mạnh đến kết quả 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ là chưa đúng sự thực. Nhân dân không tin vào con số này, chính phó tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói 30% công chức ‘vác ô’.

Và đây là câu Cụ đưa ra cho thằng em, hôm đó Xà Mâu còn nói về tình hình tham nhũng: “Tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu không thể ở trên trời mà ở trong chính bộ máy của chúng ta, nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai”. Đấy câu nói đấy, tham nhũng, tiêu cực là nội xâm, chả có gì khó để nhận diện, lấy thí dụ như Xà Mâu một con người trong sạch, gia đình nội ngoại, vợ con không có vấn đề, không tơ hào cây kim sợi chỉ của ai thì đâu thể là nội xâm.

Với công chức! Xà Mâu đại diện cho lãnh đạo đảng và nhà nước ‘thẳng thắn’ tuyên bố những kẻ không hoàn thành trách nhiệm (tức hạ tầng) tức là nội xâm, còn bộ chính trị trung ương đảng và nhà nước, đạo đức cắt mạng cùng mình làm đếch gì có ai là nội xâm. Báo cáo Cụ, nội xâm cụ hỏi chẳng có đứa nào đi lang thang ngoài phố để bị đánh, nếu có trên đường phố chúng cũng ẩn mình góc phố, gốc cây (anh hùng núp), còn thì có bình quý chúng núp cả vào đấy.

Để kết câu chuyện hôm nay, theo ý mỗ tôi cả hai câu không có gì mới, đây là chúng đang làm trò chống tham nhũng, hỏi tin được không chuyện Xà Mâu và cái chính phủ xã nghĩa chống tham nhũng?. Dẹp tham nhũng rồi chúng lấy gì nuôi đảng (cướp) chuyện này mỗ tôi đã thưa trong tuần rồi, Tư Sâu hôm 02/12 cũng đã chõ miệng vô nói chuyện tham nhũng, xứ xã nghĩa hôm nay muốn thanh trừng nhau còn gì hay hơn ngón đòn chống tham nhũng, đâu có đứa nào thoát?.

Còn câu chống nội xâm, là thằng nào bưng nguyên câu của Hù chúng nó đút vào mồm Xà Mâu, chúng lấy bài học ra gà cho Xà Mâu chứ hắn dốt mà biết gì, vì hắn biết thì đã đâu có nói, những gì bác của Xà mâu nói hắn đều có đủ, Xin cứ hỏi ông google xem Hù nói gì về nội xâm, đó là chủ nghĩa cá nhân “việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình, quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí”, xét ra Xà Mâu có đủ và có nhiều là đằng khác.

Chuyện có ý nói Xà Mâu triệt người đấu tranh và ghép họ vô là nội xâm thì tùy mỗi người suy nghĩ, mỗ tôi không ý kiến, đây cũng là lúc đám đàn em hắn đang ra sức đánh bóng hắn, bằng những câu nói thêm về vừa hợp tác vừa đấu tranh, Xà Mâu nói “trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…”.

Quí vị nghĩ gì về câu hắn nổ “không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”, có ai tin rằng hắn có cái dũng thật sự trong câu nói đó, về tham nhũng ý mỗ tôi thì Xà mâu hê lên chuyện chống chỉ để vớt vát. Vì chính hắn do tham nhũng mà mất điểm một cách tệ hại trước Tư Sâu… Tóm lại với chúng cứ đảo ngược câu chúng nói thì ra sự thật, chúng nói chống cái gì thì cái đó tràn lan hết thuốc chữa, một khi phải nói đến sở hữu là không còn nữa.

Thật bực! Cứ vài ngày là được nghe một câu hài của các chóp bu xã nghĩa, chả trách người ta nói dốt như vịt cộng là thế, mươi bữa nữa là hết năm xin bầu câu nói tham nhũng vẫn ổn định (tức không thêm không bớt) là câu nói ngu nhất trong năm 2014.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm