Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ẾCH CHE MƯA - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tật ềnh oang của con ếch là trời sinh ra thế, còn cái ồn ào của tưởng thú Ếch lúc này là để tỏ ra ta đây tay ăn nói, như hệt các tay chính khách



(HNPĐ) Cái tật ềnh oang của con ếch là trời sinh ra thế, còn cái ồn ào của tưởng thú Ếch lúc này là để tỏ ra ta đây tay ăn nói, như hệt các tay chính khách chuyên nghiệp, mà cũng có thể như người bình dân mình có câu “câm hay ngóng ngọng hay nói”, và lời này dùng với hắn thật đúng không chổ chê. Nói thế vì không ai mà không biết trình độ học vấn, cùng khả năng ăn nói của hắn ra sao, người quen biết hắn đều khẳng định hắn không thể tự mình nói được lấy một câu cho ra hồn! Sẵn đây khi nói về cái đám dép râu như Ếch, không sao mỗ tôi quên được câu nói của anh bạn mũ nâu Trí Hòa, về trình độ chữ nghĩa của chúng, trong một bận đám tù bị phó trại hành xác anh em phải ngồi hàng giờ, để nhìn hắn đánh vật với tờ giấy chỉ bằng bàn tay.

Bữa đó tên cán, tay cầm giấy hắn như thể đánh vần từng chữ, nhìn hắn khó nhọc với công việc không quen, mà anh Hòa phạng cho một câu vừa đủ cho tất cả đám tù ngồi quanh nghe rõ -Khổ quá, làm ơn lấy lại tờ giấy, rồi đưa cho hắn cái cày, hắn sẽ làm tốt hơn… Trở lại chuyện đám chóp bu An Nam xã nghĩa hôm nay gồm Ếch, Lú, Sâu, thì Lú là tay có “tầm” nhất, cái nhất đó rất dễ nhận ra, khi hắn vờ lú để bám lấy cái chủ nghĩa cộng sản, hầu giữ lấy sự sống còn cho chính hắn, nếu không là đất cộng sản, thì những kẻ như hắn làm gì có cơm mà đút lỗ miệng. Còn Sâu đây là tên xạo ke, hắn cũng dốt nhưng vốn là tay trí trá quen nết, nên trong chừng mực hắn chỉ mở miệng những lúc cần, với những câu ý mập mờ, người nghe muốn hiểu sao thì hiểu.

Riêng Ếch - Miệng hắn như cái loa mõ, mấy tay tham mưu của hắn nạp lời gì là hắn rao lời đó, có nhiều chữ hắn nói mà thực bụng hắn biết chết liền! Mấy chữ “niềm tin chiến lược”, tại hội nghị đối thoại Shangri-La đầu tháng 06/2013, mà lúc đó bọn cỏ đuôi chó Vietweekly, tuy xa vạn dặm vẫn góp lời nâng bi để kiếm phân, là Ếch ban thông điệp chính trị của An Nam xã nghĩa. Ở đời lắm kẻ vô tài, nhưng gặp thời chó nhảy bàn độc mà chơi trò múa may quay cuồng, vì không phải tự cái giỏi bản thân, chỉ bởi lắm kẻ xu nịnh lắp ống đu đủ mà thổi, Ếch là trường hợp này đây. Chúng khen Ếch giỏi lãnh đạo, trong khi cái xứ hố xả đang đối đầu với nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, và nền kinh tế đã chạm đáy, ngân sách nhà nước thâm thủng, vẫn chưa có cách thoát ra được.

Từ hôm bà con tại Hà Nội và thành Hồ, làm lễ tưởng niệm sáu vạn vừa dân, vừa lính, chết trong trận chiến biên giới, bị đảng, nhà nước, cho đoàn thanh niên họ Hồ và bọn nập nợn bày trò múa đôi , múa tập thể để phá bĩnh. Dư luận thấy rõ bộ mặt lũ vong nô bám đít khựa mà ném đá, đến hôm nay là chuyện xảy ra đã đúng tuần, và cái giận của bà con cũng đã dịu đi đôi chút, nào ngờ Ếch lại có lời khiến dư luận nổi nóng. Trang báo BBC 19/02, đã có nhận xét Ếch là ủy viên bộ chính trị có nhiều phát biểu, được đăng trên báo về cuộc chiến 1979 nhất, với câu “Ông Nguyễn Tấn Dũng lại có phát biểu về cuộc chiến biên giới với Trung Quốc với khẳng định: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên”, dùng chữ “lại” BBC có ý gì, nhạo Ếch “lại” ềnh oang chăng?

Nguyên câu của Ếch là “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng như quên công lao của đồng chí, đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh biên giới xâm lược của Trung Quốc”. Ếch nói các quyết nghị của Bộ Chính trị về chiến tranh biên giới phía Bắc hay biển đảo, trong đó có về hoạt động kỷ niệm, đều phải cân nhắc kỹ “Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước”. Phải công nhận lúc này trên truyền thông báo chí, Ếch chót chét hơi “bị” nhiều, không biết Ếch khoái được vậy, hay ban tham mưu của hắn muốn Ếch to bằng con bò, chứ phần đông dư luận cho rằng những tay đàn em cỡ Đức Đam, Bình Minh, chúng đẩy cây để xúi ếch phình bụng cho banh xác coi chơi.

“Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước” – Với con người cộng sản, khái niệm đất nước và dân tộc không là gì so với đảng, nên nói câu đó Ếch đúng là thằng ngốc được mớm lời, phải hiểu câu nói đúng ra là, làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đảng. Còn tay nào chơi độc đặt câu đó vào miệng Ếch, thì còn ai ngoài ra bọn cá tra, bằng chứng qua câu Ếch tiết lộ “Quan điểm không thay đổi của bộ chính trị, là quyết định không tổ chức hoạt động gì, nếu thấy không có lợi…” vậy đừng hỏi Ếch thế nào là lợi ích cao nhất cho đất nước, đó là những gì, và khi nào thì có lợi? Ếch làm sao trả lời được, hắn mà trả lời được thì hắn đã không còn là Ếch nữa rồi, nên có người nhận xét không ai ngu mà đi nói câu đó, chỉ ngoại trừ Ếch.

Chuyện này đâu phải tự dưng mà Ếch như mắc thằng bố, nói láp giáp cho thiên hạ chữi, dạo này quí vị để ý mà xem ai cũng ngậm miệng, Lú cùng Sâu miệng kín như bưng, chúng né đạn đẩy Ếch ra loa loa cho chúng. Ếch vì không biết mình biết người, nên đâm ra làm hề, trước đây vì bởi ham được lời khen, mà thuê người viết báo bị ép phê ngược, nay dư luận đang ném đá cái đảng An Nam cộng, chơi trò hạ cấp phá bĩnh lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979. Ếch lại ngỡ mình là người hùng, bứt lá cỏ hôi che mưa cho đảng - Bố khỉ cái đảng này đã đến ngày tàn, nhờ ai không nhờ lại nhờ Ếch giải độc, câu nói hớ của hắn về quan điểm của bọn cá tra, thì người dân thừa hiểu rằng, chuyện tưởng niệm không có lợi vì Tầu cộng không thích.

Từ chuyện này, mỗ tôi chợt nhớ tới nhân vật Xuân tóc đỏ của ông Vũ Trọng Phụng ngày trước, để giữ tình hòa hiếu giữa hai nước An Nam và Xiêm La, mà me xừ Xuân không quyết chuyện thắng thua trong trận đấu ban quần. Thì đâu khác chi chuyện ngày nay, vì Tầu cộng đang bóp mũi cái đảng An Nam cộng, cùng nắm thóp cái nền kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa, nên chuyện khép mình cúi đầu là lẽ thường
Chuyện ếch che mưa là thế, trong câu chuyện hôm nay, mỗ tôi thấy mình có cái may, xí được tấm ảnh minh họa hình con ếch che mưa, mặt nó hếch lên như thể ta đây, giống lắm Mít tờ Ếch, thủ tướng xứ An Nam xã nghĩa.

Việt Nhân (HNPĐ)
* Các Bạn nhớ dùng CỠ CHỮ + hoặc - chỉnh cho vừa mắt xem.

Bàn ra tán vào (1)

Nguyễn Nhơn
Bàn ra tán dzô cho dzui. Hồi đầu năm Ếch đọc thông BỊP. Có hai " cụm từ hoành tráng ": " Hoàn thiện thể chế " và " Mở rộng dân chủ ". Các ông bà supporteurs cái dzụ Góc bà chóp mít gáy tùm lum. Rằng phen nầy Dê ta chơi bảnh. Thừa thắng xông lên gáy tiếp cái " tưởng niệm Hoàng - Trường Sa. Chẳng ngờ tình báo Hoa Nam tâu về thiên triều. Vua Tập cầm cái điện thoại " đường dây nóng " lên. Gọi nô tài Trọng lú phán: Nhớ cho kỷ 16 vàng khè, 4 tốt làm Mật ước Thành Đô, nghe. Vậy là hổng có tưởng niệm cái mẹ rượt gì hết trơn!

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

ẾCH CHE MƯA - Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tật ềnh oang của con ếch là trời sinh ra thế, còn cái ồn ào của tưởng thú Ếch lúc này là để tỏ ra ta đây tay ăn nói, như hệt các tay chính khách



(HNPĐ) Cái tật ềnh oang của con ếch là trời sinh ra thế, còn cái ồn ào của tưởng thú Ếch lúc này là để tỏ ra ta đây tay ăn nói, như hệt các tay chính khách chuyên nghiệp, mà cũng có thể như người bình dân mình có câu “câm hay ngóng ngọng hay nói”, và lời này dùng với hắn thật đúng không chổ chê. Nói thế vì không ai mà không biết trình độ học vấn, cùng khả năng ăn nói của hắn ra sao, người quen biết hắn đều khẳng định hắn không thể tự mình nói được lấy một câu cho ra hồn! Sẵn đây khi nói về cái đám dép râu như Ếch, không sao mỗ tôi quên được câu nói của anh bạn mũ nâu Trí Hòa, về trình độ chữ nghĩa của chúng, trong một bận đám tù bị phó trại hành xác anh em phải ngồi hàng giờ, để nhìn hắn đánh vật với tờ giấy chỉ bằng bàn tay.

Bữa đó tên cán, tay cầm giấy hắn như thể đánh vần từng chữ, nhìn hắn khó nhọc với công việc không quen, mà anh Hòa phạng cho một câu vừa đủ cho tất cả đám tù ngồi quanh nghe rõ -Khổ quá, làm ơn lấy lại tờ giấy, rồi đưa cho hắn cái cày, hắn sẽ làm tốt hơn… Trở lại chuyện đám chóp bu An Nam xã nghĩa hôm nay gồm Ếch, Lú, Sâu, thì Lú là tay có “tầm” nhất, cái nhất đó rất dễ nhận ra, khi hắn vờ lú để bám lấy cái chủ nghĩa cộng sản, hầu giữ lấy sự sống còn cho chính hắn, nếu không là đất cộng sản, thì những kẻ như hắn làm gì có cơm mà đút lỗ miệng. Còn Sâu đây là tên xạo ke, hắn cũng dốt nhưng vốn là tay trí trá quen nết, nên trong chừng mực hắn chỉ mở miệng những lúc cần, với những câu ý mập mờ, người nghe muốn hiểu sao thì hiểu.

Riêng Ếch - Miệng hắn như cái loa mõ, mấy tay tham mưu của hắn nạp lời gì là hắn rao lời đó, có nhiều chữ hắn nói mà thực bụng hắn biết chết liền! Mấy chữ “niềm tin chiến lược”, tại hội nghị đối thoại Shangri-La đầu tháng 06/2013, mà lúc đó bọn cỏ đuôi chó Vietweekly, tuy xa vạn dặm vẫn góp lời nâng bi để kiếm phân, là Ếch ban thông điệp chính trị của An Nam xã nghĩa. Ở đời lắm kẻ vô tài, nhưng gặp thời chó nhảy bàn độc mà chơi trò múa may quay cuồng, vì không phải tự cái giỏi bản thân, chỉ bởi lắm kẻ xu nịnh lắp ống đu đủ mà thổi, Ếch là trường hợp này đây. Chúng khen Ếch giỏi lãnh đạo, trong khi cái xứ hố xả đang đối đầu với nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, và nền kinh tế đã chạm đáy, ngân sách nhà nước thâm thủng, vẫn chưa có cách thoát ra được.

Từ hôm bà con tại Hà Nội và thành Hồ, làm lễ tưởng niệm sáu vạn vừa dân, vừa lính, chết trong trận chiến biên giới, bị đảng, nhà nước, cho đoàn thanh niên họ Hồ và bọn nập nợn bày trò múa đôi , múa tập thể để phá bĩnh. Dư luận thấy rõ bộ mặt lũ vong nô bám đít khựa mà ném đá, đến hôm nay là chuyện xảy ra đã đúng tuần, và cái giận của bà con cũng đã dịu đi đôi chút, nào ngờ Ếch lại có lời khiến dư luận nổi nóng. Trang báo BBC 19/02, đã có nhận xét Ếch là ủy viên bộ chính trị có nhiều phát biểu, được đăng trên báo về cuộc chiến 1979 nhất, với câu “Ông Nguyễn Tấn Dũng lại có phát biểu về cuộc chiến biên giới với Trung Quốc với khẳng định: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên”, dùng chữ “lại” BBC có ý gì, nhạo Ếch “lại” ềnh oang chăng?

Nguyên câu của Ếch là “Đảng, Nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng như quên công lao của đồng chí, đồng bào chiến đấu, hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh biên giới xâm lược của Trung Quốc”. Ếch nói các quyết nghị của Bộ Chính trị về chiến tranh biên giới phía Bắc hay biển đảo, trong đó có về hoạt động kỷ niệm, đều phải cân nhắc kỹ “Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước”. Phải công nhận lúc này trên truyền thông báo chí, Ếch chót chét hơi “bị” nhiều, không biết Ếch khoái được vậy, hay ban tham mưu của hắn muốn Ếch to bằng con bò, chứ phần đông dư luận cho rằng những tay đàn em cỡ Đức Đam, Bình Minh, chúng đẩy cây để xúi ếch phình bụng cho banh xác coi chơi.

“Chúng ta làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đất nước” – Với con người cộng sản, khái niệm đất nước và dân tộc không là gì so với đảng, nên nói câu đó Ếch đúng là thằng ngốc được mớm lời, phải hiểu câu nói đúng ra là, làm gì cũng phải tính lợi ích cao nhất của đảng. Còn tay nào chơi độc đặt câu đó vào miệng Ếch, thì còn ai ngoài ra bọn cá tra, bằng chứng qua câu Ếch tiết lộ “Quan điểm không thay đổi của bộ chính trị, là quyết định không tổ chức hoạt động gì, nếu thấy không có lợi…” vậy đừng hỏi Ếch thế nào là lợi ích cao nhất cho đất nước, đó là những gì, và khi nào thì có lợi? Ếch làm sao trả lời được, hắn mà trả lời được thì hắn đã không còn là Ếch nữa rồi, nên có người nhận xét không ai ngu mà đi nói câu đó, chỉ ngoại trừ Ếch.

Chuyện này đâu phải tự dưng mà Ếch như mắc thằng bố, nói láp giáp cho thiên hạ chữi, dạo này quí vị để ý mà xem ai cũng ngậm miệng, Lú cùng Sâu miệng kín như bưng, chúng né đạn đẩy Ếch ra loa loa cho chúng. Ếch vì không biết mình biết người, nên đâm ra làm hề, trước đây vì bởi ham được lời khen, mà thuê người viết báo bị ép phê ngược, nay dư luận đang ném đá cái đảng An Nam cộng, chơi trò hạ cấp phá bĩnh lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979. Ếch lại ngỡ mình là người hùng, bứt lá cỏ hôi che mưa cho đảng - Bố khỉ cái đảng này đã đến ngày tàn, nhờ ai không nhờ lại nhờ Ếch giải độc, câu nói hớ của hắn về quan điểm của bọn cá tra, thì người dân thừa hiểu rằng, chuyện tưởng niệm không có lợi vì Tầu cộng không thích.

Từ chuyện này, mỗ tôi chợt nhớ tới nhân vật Xuân tóc đỏ của ông Vũ Trọng Phụng ngày trước, để giữ tình hòa hiếu giữa hai nước An Nam và Xiêm La, mà me xừ Xuân không quyết chuyện thắng thua trong trận đấu ban quần. Thì đâu khác chi chuyện ngày nay, vì Tầu cộng đang bóp mũi cái đảng An Nam cộng, cùng nắm thóp cái nền kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa, nên chuyện khép mình cúi đầu là lẽ thường
Chuyện ếch che mưa là thế, trong câu chuyện hôm nay, mỗ tôi thấy mình có cái may, xí được tấm ảnh minh họa hình con ếch che mưa, mặt nó hếch lên như thể ta đây, giống lắm Mít tờ Ếch, thủ tướng xứ An Nam xã nghĩa.

Việt Nhân (HNPĐ)
* Các Bạn nhớ dùng CỠ CHỮ + hoặc - chỉnh cho vừa mắt xem.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm