Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Dũng sĩ Corona - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân mạng xã hội truyền nhau tấm hình chụp sân bay Tân Sơn Nhất

(HNPĐ) Dân mạng xã hội truyền nhau tấm hình chụp sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn dịch virus corona đang đổ bộ vào thiên đàng xã nghĩa của boác… Mỗ tôi chưa từng đến chùa Bà Đanh để biết cảnh vắng như thế nào, nhưng theo lời mô tả của dân mà đảng gọi là phản động này, thì: Cái phi trường quốc tế TSN nay nó vắng như chùa Bà Đanh.

Nó vắng thật! Một anh trông có vẻ là lao công vệ sinh, đoán thế vì chung quanh anh thiếu những cái va li lớn nhỏ, vẫn thường thấy nơi các tay vịt kìu về quê nuôi đảng, và nhất là cái nhàn rỗi ngồi nghịch smartphone của anh. Với mỗ tôi nếu tình trạng con virus corona cứ tiếp tục kéo dài thêm ít tháng nữa, thì chắc như đinh đóng cột, cái thiếu đi bóng dáng những khúc ruột ngàn dặm, căn bệnh khô máu của cái nhà nước xã nghĩa sẽ nặng hơn, thầy thuốc sẽ chê, hết máu thì lấy gì nuôi đảng Ba Đình, cái đảng chỉ biết bán nước và bịp.

Ở hải ngoại này, dư lợn viên đang lên (hoàng duy hùng), cùng tay one man tivi (vũ hoàng lân), loài bưng bô liếm phân đảng, tay chân của Sơn Heo, cũng đã rồi vì con corona mà không dám mò về, đành bên đây ồn ào rí rố qua các cái clip, youtube ca tụng đảng từ xa. Còn bên kia đất xã nghĩa, hơn bao giờ hết nhờ cái ‘sự cố’ con corona sổng chuồng, mà đảng lộ mặt loài chui váy giặc để sống còn, thở hơi thối trơ trẽn không chút giấu giếm, chỉ để bày tỏ tấm lòng quý kính thiên triều, cùng những hành động độc ác đốn mạt chúng đem ra xử với người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (nguyễn văn sơn): Hội An không bao giờ ủng hộ việc người dân kỳ thị, từ chối đón khách Trung Quốc. Nếu phát hiện các trường hợp mà có biểu hiện hành vi kỳ thị thì TP sẽ lên án và có biện pháp xử lý nghiêm. Đối với nhà hàng, khách sạn mà có đầy đủ chứng cứ từ chối không đón khách Trung Quốc và phân biệt đối xử thì TP sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh… Việc từ chối khách Trung Quốc là không nhân văn và đi trái ngược với đề án mà TP.Hội An đã đặt ra “Hội An - Nhân tình thuần hậu, (Thanh Niên 04/02/2020).

Cái nhân tình thuần hậu của thằng đít đỏ Hội An này, đi ngược cách dạy xử thế của con vẹm cái, giám đốc sở du lịch Đà Nẵng hôm 26/01/2020, đã bày cho khách sạn Riverside trên đường Trần Hưng Đạo, là gỡ bảng từ chối nhận khách Trung Quốc, mà thay bằng thông báo hết phòng. Nay tình hình đã khác, dân Hội An cấm không được xài cách đó, các cơ sở kinh doanh có sợ lây bệnh mà dùng đến mấy chữ hết hàng hết phòng, là bị rút giấy phép kinh doanh ngay.

Từ lâu nhà nước vịt cộng, công khai lấy đồng Yuan làm máu nuôi chế độ, nay con corona khiến chúng đói những đồng bạc này, lũ khách hủi du lịch khựa cộng đã bị xa lánh, cả dân chạy xích lô taxi vì sợ dính corona, đã từ chối không phục vụ. Kỳ thị không chỉ ở đất Việt mà là khắp nơi, và đây chỉ là mới bắt đầu mà nền kinh tế Tầu cộng đã tơi tả, nhiều chuyên gia kinh tế đã có cái nhìn bi quan, về hậu quả corona đối với nền kinh tế được gọi là cường quốc thứ hai thế giới này!

Rồi đây đến lúc dịch bùng phát, kinh tế khựa cộng chưa biết chừng sẽ phải đi đong, thì thứ kinh tế vịt cộng dựa hơi ăn tiền cò, chắc chắn khó thoát cái chết chùm thê thảm, một khi quan thầy dzỹ đại không còn đứng được, mạng nó chưa xong lấy sức đâu chống lưng cho đầy tớ. Trong khi đó một sự thật khó chối, đã từ lâu nền kinh tế nhà nước An Nam xã nghĩa như cơ thể đã bị khô máu, nay lại thêm mất máu cái chết là nắm chắc!

Chuyện thằng dân vướng bệnh mà chết, không bằng sự sống còn của đảng, của chế độ, mà mặc dầu bị sự chống đối, Ba Đình vẫn mở cửa khẩu để vét những đồng Yuan, đồng thời cuống cuồng pha thêm máu bằng những đồng tiền Hồ vô giá trị. Tin trên baomoi.com ngày 08/02/2020: bệnh dịch có thể lây lan qua giao dịch tiền mặt, trong khi ngân hàng nhà nước lại chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt’, số tiền cũ, các ngân hàng sẽ tạm thời để lưu trong khu vực cách ly, đồng thời chỉ đạo ngân hàng các tỉnh, thành phố tính toán đưa tiền mới vào lưu thông.

Đúng là loài cơ hội, lại nghĩ ra được cách biện minh này phải khen lũ Ba Đình xứng danh là loài lưỡi gỗ, nhà nước xã nghĩa không ngại dịch corona, do dân khựa được thả rông trên đất Việt, mà chỉ sợ dân Nam dính vi rút Vũ Hán vì xài những đồng bạc cũ (sic!). Mẹ bố lũ đít đỏ khốn nạn lưu manh, không ai lạ cái trò để chữa bệnh khô máu đã mắc từ nhiều năm trước, mà chúng đã tự in, cho lưu hành những đồng tiền hồ không bản vị, nay sẵn có dịch corona lấy cớ làm tiếp.

Không cơ hội nào mà không nắm bắt, dù ác cứ được lợi là chúng làm mặc người dân chửi, sau hai lần cúng thiết bị y tế cho Tầu cộng trị giá $600.000, rồi là tin TTO (11/02/2020): 36 tấn khẩu trang chỉ trong 5 ngày, và chỉ qua có 1 cửa khẩu Tân Sơn Nhất thành hồ, trong đó, hầu hết được xuất qua Trung Quốc. Trước đó cũng tin TTO (06/02/2020): Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, trị giá xuất khẩu khẩu trang y tế gấp gần 5 lần trị giá nhập khẩu. Trong đó, hơn 30% trị giá xuất khẩu mặt hàng này cũng là thị trường Trung Quốc!

Vậy hỏi, những thằng khốn nạn nào gom hàng cúng cho lũ giặc phương Bắc, mà khiến dân Nam phải xếp hàng rồng rắn tranh mua từng cái khẩu trang? Nhưng bao nhiêu đó chúng vẫn chưa cho là đủ, theo RFA (10/02/2020) nhà nước kêu gọi kiều bào hỗ trợ chống dịch: Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế tìm nguồn nhập khẩu trang cho nhu cầu hiện tại. Đồng thời cũng đề nghị Bộ Ngoại giao khuyến khích các tổ chức quốc tế và kiều bào hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh virus corona…

Con mẹ nó, đúng là lũ đốn mạt bất nhân, không biết nhục, hành xử với dân thì bẩn, với giặc thì hèn! Bài ‘nhục’ tuần qua được mỗ tôi viết, về việc nhà nước An Nam xã nghĩa, không được quan thày thí cho tiếng cám ơn, khi cống $600.000 hàng y tế, ý chỉ vậy nhưng đã gặp phải câu khuyên: Tội nghiệp đất nước tôi thân phận nhỏ bé. Hết Tây, Tàu ăn hiếp. Chịu nhục để đất nước bình an không chiến tranh. Vậy là nhục sao? Nếu là bạn, bạn tuyên chiến. Thì đất nước lại bị bọn nước lớn lấy cớ đánh tiếp? Hãy nghĩ trước khi viết ra điều mà ta có thể làm được…

Câu của Winston Churchill: Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ có đủ cả hai, chiến tranh lẫn nhục nhã. Dân Việt đang bị Hán hóa, nước Nam đang bên bờ vực Bắc thuộc, cũng bởi đất nước không may rơi vào tay lũ An Nam cộng đớn hèn, cam làm thái thú cho giặc. Nhìn tình huống đất nước hiện nay, mà không biết nhục thì không đáng làm người dân Nam, xin nhớ bề dầy lịch sử dân Việt là chuỗi ngày đánh Tầu giữ nước, nếu ông cha ta hèn như lũ Ba Đình hôm nay, thì dân Việt đâu tồn tại được hơn bốn ngàn năm.

Dịch virus corona nay chỉ mỗi châu Phi được ghi nhận là chưa bị nhiễm, còn bốn châu Mỹ Úc Âu Á đều có, riêng tử vong thì hầu hết là dân tại Hoa Lục với con số tự đưa ra là 1381/1384 người của cả thế giới. Số liệu này các nước đều hoài nghi là thiếu sự minh bạch, và giới chức Hoa Kỳ đã nói thẳng ra điều đó, cái thiếu công khai này cũng gặp nơi bọn An Nam cộng, không lạ vì đó là bản chất cố hữu của loài sản, cả nước nháo nhào thì không thể tin được chỉ 16 người nhiễm (trên trăm triệu dân) sau 2 tháng dịch.

Trung Quốc là tâm dịch, nơi bệnh viện Fountain Valley, tuần qua mỗ tôi cũng đã phải ký những tờ giấy xác nhận, đã có đến hay không vùng đất cần tránh xa. Còn thiên đàng của boác, tiếp sau khuyến cáo của Mỹ và Anh về dịch Corona ở Việt Nam, Hàn Quốc cũng đã khuyên công dân họ không tới ổ dịch này.

Mỗ tôi không là kẻ ác, nhìn cái chết kẻ khác làm vui, nhưng tình hình này cho thấy cái đại họa chết chùm của hai thày trò Hán phỉ đang đến… Và như một vài anh trên HNPĐ, mỗ tôi vỗ tay hoan hô cám ơn con Corona, dũng sĩ công đầu đang diệt lũ khựa cộng lẫn vịt cộng.

Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Dũng sĩ Corona - Việt Nhân

(HNPĐ) Dân mạng xã hội truyền nhau tấm hình chụp sân bay Tân Sơn Nhất

(HNPĐ) Dân mạng xã hội truyền nhau tấm hình chụp sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn dịch virus corona đang đổ bộ vào thiên đàng xã nghĩa của boác… Mỗ tôi chưa từng đến chùa Bà Đanh để biết cảnh vắng như thế nào, nhưng theo lời mô tả của dân mà đảng gọi là phản động này, thì: Cái phi trường quốc tế TSN nay nó vắng như chùa Bà Đanh.

Nó vắng thật! Một anh trông có vẻ là lao công vệ sinh, đoán thế vì chung quanh anh thiếu những cái va li lớn nhỏ, vẫn thường thấy nơi các tay vịt kìu về quê nuôi đảng, và nhất là cái nhàn rỗi ngồi nghịch smartphone của anh. Với mỗ tôi nếu tình trạng con virus corona cứ tiếp tục kéo dài thêm ít tháng nữa, thì chắc như đinh đóng cột, cái thiếu đi bóng dáng những khúc ruột ngàn dặm, căn bệnh khô máu của cái nhà nước xã nghĩa sẽ nặng hơn, thầy thuốc sẽ chê, hết máu thì lấy gì nuôi đảng Ba Đình, cái đảng chỉ biết bán nước và bịp.

Ở hải ngoại này, dư lợn viên đang lên (hoàng duy hùng), cùng tay one man tivi (vũ hoàng lân), loài bưng bô liếm phân đảng, tay chân của Sơn Heo, cũng đã rồi vì con corona mà không dám mò về, đành bên đây ồn ào rí rố qua các cái clip, youtube ca tụng đảng từ xa. Còn bên kia đất xã nghĩa, hơn bao giờ hết nhờ cái ‘sự cố’ con corona sổng chuồng, mà đảng lộ mặt loài chui váy giặc để sống còn, thở hơi thối trơ trẽn không chút giấu giếm, chỉ để bày tỏ tấm lòng quý kính thiên triều, cùng những hành động độc ác đốn mạt chúng đem ra xử với người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (nguyễn văn sơn): Hội An không bao giờ ủng hộ việc người dân kỳ thị, từ chối đón khách Trung Quốc. Nếu phát hiện các trường hợp mà có biểu hiện hành vi kỳ thị thì TP sẽ lên án và có biện pháp xử lý nghiêm. Đối với nhà hàng, khách sạn mà có đầy đủ chứng cứ từ chối không đón khách Trung Quốc và phân biệt đối xử thì TP sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh… Việc từ chối khách Trung Quốc là không nhân văn và đi trái ngược với đề án mà TP.Hội An đã đặt ra “Hội An - Nhân tình thuần hậu, (Thanh Niên 04/02/2020).

Cái nhân tình thuần hậu của thằng đít đỏ Hội An này, đi ngược cách dạy xử thế của con vẹm cái, giám đốc sở du lịch Đà Nẵng hôm 26/01/2020, đã bày cho khách sạn Riverside trên đường Trần Hưng Đạo, là gỡ bảng từ chối nhận khách Trung Quốc, mà thay bằng thông báo hết phòng. Nay tình hình đã khác, dân Hội An cấm không được xài cách đó, các cơ sở kinh doanh có sợ lây bệnh mà dùng đến mấy chữ hết hàng hết phòng, là bị rút giấy phép kinh doanh ngay.

Từ lâu nhà nước vịt cộng, công khai lấy đồng Yuan làm máu nuôi chế độ, nay con corona khiến chúng đói những đồng bạc này, lũ khách hủi du lịch khựa cộng đã bị xa lánh, cả dân chạy xích lô taxi vì sợ dính corona, đã từ chối không phục vụ. Kỳ thị không chỉ ở đất Việt mà là khắp nơi, và đây chỉ là mới bắt đầu mà nền kinh tế Tầu cộng đã tơi tả, nhiều chuyên gia kinh tế đã có cái nhìn bi quan, về hậu quả corona đối với nền kinh tế được gọi là cường quốc thứ hai thế giới này!

Rồi đây đến lúc dịch bùng phát, kinh tế khựa cộng chưa biết chừng sẽ phải đi đong, thì thứ kinh tế vịt cộng dựa hơi ăn tiền cò, chắc chắn khó thoát cái chết chùm thê thảm, một khi quan thầy dzỹ đại không còn đứng được, mạng nó chưa xong lấy sức đâu chống lưng cho đầy tớ. Trong khi đó một sự thật khó chối, đã từ lâu nền kinh tế nhà nước An Nam xã nghĩa như cơ thể đã bị khô máu, nay lại thêm mất máu cái chết là nắm chắc!

Chuyện thằng dân vướng bệnh mà chết, không bằng sự sống còn của đảng, của chế độ, mà mặc dầu bị sự chống đối, Ba Đình vẫn mở cửa khẩu để vét những đồng Yuan, đồng thời cuống cuồng pha thêm máu bằng những đồng tiền Hồ vô giá trị. Tin trên baomoi.com ngày 08/02/2020: bệnh dịch có thể lây lan qua giao dịch tiền mặt, trong khi ngân hàng nhà nước lại chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt’, số tiền cũ, các ngân hàng sẽ tạm thời để lưu trong khu vực cách ly, đồng thời chỉ đạo ngân hàng các tỉnh, thành phố tính toán đưa tiền mới vào lưu thông.

Đúng là loài cơ hội, lại nghĩ ra được cách biện minh này phải khen lũ Ba Đình xứng danh là loài lưỡi gỗ, nhà nước xã nghĩa không ngại dịch corona, do dân khựa được thả rông trên đất Việt, mà chỉ sợ dân Nam dính vi rút Vũ Hán vì xài những đồng bạc cũ (sic!). Mẹ bố lũ đít đỏ khốn nạn lưu manh, không ai lạ cái trò để chữa bệnh khô máu đã mắc từ nhiều năm trước, mà chúng đã tự in, cho lưu hành những đồng tiền hồ không bản vị, nay sẵn có dịch corona lấy cớ làm tiếp.

Không cơ hội nào mà không nắm bắt, dù ác cứ được lợi là chúng làm mặc người dân chửi, sau hai lần cúng thiết bị y tế cho Tầu cộng trị giá $600.000, rồi là tin TTO (11/02/2020): 36 tấn khẩu trang chỉ trong 5 ngày, và chỉ qua có 1 cửa khẩu Tân Sơn Nhất thành hồ, trong đó, hầu hết được xuất qua Trung Quốc. Trước đó cũng tin TTO (06/02/2020): Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, trị giá xuất khẩu khẩu trang y tế gấp gần 5 lần trị giá nhập khẩu. Trong đó, hơn 30% trị giá xuất khẩu mặt hàng này cũng là thị trường Trung Quốc!

Vậy hỏi, những thằng khốn nạn nào gom hàng cúng cho lũ giặc phương Bắc, mà khiến dân Nam phải xếp hàng rồng rắn tranh mua từng cái khẩu trang? Nhưng bao nhiêu đó chúng vẫn chưa cho là đủ, theo RFA (10/02/2020) nhà nước kêu gọi kiều bào hỗ trợ chống dịch: Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế tìm nguồn nhập khẩu trang cho nhu cầu hiện tại. Đồng thời cũng đề nghị Bộ Ngoại giao khuyến khích các tổ chức quốc tế và kiều bào hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh virus corona…

Con mẹ nó, đúng là lũ đốn mạt bất nhân, không biết nhục, hành xử với dân thì bẩn, với giặc thì hèn! Bài ‘nhục’ tuần qua được mỗ tôi viết, về việc nhà nước An Nam xã nghĩa, không được quan thày thí cho tiếng cám ơn, khi cống $600.000 hàng y tế, ý chỉ vậy nhưng đã gặp phải câu khuyên: Tội nghiệp đất nước tôi thân phận nhỏ bé. Hết Tây, Tàu ăn hiếp. Chịu nhục để đất nước bình an không chiến tranh. Vậy là nhục sao? Nếu là bạn, bạn tuyên chiến. Thì đất nước lại bị bọn nước lớn lấy cớ đánh tiếp? Hãy nghĩ trước khi viết ra điều mà ta có thể làm được…

Câu của Winston Churchill: Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ có đủ cả hai, chiến tranh lẫn nhục nhã. Dân Việt đang bị Hán hóa, nước Nam đang bên bờ vực Bắc thuộc, cũng bởi đất nước không may rơi vào tay lũ An Nam cộng đớn hèn, cam làm thái thú cho giặc. Nhìn tình huống đất nước hiện nay, mà không biết nhục thì không đáng làm người dân Nam, xin nhớ bề dầy lịch sử dân Việt là chuỗi ngày đánh Tầu giữ nước, nếu ông cha ta hèn như lũ Ba Đình hôm nay, thì dân Việt đâu tồn tại được hơn bốn ngàn năm.

Dịch virus corona nay chỉ mỗi châu Phi được ghi nhận là chưa bị nhiễm, còn bốn châu Mỹ Úc Âu Á đều có, riêng tử vong thì hầu hết là dân tại Hoa Lục với con số tự đưa ra là 1381/1384 người của cả thế giới. Số liệu này các nước đều hoài nghi là thiếu sự minh bạch, và giới chức Hoa Kỳ đã nói thẳng ra điều đó, cái thiếu công khai này cũng gặp nơi bọn An Nam cộng, không lạ vì đó là bản chất cố hữu của loài sản, cả nước nháo nhào thì không thể tin được chỉ 16 người nhiễm (trên trăm triệu dân) sau 2 tháng dịch.

Trung Quốc là tâm dịch, nơi bệnh viện Fountain Valley, tuần qua mỗ tôi cũng đã phải ký những tờ giấy xác nhận, đã có đến hay không vùng đất cần tránh xa. Còn thiên đàng của boác, tiếp sau khuyến cáo của Mỹ và Anh về dịch Corona ở Việt Nam, Hàn Quốc cũng đã khuyên công dân họ không tới ổ dịch này.

Mỗ tôi không là kẻ ác, nhìn cái chết kẻ khác làm vui, nhưng tình hình này cho thấy cái đại họa chết chùm của hai thày trò Hán phỉ đang đến… Và như một vài anh trên HNPĐ, mỗ tôi vỗ tay hoan hô cám ơn con Corona, dũng sĩ công đầu đang diệt lũ khựa cộng lẫn vịt cộng.

Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm