Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Đọc bài BÁO CŨ năm ngoái _ Việt Nhân

(HNPĐ) Có những chuyên đã xảy ra rồi, giờ đây ngồi lại mà đọc những gì thiên hạ đã nói, thiên hạ đã nghĩ về nó khi chuyện mới bắt đầu, mà nay do chứng kiến được trọn câu chuyện trước sau, nên ta biết những cái gì là đúng và những cái gì sai - Nhưng phải nói khi đọc lại bào báo cũ thấy có cái thú vị riêng của nó, vì những gì lúc đó người ta nói khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nghe nó vui vui, nên mỗ tôi xin được mời quí vị đọc lại, bài báo cũ này, câu chuyện trong quán cà fé Bến Nghé ngày này năm ng

 

 

 

Đọc bài BÁO CŨ năm ngoái                                                                                         Việt Nhân

   (HNPĐ) Có những chuyên đã xảy ra ri, giờ đây ngồi lại mà đọc những gì thiên hạ đã nói, thiên hạ đã nghĩ về nó khi chuyện mới bắt đầu, mà nay do chứng kiến được trọn câu chuyện trước sau, nên ta biết những cái gì là đúng và những cái gì sai - Nhưng phải nói khi đọc lại bào báo cũ thấy có cái thú vị riêng của nó, vì những gì lúc đó người ta nói khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nghe nó vui vui, nên mỗ tôi xin được mời quí vị đọc lại, bài báo cũ này, câu chuyện trong quán cà fé Bến Nghé ngày này năm ngoái.

Hôm kia ngày 3/6/2011, không khí quán Bến Nghé sáng hôm đó thiệt là vui, người nói qua kẻ nói lại, ồn ào như cái chợ trời, câu chuyện xoay quanh chỉ mỗi chuyện, là nghe nói trong nước đang có sự kêu gọi công khai trên mạng, cho cuộc biểu tình chống Trung quốc bành trướng, trước sứ quán của chúng tại Sàigòn và Hà nội. Người nói nhiều hơn hết vẫn là anh Ba tài xế lái xe hàng cho cái siêu thị người Việt đầu phố, theo anh thì dứt khoát là chuyện này sẽ lớn chuyện, cắt dây cáp tàu của người ta, ngay ở trong sân nhà người ta, đâu phải chuyện nhỏ.

-Dám cá không?, vốn có máu cá cược anh lớn tiếng thách ai đó đánh cá với anh một gói thuốc và một ly cà phê sữa đá -Có biểu tình là cái chắc…và đó là câu anh kết luận - Ông cụ “The Fugitive”, ông bạn già của mỗ tôi vốn kinh nghiệm về cộng sản trong dè dặt ông nói, đối với cộng sản biểu tình là nổi loạn, coi chừng đây là cái bẫy, để những ai chống đối lộ diện, để rôi chúng tóm cho đi cải tạo, hay hơn nữa vẫn có cho biểu tình, để rồi sau đó chúng giải quyết sự việc, theo cái cách như vụ Thiên an môn thôi.

Hôm nay ngày 5/6/2011 Tin tức từ quê nhà chuyển đi, cho thấy cuộc biu tình tại Sàigòn đã diễn ra và được mô tảkhá thành công, sáng nay đài Á châu tự do đưa tin, tại Sàigòn hàng ngàn người đã xuống đường, biểu tỏ thái độ phản đối Tầu cộng ngay trước tòa đại sứ của chúng, còn tại Hà Nội, thì số người tham dự ít hơn chỉ hàng trăm, và không đến gần đươc tòa đại sứ, bởi sự ngăn trở của công an, các ngả vào tòa đại sứ đều bị chốt kỹ, đài cũng cho biết các báo trong nước hoàn toàn không đưa tin về hai cuộc biểu tình này.

Vì là sáng chủ nhật thời lượng phát thanh của RFA chỉ có nửa giờ, nên qua đài người ta không biết được gì nhiều. Vào VietNam Net thì hoàn toàn im ắng, chỉ có mỗi bản tin của Thông tấn xã VN, phản đối truyền thông ngoài nước đã loan tin sai sự thật, theo họ thì đây chỉ là một cuộc biểu tình tự phát, của môt ít người trước sứ quán TQ, nhưng đã tự giải tán ngay sau khi được giải thích rõ (?).

Như vậy chuyện biểu tình là có, con số người tham dự nhiều ít, không phải là không quan trọng, nó nói lên tầm vóc của sự kiện, nhưng vài ngàn hay ít hơn, vài trăm cũng đã nói lên được sự việc, mà nhiều người trong chúng ta mong đợi. Mọi người trong quán với cái nhìn khách quan, thì sự việc ít nhiều cũng cho ta sự lạc quan, trong chế độ cộng sản, mà tổ chức được một cuộc biểu tình như thế là vượt ngoài mong muốn, và để trả lời cho những ai quá cầu toàn, cũng như quá nôn nóng, thì không gì hay bằng câu “vạn sự khởi đầu nan” và để rồi “đầu chui thì đuôi lọt” ý nói như hứa hẹn những màn kế tiếp ngoạn mục hơn.

Cũng có anh em vốn chín chắn cho rằng cái chuyện biểu tình đó là đóm lửa mà mọi người bấy lâu mong đợi, bây giờ chỉ còn là làm thế nào để duy trì đóm lửa đó, và chuyển chúng sang mục tiêu lật đổ thể chế cộng sản hiện nay trong nước. Theo những người có ý này, thì chuyện biển đông chính từ cộng sản tạo nên, cộng sản là nguyên nhân chính của mọi vấn nạn, mà dân ta đang gánh chịu, nay ta chỉ cần hướng đúng mục tiêu, cho tuổi trẻ trong nước hành động - Tuổi trẻ Việt yêu nước, họ thấy được TQ bá quyền xâm lấn, họ đứng lên biểu tình, và họ đã biết nhưng vẫn không dám nói đến chuyện tiếp tay của nhà cầm quyền hiện nay cho Tầu cộng.

Trong khi đó bên lề chuyện xuống đường của tuổi trẻ VN hôm nay, cũng có chuyện vui vui, đó là từ cái quá háo hức và phấn khích, có người đã nghĩ tới ngay tới chuyện nóng hơn, đó là chiến tranh xảy ra giửa hai nước Việt Hoa - Như hai anh ngồi chung bàn với tôi sáng nay, hai anh bàn chuyện về biển đông, câu chuyện khá sôi nổi, kẻ nói qua người nói lại, ai cũng nói nhiều và tranh nhau nói.

Chuyện bàn của hai anh có thể tạm tóm như sau: Chuyện biển đông có đem đến chiến tranh giữa hai anh em “Mười sáu chữ vàng” hay không?, nếu có thì chúng ta sẽ làm gì?, chúng ta ở đây, là ý hai anh nói về bà con mình, người Việt đang sinh sống ở ngoài mảnh đất hình chữ S. Ông Tư chủ quán nghe vậy giận dữ la lớn “Tụi nó đánh nhau, có chết hết càng tốt, mắc mớ gì mà mình phải xía vô”.

Ái chà như vậy là ông Tư Bến Nghé không đứng về phe đồng minh của Vẹm để tham chiến rồi, không như hai anh ông khách của ông, hai anh đều tuyên bố người Việt ủng hộ người Việt, chỉ có điều hai anh chưa nói được sẽ tham gia cuộc chiến như thế nào. Theo các anh thì chuyện chiến tranh là không tránh khỏi, và chỉ trong nay mai thôi, có anh còn tỏ ra là người am hiểu cho rằng Trung quốc nó lớn, còn mình nhỏ, nên thưa ra trước hội đồng bảo an LHQ, rồi mới đánh nó, lấy lại đất của mình(?) - Nghe các anh nói cách giải quyết sự việc dễ ụi, thấy mà ham.  

Mọi người đều thấy, câu chuyện hôm nay Hoàng Sa Trường Sa, rõ như hai với hai là bốn, ai cũng biết Hồ Chí Minh đã đem chúng cống Tầu từ hơn 50 năm trước, giấy tờ văn bản rõ ràng. Cái hậu mà ngày nay dân Việt phải gánh là bắt đầu từ đó, lại thêm bè lũ đàn em của họ Hồ thì sao? Hãy nhìn xem, chuyện xảy ra từ bao năm rồi, chúng phản ứng ra sao, hay chúng chỉ như cái máy casset luôn lâp lại những lời phản bác lấy lệ, thậm chí chúng trơ trẽn lên tiếng là ngư dân ta an toàn làm ăn trong vùng lãnh hải nước ta, nếu có ai o ép thì cứ trình báo chính quyền.

Để trả lời cho ông nhà nước về lời tuyên bố này, một ngư dân Quảng Ngãi nói thẳng trên đài Á châu tự do sáng nay 05/06/2011 là trong tháng qua bị tầu TQ đuổi bắt liên tục, và chỉ khi có chuyện nghiêm trọng thì họ mới trình báo còn không thì thôi. Tại sao vậy?, ông ngư dân này nói thẳng là chính quyền có làm gì được cho mình đâu mà báo - À thì ra vậy, người dân biết thừa nhà nước nói thế thôi, chứ chẵng làm gị cả để giúp người dân. Đó là bây giờ mọi chuyện do tức nước vở bờ, sau bao nhiêu năm bị hại ngư dân lên tiếng, các cơ quan truyền thông ngoài nước loan tin, nên mọi người mới rõ về chuyện Trung cộng xâm lăng.

Trước kia mỗi lần bị tàu Trung cộng tấn công bắt bớ, cườp bóc tài sản ngư cụ, khi ngư dân trình báo với chính quyền, thì chính quyền Việt cộng tránh né sự thật, không dám xác định đó chính là quan thầy Trung cộng của chúng, mà chỉ nói bâng quơ là người “LẠ” và tầu “LẠ” thế thôi. Chuyện gần nhất cách đây mới non tuần, ngày 31/05/2011 Tầu cộng bắn vãi đan vào dân Việt, ngay trên biển nhà Tuy Hòa chúng ta có nghe được một lời nào từ Bí thư, Chủ tịch, đến Thủ tướng của cái nước gọi là Việt Nam Xã Nghĩa lên tiếng, họ đã câm vì sợ?.

Như vậy biển đông có dậy sóng không, đương nhiên là có, nhưng có là có giửa Tầu cộng, với các nước Asian còn lại, như Mã lai, Brunei, Phi luật Tân…họ tranh chấp quyền lợi ngay trên sân nhà Việt nam, ngay trước mũi mình, ta sẽ chứng kiến cái màn chia chác, tựu trung lại chỉ Việt nam là thiệt. Như thế chiến tranh giữa Việt cộng và Tầu cộng, coi như chuỵện không bao giờ có, yên chí đi, tình đồng chí mười sáu chữ vàng vẫn luôn chói lọi, môi hở răng lạnh mà, chỉ lâu lâu răng cắn môi chảy máu tí ti thôi, như năm 1979 trên vùng biên giới Viêt Hoa, với hàng chục ngàn chiến binh cộng sản Việt hy sinh, còn Tầu cộng thu về cho chúng cả ngàn cây số vuông đất của nước Việt.

Hôm nay ngồi bên ly cà fé đúng một một năm, sau chuyện những ngày người dân trong nước biểu tình, ông Tư Bến Nghé rầu rầu mà nói –Thú thiệt với anh Hai, lúc đó tui mong có được cách mạng Hoa Sen gì đó mà người ta đồn rùm, cầu cho người dân lật được bọn cộng sản, để đỡ khổ cho xứ mình, nhưng thiệt buồn “cốt khỉ vẫn qườn cốt khỉ”. Chỉ thấy chuyện tức cười là thầy trò nó hổng có chiến tranh, thì làm sao có chuyện góp phần, cho những người Việt khúc ruột thòng yêu nước, tiền đô la gởi dìa thì ô kê, còn mọi chuyện khác, làm gì có tới cho cái thứ theo đuôi – Hổng biết một năm rồi họ đã tỉnh chưa, hay vẫn còn nắm mơ giữa ban ngày.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đọc bài BÁO CŨ năm ngoái _ Việt Nhân

(HNPĐ) Có những chuyên đã xảy ra rồi, giờ đây ngồi lại mà đọc những gì thiên hạ đã nói, thiên hạ đã nghĩ về nó khi chuyện mới bắt đầu, mà nay do chứng kiến được trọn câu chuyện trước sau, nên ta biết những cái gì là đúng và những cái gì sai - Nhưng phải nói khi đọc lại bào báo cũ thấy có cái thú vị riêng của nó, vì những gì lúc đó người ta nói khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nghe nó vui vui, nên mỗ tôi xin được mời quí vị đọc lại, bài báo cũ này, câu chuyện trong quán cà fé Bến Nghé ngày này năm ng

 

 

 

Đọc bài BÁO CŨ năm ngoái                                                                                         Việt Nhân

   (HNPĐ) Có những chuyên đã xảy ra ri, giờ đây ngồi lại mà đọc những gì thiên hạ đã nói, thiên hạ đã nghĩ về nó khi chuyện mới bắt đầu, mà nay do chứng kiến được trọn câu chuyện trước sau, nên ta biết những cái gì là đúng và những cái gì sai - Nhưng phải nói khi đọc lại bào báo cũ thấy có cái thú vị riêng của nó, vì những gì lúc đó người ta nói khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nghe nó vui vui, nên mỗ tôi xin được mời quí vị đọc lại, bài báo cũ này, câu chuyện trong quán cà fé Bến Nghé ngày này năm ngoái.

Hôm kia ngày 3/6/2011, không khí quán Bến Nghé sáng hôm đó thiệt là vui, người nói qua kẻ nói lại, ồn ào như cái chợ trời, câu chuyện xoay quanh chỉ mỗi chuyện, là nghe nói trong nước đang có sự kêu gọi công khai trên mạng, cho cuộc biểu tình chống Trung quốc bành trướng, trước sứ quán của chúng tại Sàigòn và Hà nội. Người nói nhiều hơn hết vẫn là anh Ba tài xế lái xe hàng cho cái siêu thị người Việt đầu phố, theo anh thì dứt khoát là chuyện này sẽ lớn chuyện, cắt dây cáp tàu của người ta, ngay ở trong sân nhà người ta, đâu phải chuyện nhỏ.

-Dám cá không?, vốn có máu cá cược anh lớn tiếng thách ai đó đánh cá với anh một gói thuốc và một ly cà phê sữa đá -Có biểu tình là cái chắc…và đó là câu anh kết luận - Ông cụ “The Fugitive”, ông bạn già của mỗ tôi vốn kinh nghiệm về cộng sản trong dè dặt ông nói, đối với cộng sản biểu tình là nổi loạn, coi chừng đây là cái bẫy, để những ai chống đối lộ diện, để rôi chúng tóm cho đi cải tạo, hay hơn nữa vẫn có cho biểu tình, để rồi sau đó chúng giải quyết sự việc, theo cái cách như vụ Thiên an môn thôi.

Hôm nay ngày 5/6/2011 Tin tức từ quê nhà chuyển đi, cho thấy cuộc biu tình tại Sàigòn đã diễn ra và được mô tảkhá thành công, sáng nay đài Á châu tự do đưa tin, tại Sàigòn hàng ngàn người đã xuống đường, biểu tỏ thái độ phản đối Tầu cộng ngay trước tòa đại sứ của chúng, còn tại Hà Nội, thì số người tham dự ít hơn chỉ hàng trăm, và không đến gần đươc tòa đại sứ, bởi sự ngăn trở của công an, các ngả vào tòa đại sứ đều bị chốt kỹ, đài cũng cho biết các báo trong nước hoàn toàn không đưa tin về hai cuộc biểu tình này.

Vì là sáng chủ nhật thời lượng phát thanh của RFA chỉ có nửa giờ, nên qua đài người ta không biết được gì nhiều. Vào VietNam Net thì hoàn toàn im ắng, chỉ có mỗi bản tin của Thông tấn xã VN, phản đối truyền thông ngoài nước đã loan tin sai sự thật, theo họ thì đây chỉ là một cuộc biểu tình tự phát, của môt ít người trước sứ quán TQ, nhưng đã tự giải tán ngay sau khi được giải thích rõ (?).

Như vậy chuyện biểu tình là có, con số người tham dự nhiều ít, không phải là không quan trọng, nó nói lên tầm vóc của sự kiện, nhưng vài ngàn hay ít hơn, vài trăm cũng đã nói lên được sự việc, mà nhiều người trong chúng ta mong đợi. Mọi người trong quán với cái nhìn khách quan, thì sự việc ít nhiều cũng cho ta sự lạc quan, trong chế độ cộng sản, mà tổ chức được một cuộc biểu tình như thế là vượt ngoài mong muốn, và để trả lời cho những ai quá cầu toàn, cũng như quá nôn nóng, thì không gì hay bằng câu “vạn sự khởi đầu nan” và để rồi “đầu chui thì đuôi lọt” ý nói như hứa hẹn những màn kế tiếp ngoạn mục hơn.

Cũng có anh em vốn chín chắn cho rằng cái chuyện biểu tình đó là đóm lửa mà mọi người bấy lâu mong đợi, bây giờ chỉ còn là làm thế nào để duy trì đóm lửa đó, và chuyển chúng sang mục tiêu lật đổ thể chế cộng sản hiện nay trong nước. Theo những người có ý này, thì chuyện biển đông chính từ cộng sản tạo nên, cộng sản là nguyên nhân chính của mọi vấn nạn, mà dân ta đang gánh chịu, nay ta chỉ cần hướng đúng mục tiêu, cho tuổi trẻ trong nước hành động - Tuổi trẻ Việt yêu nước, họ thấy được TQ bá quyền xâm lấn, họ đứng lên biểu tình, và họ đã biết nhưng vẫn không dám nói đến chuyện tiếp tay của nhà cầm quyền hiện nay cho Tầu cộng.

Trong khi đó bên lề chuyện xuống đường của tuổi trẻ VN hôm nay, cũng có chuyện vui vui, đó là từ cái quá háo hức và phấn khích, có người đã nghĩ tới ngay tới chuyện nóng hơn, đó là chiến tranh xảy ra giửa hai nước Việt Hoa - Như hai anh ngồi chung bàn với tôi sáng nay, hai anh bàn chuyện về biển đông, câu chuyện khá sôi nổi, kẻ nói qua người nói lại, ai cũng nói nhiều và tranh nhau nói.

Chuyện bàn của hai anh có thể tạm tóm như sau: Chuyện biển đông có đem đến chiến tranh giữa hai anh em “Mười sáu chữ vàng” hay không?, nếu có thì chúng ta sẽ làm gì?, chúng ta ở đây, là ý hai anh nói về bà con mình, người Việt đang sinh sống ở ngoài mảnh đất hình chữ S. Ông Tư chủ quán nghe vậy giận dữ la lớn “Tụi nó đánh nhau, có chết hết càng tốt, mắc mớ gì mà mình phải xía vô”.

Ái chà như vậy là ông Tư Bến Nghé không đứng về phe đồng minh của Vẹm để tham chiến rồi, không như hai anh ông khách của ông, hai anh đều tuyên bố người Việt ủng hộ người Việt, chỉ có điều hai anh chưa nói được sẽ tham gia cuộc chiến như thế nào. Theo các anh thì chuyện chiến tranh là không tránh khỏi, và chỉ trong nay mai thôi, có anh còn tỏ ra là người am hiểu cho rằng Trung quốc nó lớn, còn mình nhỏ, nên thưa ra trước hội đồng bảo an LHQ, rồi mới đánh nó, lấy lại đất của mình(?) - Nghe các anh nói cách giải quyết sự việc dễ ụi, thấy mà ham.  

Mọi người đều thấy, câu chuyện hôm nay Hoàng Sa Trường Sa, rõ như hai với hai là bốn, ai cũng biết Hồ Chí Minh đã đem chúng cống Tầu từ hơn 50 năm trước, giấy tờ văn bản rõ ràng. Cái hậu mà ngày nay dân Việt phải gánh là bắt đầu từ đó, lại thêm bè lũ đàn em của họ Hồ thì sao? Hãy nhìn xem, chuyện xảy ra từ bao năm rồi, chúng phản ứng ra sao, hay chúng chỉ như cái máy casset luôn lâp lại những lời phản bác lấy lệ, thậm chí chúng trơ trẽn lên tiếng là ngư dân ta an toàn làm ăn trong vùng lãnh hải nước ta, nếu có ai o ép thì cứ trình báo chính quyền.

Để trả lời cho ông nhà nước về lời tuyên bố này, một ngư dân Quảng Ngãi nói thẳng trên đài Á châu tự do sáng nay 05/06/2011 là trong tháng qua bị tầu TQ đuổi bắt liên tục, và chỉ khi có chuyện nghiêm trọng thì họ mới trình báo còn không thì thôi. Tại sao vậy?, ông ngư dân này nói thẳng là chính quyền có làm gì được cho mình đâu mà báo - À thì ra vậy, người dân biết thừa nhà nước nói thế thôi, chứ chẵng làm gị cả để giúp người dân. Đó là bây giờ mọi chuyện do tức nước vở bờ, sau bao nhiêu năm bị hại ngư dân lên tiếng, các cơ quan truyền thông ngoài nước loan tin, nên mọi người mới rõ về chuyện Trung cộng xâm lăng.

Trước kia mỗi lần bị tàu Trung cộng tấn công bắt bớ, cườp bóc tài sản ngư cụ, khi ngư dân trình báo với chính quyền, thì chính quyền Việt cộng tránh né sự thật, không dám xác định đó chính là quan thầy Trung cộng của chúng, mà chỉ nói bâng quơ là người “LẠ” và tầu “LẠ” thế thôi. Chuyện gần nhất cách đây mới non tuần, ngày 31/05/2011 Tầu cộng bắn vãi đan vào dân Việt, ngay trên biển nhà Tuy Hòa chúng ta có nghe được một lời nào từ Bí thư, Chủ tịch, đến Thủ tướng của cái nước gọi là Việt Nam Xã Nghĩa lên tiếng, họ đã câm vì sợ?.

Như vậy biển đông có dậy sóng không, đương nhiên là có, nhưng có là có giửa Tầu cộng, với các nước Asian còn lại, như Mã lai, Brunei, Phi luật Tân…họ tranh chấp quyền lợi ngay trên sân nhà Việt nam, ngay trước mũi mình, ta sẽ chứng kiến cái màn chia chác, tựu trung lại chỉ Việt nam là thiệt. Như thế chiến tranh giữa Việt cộng và Tầu cộng, coi như chuỵện không bao giờ có, yên chí đi, tình đồng chí mười sáu chữ vàng vẫn luôn chói lọi, môi hở răng lạnh mà, chỉ lâu lâu răng cắn môi chảy máu tí ti thôi, như năm 1979 trên vùng biên giới Viêt Hoa, với hàng chục ngàn chiến binh cộng sản Việt hy sinh, còn Tầu cộng thu về cho chúng cả ngàn cây số vuông đất của nước Việt.

Hôm nay ngồi bên ly cà fé đúng một một năm, sau chuyện những ngày người dân trong nước biểu tình, ông Tư Bến Nghé rầu rầu mà nói –Thú thiệt với anh Hai, lúc đó tui mong có được cách mạng Hoa Sen gì đó mà người ta đồn rùm, cầu cho người dân lật được bọn cộng sản, để đỡ khổ cho xứ mình, nhưng thiệt buồn “cốt khỉ vẫn qườn cốt khỉ”. Chỉ thấy chuyện tức cười là thầy trò nó hổng có chiến tranh, thì làm sao có chuyện góp phần, cho những người Việt khúc ruột thòng yêu nước, tiền đô la gởi dìa thì ô kê, còn mọi chuyện khác, làm gì có tới cho cái thứ theo đuôi – Hổng biết một năm rồi họ đã tỉnh chưa, hay vẫn còn nắm mơ giữa ban ngày.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm