Kinh Khổ

Dân Choa - Nghĩ ngợi linh tinh

Tháng trước đọc báo thấy một tin khá lạ. Đấy là Bộ chính trị ra quyết định điều động ông Trần Văn Nam rời chức bí thư Ninh Bình quay về làm thứ trưởng bộ Công
 
Tháng trước đọc báo thấy một tin khá lạ. Đấy là Bộ chính trị ra quyết định điều động ông Trần Văn Nam rời chức bí thư Ninh Bình quay về làm thứ trưởng bộ Công an. Nếu chỉ luân chuyển vị trí trong tổ chức Đảng thôi thì chuyện ấy là bình thường, nhưng quyết định bổ nhiệm vào bộ máy Chính phủ thì phải là do Thủ tướng. Lạ là vì thế.
 
Nghĩ rằng ông Nam về lại, ít nhất có sự thay đổi gì đó, ví dụ như sẽ sớm đưa ông Trương Duy Nhất hay Phạm Viết Đào ra xét xử. Ấy nhưng khá lâu rồi mà không thấy báo chí hay công an thông báo gì thêm. Bắt hai vị này chắc công an đã có đủ chứng cớ, nhẽ nào lại điều tra gì mà lâu như thế.
 
Hai ông này chắc cũng cứng cỏi, lắm lý lẽ, chắc đấu khẩu với điều tra viên cũng nẩy lửa đây. Sau này khi thoát vòng lao lý về viết hồi ký chắc cũng đắt khách lắm đây.
 
Mới đây lại có chuyện ông Viết ở Thái Bình. Vì bực bội chuyện đất đai bắn một lúc 5 cán bộ rồi tự sát. Chuyện tầy trời, vang dội khắp cả nước rồi lan cả ra nước ngoài.
 
Liệu vụ ông Viết có phải là vụ cuối cùng trong chuyện đất đai ở Việt Nam không?
 
Cái này khó ai mà khẳng định được.
 
Năm kia cả nước đã kinh hoàng vị vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng chống lại công an, bộ đội khi bị cưỡng chế. Vụ ấy ghê gớm quá đến nỗi Thủ tướng phải lên tiếng trấn an ngay. Ngay cả Quốc hội đang lưỡng lự với luật đất đai cũng thúc đẩy để bàn định thay đổi. Thế nhưng khi xử án thì tinh thần có vẻ ngược lại, gia đình ông Vươn có tội nặng, còn chính quyền chỉ vi phạm khuyết điểm.
 
Luật đất đai khi còn điều tra vụ án thì có vẻ cởi mở ra nhiều hướng thuận lợi cho người dân, có xu hướng hạn chế bớt công quyền. Nhưng khi vụ án xử xong thì tinh thần của thảo luận lại có vẻ thay đổi. Công quyền có ưu thế, người dân mất đất yếu thế.
Nay xảy ra vụ việc ông Viết Thái Bình. Lại bỗng dưng thấy Quốc hội ào lên thảo luận mới về luật đất đai theo hướng mở.
Đúng là không thể hiểu ra sao được cả.
 
Đáng lý vụ Tiên Lãng là một vụ vô cùng quan trọng. Nhân đấy Bộ chính trị và Quốc hội phải lên tiếng giải thích và tìm lời giải thỏa đáng cho cả nước. Nhưng đáng tiếc về vụ này Bộ chính trị cũng như Quốc hội im lặng nên giờ đây vụ Thái Bình xảy ra là đương nhiên.
 
Nhắc đến Hải Phòng lại nhắc đến mấy vị lãnh đạo đương nhiệm. Phải nói là các vị này xuất phát từ công an và hình như người của ngành công an có vẻ thắng thế ở địa phương này. Ngày trước có ông đại tá giám đốc tên là Trần Bá Thiều phát biểu vô lối tại Quốc hội về đường sắt cao tốc : " - "Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?".
 
Cả nước giật mình, tưởng nghe nhầm...ấy thế mà ông lại được phong tướng và nay là tổng cục trưởng TCXDLL CA.
 
Lại còn ông giám đốc CA ngày nay nữa. Ông Đỗ Hữu Ca chỉ huy vụ cưỡng chế đầm nhà ông Vươn. Ông Ca lại còn bảo"...trận đánh hay có thể viết thành sách..."
 
Dư luận bàng hoàng không thể tin được câu phát ngôn đó từ một người chiến sĩ công an nhân dân. Ông Ca lại được vinh danh phong tướng dù cho rằng hai vị phó thừa hành của ông bị kỉ luật rất nặng, mất chức.
 
Liệu từ vụ ông Viết mới xảy ra ở Thái Bình Bộ chính trị có lưu tâm lại Hải Phòng không nhỉ? Liệu có thể thay đổi cái gì mới cho chuyện cũ ở Hải Phòng không?
 
Dân Choa
 
(Quê Choa)

Bàn ra tán vào (1)

Truong Ngoc Ha
Ong Nuyen Thien Nhan khong nhan hoc vi TS tai Havard bao gio! http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BB%87n_Nh%C3%A2n

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Dân Choa - Nghĩ ngợi linh tinh

Tháng trước đọc báo thấy một tin khá lạ. Đấy là Bộ chính trị ra quyết định điều động ông Trần Văn Nam rời chức bí thư Ninh Bình quay về làm thứ trưởng bộ Công
 
Tháng trước đọc báo thấy một tin khá lạ. Đấy là Bộ chính trị ra quyết định điều động ông Trần Văn Nam rời chức bí thư Ninh Bình quay về làm thứ trưởng bộ Công an. Nếu chỉ luân chuyển vị trí trong tổ chức Đảng thôi thì chuyện ấy là bình thường, nhưng quyết định bổ nhiệm vào bộ máy Chính phủ thì phải là do Thủ tướng. Lạ là vì thế.
 
Nghĩ rằng ông Nam về lại, ít nhất có sự thay đổi gì đó, ví dụ như sẽ sớm đưa ông Trương Duy Nhất hay Phạm Viết Đào ra xét xử. Ấy nhưng khá lâu rồi mà không thấy báo chí hay công an thông báo gì thêm. Bắt hai vị này chắc công an đã có đủ chứng cớ, nhẽ nào lại điều tra gì mà lâu như thế.
 
Hai ông này chắc cũng cứng cỏi, lắm lý lẽ, chắc đấu khẩu với điều tra viên cũng nẩy lửa đây. Sau này khi thoát vòng lao lý về viết hồi ký chắc cũng đắt khách lắm đây.
 
Mới đây lại có chuyện ông Viết ở Thái Bình. Vì bực bội chuyện đất đai bắn một lúc 5 cán bộ rồi tự sát. Chuyện tầy trời, vang dội khắp cả nước rồi lan cả ra nước ngoài.
 
Liệu vụ ông Viết có phải là vụ cuối cùng trong chuyện đất đai ở Việt Nam không?
 
Cái này khó ai mà khẳng định được.
 
Năm kia cả nước đã kinh hoàng vị vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng chống lại công an, bộ đội khi bị cưỡng chế. Vụ ấy ghê gớm quá đến nỗi Thủ tướng phải lên tiếng trấn an ngay. Ngay cả Quốc hội đang lưỡng lự với luật đất đai cũng thúc đẩy để bàn định thay đổi. Thế nhưng khi xử án thì tinh thần có vẻ ngược lại, gia đình ông Vươn có tội nặng, còn chính quyền chỉ vi phạm khuyết điểm.
 
Luật đất đai khi còn điều tra vụ án thì có vẻ cởi mở ra nhiều hướng thuận lợi cho người dân, có xu hướng hạn chế bớt công quyền. Nhưng khi vụ án xử xong thì tinh thần của thảo luận lại có vẻ thay đổi. Công quyền có ưu thế, người dân mất đất yếu thế.
Nay xảy ra vụ việc ông Viết Thái Bình. Lại bỗng dưng thấy Quốc hội ào lên thảo luận mới về luật đất đai theo hướng mở.
Đúng là không thể hiểu ra sao được cả.
 
Đáng lý vụ Tiên Lãng là một vụ vô cùng quan trọng. Nhân đấy Bộ chính trị và Quốc hội phải lên tiếng giải thích và tìm lời giải thỏa đáng cho cả nước. Nhưng đáng tiếc về vụ này Bộ chính trị cũng như Quốc hội im lặng nên giờ đây vụ Thái Bình xảy ra là đương nhiên.
 
Nhắc đến Hải Phòng lại nhắc đến mấy vị lãnh đạo đương nhiệm. Phải nói là các vị này xuất phát từ công an và hình như người của ngành công an có vẻ thắng thế ở địa phương này. Ngày trước có ông đại tá giám đốc tên là Trần Bá Thiều phát biểu vô lối tại Quốc hội về đường sắt cao tốc : " - "Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ? Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành?".
 
Cả nước giật mình, tưởng nghe nhầm...ấy thế mà ông lại được phong tướng và nay là tổng cục trưởng TCXDLL CA.
 
Lại còn ông giám đốc CA ngày nay nữa. Ông Đỗ Hữu Ca chỉ huy vụ cưỡng chế đầm nhà ông Vươn. Ông Ca lại còn bảo"...trận đánh hay có thể viết thành sách..."
 
Dư luận bàng hoàng không thể tin được câu phát ngôn đó từ một người chiến sĩ công an nhân dân. Ông Ca lại được vinh danh phong tướng dù cho rằng hai vị phó thừa hành của ông bị kỉ luật rất nặng, mất chức.
 
Liệu từ vụ ông Viết mới xảy ra ở Thái Bình Bộ chính trị có lưu tâm lại Hải Phòng không nhỉ? Liệu có thể thay đổi cái gì mới cho chuyện cũ ở Hải Phòng không?
 
Dân Choa
 
(Quê Choa)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm