Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐỐNG RÁC KÁCH MẠNG - Việt Nhân

(HNPĐ) Từ hôm đầu tháng tới giờ, sau khi tin Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 27/02/2014 cho biết đã khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng, giáo viên trường THPT Thới Long,


(HNPĐ) Từ hôm đầu tháng tới giờ, sau khi tin Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 27/02/2014 cho biết đã khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng, giáo viên trường THPT Thới Long, Ô Môn để điều tra về hành vi gạ một học sinh nữ 17 tuổi lớp 10 vô cầu tiêu đổi điểm, rồi cùng nhau mây mưa. Các trang mạng hầu hết đã đưa tin, và dân mạng như quá quen mà không bàn tán gì mấy chuyện thầy giáo vẫn dùng chiêu bài cũ đổi điểm lấy tình với nữ sinh của mình, nhưng nay với cái nhìn khác mà đã có người xoáy vào cái nơi đã xảy ra sự việc. Ý họ muốn nói đến cái toilet, cái nhà vệ sinh nam của giáo viên, nơi một thầy một trò cả hai đều chẳng ra gì làm chuyện đổi trao


Vậy ra ông thầy giáo này, cũng bình dân gớm khi chọn địa điểm như thế! Dạ thưa đúng, thời đại kách mạng ai cũng đã học được nơi bác cái tánh giản dị, cũng trong một bài viết đăng trên mạng xahoi.com.vn ngày 03/03/2014 với lời tựa “Hiệu trưởng mây mưa với lao công trong toilet”, cho thấy hôm nay từ hiệu trưởng, thầy giáo, nữ sinh, đến chị lao công, ai ai cũng xuề xòa, không kén chọn cầu kỳ. Bài viết có đoạn “hiệu trưởng chỗ chị làm thì luôn ngoại tình theo kiểu chớp nhoáng. Cứ thấy cô nào ngon mắt là ông ta lại bày trò gạ gẫm, rủ rể bằng cách tăng lương, giảm giờ dạy hay cho đi học thêm các khóa học đào tạo... đa số các sinh viên trẻ được giữ lại trường, ông ấy đều không tha, ông gạ luôn cô bé làm lao công thời vụ ở trường”.


Bài viết kể tiếp “Một tháng sau, cô bé không phải làm công việc quét dọn nữa mà thay vào chân chị hành chính chuyên lo nước nôi phục vụ sếp - Một lần tôi vào phòng xin chữ ký, thì thấy hai người đang hú hí với nhau trong toilet, mà không hề biết sự có mặt của tôi, đành thôi đi ra ngoài chờ cho hai người họ xong việc mới quay vào”. Ái chà, trường học hôm nay thời xã nghĩa cũng vui quá đi chứ, từ trên xuống dưới họ cứ vô tư trao đổi, đôi bên cùng có lợi mà, có thiệt hại gì ai đâu, và cũng đừng nên đặt vấn đề đó là nơi trường học. Suy nghĩ như thế là xưa rồi, đừng đem đạo lý luân thường, hay văn hóa dân tộc ra để mà phê phán, vì xã hội xã nghĩa chính nó chỉ là một đống rác, vụ anh giáo Hoàng và cô học trò Thủy ở Ô Môn cho thấy thực tế sự việc.


Cò kè bớt một thêm hai, từ ra giá 10 triệu, rồi 30 triệu, cuối cùng là 70 thì thuận mua vừa bán, vậy cho thấy sự việc đổ bể tèm lem cũng bởi bước đầu thiếu thuận thảo, anh giáo viên này xui gặp công an vào cuộc. Lệnh bắt khẩn cấp mặc dầu đã có sự thỏa thuận giữa đôi bên, Hoàng đã đưa cho Thủy là học sinh số tiền 70 triệu có chứng nhận của công an, để nhìn cho trung thực sự việc, xin cứ vào google gõ mấy chữ gạ tình đổi điểm, sẽ đọc mệt nghỉ. Nhiều lắm chứ đâu phải mỗi vụ này, trước vụ này tháng tư năm ngoái 2013, ồn ào chuyện một giám thị đổi điểm lấy tình, như đã nói ở trên, đây là hợp tác đôi bên đều có lợi, vì cả hai đều dùng của không vốn, (Chữ mây mưa là mỗ tôi lập lại nguyên chữ, mà báo Thời luận cũng như trang xahoi.com đã dùng).


Trong chúng ta, những kỷ niệm ngày còn cắp sách, ngoài bạn bè nơi sân trường làm sao chúng ta quên được hình ảnh những vị thầy cô, những người ta kính như cha mẹ, nhất là những vị thầy cô dưới mái trường trung học. Không còn là chú nhóc tiểu học sợ thầy hơn sợ cha, hay là khi đã trưởng thành bước chân vào giảng đường đại học, có đôi phần xa cách giữa sinh viên với giảng sư, thì nơi cấp trung học thầy trò như gần nhau nhất. Từ những vị giáo sư già tuổi hơn cả mẹ cha, đến những thầy cô trẻ mới tốt nghiệp hơn trò chỉ năm bảy tuổi, nhưng trong một phòng học với sĩ số khoảng hơn 30 trò, cái tình thầy trò khắng khít không khác gì trong gia đình, và sự kính trọng vẫn luôn được trò dành cho thầy, không khác chi bậc sinh thành ra mình.


Đường đời nay đã đi gần hết, nhưng những lúc anh em cùng một lớp xưa gặp nhau ngoài phố, hay nói chuyện trên phôn, vẫn luôn nhắc nhở đến thầy cô đã phải cực nhọc vì lũ học trò nghịch như quỉ sứ. Mỗ tôi trong đời học sinh 7 năm trung học, bị vướng một lần cấm túc của Cô Thiên Hương, bị phạt vì không vẽ bản đồ châu Âu, để tháng đó mất bảng danh dự, rồi mất luôn phần thưởng cuối năm, nhưng không bao giờ dám giận Cô, mà thèm lắm mong được gặp lại cô để nói lời xin lỗi. Xin lỗi luôn giùm cho đám quỉ sứ bạn mỗ tôi, dân Ba Lắc Kí (Petrusky) thời đó đã gọi Cô là bà chằng lửa Thiên Lôi, bởi cái nóng tánh của cô, và xin lỗi luôn chuyện chúng ghép đôi Cô cùng Thầy Phong dạy anh văn, hiện đang ở Texas.


Nhớ lắm trường xưa thầy cũ! Đám học trò mỗ tôi, không chối là đúng như câu, nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò – Và Thầy Cô chúng tôi thời trước, cái thời mà các tay kách mạng xách mé gọi là Ngụy, đã dạy trò với một kỷ luật nghiêm minh, thầy trò chúng tôi đâu ra đấy, làm gì có chuyện gạ hay đổi. Chuyện dễ hiểu thôi nước VNCH chúng tôi lúc đó không có thứ đạo đức kách mạng, và cũng không một ai muốn sống và làm việc theo gương Hồ dzĩ đại cả, Nói thêm chuyện xưa, cũng là để những ai đã tắm qua hai dòng nước, biết đâu đục đâu trong!

 

Nghe chuyện bẩn thỉu của ông hiệu trưởng cùng lao công kéo nhau vào toilet, thày giáo đưa học trò vào cầu tiêu, giám thị gạ tình đổi điểm với nữ sinh, rõ ràng là sự tuột dốc của cả một đất nước dân tộc, đạo đức văn hóa suy đồi đến tận đáy. Vậy tương lai đất nước sẽ ra sao với những con người như thế, và một mai đống rác do cộng sản để lại thử hỏi có nhỏ không?


Việt Nhân (HNPĐ)



Bàn ra tán vào (2)

Nguyễn Nhơn
Bởi dzậy cho nên nhìn qua Ukraine thiệt l2 sốt ruột! Biết chừng nào đánh cho sập được cái xã nghĩa thúi rùm để còn khôi phục lại đạo lý tổ tiên giồng giống Rồng Tiên, bốn ngàn năm văn hiến. Đánh cho tiệt nọc loài sài lang duy vật chỉ biết ăn, ngủ, đ... ỉa, hổng biết nhân - nghĩa gì hết trơn!

----------------------------------------------------------------------------------

SR
Sau khi Việt Cộng tiêu tùng...... Dân ta sẽ mệt khử trùng quê hương....... Ký sinh công phỉ vãi vương...... Còn di hại đến môi trương dài lâu

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

ĐỐNG RÁC KÁCH MẠNG - Việt Nhân

(HNPĐ) Từ hôm đầu tháng tới giờ, sau khi tin Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 27/02/2014 cho biết đã khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng, giáo viên trường THPT Thới Long,


(HNPĐ) Từ hôm đầu tháng tới giờ, sau khi tin Công an quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày 27/02/2014 cho biết đã khởi tố bị can Đặng Văn Hoàng, giáo viên trường THPT Thới Long, Ô Môn để điều tra về hành vi gạ một học sinh nữ 17 tuổi lớp 10 vô cầu tiêu đổi điểm, rồi cùng nhau mây mưa. Các trang mạng hầu hết đã đưa tin, và dân mạng như quá quen mà không bàn tán gì mấy chuyện thầy giáo vẫn dùng chiêu bài cũ đổi điểm lấy tình với nữ sinh của mình, nhưng nay với cái nhìn khác mà đã có người xoáy vào cái nơi đã xảy ra sự việc. Ý họ muốn nói đến cái toilet, cái nhà vệ sinh nam của giáo viên, nơi một thầy một trò cả hai đều chẳng ra gì làm chuyện đổi trao


Vậy ra ông thầy giáo này, cũng bình dân gớm khi chọn địa điểm như thế! Dạ thưa đúng, thời đại kách mạng ai cũng đã học được nơi bác cái tánh giản dị, cũng trong một bài viết đăng trên mạng xahoi.com.vn ngày 03/03/2014 với lời tựa “Hiệu trưởng mây mưa với lao công trong toilet”, cho thấy hôm nay từ hiệu trưởng, thầy giáo, nữ sinh, đến chị lao công, ai ai cũng xuề xòa, không kén chọn cầu kỳ. Bài viết có đoạn “hiệu trưởng chỗ chị làm thì luôn ngoại tình theo kiểu chớp nhoáng. Cứ thấy cô nào ngon mắt là ông ta lại bày trò gạ gẫm, rủ rể bằng cách tăng lương, giảm giờ dạy hay cho đi học thêm các khóa học đào tạo... đa số các sinh viên trẻ được giữ lại trường, ông ấy đều không tha, ông gạ luôn cô bé làm lao công thời vụ ở trường”.


Bài viết kể tiếp “Một tháng sau, cô bé không phải làm công việc quét dọn nữa mà thay vào chân chị hành chính chuyên lo nước nôi phục vụ sếp - Một lần tôi vào phòng xin chữ ký, thì thấy hai người đang hú hí với nhau trong toilet, mà không hề biết sự có mặt của tôi, đành thôi đi ra ngoài chờ cho hai người họ xong việc mới quay vào”. Ái chà, trường học hôm nay thời xã nghĩa cũng vui quá đi chứ, từ trên xuống dưới họ cứ vô tư trao đổi, đôi bên cùng có lợi mà, có thiệt hại gì ai đâu, và cũng đừng nên đặt vấn đề đó là nơi trường học. Suy nghĩ như thế là xưa rồi, đừng đem đạo lý luân thường, hay văn hóa dân tộc ra để mà phê phán, vì xã hội xã nghĩa chính nó chỉ là một đống rác, vụ anh giáo Hoàng và cô học trò Thủy ở Ô Môn cho thấy thực tế sự việc.


Cò kè bớt một thêm hai, từ ra giá 10 triệu, rồi 30 triệu, cuối cùng là 70 thì thuận mua vừa bán, vậy cho thấy sự việc đổ bể tèm lem cũng bởi bước đầu thiếu thuận thảo, anh giáo viên này xui gặp công an vào cuộc. Lệnh bắt khẩn cấp mặc dầu đã có sự thỏa thuận giữa đôi bên, Hoàng đã đưa cho Thủy là học sinh số tiền 70 triệu có chứng nhận của công an, để nhìn cho trung thực sự việc, xin cứ vào google gõ mấy chữ gạ tình đổi điểm, sẽ đọc mệt nghỉ. Nhiều lắm chứ đâu phải mỗi vụ này, trước vụ này tháng tư năm ngoái 2013, ồn ào chuyện một giám thị đổi điểm lấy tình, như đã nói ở trên, đây là hợp tác đôi bên đều có lợi, vì cả hai đều dùng của không vốn, (Chữ mây mưa là mỗ tôi lập lại nguyên chữ, mà báo Thời luận cũng như trang xahoi.com đã dùng).


Trong chúng ta, những kỷ niệm ngày còn cắp sách, ngoài bạn bè nơi sân trường làm sao chúng ta quên được hình ảnh những vị thầy cô, những người ta kính như cha mẹ, nhất là những vị thầy cô dưới mái trường trung học. Không còn là chú nhóc tiểu học sợ thầy hơn sợ cha, hay là khi đã trưởng thành bước chân vào giảng đường đại học, có đôi phần xa cách giữa sinh viên với giảng sư, thì nơi cấp trung học thầy trò như gần nhau nhất. Từ những vị giáo sư già tuổi hơn cả mẹ cha, đến những thầy cô trẻ mới tốt nghiệp hơn trò chỉ năm bảy tuổi, nhưng trong một phòng học với sĩ số khoảng hơn 30 trò, cái tình thầy trò khắng khít không khác gì trong gia đình, và sự kính trọng vẫn luôn được trò dành cho thầy, không khác chi bậc sinh thành ra mình.


Đường đời nay đã đi gần hết, nhưng những lúc anh em cùng một lớp xưa gặp nhau ngoài phố, hay nói chuyện trên phôn, vẫn luôn nhắc nhở đến thầy cô đã phải cực nhọc vì lũ học trò nghịch như quỉ sứ. Mỗ tôi trong đời học sinh 7 năm trung học, bị vướng một lần cấm túc của Cô Thiên Hương, bị phạt vì không vẽ bản đồ châu Âu, để tháng đó mất bảng danh dự, rồi mất luôn phần thưởng cuối năm, nhưng không bao giờ dám giận Cô, mà thèm lắm mong được gặp lại cô để nói lời xin lỗi. Xin lỗi luôn giùm cho đám quỉ sứ bạn mỗ tôi, dân Ba Lắc Kí (Petrusky) thời đó đã gọi Cô là bà chằng lửa Thiên Lôi, bởi cái nóng tánh của cô, và xin lỗi luôn chuyện chúng ghép đôi Cô cùng Thầy Phong dạy anh văn, hiện đang ở Texas.


Nhớ lắm trường xưa thầy cũ! Đám học trò mỗ tôi, không chối là đúng như câu, nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò – Và Thầy Cô chúng tôi thời trước, cái thời mà các tay kách mạng xách mé gọi là Ngụy, đã dạy trò với một kỷ luật nghiêm minh, thầy trò chúng tôi đâu ra đấy, làm gì có chuyện gạ hay đổi. Chuyện dễ hiểu thôi nước VNCH chúng tôi lúc đó không có thứ đạo đức kách mạng, và cũng không một ai muốn sống và làm việc theo gương Hồ dzĩ đại cả, Nói thêm chuyện xưa, cũng là để những ai đã tắm qua hai dòng nước, biết đâu đục đâu trong!

 

Nghe chuyện bẩn thỉu của ông hiệu trưởng cùng lao công kéo nhau vào toilet, thày giáo đưa học trò vào cầu tiêu, giám thị gạ tình đổi điểm với nữ sinh, rõ ràng là sự tuột dốc của cả một đất nước dân tộc, đạo đức văn hóa suy đồi đến tận đáy. Vậy tương lai đất nước sẽ ra sao với những con người như thế, và một mai đống rác do cộng sản để lại thử hỏi có nhỏ không?


Việt Nhân (HNPĐ)



BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm