Kinh Khổ

ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ

Những người sĩ quan và lính trẻ đó cũng rất bức xúc trước thái độ nhu nhược của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Trung Quốc kéo vào hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của nước ta.

Đặng Huy Văn
: Tôi bị ốm phải đi nằm bệnh viện gần cả tháng trời. Trong thời gian nằm bệnh viện đó, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là những sĩ quan và quân nhân đang tại ngũ. Họ cũng bị ốm như tôi phải đi nằm bệnh viện nhưng nhắc đến giặc Tàu, ai cũng vô cùng phẫn nộ. Họ nói, họ sẵn sàng ra trận để chống trả giặc Tàu xâm lược. Những người sĩ quan và lính trẻ đó cũng rất bức xúc trước thái độ nhu nhược của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Trung Quốc kéo vào hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của nước ta. Đáng chú ý là, ông Trọng còn cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang tận Bắc Kinh để xin được tiếp kiến tên TBT Tập Cận Bình của đảng cộng sản Trung Quốc.

Trong bài viết này, tôi xin lược ghi lại một trong số những tâm tư mà các sĩ quan và quân nhân đó đã tâm sự với tôi. Tôi xin phép được giấu tên của Bệnh Viện, nơi tôi đã có cơ hội được gặp gỡ những sĩ quan và quân nhân trẻ đó.

ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ
(Kính gửi TBT Nguyễn Phú Trọng)

Đôi lời với tổng bí thư
Ông còn lú đến bao giờ hỡi ông?
Giặc Tàu xâm lấn Biển Đông
Ông là nguyên thủ sao không nói gì?
Tàu sang phải đuổi chúng đi
Còn mơ thương lượng kiểu gì nữa ông?
Kẻ thù truyền kiếp núi sông
Ngàn năm Bắc Thuộc sao ông chẳng tường?

Giặc dùng “cộng sản” bất lương
Cố tìm mọi cách sang lường gạt ta
Bảy Tư, chúng cướp Hoàng Sa
Làm bảy tư lính Cộng Hòa hi sinh
Lẽ ra họ được tôn vinh
Anh hùng liệt sĩ kiên trinh chống Tàu
Ông không chấp nhận, vì sao?
Đều là máu thịt đồng bào Việt Nam!

Bảy Chin, Tàu kéo quân sang
Sáu tỉnh biên giới Bắc phần nước ta
Trẻ con, phụ nữ, người già…
Chúng tàn sát hết chẳng tha người nào
Sao nay con cháu đồng bào
Mít tinh kỷ niệm chống Tàu, ông giam?
Hay giờ vua lú, quan tham
Đã thành một lũ Việt gian lụy Tàu?

Cải Cách Ruộng Đất thuở nào
Có gì hay để đồng bào đến coi
Mà ông triển lãm “một thời”(1)
“Người cày có ruộng!” long trời đấu tranh
Giết oan mấy vạn dân lành
Mà nay ruộng đất lại thành của công
Của công là của đảng ông
Đảng không trả ruộng, dân không thể đòi!

Nhũng tham đầy đất, chật trời
Ông đã bãi chức được người nào chưa?
Tại sao tham nhũng không chừa
Mà còn lớn mạnh hơn xưa rất nhiều
Phải chi ông quá tin yêu
Những người đồng chí sớm chiều bên ông?
Nghị Quyết Bốn, có thành không(2)
Lòng dân giờ biết tin ông kiểu gì?

Nước nhà đang lúc lâm nguy
Theo Tàu mất nước biết đi đường nào?
Sao không tập hợp đồng bào
“Diên Hồng” mở hội chống Tàu ngoại xâm?
Như xưa vua quan Nhà Trần
Kết đoàn dân Việt đánh quân Mông vào
Đảng ông không dựa đồng bào
Thì ai sẽ đánh giặc Tàu, hỡi ông?

Hay ông bắt chước ông Đồng
Đem Trường Hoàng lẫn Biển Đông dâng Tàu?

Hà Nội, 10/10/2014
Đặng Huy Văn

(1). Triển Lãm CCRĐ khai mạc ngày 8/9/2014 tại Phố Tông Đản, Hà Nội được 4 ngày thì “tạm thời” đóng cửa vào ngày 11/9/2014 vì “sự cố ánh sáng”, không biết đến bao giờ mới mở cửa trở lại?

(2). Nghị Quyết Bốn: Nghị Quyết hội nghị TƯ 4 do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động để chống tham nhũng nhằm hạ bệ đồng chí “X” nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả mong muốn.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ

Những người sĩ quan và lính trẻ đó cũng rất bức xúc trước thái độ nhu nhược của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Trung Quốc kéo vào hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của nước ta.

Đặng Huy Văn
: Tôi bị ốm phải đi nằm bệnh viện gần cả tháng trời. Trong thời gian nằm bệnh viện đó, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là những sĩ quan và quân nhân đang tại ngũ. Họ cũng bị ốm như tôi phải đi nằm bệnh viện nhưng nhắc đến giặc Tàu, ai cũng vô cùng phẫn nộ. Họ nói, họ sẵn sàng ra trận để chống trả giặc Tàu xâm lược. Những người sĩ quan và lính trẻ đó cũng rất bức xúc trước thái độ nhu nhược của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Trung Quốc kéo vào hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của nước ta. Đáng chú ý là, ông Trọng còn cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang tận Bắc Kinh để xin được tiếp kiến tên TBT Tập Cận Bình của đảng cộng sản Trung Quốc.

Trong bài viết này, tôi xin lược ghi lại một trong số những tâm tư mà các sĩ quan và quân nhân đó đã tâm sự với tôi. Tôi xin phép được giấu tên của Bệnh Viện, nơi tôi đã có cơ hội được gặp gỡ những sĩ quan và quân nhân trẻ đó.

ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ
(Kính gửi TBT Nguyễn Phú Trọng)

Đôi lời với tổng bí thư
Ông còn lú đến bao giờ hỡi ông?
Giặc Tàu xâm lấn Biển Đông
Ông là nguyên thủ sao không nói gì?
Tàu sang phải đuổi chúng đi
Còn mơ thương lượng kiểu gì nữa ông?
Kẻ thù truyền kiếp núi sông
Ngàn năm Bắc Thuộc sao ông chẳng tường?

Giặc dùng “cộng sản” bất lương
Cố tìm mọi cách sang lường gạt ta
Bảy Tư, chúng cướp Hoàng Sa
Làm bảy tư lính Cộng Hòa hi sinh
Lẽ ra họ được tôn vinh
Anh hùng liệt sĩ kiên trinh chống Tàu
Ông không chấp nhận, vì sao?
Đều là máu thịt đồng bào Việt Nam!

Bảy Chin, Tàu kéo quân sang
Sáu tỉnh biên giới Bắc phần nước ta
Trẻ con, phụ nữ, người già…
Chúng tàn sát hết chẳng tha người nào
Sao nay con cháu đồng bào
Mít tinh kỷ niệm chống Tàu, ông giam?
Hay giờ vua lú, quan tham
Đã thành một lũ Việt gian lụy Tàu?

Cải Cách Ruộng Đất thuở nào
Có gì hay để đồng bào đến coi
Mà ông triển lãm “một thời”(1)
“Người cày có ruộng!” long trời đấu tranh
Giết oan mấy vạn dân lành
Mà nay ruộng đất lại thành của công
Của công là của đảng ông
Đảng không trả ruộng, dân không thể đòi!

Nhũng tham đầy đất, chật trời
Ông đã bãi chức được người nào chưa?
Tại sao tham nhũng không chừa
Mà còn lớn mạnh hơn xưa rất nhiều
Phải chi ông quá tin yêu
Những người đồng chí sớm chiều bên ông?
Nghị Quyết Bốn, có thành không(2)
Lòng dân giờ biết tin ông kiểu gì?

Nước nhà đang lúc lâm nguy
Theo Tàu mất nước biết đi đường nào?
Sao không tập hợp đồng bào
“Diên Hồng” mở hội chống Tàu ngoại xâm?
Như xưa vua quan Nhà Trần
Kết đoàn dân Việt đánh quân Mông vào
Đảng ông không dựa đồng bào
Thì ai sẽ đánh giặc Tàu, hỡi ông?

Hay ông bắt chước ông Đồng
Đem Trường Hoàng lẫn Biển Đông dâng Tàu?

Hà Nội, 10/10/2014
Đặng Huy Văn

(1). Triển Lãm CCRĐ khai mạc ngày 8/9/2014 tại Phố Tông Đản, Hà Nội được 4 ngày thì “tạm thời” đóng cửa vào ngày 11/9/2014 vì “sự cố ánh sáng”, không biết đến bao giờ mới mở cửa trở lại?

(2). Nghị Quyết Bốn: Nghị Quyết hội nghị TƯ 4 do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động để chống tham nhũng nhằm hạ bệ đồng chí “X” nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả mong muốn.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm