Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

DẦU SÔI LỬA BỎNG? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Phải nói không riêng gì mỗ tôi mà là hầu hết mọi người, ai cũng nghe ngóng đợi chờ mong có tí tin tức xì ra từ cái hội nghị ‘six’, mà người có đầu óc đùa cợt

 

(HNPĐ) Phải nói không riêng gì mỗ tôi mà là hầu hết mọi người, ai cũng nghe ngóng đợi chờ mong có tí tin tức xì ra từ cái hội nghị ‘six’, mà người có đầu óc đùa cợt, thì gọi nó là cái hội nghị ‘bịnh’, bởi six hay sick phát âm giống nhau – Nhưng tuyệt nhiên những gì sau ồn ào triệu tập mọi việc bổng lặng yên như tờ.

Hổm rày kín quá dân nghe hơi nồi chõ chả có được tí hơi hám gì ,về việc các ông An Nam cộng đảng, đóng cửa trị bịnh cho nhau đến nay là mười ngày, thầy cùng con bịnh có ai sống ai chết, hay lại vẫn êm do phước chủ (3D) may thày (Tầu)? Hôm đầu tháng nghe tin ông Tổng lú bất ngờ triệu tập, đám lục lâm các nơi về về tổng đàn họp gấp, mà nhớ hôm tháng chín ông Đảng trưởng đã phát tín hiệu khẩn về đảng ông là có người bị bệnh dịch theo đó có thể truyền bệnh cho nhau mà chết hết. Ông sợ đảng tư bản đỏ của ông thiếu đất chôn ở nghĩa trang Tân Trào, ông nói tình trạng một bộ phận không nhỏ (tức lớn) cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhưng lúc đó có người vẫn còn nghi ngờ ông vì trước giờ ông là chuyên viên giả vờ, cả cái lú cũng có người nói là ông kịch cọt, cho đến khi buổi chợ trời được lệnh triệu tập khẩn như đã nói mọi người mới tin chuyện đã đến lúc. Hết còn cho là chuyện đùa nên thiên hạ chú tâm theo dõi và thấy mấy anh tư bản man rợ Việt xã nghĩa xì tùm lum, không khác gì các tài tử Hồ ly vọng khi cơm không còn lành canh không còn ngọt, chia tay rã đám bèn đem rác của nhau đi tung bốn phương trời. Đảng vạch áo nhau ra cho thiên hạ thấy cái lưng, mà trong đó là cái lưng của Dũng xà mâu là ghẻ nhiều nhứt, người ta nói chúng tắm cho nhau bôi thuốc ghẻ cho nhau, cũng có người nói 3 Dũng được giao cho lò mổ hội nghị 6 mần thịt cạo lông.

Cái hay người ta khen Tổng Lú là không lú chút nào, vì cho tới kết thúc đợt họp tháng 9/12 ông cũng chưa có tuyên bố gì cụ thể bịnh tình cũng như kê đơn toa thuốc cho 3Dũng, đùng một cái có chuyện họp khẩn cấp như ta đã biết. Lúc đó mọi ủy viên về họp chợ nghe nói được phát tài liệu dày 313 trang có hình ảnh cơ ngơi của Dũng xà mâu cùng con gái, đúng quá đi thôi con mắt thiên hạ nhìn không trật, khi nói ông khôn trật trời. Ông là chuyên gia của giả vờ, giả lú, giả yếu, giả mát, giả tốc… Lại thêm 4Sang một bè với Tổng, phen này Dũng xà mâu sẽ biết thế nào là “hổ thẹn với tiền nhân, với bậc tiên liệt vì đã cản trở bước đi lên của dân tộc!” mà người ta nói 4Sang lên lớp 3Dũng trong bài “Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới”.

Thế rồi sau mười ngày đóng cửa cài then dạy nhau, chiều nay 11/10 thiên hạ có tin chỉ có 40 trong số 175 đại biểu chính thức, tham dự hội nghị lần thứ 6 của ban chấp hành trung ương An Nam công đảng khóa 11, bỏ phiếu tán thành việc TT Nguyễn Tấn Dũng có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng. À có thế chứ! sau bao ngày chờ đợi hỉnh mũi đánh hơi, nghe mùi khói thì ắt đâu đó phải có lửa, vậy thì chuyện mần thịt con heo Dũng xà mâu đâu có phải là chuyện xạo, nhưng thú thiệt nếu nó là trò phường Chèo thì sao? Thực tế cho thấy nếu như thế thì nó cũng chẳng chết thằng Tây nào cả, mỗ tôi bảo đảm 100% chắc như đinh đóng cột, chả phải đợi tới hôm nay mà đã nói từ hôm đầu tháng trong câu chuyện ‘Đấu Đá’.

Một khi vì kẹt một sợi tóc nào đó mà chúng không có khả năng giết nhau, thì chúng lại sẽ trở mặt mà thỏa hiệp cùng nhau như cũ, lại sẽ rình nhau canh me để chơi nhau cú tới đậm đà hơn, và kết quả dân vẫn khổ như thường, không chừng còn khổ nặng! Cốt khỉ hườn cốt khỉ, vì cũng có tin khẳng định sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, và 3D vẫn là ông y tá thủ tướng ác ôn như trước, đúng sai chưa xác quyết, vậy ta cứ chờ xem con bông vụ nó quay cuồng ra sao? Mới nắm thêm một nhiệm kỳ vào đầu năm rồi 2011, nhưng tưởng thú 3D nay sinh mạng chính trị cũng như con đường hoạn lộ, được xem như bị đem treo chỉ mành, cũng bởi chuyện hắn cùng gia đình và đàn em tung hoành tham nhũng.

Chuyện 20/09 vừa rồi 3D gặp Tập Hán đế có chạy thuốc được không chưa rõ, và người ta cũng thấy sẽ chưa đâu có chuyện lột chức thủ tướng của anh y tá này, nhưng chắc chắn quyền lực hắn ta sau Hội nghị Trung ương lần này sẽ bị suy yếu nhiều, chuyện này 3D phải chấp nhận nếu muốn được tại vị. Phải thấy những lãnh đạo của cộng đảng như 3D dốt mà lại tham, đã đưa đất nước đến chổ nát bét tăng trưởng kinh tế èo uột, lạm phát tăng vọt, nhiều tập đoàn quốc doanh thua lỗ, và cái chính là bê bối tài chính trong khu vực ngân hàng, cùng đầu tư ngoại quốc sụt giảm mạnh. Nhân thân là tay cơ hội, hắn nhờ những mánh lới biết biến quyền lực thành tiền, dùng tiền tham nhũng được mua chuộc cấp trên nên tạo được cương vị như hôm nay, đối với hắn tiền là trên hết.

 

Điều hành đất nước theo lối xã hội đen với những lối làm ăn mafia, đứng sau hỗ trợ bằng quyền lực cho các vụ tham nhũng, làm giầu bất chính của các tập đoàn đàn em, càng ngày càng lan rộng và lên cao tới cả bộ chính trị như các vụ Vinashin-Vinaline. Đã đưa đến tình trạng tranh ăn các nhóm tìm mọi cách thanh toán, hạ bệ lẫn bôi xấu nhau, xảy đến vụ bắt bầu Kiên một tỉ phú được mọi người từ lâu biết là có quan hệ mật thiết với 3Dũng và làm ăn với Nguyễn Thanh Phượng con gái Dũng. Sau bầu Kiên là bắt tới Lý Xuân Hải, và rồi thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình, bộ trưởng tài chánh Vương Đình Huệ, và tổng thanh tra Huỳnh Phong Thanh, đều là những tay thân cận tưởng thú và đã phải trả lời trước thường vụ Quốc hội về tình hình quản lý tài chánh và chống tham nhũng.

Đấy lược sơ sơ chuyện tay Tể Tướng Bô Xịt là như thế, trong khi chờ thêm xem có tin gì mới và để xem có đúng là dầu sôi lửa bỏng, như người ta ví von về tình trạng của cái cộng đảng thổ tả hôm nay? Nhưng với mỗ tôi thì vẫn cứng nhắc với cái ý kiến của mình, là một Tầu cộng luôn muốn duy trì các đầy tớ dễ bảo nhằm thủ lợi, ngay cả khi chúng hục hặc nhau, thực tế ai cũng thấy tuy sống trong chia rẽ, phe phái nhưng cả hai bên đều thần phục TQ, do đó lại bởi bàn tay Tầu cộng dàn xếp mà 3D sẽ an toàn. Còn chuyện chúng lại đấu đá nhau tiếp hay không thì chắc chắn điều đó là có – Chỉ chung qui là miếng ăn thôi chả phải vì dân vì nước gì sất!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

DẦU SÔI LỬA BỎNG? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Phải nói không riêng gì mỗ tôi mà là hầu hết mọi người, ai cũng nghe ngóng đợi chờ mong có tí tin tức xì ra từ cái hội nghị ‘six’, mà người có đầu óc đùa cợt

 

(HNPĐ) Phải nói không riêng gì mỗ tôi mà là hầu hết mọi người, ai cũng nghe ngóng đợi chờ mong có tí tin tức xì ra từ cái hội nghị ‘six’, mà người có đầu óc đùa cợt, thì gọi nó là cái hội nghị ‘bịnh’, bởi six hay sick phát âm giống nhau – Nhưng tuyệt nhiên những gì sau ồn ào triệu tập mọi việc bổng lặng yên như tờ.

Hổm rày kín quá dân nghe hơi nồi chõ chả có được tí hơi hám gì ,về việc các ông An Nam cộng đảng, đóng cửa trị bịnh cho nhau đến nay là mười ngày, thầy cùng con bịnh có ai sống ai chết, hay lại vẫn êm do phước chủ (3D) may thày (Tầu)? Hôm đầu tháng nghe tin ông Tổng lú bất ngờ triệu tập, đám lục lâm các nơi về về tổng đàn họp gấp, mà nhớ hôm tháng chín ông Đảng trưởng đã phát tín hiệu khẩn về đảng ông là có người bị bệnh dịch theo đó có thể truyền bệnh cho nhau mà chết hết. Ông sợ đảng tư bản đỏ của ông thiếu đất chôn ở nghĩa trang Tân Trào, ông nói tình trạng một bộ phận không nhỏ (tức lớn) cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhưng lúc đó có người vẫn còn nghi ngờ ông vì trước giờ ông là chuyên viên giả vờ, cả cái lú cũng có người nói là ông kịch cọt, cho đến khi buổi chợ trời được lệnh triệu tập khẩn như đã nói mọi người mới tin chuyện đã đến lúc. Hết còn cho là chuyện đùa nên thiên hạ chú tâm theo dõi và thấy mấy anh tư bản man rợ Việt xã nghĩa xì tùm lum, không khác gì các tài tử Hồ ly vọng khi cơm không còn lành canh không còn ngọt, chia tay rã đám bèn đem rác của nhau đi tung bốn phương trời. Đảng vạch áo nhau ra cho thiên hạ thấy cái lưng, mà trong đó là cái lưng của Dũng xà mâu là ghẻ nhiều nhứt, người ta nói chúng tắm cho nhau bôi thuốc ghẻ cho nhau, cũng có người nói 3 Dũng được giao cho lò mổ hội nghị 6 mần thịt cạo lông.

Cái hay người ta khen Tổng Lú là không lú chút nào, vì cho tới kết thúc đợt họp tháng 9/12 ông cũng chưa có tuyên bố gì cụ thể bịnh tình cũng như kê đơn toa thuốc cho 3Dũng, đùng một cái có chuyện họp khẩn cấp như ta đã biết. Lúc đó mọi ủy viên về họp chợ nghe nói được phát tài liệu dày 313 trang có hình ảnh cơ ngơi của Dũng xà mâu cùng con gái, đúng quá đi thôi con mắt thiên hạ nhìn không trật, khi nói ông khôn trật trời. Ông là chuyên gia của giả vờ, giả lú, giả yếu, giả mát, giả tốc… Lại thêm 4Sang một bè với Tổng, phen này Dũng xà mâu sẽ biết thế nào là “hổ thẹn với tiền nhân, với bậc tiên liệt vì đã cản trở bước đi lên của dân tộc!” mà người ta nói 4Sang lên lớp 3Dũng trong bài “Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới”.

Thế rồi sau mười ngày đóng cửa cài then dạy nhau, chiều nay 11/10 thiên hạ có tin chỉ có 40 trong số 175 đại biểu chính thức, tham dự hội nghị lần thứ 6 của ban chấp hành trung ương An Nam công đảng khóa 11, bỏ phiếu tán thành việc TT Nguyễn Tấn Dũng có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng. À có thế chứ! sau bao ngày chờ đợi hỉnh mũi đánh hơi, nghe mùi khói thì ắt đâu đó phải có lửa, vậy thì chuyện mần thịt con heo Dũng xà mâu đâu có phải là chuyện xạo, nhưng thú thiệt nếu nó là trò phường Chèo thì sao? Thực tế cho thấy nếu như thế thì nó cũng chẳng chết thằng Tây nào cả, mỗ tôi bảo đảm 100% chắc như đinh đóng cột, chả phải đợi tới hôm nay mà đã nói từ hôm đầu tháng trong câu chuyện ‘Đấu Đá’.

Một khi vì kẹt một sợi tóc nào đó mà chúng không có khả năng giết nhau, thì chúng lại sẽ trở mặt mà thỏa hiệp cùng nhau như cũ, lại sẽ rình nhau canh me để chơi nhau cú tới đậm đà hơn, và kết quả dân vẫn khổ như thường, không chừng còn khổ nặng! Cốt khỉ hườn cốt khỉ, vì cũng có tin khẳng định sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, và 3D vẫn là ông y tá thủ tướng ác ôn như trước, đúng sai chưa xác quyết, vậy ta cứ chờ xem con bông vụ nó quay cuồng ra sao? Mới nắm thêm một nhiệm kỳ vào đầu năm rồi 2011, nhưng tưởng thú 3D nay sinh mạng chính trị cũng như con đường hoạn lộ, được xem như bị đem treo chỉ mành, cũng bởi chuyện hắn cùng gia đình và đàn em tung hoành tham nhũng.

Chuyện 20/09 vừa rồi 3D gặp Tập Hán đế có chạy thuốc được không chưa rõ, và người ta cũng thấy sẽ chưa đâu có chuyện lột chức thủ tướng của anh y tá này, nhưng chắc chắn quyền lực hắn ta sau Hội nghị Trung ương lần này sẽ bị suy yếu nhiều, chuyện này 3D phải chấp nhận nếu muốn được tại vị. Phải thấy những lãnh đạo của cộng đảng như 3D dốt mà lại tham, đã đưa đất nước đến chổ nát bét tăng trưởng kinh tế èo uột, lạm phát tăng vọt, nhiều tập đoàn quốc doanh thua lỗ, và cái chính là bê bối tài chính trong khu vực ngân hàng, cùng đầu tư ngoại quốc sụt giảm mạnh. Nhân thân là tay cơ hội, hắn nhờ những mánh lới biết biến quyền lực thành tiền, dùng tiền tham nhũng được mua chuộc cấp trên nên tạo được cương vị như hôm nay, đối với hắn tiền là trên hết.

 

Điều hành đất nước theo lối xã hội đen với những lối làm ăn mafia, đứng sau hỗ trợ bằng quyền lực cho các vụ tham nhũng, làm giầu bất chính của các tập đoàn đàn em, càng ngày càng lan rộng và lên cao tới cả bộ chính trị như các vụ Vinashin-Vinaline. Đã đưa đến tình trạng tranh ăn các nhóm tìm mọi cách thanh toán, hạ bệ lẫn bôi xấu nhau, xảy đến vụ bắt bầu Kiên một tỉ phú được mọi người từ lâu biết là có quan hệ mật thiết với 3Dũng và làm ăn với Nguyễn Thanh Phượng con gái Dũng. Sau bầu Kiên là bắt tới Lý Xuân Hải, và rồi thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình, bộ trưởng tài chánh Vương Đình Huệ, và tổng thanh tra Huỳnh Phong Thanh, đều là những tay thân cận tưởng thú và đã phải trả lời trước thường vụ Quốc hội về tình hình quản lý tài chánh và chống tham nhũng.

Đấy lược sơ sơ chuyện tay Tể Tướng Bô Xịt là như thế, trong khi chờ thêm xem có tin gì mới và để xem có đúng là dầu sôi lửa bỏng, như người ta ví von về tình trạng của cái cộng đảng thổ tả hôm nay? Nhưng với mỗ tôi thì vẫn cứng nhắc với cái ý kiến của mình, là một Tầu cộng luôn muốn duy trì các đầy tớ dễ bảo nhằm thủ lợi, ngay cả khi chúng hục hặc nhau, thực tế ai cũng thấy tuy sống trong chia rẽ, phe phái nhưng cả hai bên đều thần phục TQ, do đó lại bởi bàn tay Tầu cộng dàn xếp mà 3D sẽ an toàn. Còn chuyện chúng lại đấu đá nhau tiếp hay không thì chắc chắn điều đó là có – Chỉ chung qui là miếng ăn thôi chả phải vì dân vì nước gì sất!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm