Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐẬP BỂ GÁO TỤI NÓ ĐI! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Với bao vụ nổi cộm trong cuộc đời mần chính trị của ông thủ y tá Xà Mâu nào là Vinashin, Vinalines... thì Bâu xít tây nguyên là chuyện ồn ào nhứt, nó tuy đem

 

(HNPĐ) Với bao vụ nổi cộm trong cuộc đời mần chính trị của ông thủ y tá Xà Mâu nào là Vinashin, Vinalines... thì Bâu xít tây nguyên là chuyện ồn ào nhứt, nó tuy đem lợi nhuận cho ngài thủ không là bao nhiêu, nghe nói chỉ có tiền trà nước 150 triệu đô tươi tiền Mẽo thôi. Nhưng nó ồn ào vì chuyện khởi thủy, ông không chịu cho thực hiện, rồi vì chuyện trà nước mà nể nang ông gật đầu, để rồi khẳng định cùng toàn dân mà nói đây là chủ trương lớn của nhà nước, ông nói chuyện thăm dò khai thác cùng chế biến bâu xít là chủ trương nhất quán từ đại hội đảng 9 đến đại hội đảng 10. Như vậy mọi chuyện là từ đảng không là tự nơi mình ên ông!

Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao với ông Nông đức Mạnh, trà nước gấp đôi ông mà đâu có ai đặt vấn đề gây ồn ào một thời như ông, đến để cho ông phải mang cái tên không lấy gì làm thơm tho, tuy là tên Mẽo đàng hoàng, Bô Shịt Dũng. Ngay lúc đầu nó đã có huông, cũng vì nó mà có người đi tù, tiếng oán nó đeo mà ngày nay cứ thế người ta lôi ông ra mà chửi, người ta nói vụ án hai cái bao cao su ông xử Cù Huy Hà Vũ nó tanh như những đồng đô ông cầm. Nhắc tới cái vật bẩn này vì nó là bao cao su đã qua sử dụng, mà ngay hình ảnh chân dung ông lúc đó, mấy trang báo mạng đã cho ông đội nó lên đầu, ngày trước lúc mỗ tôi còn nhỏ, nghe mấy bà già trầu miền Nam chửi cái đồ đội quần, tự nhiên nhớ lại rồi tự hỏi hổng biết đội quần, nó có giống ông đội bao cao su hôn?

Thôi để chuyện đó cho ông tự trả lời, ai ăn mặn người đó khát nước, mỗ tôi nói vậy với ông Tư Bến Nghé, nhưng không ngờ ổng nổi quạu mà ngắt ngang lời mỗ tôi –Anh Hai nói gì kỳ cục vậy, nó không khát nước mà dân mình ná thở thì có, một ông nhà báo đặt cái tựa như mần thơ, ổng nói tiền dân bay theo bụi đỏ cao nguyên. Ờ há! Mỗ tôi quên bén mất, hổng biết bao nhiêu tiền nó bay đi rồi hén, chỉ nhớ hồi năm ngoái có lần thưa chuyện Tư Nổ, chủ tịt nước có nói rằng chuyện bâu xít, thì mấy thằng Chệt cộng chỉ là xây dựng hạ tầng thôi. Còn khai thác cùng vận chuyển mọi các cái, giao cho tập đoàn than và khoán sản lo hết mọi thứ, không biết cái tập đoàn mà Tư Nổ nói này, có phải là nó mang cái tên tiếng tây tiếng u là Vinacomin, mà bà con đang bàn tán không?

Nếu đúng vậy thì chết thêm một con nhạn nữa rồi, vì báo nhà nước cùng các trang mạng họ khui ra là Vinacomin đang nợ đầm đìa tới 71.000 tỉ đồng, cái tập đoàn này được ngài thủ giao cho xây dựng cảng Kê Gà để vận chuyển bâu xít xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư dự án này lên đến 20.000 tỉ đồng, thì đùng một cái ngày 18-2, tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, ngài thủ Xà Mâu chính thức tuyên bố ngưng không xây dựng cảng Kê Gà nữa. Như vậy, sau gần năm năm với bốn lần tuyên bố khởi công rồi dừng lại, dự án cảng Kê Gà, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, do Vinacomin làm chủ đầu tư đã chính thức bị ngưng.

Lúc đầu vừa nhận được tiền trà nước, ông thủ hăng lắm ông ký cái quyết định 167/2007/QĐ, đâu như ngày 01/11/2007 cho phép khai thác suốt tám năm đến 2015 lận, người dân ồn ào, dư luận phản đối, có cả ông tướng, rồi mấy giáo sư có hiểu biết bày tỏ ý kiến lo ngại. Nhưng tất cả những sự cảnh báo, những kiến nghị, những ý kiến phản biện đều không được ngài thủ cho lọt lỗ tai, hình như sau đó cũng có thêm vài cuộc họp, hội thảo rồi thôi. Tóm lại phản đối đối với dự án này nhiều lắm, có cả kiến nghị với hàng ngàn chữ ký đưa lên các chóp bu nhà nước, bộ chính trị đảng, cũng hổng ăn nhằm gì, rồi người ta nói vụ bâu xít đây là của ông chủ bên kia biên giới, còn ngài thủ chỉ là kẻ thừa hành thôi, quyết định không phải tự bên mình.

Như vậy thật sự bâu xít tại tây nguyên nước mình hiện nay là của Tàu hay của ta vậy hè? Lợi cho ai, còn tiền dân bay theo bụi đỏ bên nào chịu trách nhiệm? Rồi người rành luật sáu câu nói, trách nhiệm là từ phía chính phủ, và thủ tướng chỉ là người đại diện đứng ra thực hiện các chính sách của chính phủ thôi, vậy ngài y tá Xà Mâu như mấy cái vụ Vina, ổng lại trơn tuột như con lươn hổng ai thộp được đầu ổng. Nhưng ông Tư Bến Nghé hổng chịu câu nói đó, mà với ổng thằng nào ra quyết định, thì thằng đó sẽ chịu trách nhiệm... vậy còn ai trồng khoai đất này mà hổng phải là Xà Mâu đã ra quyết định? Nhưng nếu Xà Mâu cãi lại đây là chủ trương nhất quán từ đại hội đảng 9 đến đại hội đảng 10, hắn chỉ là người đại diện đứng ra thực hiện các chủ trương của đảng mà thôi, thì liệu có cùm được hắn hôn?

Kỳ vừa rồi cái vụ Xà Mâu hổng chịu từ chức, hắn đổ tội cho đảng mà nói hắn chỉ làm công việc đảng giao và cũng không xin đảng giao việc cho hắn, hai bên chơi trò lừa banh đá qua đá lại rốt cuộc hòa cả làng. Thực ra chúng chỉ là một, bên nào củng chỉ mấy cái mặt mốc đó có nào ai khác đâu, thì nay cái vụ bâu xít cũng như trái cầu lông bên này đánh qua bên kia đánh lại, bụi đỏ bay đi rồi làm sao hốt lại, coi như rụt tùng. Ông Tư nói người ta tính bằng con toán là cầm bằng lỗ 80 triệu một năm nếu cứ ngu mà làm tiếp cái vụ bâu xít này, vậy thôi cứ nhịn mà năn nỉ mấy thằng cô hồn các đảng đó tha cho người dân nghèo đi, tiền đóng thuế của dân chứ có là mả cha chúng để lại đâu mà đem đốt không nương tay?

Cái khổ là một lũ dốt mà cứ tưởng mình khôn, lại thêm cả lũ xúm nhau bày trò vẽ chuyện, để châu đầu như kên kên quà quạ rút rỉa thây ma, đến khi chuyện đổ hèm thì không một thằng nào đưa lưng ra chịu thì cũng đúng thôi. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, ai cũng ăn thì đâu bắt ai phải chịu một mình, đã lâu lắm rồi, nhớ đâu là đầu năm 2009 người ta tính toán và có kết quả, là chỉ riêng vụ đầu tư lọc dầu gì đó ở Dung Quất, mỗi năm lỗ 120 triệu đô. Vậy mà có nghe nói cái nhà máy này dẹp tiệm đâu, cứ để mỗi năm dân ta tha hồ nộp thuế để bù lỗ vào đó, vì vậy mà ông Tư nói nếu không có gan đập đầu tụi nó, thì phải có sức gồng mình mà gánh nợ thôi, gút lại chỉ thằng dân chết.

Xin đừng có bàn tán mổ xẻ gì ráo, phân tích lợi hại nhiều rồi có thằng nào nghe đâu, nó không nghe không phải nó điếc, nó không nghe vì để như vậy mới có ăn, cũng đừng có tào lao hỏi thằng nào chịu trách nhiệm, sẽ không thằng nào nhận là cha ăn cướp. Mỗi một việc người dân cần làm, là xúm nhau lại đập bể gáo tụi nó là êm chuyên – Đó là kết luận của ông Tư Bến Nghé!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐẬP BỂ GÁO TỤI NÓ ĐI! _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Với bao vụ nổi cộm trong cuộc đời mần chính trị của ông thủ y tá Xà Mâu nào là Vinashin, Vinalines... thì Bâu xít tây nguyên là chuyện ồn ào nhứt, nó tuy đem

 

(HNPĐ) Với bao vụ nổi cộm trong cuộc đời mần chính trị của ông thủ y tá Xà Mâu nào là Vinashin, Vinalines... thì Bâu xít tây nguyên là chuyện ồn ào nhứt, nó tuy đem lợi nhuận cho ngài thủ không là bao nhiêu, nghe nói chỉ có tiền trà nước 150 triệu đô tươi tiền Mẽo thôi. Nhưng nó ồn ào vì chuyện khởi thủy, ông không chịu cho thực hiện, rồi vì chuyện trà nước mà nể nang ông gật đầu, để rồi khẳng định cùng toàn dân mà nói đây là chủ trương lớn của nhà nước, ông nói chuyện thăm dò khai thác cùng chế biến bâu xít là chủ trương nhất quán từ đại hội đảng 9 đến đại hội đảng 10. Như vậy mọi chuyện là từ đảng không là tự nơi mình ên ông!

Nhưng nếu chỉ có vậy thì tại sao với ông Nông đức Mạnh, trà nước gấp đôi ông mà đâu có ai đặt vấn đề gây ồn ào một thời như ông, đến để cho ông phải mang cái tên không lấy gì làm thơm tho, tuy là tên Mẽo đàng hoàng, Bô Shịt Dũng. Ngay lúc đầu nó đã có huông, cũng vì nó mà có người đi tù, tiếng oán nó đeo mà ngày nay cứ thế người ta lôi ông ra mà chửi, người ta nói vụ án hai cái bao cao su ông xử Cù Huy Hà Vũ nó tanh như những đồng đô ông cầm. Nhắc tới cái vật bẩn này vì nó là bao cao su đã qua sử dụng, mà ngay hình ảnh chân dung ông lúc đó, mấy trang báo mạng đã cho ông đội nó lên đầu, ngày trước lúc mỗ tôi còn nhỏ, nghe mấy bà già trầu miền Nam chửi cái đồ đội quần, tự nhiên nhớ lại rồi tự hỏi hổng biết đội quần, nó có giống ông đội bao cao su hôn?

Thôi để chuyện đó cho ông tự trả lời, ai ăn mặn người đó khát nước, mỗ tôi nói vậy với ông Tư Bến Nghé, nhưng không ngờ ổng nổi quạu mà ngắt ngang lời mỗ tôi –Anh Hai nói gì kỳ cục vậy, nó không khát nước mà dân mình ná thở thì có, một ông nhà báo đặt cái tựa như mần thơ, ổng nói tiền dân bay theo bụi đỏ cao nguyên. Ờ há! Mỗ tôi quên bén mất, hổng biết bao nhiêu tiền nó bay đi rồi hén, chỉ nhớ hồi năm ngoái có lần thưa chuyện Tư Nổ, chủ tịt nước có nói rằng chuyện bâu xít, thì mấy thằng Chệt cộng chỉ là xây dựng hạ tầng thôi. Còn khai thác cùng vận chuyển mọi các cái, giao cho tập đoàn than và khoán sản lo hết mọi thứ, không biết cái tập đoàn mà Tư Nổ nói này, có phải là nó mang cái tên tiếng tây tiếng u là Vinacomin, mà bà con đang bàn tán không?

Nếu đúng vậy thì chết thêm một con nhạn nữa rồi, vì báo nhà nước cùng các trang mạng họ khui ra là Vinacomin đang nợ đầm đìa tới 71.000 tỉ đồng, cái tập đoàn này được ngài thủ giao cho xây dựng cảng Kê Gà để vận chuyển bâu xít xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư dự án này lên đến 20.000 tỉ đồng, thì đùng một cái ngày 18-2, tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, ngài thủ Xà Mâu chính thức tuyên bố ngưng không xây dựng cảng Kê Gà nữa. Như vậy, sau gần năm năm với bốn lần tuyên bố khởi công rồi dừng lại, dự án cảng Kê Gà, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, do Vinacomin làm chủ đầu tư đã chính thức bị ngưng.

Lúc đầu vừa nhận được tiền trà nước, ông thủ hăng lắm ông ký cái quyết định 167/2007/QĐ, đâu như ngày 01/11/2007 cho phép khai thác suốt tám năm đến 2015 lận, người dân ồn ào, dư luận phản đối, có cả ông tướng, rồi mấy giáo sư có hiểu biết bày tỏ ý kiến lo ngại. Nhưng tất cả những sự cảnh báo, những kiến nghị, những ý kiến phản biện đều không được ngài thủ cho lọt lỗ tai, hình như sau đó cũng có thêm vài cuộc họp, hội thảo rồi thôi. Tóm lại phản đối đối với dự án này nhiều lắm, có cả kiến nghị với hàng ngàn chữ ký đưa lên các chóp bu nhà nước, bộ chính trị đảng, cũng hổng ăn nhằm gì, rồi người ta nói vụ bâu xít đây là của ông chủ bên kia biên giới, còn ngài thủ chỉ là kẻ thừa hành thôi, quyết định không phải tự bên mình.

Như vậy thật sự bâu xít tại tây nguyên nước mình hiện nay là của Tàu hay của ta vậy hè? Lợi cho ai, còn tiền dân bay theo bụi đỏ bên nào chịu trách nhiệm? Rồi người rành luật sáu câu nói, trách nhiệm là từ phía chính phủ, và thủ tướng chỉ là người đại diện đứng ra thực hiện các chính sách của chính phủ thôi, vậy ngài y tá Xà Mâu như mấy cái vụ Vina, ổng lại trơn tuột như con lươn hổng ai thộp được đầu ổng. Nhưng ông Tư Bến Nghé hổng chịu câu nói đó, mà với ổng thằng nào ra quyết định, thì thằng đó sẽ chịu trách nhiệm... vậy còn ai trồng khoai đất này mà hổng phải là Xà Mâu đã ra quyết định? Nhưng nếu Xà Mâu cãi lại đây là chủ trương nhất quán từ đại hội đảng 9 đến đại hội đảng 10, hắn chỉ là người đại diện đứng ra thực hiện các chủ trương của đảng mà thôi, thì liệu có cùm được hắn hôn?

Kỳ vừa rồi cái vụ Xà Mâu hổng chịu từ chức, hắn đổ tội cho đảng mà nói hắn chỉ làm công việc đảng giao và cũng không xin đảng giao việc cho hắn, hai bên chơi trò lừa banh đá qua đá lại rốt cuộc hòa cả làng. Thực ra chúng chỉ là một, bên nào củng chỉ mấy cái mặt mốc đó có nào ai khác đâu, thì nay cái vụ bâu xít cũng như trái cầu lông bên này đánh qua bên kia đánh lại, bụi đỏ bay đi rồi làm sao hốt lại, coi như rụt tùng. Ông Tư nói người ta tính bằng con toán là cầm bằng lỗ 80 triệu một năm nếu cứ ngu mà làm tiếp cái vụ bâu xít này, vậy thôi cứ nhịn mà năn nỉ mấy thằng cô hồn các đảng đó tha cho người dân nghèo đi, tiền đóng thuế của dân chứ có là mả cha chúng để lại đâu mà đem đốt không nương tay?

Cái khổ là một lũ dốt mà cứ tưởng mình khôn, lại thêm cả lũ xúm nhau bày trò vẽ chuyện, để châu đầu như kên kên quà quạ rút rỉa thây ma, đến khi chuyện đổ hèm thì không một thằng nào đưa lưng ra chịu thì cũng đúng thôi. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, ai cũng ăn thì đâu bắt ai phải chịu một mình, đã lâu lắm rồi, nhớ đâu là đầu năm 2009 người ta tính toán và có kết quả, là chỉ riêng vụ đầu tư lọc dầu gì đó ở Dung Quất, mỗi năm lỗ 120 triệu đô. Vậy mà có nghe nói cái nhà máy này dẹp tiệm đâu, cứ để mỗi năm dân ta tha hồ nộp thuế để bù lỗ vào đó, vì vậy mà ông Tư nói nếu không có gan đập đầu tụi nó, thì phải có sức gồng mình mà gánh nợ thôi, gút lại chỉ thằng dân chết.

Xin đừng có bàn tán mổ xẻ gì ráo, phân tích lợi hại nhiều rồi có thằng nào nghe đâu, nó không nghe không phải nó điếc, nó không nghe vì để như vậy mới có ăn, cũng đừng có tào lao hỏi thằng nào chịu trách nhiệm, sẽ không thằng nào nhận là cha ăn cướp. Mỗi một việc người dân cần làm, là xúm nhau lại đập bể gáo tụi nó là êm chuyên – Đó là kết luận của ông Tư Bến Nghé!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm