Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĐÃ ĐẾN LÚC HÀNH ĐỘNG _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Câu chuyện lá mặt lá trái kết thúc với câu nói của ông Tư Bến Nghé cho rằng chỉ vì chuyện “Triệu con tim một tiếng nói” của chú em Trúc Hồ đang làm rúng chuyện

 

(HNPĐ)  Câu chuyện lá mặt lá trái kết thúc với câu nói của ông Tư Bến Nghé cho rằng chỉ vì chuyện “Triệu con tim một tiếng nói” của chú em Trúc Hồ đang làm rúng chuyện bên quê nhà, mà cha con chủ tiệm ba sáu by night cũng ồn ào lên tiếng, như thói thường trẻ nít vẫn hay làm. Vì muốn gây chú ý nên có bài phỏng vấn, chuyện phỏng vấn xem như đạt yêu cầu theo ý người được hỏi, để mà được nói chúng tôi phi chính trị, và rồi mượn lời người hỏi để ít nhiều nói đến cái tôi, là cũng đã được khen ‘phản động’ bởi báo công an online của nhà nước xã nghĩa (?). Có người nhận xét chuyện làm này lại càng lộ cái chất con buôn lá mặt lá trái của cái cửa tiệm này, vì người dân Bolsa đã nghe từ lâu chuyện chúng tiếp tay cho Vẹm để thực hiện nghị quyết 36.

 Trong chúng ta ai mà không biết thi sĩ Đỗ Mục, đời nhà Đường đã để lại những câu thơ mà người đời vẫn thường nhắc đến khi nói về kỹ nữ, “Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa”, vì ý câu thơ mà kỹ nữ đã bị gọi miệt khinh là con hát. Con hát đâu biết đau vì mất nước, bên sông vẫn hát Hậu đình hoa, đó là câu nói chung mọi người thường nói, bởi con hát chỉ biết sống vì tiền, mà lúc này lại quá nhiều thứ đó, có cả những con hát tuổi đã về già vẫn vẽ mặt cất tiếng mua vui cho Vẹm. Nhưng bên cạnh những con hát vì tiền này, trong lúc đất nước đang ngày càng gần với hiểm họa Bắc thuộc, cùng nỗi lo dân tộc diệt vong mỗi ngày một lớn, thì vẫn có những người nghệ sĩ dấn thân vào bước đường đấu tranh

“Bao kẻ gái trai đứng lên đáp lời sông núi từng đoàn người đi chẳng ngại chi, già trẻ gái trai dơ cao tay, chống quân xăm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”, chúng ta đã nghe chuyện Việt Khang đã nói những lời hát trên để phải nhận bản án 4 năm tù giam cùng 2 năm quản chế, rồi thêm một Trần Vũ Anh Bình. Nay là chuyện nhạc sĩ Trúc Hồ, vì nặng lòng với quê hương Việt Nam thân yêu, đã kêu gọi mọi người hãy đứng lên, từ anh người ta được nghe câu “Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới”. Tên tuổi Trúc Hồ hôm nay không ai xa lạ, có thể với anh tuy chưa được một lần gặp mặt, nhưng nhạc đấu tranh của anh thì mọi người đã quen, những lời hát như trên đầu môi các bạn trẻ đấu tranh.

Tháng mười năm rồi, chuyện nhà nước xã nghĩa đã áp đặt các bản án thật nặng, lên các người yêu nước đấu tranh, cũng là lúc Trúc Hồ dấy lên chiến dịch ký tên thỉnh nguyện thư đòi hỏi nhân quyền  cho những người đấu tranh đang bị đối xử tàn ác trong các nhà tù cộng sản. Và cũng nhân dịp đó anh cùng bạn cất cao tiếng hát “Triệu con tim một tiếng nói”, một bài hát nhằm ủng hộ cho chiến dịch, và qua đó anh muốn gởi đi khắp nơi, thông điệp cùng tất cả người Việt trong và ngoài nước là đừng thờ ơ trước tình hình đất nước. Sức mạnh chữ ký thỉnh nguyện thư của đồng hương chúng ta, là để với chính giới Hoa Kỳ, còn những lời nhạc đấu tranh là để cho dân ta, những lời ca đó hôm nay đã làm nhà nước cộng sản lo sợ.

Tuần qua có ai là không biết chính quyền thành Hồ vừa ra lệnh tăng cường kiểm tra toàn thành phố cấm dân không được nghe và không được phổ biến đĩa Asia 71, như vậy được xem đĩa hát này là quốc cấm tại Việt Nam. Không ai được phép buôn bán, cất giữ hoặc xem, nguyên nhân chỉ vì trong đĩa hát này có bài ‘Triệu con tim một tiếng nói’. Bị cấm! Trúc Hồ không ngạc nhiên, với anh khi viết Triệu con tim là anh mong “Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước.”  Với anh “dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu chúng ta đều là con dân Việt Nam, là dòng giống Lạc Hồng”, lời thiết tha quan tâm đến đất nước của anh khi kêu goi hãy biết yêu quê hương Việt Nam, đã làm cộng sản sợ.

“Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng” Đó là cái làm bầy quỉ đỏ sợ hãi, tiếng gọi thúc dục như dồn thêm máu cho những trái tim các đứa con yêu nước. “Bạn hãy cùng tôi nhìn về quê hương! Đất nước ta nay đã về đâu? Người lầm than, kẻ không nhà. Người dân oan trên khắp mọi miền…” Còn cái đau nào hơn! Khi nhìn thấy đất nước và dân tộc đang trong hiễm họa diệt vong, bởi một lũ vong nô tay sai cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Đừng chần chờ nữa, hãy đứng lên những ai là người Việt Nam yêu nước, một thực tế không chối cãi, “đất nước tôi sau bốn ngàn năm. Ải Nam Quan nay không còn, Hoàng-Trường Sa nay không còn.”

“Hãy biết đau nỗi đau người dân, Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc. Quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy làm ngọn gió đổi thay!” Trúc Hồ đã kêu gọi mọi người đừng vô cảm với dân tộc mình, quê hương mình, từ cái khổ đau của người dân đến cái không còn vẹn toàn của đất nước ông cha, từ kẻ nặng lòng với non sông hãy đứng lên, đến cả những kẻ thờ ơ đang làm ngơ hãy quay về với dân tộc. Trúc Hồ luôn mong mọi người có hành động dứt khoát, hãy làm ngọn gió đổi thay, đó là cái nhà nước xã nghĩa không muốn, đấy khác gì nói thẳng là hãy lật đổ chúng – Chúng cấm vì không muốn cho người dân nghe, nên rồi đây mọi bức bách người đấu tranh sẽ tàn khốc hơn, tù đày sẽ nhiều hơn!

Cái gì cũng có cái giá của nó, độc lập tự do không phải cho không, trong đấu tranh phải có hy sinh, nếu không muốn nhìn đất nước thêm một lần bắc thuộc, không muốn nhìn dân Việt diệt vong, thì đây là lúc phải hành động, không còn chần chờ được nữa. Tấm lòng của người đấu tranh thật đẹp, trước chuyện đĩa hát Asia có thể bị in lậu tràn lan trong nước, Trúc Hồ nói trung tâm Asia không có gì phản đối, “Trong nước chuyền tay nhau coi là điều tốt... người dân trong nước cứ sang cho tất cả những người nào muốn coi để biết được nỗi lòng của những người Việt Nam ở hải ngoại lúc nào cũng ưu tư về quê hương mình - Đối với Asia không có vấn đề gì.”

Đây là cái khiến mỗ tôi khoái anh bạn Trúc Hồ, và muốn nói lời khen nhiều hơn thế nữa, vì tự mỗ tôi nghĩ rằng nước mình phải cần thật nhiều những người như Trúc Hồ, thì tương lai đất nước mình mới khá được. Đã có người nói là không ai làm business lại đi làm chuyện như Trúc Hồ, thiết nghĩ ai nói thế là không hiểu lòng những người chấp nhận dấn thân đấu tranh, không phải ai cũng chỉ vì tư lợi, vẫn có người vì cái chung mà hy sinh cái riêng mình. Lịch sử đã cho thấy cái đảng cộng của Hồ cùng bè lũ vì quyền bính tư lợi mà làm tay sai cho Nga Tầu, thì cũng có những người yêu nước trong các Đảng phái Quốc Gia hy sinh cả mạng sống mình cho đất nước - Trúc Hồ đã chọn con đường dấn thân đấu tranh cho quê hương.

Liên tiếp trong hai câu chuyện ‘lá mặt lá trái’ và câu chuyện hôm nay, cũng chỉ như bao câu chuyện khác mỗ tôi đã xin thưa, là chỉ một ước mong góp phần mình nhỏ nhoi cùng việc chung đấu tranh hôm nay. Không vì một lợi lộc riêng tư! Phải nói thế vì ngại rằng vừa té tát cửa tiệm ba sáu by night, nay lại có lời tán dương Asia, không khéo lại máng phải nỗi oan là ăn tiền mà tung hê - Xin hiểu cho lòng những thằng lính già HNPĐ không ai mua được nó, anh em mỗ tôi đang làm cái chuyện, mà mọi người vẫn gọi là ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ đấy!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĐÃ ĐẾN LÚC HÀNH ĐỘNG _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Câu chuyện lá mặt lá trái kết thúc với câu nói của ông Tư Bến Nghé cho rằng chỉ vì chuyện “Triệu con tim một tiếng nói” của chú em Trúc Hồ đang làm rúng chuyện

 

(HNPĐ)  Câu chuyện lá mặt lá trái kết thúc với câu nói của ông Tư Bến Nghé cho rằng chỉ vì chuyện “Triệu con tim một tiếng nói” của chú em Trúc Hồ đang làm rúng chuyện bên quê nhà, mà cha con chủ tiệm ba sáu by night cũng ồn ào lên tiếng, như thói thường trẻ nít vẫn hay làm. Vì muốn gây chú ý nên có bài phỏng vấn, chuyện phỏng vấn xem như đạt yêu cầu theo ý người được hỏi, để mà được nói chúng tôi phi chính trị, và rồi mượn lời người hỏi để ít nhiều nói đến cái tôi, là cũng đã được khen ‘phản động’ bởi báo công an online của nhà nước xã nghĩa (?). Có người nhận xét chuyện làm này lại càng lộ cái chất con buôn lá mặt lá trái của cái cửa tiệm này, vì người dân Bolsa đã nghe từ lâu chuyện chúng tiếp tay cho Vẹm để thực hiện nghị quyết 36.

 Trong chúng ta ai mà không biết thi sĩ Đỗ Mục, đời nhà Đường đã để lại những câu thơ mà người đời vẫn thường nhắc đến khi nói về kỹ nữ, “Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu đình hoa”, vì ý câu thơ mà kỹ nữ đã bị gọi miệt khinh là con hát. Con hát đâu biết đau vì mất nước, bên sông vẫn hát Hậu đình hoa, đó là câu nói chung mọi người thường nói, bởi con hát chỉ biết sống vì tiền, mà lúc này lại quá nhiều thứ đó, có cả những con hát tuổi đã về già vẫn vẽ mặt cất tiếng mua vui cho Vẹm. Nhưng bên cạnh những con hát vì tiền này, trong lúc đất nước đang ngày càng gần với hiểm họa Bắc thuộc, cùng nỗi lo dân tộc diệt vong mỗi ngày một lớn, thì vẫn có những người nghệ sĩ dấn thân vào bước đường đấu tranh

“Bao kẻ gái trai đứng lên đáp lời sông núi từng đoàn người đi chẳng ngại chi, già trẻ gái trai dơ cao tay, chống quân xăm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam”, chúng ta đã nghe chuyện Việt Khang đã nói những lời hát trên để phải nhận bản án 4 năm tù giam cùng 2 năm quản chế, rồi thêm một Trần Vũ Anh Bình. Nay là chuyện nhạc sĩ Trúc Hồ, vì nặng lòng với quê hương Việt Nam thân yêu, đã kêu gọi mọi người hãy đứng lên, từ anh người ta được nghe câu “Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới”. Tên tuổi Trúc Hồ hôm nay không ai xa lạ, có thể với anh tuy chưa được một lần gặp mặt, nhưng nhạc đấu tranh của anh thì mọi người đã quen, những lời hát như trên đầu môi các bạn trẻ đấu tranh.

Tháng mười năm rồi, chuyện nhà nước xã nghĩa đã áp đặt các bản án thật nặng, lên các người yêu nước đấu tranh, cũng là lúc Trúc Hồ dấy lên chiến dịch ký tên thỉnh nguyện thư đòi hỏi nhân quyền  cho những người đấu tranh đang bị đối xử tàn ác trong các nhà tù cộng sản. Và cũng nhân dịp đó anh cùng bạn cất cao tiếng hát “Triệu con tim một tiếng nói”, một bài hát nhằm ủng hộ cho chiến dịch, và qua đó anh muốn gởi đi khắp nơi, thông điệp cùng tất cả người Việt trong và ngoài nước là đừng thờ ơ trước tình hình đất nước. Sức mạnh chữ ký thỉnh nguyện thư của đồng hương chúng ta, là để với chính giới Hoa Kỳ, còn những lời nhạc đấu tranh là để cho dân ta, những lời ca đó hôm nay đã làm nhà nước cộng sản lo sợ.

Tuần qua có ai là không biết chính quyền thành Hồ vừa ra lệnh tăng cường kiểm tra toàn thành phố cấm dân không được nghe và không được phổ biến đĩa Asia 71, như vậy được xem đĩa hát này là quốc cấm tại Việt Nam. Không ai được phép buôn bán, cất giữ hoặc xem, nguyên nhân chỉ vì trong đĩa hát này có bài ‘Triệu con tim một tiếng nói’. Bị cấm! Trúc Hồ không ngạc nhiên, với anh khi viết Triệu con tim là anh mong “Tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy nhìn về quê hương để thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước.”  Với anh “dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu chúng ta đều là con dân Việt Nam, là dòng giống Lạc Hồng”, lời thiết tha quan tâm đến đất nước của anh khi kêu goi hãy biết yêu quê hương Việt Nam, đã làm cộng sản sợ.

“Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng” Đó là cái làm bầy quỉ đỏ sợ hãi, tiếng gọi thúc dục như dồn thêm máu cho những trái tim các đứa con yêu nước. “Bạn hãy cùng tôi nhìn về quê hương! Đất nước ta nay đã về đâu? Người lầm than, kẻ không nhà. Người dân oan trên khắp mọi miền…” Còn cái đau nào hơn! Khi nhìn thấy đất nước và dân tộc đang trong hiễm họa diệt vong, bởi một lũ vong nô tay sai cho giặc truyền kiếp phương Bắc. Đừng chần chờ nữa, hãy đứng lên những ai là người Việt Nam yêu nước, một thực tế không chối cãi, “đất nước tôi sau bốn ngàn năm. Ải Nam Quan nay không còn, Hoàng-Trường Sa nay không còn.”

“Hãy biết đau nỗi đau người dân, Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc. Quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy làm ngọn gió đổi thay!” Trúc Hồ đã kêu gọi mọi người đừng vô cảm với dân tộc mình, quê hương mình, từ cái khổ đau của người dân đến cái không còn vẹn toàn của đất nước ông cha, từ kẻ nặng lòng với non sông hãy đứng lên, đến cả những kẻ thờ ơ đang làm ngơ hãy quay về với dân tộc. Trúc Hồ luôn mong mọi người có hành động dứt khoát, hãy làm ngọn gió đổi thay, đó là cái nhà nước xã nghĩa không muốn, đấy khác gì nói thẳng là hãy lật đổ chúng – Chúng cấm vì không muốn cho người dân nghe, nên rồi đây mọi bức bách người đấu tranh sẽ tàn khốc hơn, tù đày sẽ nhiều hơn!

Cái gì cũng có cái giá của nó, độc lập tự do không phải cho không, trong đấu tranh phải có hy sinh, nếu không muốn nhìn đất nước thêm một lần bắc thuộc, không muốn nhìn dân Việt diệt vong, thì đây là lúc phải hành động, không còn chần chờ được nữa. Tấm lòng của người đấu tranh thật đẹp, trước chuyện đĩa hát Asia có thể bị in lậu tràn lan trong nước, Trúc Hồ nói trung tâm Asia không có gì phản đối, “Trong nước chuyền tay nhau coi là điều tốt... người dân trong nước cứ sang cho tất cả những người nào muốn coi để biết được nỗi lòng của những người Việt Nam ở hải ngoại lúc nào cũng ưu tư về quê hương mình - Đối với Asia không có vấn đề gì.”

Đây là cái khiến mỗ tôi khoái anh bạn Trúc Hồ, và muốn nói lời khen nhiều hơn thế nữa, vì tự mỗ tôi nghĩ rằng nước mình phải cần thật nhiều những người như Trúc Hồ, thì tương lai đất nước mình mới khá được. Đã có người nói là không ai làm business lại đi làm chuyện như Trúc Hồ, thiết nghĩ ai nói thế là không hiểu lòng những người chấp nhận dấn thân đấu tranh, không phải ai cũng chỉ vì tư lợi, vẫn có người vì cái chung mà hy sinh cái riêng mình. Lịch sử đã cho thấy cái đảng cộng của Hồ cùng bè lũ vì quyền bính tư lợi mà làm tay sai cho Nga Tầu, thì cũng có những người yêu nước trong các Đảng phái Quốc Gia hy sinh cả mạng sống mình cho đất nước - Trúc Hồ đã chọn con đường dấn thân đấu tranh cho quê hương.

Liên tiếp trong hai câu chuyện ‘lá mặt lá trái’ và câu chuyện hôm nay, cũng chỉ như bao câu chuyện khác mỗ tôi đã xin thưa, là chỉ một ước mong góp phần mình nhỏ nhoi cùng việc chung đấu tranh hôm nay. Không vì một lợi lộc riêng tư! Phải nói thế vì ngại rằng vừa té tát cửa tiệm ba sáu by night, nay lại có lời tán dương Asia, không khéo lại máng phải nỗi oan là ăn tiền mà tung hê - Xin hiểu cho lòng những thằng lính già HNPĐ không ai mua được nó, anh em mỗ tôi đang làm cái chuyện, mà mọi người vẫn gọi là ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’ đấy!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm