Kinh Khổ
Cười Mếu : Lời kêu gọi ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn quyền con người, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Đảng CSVN càng lấn tới, vì họ quyết tâm ngăn cấm chúng ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhất định không để đất nước tụt hậu.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải ký tên [vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992]!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì nên ký tên vào bản kiến nghị để đòi quyền dân chủ. Ai có bút dùng bút. Ai có mail dùng mail, không có mail thì dùng blog... Ai cũng nên ra sức ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ phút đòi quyền dân chủ đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt... mực cuối cùng, để góp phần phát triển đất nước.
Dù phải gian lao ký tên, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, quyền dân chủ nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam dân chủ muôn năm!
Kiến nghị thắng lợi muôn năm!
https://danluan.org/tin-tuc/20130302/loi-keu-goi-ky-ten-vao-ban-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Cười Mếu : Lời kêu gọi ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn quyền con người, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, Đảng CSVN càng lấn tới, vì họ quyết tâm ngăn cấm chúng ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhất định không để đất nước tụt hậu.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải ký tên [vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992]!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì nên ký tên vào bản kiến nghị để đòi quyền dân chủ. Ai có bút dùng bút. Ai có mail dùng mail, không có mail thì dùng blog... Ai cũng nên ra sức ký tên vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ phút đòi quyền dân chủ đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt... mực cuối cùng, để góp phần phát triển đất nước.
Dù phải gian lao ký tên, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, quyền dân chủ nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam dân chủ muôn năm!
Kiến nghị thắng lợi muôn năm!
https://danluan.org/tin-tuc/20130302/loi-keu-goi-ky-ten-vao-ban-kien-nghi-sua-doi-hien-phap-1992