Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Con tầu MA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive phát cáu trên phôn với mỗ tôi, khi tôi nói với cụ là tôi không biết gì sất, về cái con tầu 871 của Tầu cộng –Thế chú mày chẳng có tí đam mê về các con tầu sao? Tao cứ tưởng chú mày cũng như người ta, mà mắc bệnh méo mó nghề nghiệp, đâm ra ưa tìm hiểu về những con tầu…

đã lộ rõ cái bực cùng cái thất vọng của cụ, nhưng chưa hết cụ còn móc cho một câu –Thế chú mày trong cuộc chiến đã làm “giặc chèo” ở cái khoảng nào, mà mỗi lần hỏi đến tầu bè sông nước thì mặt chú mày cứ ngớ ra.

Ông cụ hôm nay bực thật tình, mỗ tôi biết tính ông cụ mỗi lần gọi phôn hỏi chuyện, là luôn đêm hôm trước cụ không ngủ, cụ phân tích mổ xẻ ra ngô ra khoai rồi sáng hôm sau mới gọi phôn mà chất vấn thằng em kết nghĩa. Nay tôi trả lời rằng tôi không biết làm cụ trẫng, thế là cụ nổi quạo – Thật tình cuộc đời đánh đấm cùng bọn chuột vi-ci, mỗ tôi chỉ có duyên với cái loại khinh tốc đỉnh, còn bạn hành quân chung thì chỉ chơi toàn, biệt kích, biệt động, trinh sát, thoảng hoặc cũng chơi chung với bọn Seal Mẽo. Đấy là những năm cuối thập niên 60, đêm đến là cứ lọ mọ cùng bạn rằn ri chui vào các sông rạch, vùng đầm Đồng tháp hay biên giới tây nam, chận đầu bọn CSBV mà choảng nhau với chúng, chả là lúc đó chúng theo các đường dây xâm nhập vào miền nam mình phá hoại.

Tiếp sau đó, trở thành lính tham mưu, cũng có lúc phải ngâm kíu ngâm cò, các tàu bè cùng tầu bay tầu bò cộng sản, nhưng từ đấy đến nay đã là hơn 40 năm, những hiểu biết cũ nó đã lạc hậu hết, có đâu hợp với thời buổi hiện đại hôm nay. Biết cụ bực, tôi bèn đấu dịu ngọt lạt cùng cụ để làm ông vui –Thế cụ muốn biết gì về chúng nào, theo thằng em biết nó chi là tàu do thám lòng đại dương do đạc cùng vẽ hải đồ cho tương lai dự trù hoạt động của hạm đội tầu ngầm mà chúng đặt bản doanh tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam –Thế lượng giãn nước của con tầu có nghĩa là gì chúng nói lượng giãn nước là 5000 tấn -Thằng em không chắc lắm, đây có thể ý chúng nói trọng tải của con tầu –Mà sao cụ chú ý đến chi tiết đó có dính dấp gì đến con tầu bị chìm?

 

 

Ông cụ không trả lời câu mỗ tôi hỏi, mà hỏi ngược -Thế tao hỏi chú mày, trong nhà nếu cúp điện chú có thể trong bóng đêm, tự tìm lấy vật cần không, còn thằng ăn trộm thì sao? –Đương nhiên mọi vật quá quen với mình, còn ăn trôm không khéo sẽ bưu đầu vì va vấp -Ấy đấy ý tao là thế, Hoàng Sa là của mình nó như ngõ trước vườn sau thân quen, còn thằng Tầu cộng thằng ăn cướp nói thế nó làm sao biết đâu là đá ngầm nhất là ở độ sâu và khi triều xuống –Thế cụ cho chúng kém đến như thế sao, dầu gì thì chúng cướp của mình nay cũng đã 40 năm, lẽ nào còn vướng lỗi tầm thường đến như vậy, chưa nói bây giờ kỹ thuật máy móc càng ngày càng tiến bộ. Ngày trước 75 bên Thủy đạo Hàng hải của mình vẫn dùng máy đo địa tầng (Side scan sonar), để thăm dò đáy biển cùng sông hồ rồi đấy chứ, lẽ nào phú quí giật lùi chúng dốt đến độ ũi cả vào đá ngầm.

 

-À cái đó không biết chừng, chúng giỏi chúng hay thì chúng đã đứng trên hai chân của chúng, đã không đi ăn cắp ăn cướp, lịch sử cho thấy chúng có làm được cái gì ra hồn đâu, ăn cắp trí tuệ cùng ăn cướp đất là giỏi thôi –Cụ bực chúng mà nói thế, chứ cho đến bây giờ vẫn chưa có tin gì thêm về chuyện này, vả chưa có tọa độ chính xác chúng bị chìm ở đâu và tại sao chìm –Cái này thì tao đã đọc bản tin cái thì nói nó bị tông cái thì nói nó bị đâm, ai đâm nó, ai tông nó? Chính vì thế mà tao nghĩ chúng tông vào đá ngầm, mà cái này thằng Mẽo cũng dở, tung tin ra cho bà con coi thì đâu còn thắc mắc -Ủa cái gì mà lại có dính tới thằng Mẽo ở đây vậy cụ? tôi hỏi ông.

-Chú mày có mớ ngủ không đấy, bây giờ là thời buổi vệ tinh bay đầy trời, muốn xem chuyện gì xảy ra ở khu vực nào trên trái đất, khó gì mà nó không tìm ra, chuyện gì mà với kỹ thuật hiện đại thằng Mẽo không biết tận tường. Đâu cần tung điệp viên vào mục tiêu như xưa, chúng theo dõi bằng vệ tinh, có anh nào xây lò phản ứng hạt nhân thêm mà nó chả biết, như vụ bên Syria vừa rồi trước khi ném bom nó còn chụp cả ảnh nữa kia. Hai năm trước, khi nó đòi kiểm tra vấn đề các lò tinh luyện Uranium của Bắc Hàn, nó có cả hình ảnh đưa ra, Chú Ỉn lúc ấy còn sống không nói được lấy một lời, hay như anh chàng Iran cũng thế, chỉ chống chế là không phải để cho vấn đề vũ khí nguyên tử thế thôi.

-Ái chà cụ rành thế, vậy theo cụ tại sao thằng Mẽo biết mà nó không hê lên cho mọi người biết, hay cụ cho là Mẽo làm đòn với thằng Chệt? –Tao không chắc những gì tao biết là đúng, vả tao muốn hỏi chú mày nghĩ sao vụ này -Ấy! cụ đừng bắt thằng em nói mò, hôm kia đọc tin này thằng em chỉ có hai ý nghĩ tất cả đều có nghĩa như đùa –Đùa là đùa thế nào chú mày nói nghe xem, có cù được thằng già này không? –Đấy là lúc này thằng em thấy thằng Chệt cộng khoe cơ bắp quá mà bực, mới nghĩ rằng sao mình không chơi trò cảm tử như thằng Nhật, cứ một ghe cá của mình đổi một chiếc tàu sắt của nó, cứ lớ ngớ cho nó tóm, ghe mình toàn chất nổ, cho nó đi chầu hà bá long vương, hay dùng M.72 chống tăng ngày xưa thổi chúng, nhưng nghĩ lại đến lúc đó chỉ e không khổ vì thằng Chệt cộng, mà lại khổ vì thằng nhà nước xã nghĩa Việt gian.

-Thế còn cái ý thứ nhì của chú mày là thế nào nói tao nghe thử có vui không? -Ấy là chiếc tầu 871 của chệt bị tầu ma đánh đắm đấy –Cái gì chú mày nói lại xem, có tầu ma ở ngoài Hoàng Sa à? –Có chứ… Con tầu HQ 10 của ông Thà hiện ra giữa hai hàng đá ngầm, thằng 871 hung hăng như hồi năm 2005, nó đã một lần va chạm với một tàu Nhật Bản nơi vùng biển mà cả hai nước đang tranh chấp, lần này cũng thế nó nhào tới kiếm ăn, thế là lọt bẫy bị đá đâm chìm. Ông cụ vừa cười vừa mắng tôi “đúng là thằng giặc chèo”, nãy giờ mới thấy ông cụ cười, ông cười vì chuyện ma hay chuyện tôi kể vô duyên…cũng chả biết nữa - Còn tại sao gọi tôi là “giặc chèo”, mỗ tôi xin được kể hầu quí vị, để kết thúc buổi nói chuyện không tới nơi tới chốn hôm nay.

Một buổi lao động tại miền bắc xã nghĩa, tên chèo quản chế như thể đang rỗi hơi, hắn hỏi lý lịch những anh em tù đang cuốc gần hắn trong đó có tôi. Nghe anh Linh lái khu trục báo cáo xong, hắn gật gù ra điều đắc ý phán cho câu “vậy anh là giặc lái”, tới tôi thay vì trả lời cấp bậc quân chủng cho hắn tôi đáp gọn hai tiếng “giặc chèo”, anh em phá ra cười, vì anh em hiểu ý tôi mắng nó, chúng tôi vẫn thường gọi chúng là chèo. Hắn ngớ ra mới hỏi anh Linh, như thế là tôi loại lính gì, anh Linh trả lời cho hắn, nhưng như chưa thủng hắn cố vớt thêm câu hỏi xem tôi chèo thứ gì, lại lần nữa tôi cũng đáp gọn “xuồng ba lá” – Từ đó tôi có thêm tên… thằng tù “giặc chèo”. 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Con tầu MA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive phát cáu trên phôn với mỗ tôi, khi tôi nói với cụ là tôi không biết gì sất, về cái con tầu 871 của Tầu cộng –Thế chú mày chẳng có tí đam mê về các con tầu sao? Tao cứ tưởng chú mày cũng như người ta, mà mắc bệnh méo mó nghề nghiệp, đâm ra ưa tìm hiểu về những con tầu…

đã lộ rõ cái bực cùng cái thất vọng của cụ, nhưng chưa hết cụ còn móc cho một câu –Thế chú mày trong cuộc chiến đã làm “giặc chèo” ở cái khoảng nào, mà mỗi lần hỏi đến tầu bè sông nước thì mặt chú mày cứ ngớ ra.

Ông cụ hôm nay bực thật tình, mỗ tôi biết tính ông cụ mỗi lần gọi phôn hỏi chuyện, là luôn đêm hôm trước cụ không ngủ, cụ phân tích mổ xẻ ra ngô ra khoai rồi sáng hôm sau mới gọi phôn mà chất vấn thằng em kết nghĩa. Nay tôi trả lời rằng tôi không biết làm cụ trẫng, thế là cụ nổi quạo – Thật tình cuộc đời đánh đấm cùng bọn chuột vi-ci, mỗ tôi chỉ có duyên với cái loại khinh tốc đỉnh, còn bạn hành quân chung thì chỉ chơi toàn, biệt kích, biệt động, trinh sát, thoảng hoặc cũng chơi chung với bọn Seal Mẽo. Đấy là những năm cuối thập niên 60, đêm đến là cứ lọ mọ cùng bạn rằn ri chui vào các sông rạch, vùng đầm Đồng tháp hay biên giới tây nam, chận đầu bọn CSBV mà choảng nhau với chúng, chả là lúc đó chúng theo các đường dây xâm nhập vào miền nam mình phá hoại.

Tiếp sau đó, trở thành lính tham mưu, cũng có lúc phải ngâm kíu ngâm cò, các tàu bè cùng tầu bay tầu bò cộng sản, nhưng từ đấy đến nay đã là hơn 40 năm, những hiểu biết cũ nó đã lạc hậu hết, có đâu hợp với thời buổi hiện đại hôm nay. Biết cụ bực, tôi bèn đấu dịu ngọt lạt cùng cụ để làm ông vui –Thế cụ muốn biết gì về chúng nào, theo thằng em biết nó chi là tàu do thám lòng đại dương do đạc cùng vẽ hải đồ cho tương lai dự trù hoạt động của hạm đội tầu ngầm mà chúng đặt bản doanh tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam –Thế lượng giãn nước của con tầu có nghĩa là gì chúng nói lượng giãn nước là 5000 tấn -Thằng em không chắc lắm, đây có thể ý chúng nói trọng tải của con tầu –Mà sao cụ chú ý đến chi tiết đó có dính dấp gì đến con tầu bị chìm?

 

 

Ông cụ không trả lời câu mỗ tôi hỏi, mà hỏi ngược -Thế tao hỏi chú mày, trong nhà nếu cúp điện chú có thể trong bóng đêm, tự tìm lấy vật cần không, còn thằng ăn trộm thì sao? –Đương nhiên mọi vật quá quen với mình, còn ăn trôm không khéo sẽ bưu đầu vì va vấp -Ấy đấy ý tao là thế, Hoàng Sa là của mình nó như ngõ trước vườn sau thân quen, còn thằng Tầu cộng thằng ăn cướp nói thế nó làm sao biết đâu là đá ngầm nhất là ở độ sâu và khi triều xuống –Thế cụ cho chúng kém đến như thế sao, dầu gì thì chúng cướp của mình nay cũng đã 40 năm, lẽ nào còn vướng lỗi tầm thường đến như vậy, chưa nói bây giờ kỹ thuật máy móc càng ngày càng tiến bộ. Ngày trước 75 bên Thủy đạo Hàng hải của mình vẫn dùng máy đo địa tầng (Side scan sonar), để thăm dò đáy biển cùng sông hồ rồi đấy chứ, lẽ nào phú quí giật lùi chúng dốt đến độ ũi cả vào đá ngầm.

 

-À cái đó không biết chừng, chúng giỏi chúng hay thì chúng đã đứng trên hai chân của chúng, đã không đi ăn cắp ăn cướp, lịch sử cho thấy chúng có làm được cái gì ra hồn đâu, ăn cắp trí tuệ cùng ăn cướp đất là giỏi thôi –Cụ bực chúng mà nói thế, chứ cho đến bây giờ vẫn chưa có tin gì thêm về chuyện này, vả chưa có tọa độ chính xác chúng bị chìm ở đâu và tại sao chìm –Cái này thì tao đã đọc bản tin cái thì nói nó bị tông cái thì nói nó bị đâm, ai đâm nó, ai tông nó? Chính vì thế mà tao nghĩ chúng tông vào đá ngầm, mà cái này thằng Mẽo cũng dở, tung tin ra cho bà con coi thì đâu còn thắc mắc -Ủa cái gì mà lại có dính tới thằng Mẽo ở đây vậy cụ? tôi hỏi ông.

-Chú mày có mớ ngủ không đấy, bây giờ là thời buổi vệ tinh bay đầy trời, muốn xem chuyện gì xảy ra ở khu vực nào trên trái đất, khó gì mà nó không tìm ra, chuyện gì mà với kỹ thuật hiện đại thằng Mẽo không biết tận tường. Đâu cần tung điệp viên vào mục tiêu như xưa, chúng theo dõi bằng vệ tinh, có anh nào xây lò phản ứng hạt nhân thêm mà nó chả biết, như vụ bên Syria vừa rồi trước khi ném bom nó còn chụp cả ảnh nữa kia. Hai năm trước, khi nó đòi kiểm tra vấn đề các lò tinh luyện Uranium của Bắc Hàn, nó có cả hình ảnh đưa ra, Chú Ỉn lúc ấy còn sống không nói được lấy một lời, hay như anh chàng Iran cũng thế, chỉ chống chế là không phải để cho vấn đề vũ khí nguyên tử thế thôi.

-Ái chà cụ rành thế, vậy theo cụ tại sao thằng Mẽo biết mà nó không hê lên cho mọi người biết, hay cụ cho là Mẽo làm đòn với thằng Chệt? –Tao không chắc những gì tao biết là đúng, vả tao muốn hỏi chú mày nghĩ sao vụ này -Ấy! cụ đừng bắt thằng em nói mò, hôm kia đọc tin này thằng em chỉ có hai ý nghĩ tất cả đều có nghĩa như đùa –Đùa là đùa thế nào chú mày nói nghe xem, có cù được thằng già này không? –Đấy là lúc này thằng em thấy thằng Chệt cộng khoe cơ bắp quá mà bực, mới nghĩ rằng sao mình không chơi trò cảm tử như thằng Nhật, cứ một ghe cá của mình đổi một chiếc tàu sắt của nó, cứ lớ ngớ cho nó tóm, ghe mình toàn chất nổ, cho nó đi chầu hà bá long vương, hay dùng M.72 chống tăng ngày xưa thổi chúng, nhưng nghĩ lại đến lúc đó chỉ e không khổ vì thằng Chệt cộng, mà lại khổ vì thằng nhà nước xã nghĩa Việt gian.

-Thế còn cái ý thứ nhì của chú mày là thế nào nói tao nghe thử có vui không? -Ấy là chiếc tầu 871 của chệt bị tầu ma đánh đắm đấy –Cái gì chú mày nói lại xem, có tầu ma ở ngoài Hoàng Sa à? –Có chứ… Con tầu HQ 10 của ông Thà hiện ra giữa hai hàng đá ngầm, thằng 871 hung hăng như hồi năm 2005, nó đã một lần va chạm với một tàu Nhật Bản nơi vùng biển mà cả hai nước đang tranh chấp, lần này cũng thế nó nhào tới kiếm ăn, thế là lọt bẫy bị đá đâm chìm. Ông cụ vừa cười vừa mắng tôi “đúng là thằng giặc chèo”, nãy giờ mới thấy ông cụ cười, ông cười vì chuyện ma hay chuyện tôi kể vô duyên…cũng chả biết nữa - Còn tại sao gọi tôi là “giặc chèo”, mỗ tôi xin được kể hầu quí vị, để kết thúc buổi nói chuyện không tới nơi tới chốn hôm nay.

Một buổi lao động tại miền bắc xã nghĩa, tên chèo quản chế như thể đang rỗi hơi, hắn hỏi lý lịch những anh em tù đang cuốc gần hắn trong đó có tôi. Nghe anh Linh lái khu trục báo cáo xong, hắn gật gù ra điều đắc ý phán cho câu “vậy anh là giặc lái”, tới tôi thay vì trả lời cấp bậc quân chủng cho hắn tôi đáp gọn hai tiếng “giặc chèo”, anh em phá ra cười, vì anh em hiểu ý tôi mắng nó, chúng tôi vẫn thường gọi chúng là chèo. Hắn ngớ ra mới hỏi anh Linh, như thế là tôi loại lính gì, anh Linh trả lời cho hắn, nhưng như chưa thủng hắn cố vớt thêm câu hỏi xem tôi chèo thứ gì, lại lần nữa tôi cũng đáp gọn “xuồng ba lá” – Từ đó tôi có thêm tên… thằng tù “giặc chèo”. 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm