Mỗi Ngày Một Chuyện

Con ma Hollywood và chai rượu tự trọng

Đội tuyển Việt Nam bị ma ám. Và con ma đó đến từ Hollywood. Đây là kết luận, chứ không phải giả thiết mà một tờ báo đưa ra để “lý giải” cho thất bại


RuouBị ma ám hay không bị ma ám, có lẽ, chỉ có ma mới biết.

 

Đội tuyển Việt Nam bị ma ám. Và con ma đó đến từ Hollywood. Đây là kết luận, chứ không phải giả thiết mà một tờ báo đưa ra để “lý giải” cho thất bại nhục nhã của đội tuyển tại vòng bảng AFF Cup. Tất nhiên, đó là một tờ báo thể thao.
Anh chàng phóng viên của chúng ta đã lục lại lịch sử của Golden Tulip Sovereign, khách sạn 5 sao nơi đội tuyển trú chân và phát hiện “La-đi-sắn”- tên địa phương cũ của KS này- chính là nơi nam tài tử Hollywood David Carradine chết “bất đắc kỳ tử” hồi năm 2009.
Đây là một đoạn trong bài báo: Chẳng cần nói thì cũng biết, Hollywood thừa trình độ để “huyền thoại hoá” ngay cả cái chết của một người Mỹ nổi tiếng. Vô cùng nhiều giả thuyết đã được xây dựng xung quanh việc Carradine “bất đắc kỳ tử”. Kẻ kêu là nhìn thấy ông treo cổ, kẻ lại ngập ngừng nửa kín nửa hở bảo ông chết khi đang ở… trên giường, những người có trách nhiệm khác lại hô hoán lên rằng ông đột quỵ lúc đang thư giãn tại bể bơi.
Thậm chí, sau David Carradine, còn có một luật sư người Đan Mạch cũng tự vẫn tại đây. Và điều ngạc nhiên đến rùng mình, là cả hai người xấu số đều thuê phòng tầng 8. Tầng 8. Vâng, tầng 8 chính là nơi tất cả các thành viên ĐTVN, từ Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đến BHL và cầu thủ ở”.
Bị ma ám hay không bị ma ám, có lẽ, chỉ có ma mới biết.
Bởi hôm qua, chỉ có những con ma người được nêu như những thủ phạm “ám” đội tuyển, thực ra, “ám” niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Đó là HLV, đương nhiên. Là VFF, cũng có. Là của “vài cầu thủ trụ cột không có động lực thi đấu” không thể nêu tên “bởi không vì một sai lầm trong phút ngắn ngủi mà chúng tôi công bố họ ra để dư luận và xã hội lên án, như thế sẽ khiến tương lai của cầu thủ đó sẽ bị xuống cấp”. Chỉ thiếu mỗi lỗi của người hâm mộ vẫn nai lưng đóng thuế nuôi sống cả nền thể thao để chút ít niềm vui tinh thần với mấy chữ “màu cờ sắc áo” bị đội tuyển vùi dập không chút tiếc thương.
Sau thất bại nhục nhã và đáng hổ thẹn của đội tuyển, người hâm mộ đã gửi tới VFF 3 chai rượu tự trọng, cho đích danh 3 người: Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ; Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung. Ông Hỷ là người tốt. Nhưng chín chục triệu dân Việt Nam, không 88 thì cũng 89 triệu là người tốt. Tổng thư ký Ngô Lê Bằng thì “có vẻ lành lành” và được yêu thương với chuyện “lúi húi nhặt chai nước cọng rác” cầu thủ bỏ lại sau buổi tập. Úi giời, ½ dân số là phái nữ, ai cũng “có vẻ lành lành”, ai cũng được yêu thương và ai cũng có thể lúi húi. Ông Nguyễn Lân Trung có bằng tiến sĩ ngôn ngữ, có đến cả chục chức danh. Nhưng, tiến sĩ ngôn ngữ chưa chắc là làm hay như nói, chưa chắc là tiến sĩ ngành này có thể nghiên cứu tuốt luốt tất tật. Vả lại, như các cụ nói “Nhất nghệ tinh”.
Nhưng người dám uống chai rượu tự trọng lại không phải ông Hỷ, không phải ông Bằng, ông Trung càng không.
Hôm qua, thật may, có PV (Báo Lao động) đã đặt thẳng câu hỏi “HLV Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm và đã từ chức, vậy lãnh đạo VFF nhận sai lầm liệu có hành động tương tự hay không?”. Ông Lê Hùng Dũng bảo “hiện tại không có ai từ chức cả”. Ông Hỷ, được mô tả nói đầy đau khổ: “Không dễ để VFF đưa ra những kết luận như vậy. Chúng tôi hiểu rằng nếu không thẳng thắn nhận trách nhiệm, dư luận sẽ không dễ dàng cho qua. Nhưng xin công luận hãy chờ đợi. Ngày 13.12 tới đây, thường trực VFF sẽ họp và đưa ra những quyết định. Lãnh đạo VFF đã nhận sai lầm, trách nhiệm, ĐH VFF sẽ được tiến hành sớm hơn một chút (có thể là 6 tháng) và các đại biểu sẽ bỏ phiếu trừng phạt chúng tôi”.
Cả 3 vị, đều “nhận trách nhiệm”, nhưng không ai dám uống chai rượu tự trọng để “chờ Đại hội Liên đoàn để các đại biểu bỏ phiếu… trừng phạt”- một thứ giờ đã có tiền lệ.
Người duy nhất “uống chai rượu tự trọng” là HLV Phan Thanh Hùng. Ông Hùng đã từ chức sau khi đã nhận trách nhiệm, sau khi xin lỗi người hâm mộ. Từ chức như một cách giữ danh dự, giữ tiết tháo.
Không phải ai cũng là ma cả. Hẳn nhiên con ma “ám” đội tuyển, “ám” người hâm mộ cũng không phải là con ma đến từ Hollywood hay Đan Mạch. Và có lẽ, người hâm mộ sẽ còn tốn rượu tự trọng khi những chai rượu được gửi đi chỉ để cất trong kho chứ không mấy người dám uống.

https://daotuanddk.wordpress.com/2012/12/06/con-ma-hollywood-va-chai-ruou-tu-trong/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Con ma Hollywood và chai rượu tự trọng

Đội tuyển Việt Nam bị ma ám. Và con ma đó đến từ Hollywood. Đây là kết luận, chứ không phải giả thiết mà một tờ báo đưa ra để “lý giải” cho thất bại


RuouBị ma ám hay không bị ma ám, có lẽ, chỉ có ma mới biết.

 

Đội tuyển Việt Nam bị ma ám. Và con ma đó đến từ Hollywood. Đây là kết luận, chứ không phải giả thiết mà một tờ báo đưa ra để “lý giải” cho thất bại nhục nhã của đội tuyển tại vòng bảng AFF Cup. Tất nhiên, đó là một tờ báo thể thao.
Anh chàng phóng viên của chúng ta đã lục lại lịch sử của Golden Tulip Sovereign, khách sạn 5 sao nơi đội tuyển trú chân và phát hiện “La-đi-sắn”- tên địa phương cũ của KS này- chính là nơi nam tài tử Hollywood David Carradine chết “bất đắc kỳ tử” hồi năm 2009.
Đây là một đoạn trong bài báo: Chẳng cần nói thì cũng biết, Hollywood thừa trình độ để “huyền thoại hoá” ngay cả cái chết của một người Mỹ nổi tiếng. Vô cùng nhiều giả thuyết đã được xây dựng xung quanh việc Carradine “bất đắc kỳ tử”. Kẻ kêu là nhìn thấy ông treo cổ, kẻ lại ngập ngừng nửa kín nửa hở bảo ông chết khi đang ở… trên giường, những người có trách nhiệm khác lại hô hoán lên rằng ông đột quỵ lúc đang thư giãn tại bể bơi.
Thậm chí, sau David Carradine, còn có một luật sư người Đan Mạch cũng tự vẫn tại đây. Và điều ngạc nhiên đến rùng mình, là cả hai người xấu số đều thuê phòng tầng 8. Tầng 8. Vâng, tầng 8 chính là nơi tất cả các thành viên ĐTVN, từ Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung, Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đến BHL và cầu thủ ở”.
Bị ma ám hay không bị ma ám, có lẽ, chỉ có ma mới biết.
Bởi hôm qua, chỉ có những con ma người được nêu như những thủ phạm “ám” đội tuyển, thực ra, “ám” niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Đó là HLV, đương nhiên. Là VFF, cũng có. Là của “vài cầu thủ trụ cột không có động lực thi đấu” không thể nêu tên “bởi không vì một sai lầm trong phút ngắn ngủi mà chúng tôi công bố họ ra để dư luận và xã hội lên án, như thế sẽ khiến tương lai của cầu thủ đó sẽ bị xuống cấp”. Chỉ thiếu mỗi lỗi của người hâm mộ vẫn nai lưng đóng thuế nuôi sống cả nền thể thao để chút ít niềm vui tinh thần với mấy chữ “màu cờ sắc áo” bị đội tuyển vùi dập không chút tiếc thương.
Sau thất bại nhục nhã và đáng hổ thẹn của đội tuyển, người hâm mộ đã gửi tới VFF 3 chai rượu tự trọng, cho đích danh 3 người: Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ; Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung. Ông Hỷ là người tốt. Nhưng chín chục triệu dân Việt Nam, không 88 thì cũng 89 triệu là người tốt. Tổng thư ký Ngô Lê Bằng thì “có vẻ lành lành” và được yêu thương với chuyện “lúi húi nhặt chai nước cọng rác” cầu thủ bỏ lại sau buổi tập. Úi giời, ½ dân số là phái nữ, ai cũng “có vẻ lành lành”, ai cũng được yêu thương và ai cũng có thể lúi húi. Ông Nguyễn Lân Trung có bằng tiến sĩ ngôn ngữ, có đến cả chục chức danh. Nhưng, tiến sĩ ngôn ngữ chưa chắc là làm hay như nói, chưa chắc là tiến sĩ ngành này có thể nghiên cứu tuốt luốt tất tật. Vả lại, như các cụ nói “Nhất nghệ tinh”.
Nhưng người dám uống chai rượu tự trọng lại không phải ông Hỷ, không phải ông Bằng, ông Trung càng không.
Hôm qua, thật may, có PV (Báo Lao động) đã đặt thẳng câu hỏi “HLV Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm và đã từ chức, vậy lãnh đạo VFF nhận sai lầm liệu có hành động tương tự hay không?”. Ông Lê Hùng Dũng bảo “hiện tại không có ai từ chức cả”. Ông Hỷ, được mô tả nói đầy đau khổ: “Không dễ để VFF đưa ra những kết luận như vậy. Chúng tôi hiểu rằng nếu không thẳng thắn nhận trách nhiệm, dư luận sẽ không dễ dàng cho qua. Nhưng xin công luận hãy chờ đợi. Ngày 13.12 tới đây, thường trực VFF sẽ họp và đưa ra những quyết định. Lãnh đạo VFF đã nhận sai lầm, trách nhiệm, ĐH VFF sẽ được tiến hành sớm hơn một chút (có thể là 6 tháng) và các đại biểu sẽ bỏ phiếu trừng phạt chúng tôi”.
Cả 3 vị, đều “nhận trách nhiệm”, nhưng không ai dám uống chai rượu tự trọng để “chờ Đại hội Liên đoàn để các đại biểu bỏ phiếu… trừng phạt”- một thứ giờ đã có tiền lệ.
Người duy nhất “uống chai rượu tự trọng” là HLV Phan Thanh Hùng. Ông Hùng đã từ chức sau khi đã nhận trách nhiệm, sau khi xin lỗi người hâm mộ. Từ chức như một cách giữ danh dự, giữ tiết tháo.
Không phải ai cũng là ma cả. Hẳn nhiên con ma “ám” đội tuyển, “ám” người hâm mộ cũng không phải là con ma đến từ Hollywood hay Đan Mạch. Và có lẽ, người hâm mộ sẽ còn tốn rượu tự trọng khi những chai rượu được gửi đi chỉ để cất trong kho chứ không mấy người dám uống.

https://daotuanddk.wordpress.com/2012/12/06/con-ma-hollywood-va-chai-ruou-tu-trong/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm