Kinh Khổ
Có ai dám chửi thằng nói thật công khai không?
Với riêng tôi, Nhất không phải người xấu. Nhất là nhà báo, là công dân rất quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Nhất muốn được nói thật. Nhất muốn được cởi mở Tự do, Dân chủ
Nhất bị bắt tạm giam từ cuối tháng 5-2013, đến nay đã được 9 tháng. Công
việc điều tra vụ này như vậy là quá dài. Dư luận nóng lòng chờ đợi kết
quả vụ án này, vì theo báo chính thống cho biết thì Nhất “không nhận
tội, không ăn năn hối cải”. Thực ra khi chưa có phiên toà kết luận thì
Nhất chưa thể gọi là có tội. Sự nóng lòng chờ đợi của dân chúng chính là
ở điểm này: Nhất có tội hay vô tội?
Theo luật sư cho biết, phiên tòa xét xử Nhà báo-Blogger Trương Duy Nhất sẽ được mở vào ngày 04-03-2014 tới đây tại Đà Nẵng.
Với riêng tôi, Nhất không phải người xấu. Nhất là nhà báo, là công dân
rất quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Nhất muốn được nói thật.
Nhất muốn được cởi mở Tự do, Dân chủ. Vì thế mà Nhất đã thể hiện chính
kiến của mình bằng cây viết. Viết ngắn, viết dài cũng là thể hiện cái ý
kiến của mình với xã hội, với lãnh đạo mà thôi. Thích ông này, không
thích ông kia là chuyện của mỗi người, nhưng không phải vì thế mà bẻ
cong ngòi bút. Và đó mới là Trương Duy Nhất.
Chúng ta nên tập làm quen với lời nói thật. “Nói thật mất lòng”. Nhưng
nói thật mà đúng thì có mất lòng cũng phải nói. Và người “mất lòng” cũng
phải công nhận sự thật chứ?
Có ai dám chửi thằng nói thật công khai không? Tôi nghĩ, trước hết chúng
ta nên tự xử con người thật của mình trước khi xử người khác…
Nguyễn Trọng Tạo
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Có ai dám chửi thằng nói thật công khai không?
Với riêng tôi, Nhất không phải người xấu. Nhất là nhà báo, là công dân rất quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Nhất muốn được nói thật. Nhất muốn được cởi mở Tự do, Dân chủ
Nhất bị bắt tạm giam từ cuối tháng 5-2013, đến nay đã được 9 tháng. Công
việc điều tra vụ này như vậy là quá dài. Dư luận nóng lòng chờ đợi kết
quả vụ án này, vì theo báo chính thống cho biết thì Nhất “không nhận
tội, không ăn năn hối cải”. Thực ra khi chưa có phiên toà kết luận thì
Nhất chưa thể gọi là có tội. Sự nóng lòng chờ đợi của dân chúng chính là
ở điểm này: Nhất có tội hay vô tội?
Theo luật sư cho biết, phiên tòa xét xử Nhà báo-Blogger Trương Duy Nhất sẽ được mở vào ngày 04-03-2014 tới đây tại Đà Nẵng.
Với riêng tôi, Nhất không phải người xấu. Nhất là nhà báo, là công dân
rất quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Nhất muốn được nói thật.
Nhất muốn được cởi mở Tự do, Dân chủ. Vì thế mà Nhất đã thể hiện chính
kiến của mình bằng cây viết. Viết ngắn, viết dài cũng là thể hiện cái ý
kiến của mình với xã hội, với lãnh đạo mà thôi. Thích ông này, không
thích ông kia là chuyện của mỗi người, nhưng không phải vì thế mà bẻ
cong ngòi bút. Và đó mới là Trương Duy Nhất.
Chúng ta nên tập làm quen với lời nói thật. “Nói thật mất lòng”. Nhưng
nói thật mà đúng thì có mất lòng cũng phải nói. Và người “mất lòng” cũng
phải công nhận sự thật chứ?
Có ai dám chửi thằng nói thật công khai không? Tôi nghĩ, trước hết chúng
ta nên tự xử con người thật của mình trước khi xử người khác…
Nguyễn Trọng Tạo