Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CỘNG HÒA NHÂN DÂN AN NAM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Theo cái tờ báo người Lao Động ngày 17/05, thì cái ông mần tới chức chủ nhiệm văn phòng cu hát xứ xã nghĩa công bố cho toàn dân được biết việc đổi tên nước sẽ được trình lên cu hát tại kỳ

 

(HNPĐ) Theo cái tờ báo người Lao Động ngày 17/05, thì cái ông mần tới chức chủ nhiệm văn phòng cu hát xứ xã nghĩa công bố cho toàn dân được biết việc đổi tên nước sẽ được trình lên cu hát tại kỳ họp diễn ra vào ngày 20/5 hôm nay. Theo đó, hai phương án đổi tên nước đã được ủy ban thường vụ chọn là giữ nguyên tên nước CHXHCNVN (cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) hoặc lấy lại tên cũ VNDCCH (Việt Nam dân chủ cộng hòa).

Theo bản tin cũng cho biết, trong thời gian khi lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo, đã có ý kiến nhân dân đề xuất đổi tên nước, nhưng đại đa số nhân dân vẫn chịu cái tên hiện nay CHXHCNVN, cho nên tại kỳ họp ban soạn thảo sẽ trình với cu hát thảo luận và cho ý kiến. Tuy chuyện chưa ra ngô ra khoai, nhưng nói như vậy cho thấy tương lai sẽ không có vấn đề gì lớn, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ, vì chuyện đổi tên nước chỉ cần các nghị gật thông qua, và kết quả đâu có khó đoán với hơn 500 đại biểu thì có đến 92% là những con khỉ đỏ đít.

Phàm làm việc gì nó cũng đều có mục đích! Huỡn đâu bầy chuyện ruồi bu để cả lũ phải ngồi cho ê mông, nên chắc chắn rằng bổng dưng bọn vẹm nhà khỉ, khọt khẹt dấy lên chuyện đổi tên nước, cũng phải có một ý đồ nào đó. Chuyện trở về tên gọi cũ, người ghét chuyện vẹm trí trá vơ vét tiền bạc người dân, mà cho đây màn đổi tiền là chính, với kẻ không ưa chuyện chúng bán nước thì nói đây khác chi hợp pháp cái công hàm Đồng vẩu đã ký. Còn giữ tên hiện gọi thì đúng là một lũ rách việc chuyên làm chuyện tào lao – Mỗ tôi không nói ở đây cái lý do chúng mần chuyên đổi tên, mà chỉ thắc mắc là còn cái tên nào xứng và phù hợp cho chúng hôm nay, và chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái đất nước đang bên bờ hố xả này?

Hai cái tên VNDCCH và CHXHCNVN đã gắn liền với An Nam cộng đảng, mà cái đảng khốn kiếp này quá nhiều ơn nghĩa giang hồ với Bắc Kinh, vậy liệu chuyện chúng đổi tên nước có là phát xuất từ Tầu cộng? Ẩn dưới cái tình hữu nghị Việt Trung do Mao-Hồ gọi một cách thân thương vừa là đồng chí vừa là anh em, mà thực tế là sự khuất phục ngay từ đầu của đảng CSVN trước chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc, chúng ta đã mất biển Đông từ những ngày xa xưa ấy chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Nhìn lại cái tên VNDCCH, thì đây là cái tên nói lên sự phản bội dân tộc của đảng CSVN, nhưng cũng phải thực tế công nhận, lúc đó nhờ vào mồm mép của vẹm mà cái tên VNDCCH đánh lừa được không ít dư luận thế giới về cuộc chiến đấu mà chúng xạo ke gọi là vì dân tộc!!!

Đến khi cắm xong ngọn cờ máu cộng sản trên cả nước, thì không cần bịp nữa mà Lê Duẩn nói thẳng “đánh đây là đánh cho TQ-LX...”, và lôi cái tên chủ nghĩa hố xả ra đặt đằng trước hai chữ Việt Nam. Cái gì đi cạnh cái hố xí mà không bị thối lây? Trường hợp cái tên CHXHCNVN cũng thế, nó đồng nghĩa với buôn người, lao nô, làm gái nơi xứ lạ, hay làm dân oan trên chính xứ mình... và mấy cái thằng ăn cướp điều hành đất nước, người dân gọi chúng với cái tên tập đoàn tư bản đỏ. Người dân đã quá quen hình ảnh các anh các chị ô-sin, tay cầm hộ chiếu nước CHXHCNVN, cái hộ chiếu mà Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phải thú thật “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu CHXHCNVN, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm”.

Thôi nói về hai cái tên đó nói ngắn thế đủ rồi, kẻo lại có bạn phạng cho câu khổ lắm biết rồi nói mãi! Vậy cho mỗ tôi quay lại cái ý ban đầu của mình, là chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái đất nước đang bên bờ hố xả này, nếu chuyện đổi tên sẽ được chúng làm thiệt? Có là mù cũng thấy thằng Tầu cộng sẽ đục nước béo cò một khi có chuyện đổi tên đổi tiền, và thằng dân đen lại thêm một phen mất trắng, chắc chắn với nền kinh tế xã nghĩa đang te tua như áo cái bang, khó thoát khỏi bàn tay thao túng của Bắc Kinh. Trong cái hỗn loạn mà ta từng thấy bao lần vẹm đổi tiền trước kia, thì lần này khó tránh khỏi Tàu cộng tung tiền vào VN, tạo thế chủ động để nắm thế chủ động – Vậy khi có người nói chuyện đổi tên, đổi tiền là do TQ chỉ đạo, được tiếp tay thực hiện bởi chóp bu An Nam cộng đảng, thì đấy chính là cái chúng ta cần phải suy nghĩ.

Thời gian như con nước chảy nhanh, hôm nay là ngày Cu Hát vẹm đăng đàn, mà những ngày qua trên các báo cùng trang mạng, bài viết về đề tài này được nhiều người viết, tất cả ít nhiều thể hiện ý tốt mà đưa ra một cái tên theo ý riêng mình. Có người ngược giòng sử Việt, lại có người lôi cả lô cả lốc tên các nước trên thế giới ra nghiên cứu, cuối cùng mỗi bài viết đưa được một cái tên, theo ý mỗ tôi đây lại thêm một lần nữa cho thấy người Việt mình hiền quá, thấy thua trước mắt bọn vẹm một bàn trắng. Thằng nào muốn đổi tên nước, rồi kế đến là đổi tiền, thằng Tầu cộng, thằng An Nam cộng, hay là thằng dân đen đang sặc máu, tháo mồ hôi vì lon gạo bó rau? Đâu có phải là thằng dân đen, hay các ông viết bài đó mà được chúng cho gọi lên để đặt tên!

Chuyện hiến pháp ồn ào cho lắm, rốt cuộc chúng làm theo ý chúng, chuyện này rồi cũng thế, nhưng để cho vui câu chuyện đầu tuần mà mỗ tôi cũng lắm mồm góp ý, vì biết đâu chừng chó ngáp phải ruồi, mà khiến mỗ tôi nói tầm bậy lại trúng tầm bạ thì sao. Cái thế của bọn xã nghĩa là đang đứng giữa Tầu cộng và Mẽo, theo Mẽo thì khoái nhưng c..t dái thì teo, còn theo Tầu dân có chết, nước có mất cũng mặc, đảng sống là dzui rồi, đảng là trên hết. Không có chuyện yêu nước với cộng sản, ngay bác Hù bao chuyện cũng đã chứng minh, là Hù chỉ một lòng vì đàn anh Tung của mà thôi, không bởi Hù cho Tầu cộng cái biển Đông thì ai vào đây?

Bây giờ là câu kết của mỗ tôi! Đã có chuyện hội nghị Thành Đô 1990, cũng đã có chuyện mấy trẻ Việt cầm cờ 6 sao đón Tập cận Bình, thì chuyện đổi tên nước sao không thể là “Cộng Hòa Nhân Dân An Nam” để cho đàn anh 16 vàng 4 tốt  được trọn niềm vui?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CỘNG HÒA NHÂN DÂN AN NAM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Theo cái tờ báo người Lao Động ngày 17/05, thì cái ông mần tới chức chủ nhiệm văn phòng cu hát xứ xã nghĩa công bố cho toàn dân được biết việc đổi tên nước sẽ được trình lên cu hát tại kỳ

 

(HNPĐ) Theo cái tờ báo người Lao Động ngày 17/05, thì cái ông mần tới chức chủ nhiệm văn phòng cu hát xứ xã nghĩa công bố cho toàn dân được biết việc đổi tên nước sẽ được trình lên cu hát tại kỳ họp diễn ra vào ngày 20/5 hôm nay. Theo đó, hai phương án đổi tên nước đã được ủy ban thường vụ chọn là giữ nguyên tên nước CHXHCNVN (cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) hoặc lấy lại tên cũ VNDCCH (Việt Nam dân chủ cộng hòa).

Theo bản tin cũng cho biết, trong thời gian khi lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo, đã có ý kiến nhân dân đề xuất đổi tên nước, nhưng đại đa số nhân dân vẫn chịu cái tên hiện nay CHXHCNVN, cho nên tại kỳ họp ban soạn thảo sẽ trình với cu hát thảo luận và cho ý kiến. Tuy chuyện chưa ra ngô ra khoai, nhưng nói như vậy cho thấy tương lai sẽ không có vấn đề gì lớn, cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ, vì chuyện đổi tên nước chỉ cần các nghị gật thông qua, và kết quả đâu có khó đoán với hơn 500 đại biểu thì có đến 92% là những con khỉ đỏ đít.

Phàm làm việc gì nó cũng đều có mục đích! Huỡn đâu bầy chuyện ruồi bu để cả lũ phải ngồi cho ê mông, nên chắc chắn rằng bổng dưng bọn vẹm nhà khỉ, khọt khẹt dấy lên chuyện đổi tên nước, cũng phải có một ý đồ nào đó. Chuyện trở về tên gọi cũ, người ghét chuyện vẹm trí trá vơ vét tiền bạc người dân, mà cho đây màn đổi tiền là chính, với kẻ không ưa chuyện chúng bán nước thì nói đây khác chi hợp pháp cái công hàm Đồng vẩu đã ký. Còn giữ tên hiện gọi thì đúng là một lũ rách việc chuyên làm chuyện tào lao – Mỗ tôi không nói ở đây cái lý do chúng mần chuyên đổi tên, mà chỉ thắc mắc là còn cái tên nào xứng và phù hợp cho chúng hôm nay, và chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái đất nước đang bên bờ hố xả này?

Hai cái tên VNDCCH và CHXHCNVN đã gắn liền với An Nam cộng đảng, mà cái đảng khốn kiếp này quá nhiều ơn nghĩa giang hồ với Bắc Kinh, vậy liệu chuyện chúng đổi tên nước có là phát xuất từ Tầu cộng? Ẩn dưới cái tình hữu nghị Việt Trung do Mao-Hồ gọi một cách thân thương vừa là đồng chí vừa là anh em, mà thực tế là sự khuất phục ngay từ đầu của đảng CSVN trước chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc, chúng ta đã mất biển Đông từ những ngày xa xưa ấy chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Nhìn lại cái tên VNDCCH, thì đây là cái tên nói lên sự phản bội dân tộc của đảng CSVN, nhưng cũng phải thực tế công nhận, lúc đó nhờ vào mồm mép của vẹm mà cái tên VNDCCH đánh lừa được không ít dư luận thế giới về cuộc chiến đấu mà chúng xạo ke gọi là vì dân tộc!!!

Đến khi cắm xong ngọn cờ máu cộng sản trên cả nước, thì không cần bịp nữa mà Lê Duẩn nói thẳng “đánh đây là đánh cho TQ-LX...”, và lôi cái tên chủ nghĩa hố xả ra đặt đằng trước hai chữ Việt Nam. Cái gì đi cạnh cái hố xí mà không bị thối lây? Trường hợp cái tên CHXHCNVN cũng thế, nó đồng nghĩa với buôn người, lao nô, làm gái nơi xứ lạ, hay làm dân oan trên chính xứ mình... và mấy cái thằng ăn cướp điều hành đất nước, người dân gọi chúng với cái tên tập đoàn tư bản đỏ. Người dân đã quá quen hình ảnh các anh các chị ô-sin, tay cầm hộ chiếu nước CHXHCNVN, cái hộ chiếu mà Đức tổng giám mục Ngô Quang Kiệt phải thú thật “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu CHXHCNVN, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm”.

Thôi nói về hai cái tên đó nói ngắn thế đủ rồi, kẻo lại có bạn phạng cho câu khổ lắm biết rồi nói mãi! Vậy cho mỗ tôi quay lại cái ý ban đầu của mình, là chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái đất nước đang bên bờ hố xả này, nếu chuyện đổi tên sẽ được chúng làm thiệt? Có là mù cũng thấy thằng Tầu cộng sẽ đục nước béo cò một khi có chuyện đổi tên đổi tiền, và thằng dân đen lại thêm một phen mất trắng, chắc chắn với nền kinh tế xã nghĩa đang te tua như áo cái bang, khó thoát khỏi bàn tay thao túng của Bắc Kinh. Trong cái hỗn loạn mà ta từng thấy bao lần vẹm đổi tiền trước kia, thì lần này khó tránh khỏi Tàu cộng tung tiền vào VN, tạo thế chủ động để nắm thế chủ động – Vậy khi có người nói chuyện đổi tên, đổi tiền là do TQ chỉ đạo, được tiếp tay thực hiện bởi chóp bu An Nam cộng đảng, thì đấy chính là cái chúng ta cần phải suy nghĩ.

Thời gian như con nước chảy nhanh, hôm nay là ngày Cu Hát vẹm đăng đàn, mà những ngày qua trên các báo cùng trang mạng, bài viết về đề tài này được nhiều người viết, tất cả ít nhiều thể hiện ý tốt mà đưa ra một cái tên theo ý riêng mình. Có người ngược giòng sử Việt, lại có người lôi cả lô cả lốc tên các nước trên thế giới ra nghiên cứu, cuối cùng mỗi bài viết đưa được một cái tên, theo ý mỗ tôi đây lại thêm một lần nữa cho thấy người Việt mình hiền quá, thấy thua trước mắt bọn vẹm một bàn trắng. Thằng nào muốn đổi tên nước, rồi kế đến là đổi tiền, thằng Tầu cộng, thằng An Nam cộng, hay là thằng dân đen đang sặc máu, tháo mồ hôi vì lon gạo bó rau? Đâu có phải là thằng dân đen, hay các ông viết bài đó mà được chúng cho gọi lên để đặt tên!

Chuyện hiến pháp ồn ào cho lắm, rốt cuộc chúng làm theo ý chúng, chuyện này rồi cũng thế, nhưng để cho vui câu chuyện đầu tuần mà mỗ tôi cũng lắm mồm góp ý, vì biết đâu chừng chó ngáp phải ruồi, mà khiến mỗ tôi nói tầm bậy lại trúng tầm bạ thì sao. Cái thế của bọn xã nghĩa là đang đứng giữa Tầu cộng và Mẽo, theo Mẽo thì khoái nhưng c..t dái thì teo, còn theo Tầu dân có chết, nước có mất cũng mặc, đảng sống là dzui rồi, đảng là trên hết. Không có chuyện yêu nước với cộng sản, ngay bác Hù bao chuyện cũng đã chứng minh, là Hù chỉ một lòng vì đàn anh Tung của mà thôi, không bởi Hù cho Tầu cộng cái biển Đông thì ai vào đây?

Bây giờ là câu kết của mỗ tôi! Đã có chuyện hội nghị Thành Đô 1990, cũng đã có chuyện mấy trẻ Việt cầm cờ 6 sao đón Tập cận Bình, thì chuyện đổi tên nước sao không thể là “Cộng Hòa Nhân Dân An Nam” để cho đàn anh 16 vàng 4 tốt  được trọn niềm vui?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm