Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN THAM NHŨNG - Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong một ngày mà hai ba bài báo cùng một chủ đề chống tham nhũng - Với BBC thì ‘nói không với phong bì’ - Đài RFA thì ‘người dân sẵn sàng tham gia

 

(HNPĐ) Trong một ngày mà hai ba bài báo cùng một chủ đề chống tham nhũng - Với BBC thì ‘nói không với phong bì’ - Đài RFA thì ‘người dân sẵn sàng tham gia chống tham nhũng’- Còn RFI thì phạng thẳng ‘công an, y tế, và nhà đất là tham nhũng nhất. Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin được ghi lại những gì mà các bạn trẻ nơi quán ông Tư họp chợ cuối tuần, đọc hết cả ba bài báo, rồi nghe các tay trẻ đang bàn dày tán mỏng, các bạn đó tuy không là nhà báo để có được những bài viết loan đi cùng mọi người, nhưng những gì các bạn đưa ra là điều thiết thực. 

 

Chuyên xã hội hôm nay bên quê nhà, là một xã hội con người mất nhân tính! Chuyện người ta đối với nhau không tình người, đó là chuyện thật như chuyện già Hồ có vợ, những nơi mà tình người cần nhất như bệnh viện thì chính là nơi người ta mất nhân tính nhất, xử nhau ác nhất, họ làm thịt những con người đang lâm cảnh khốn khó không chút nương tay. Người ta đổ thừa rằng bởi tình trạng quá tải tại các bệnh viện, là một trong những nguyên nhân chính khiến người bệnh dùng tới phong bì, thoạt đầu nó là để bôi trơn hầu dành phần tốt, nhưng dần nó thành lệ, từ lệ nó đã thành luật bất thành văn. Cái cách đổ lỗi cho bệnh nhân là nguyên nhân vấn nạn tham nhũng hôm nay trong lãnh vực y tế (rõ nhất là tại các bệnh viện), là lối nói của gái đĩ già mồm! 

 

Sống trong một xã hội tham nhũng từ thằng chóp bu thủ tướng đến thằng đứng đường cảnh sát, từ chuyện ăn bẩn, chuyện lót tay, vòi vĩnh rồi cuối cùng là chuyện không có không được theo cái qui luật ngầm của kẻ có quyền, lại đi nói người dân có phần trách nhiệm(?). Một anh phó giáo sư ngành y tế xứ xã nghĩa nói muốn chấm dứt tình trạng đưa phong bì, sẽ phải cần tới nỗ lực của cả chính phủ lẫn người dân, “Về phía quản lý nhà nước cần phải có những chế tài và quy định rõ rệt để xử lý cán bộ y tế có vi phạm, đồng thời phải làm sao cho người bệnh hiểu rằng đưa phong bì là sai, không ai bắt buộc phải đưa phong bì cả và như vậy cũng có nghĩa là đồng lõa với những việc làm sai trái,” nghe tay này nói đâm nghi không biết hắn có thật là trong ngành y tế?

 

Thậm chí có một ông ‘nhà văn hóa’ còn cho rằng, cần có các biện pháp xử phạt đối với cả những bệnh nhân đưa phong bì, nếu thực sự muốn làm trong sạch ngành y. Mẹ bố nó nghe hai thằng vẹm này nói bực quá không chửi không được, người nhà cấp cứu đang thở hơi ra không có phong bì như nó muốn thì cứ thế mà chờ chết thôi. Mà nhà văn hóa là cái nhà đếch gì, sao phát ngôn câu nghe ngu thế, chuyện phong bao phong bì đâu chỉ mới đây, dân số tăng thì nhà thương quá tải, vậy hỏi bao năm rồi có thêm được cái nào không? Người dân nói thẳng, cấp bộ, cấp nhà nước chúng nó biết tỏng mọi chuyện cả, nhưng nó cứ để thế tạo điều kiện cho đàn em có môi trường làm ăn tốt, trên ăn thì cũng để cho dưới ăn không thôi nó làm loạn lên đấy chứ.

 

Anh tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt nói ‘thằng lớn nuốt trăm ngàn tỷ vinashin, thì cũng phải để thằng nhỏ liếm cái cầu tiêu vài trăm triệu, tóm lại những người dân đau khổ bên quê nhà, đang phải sống chung cùng những con quái vật, trong một xã hội quái đản của một chế độ quái thai’. Anh ngưng câu nói bằng tiếng thở dài, và cả quán rơi vào yên lặng, cái không khí này cho thấy được sự nặng nề trong lòng mọi người, không nói ra nhưng tất cả biết họ mang cùng một tâm trạng, xót cho người dân cảnh cùng khổ. Đất nước đang be bét trong tay giặc cộng, tương lai dân tộc như mờ mịt thêm, chưa muốn nói một mai có đánh đổ được bọn cộng thì chuyện dẹp đống rác chúng để lại không phải là chuyện nhỏ.

 

Cái tổ chức theo dõi tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới tại Berlin nước Đức (Minh bạch Quốc tế - Transparency International), hôm 09/07/2013 đã công bố bản báo cáo thường niên mang tên “Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013” đã nói ở Việt Nam công an-cảnh sát, giới bác sĩ-y tá, và cán bộ nhà đất là các thành phần tham nhũng nhất. Chuyện bọn công an đứng đầu tham nhũng thì có gì lạ, chúng là rường cột của chế độ, chúng là đảng viên ưu tú của đảng, thì ông bà đã nói nào sai là rau nào sâu nấy mà lại. Còn mà nói bọn nhà đất chúng cũng không chịu kém là chuyện đương nhiên, chúng đâu có đui, con gái Xà Mâu, các ông tỉnh ủy cạp đất mà giàu, thì chúng cũng theo câu giàu nhà kho no nhà bếp, tóm lại thượng bất chính hạ tắc loạn. 

 

Sáng nay đọc bài báo “Người VN bi quan hơn về tham nhũng” của BBC, nay nghe các bạn trẻ trong quán Bến Nghé nói chuyện, thì có cần phải luận bàn đâu là nguyên nhân cùng phương hướng giải quyết? Cái gốc rễ là cái chế độ dung dưỡng cho tệ nạn tham nhũng, một vài biện pháp của nhà cầm quyền đưa ra làm trò đùa, khác nào như thoa dầu cù là cho chứng bệnh ung thư, liệu có kết quả hay càng làm rõ hơn bộ mặt thật của chế độ? Còn bài báo nói chuyện bi quan, đó là ý của người viết, mỗi người một suy nghĩ, trong chúng ta những ai mang trong người dù là cái lạc quan tếu đi nữa, cũng có những giây phút như thế, khi phải đối diện điều gì đó không vừa ý, và không chối cải nó khiến cho nhiều người buồn và bi quan.

 

Cái bi quan này, ngay mỗ tôi thú thật không phải là không có, nhưng suy cho cùng bởi quá nôn nóng cùng hy vọng nhiều mà sinh ra thế, nhưng không phải là không có lý, khi có ý kiến là hãy nhìn sự việc dù tệ đến đâu, mà bằng con mắt người đấu tranh cũng sẽ cho ta niềm vui. Một bí thư là thằng lú thì có gì tốt bằng, nó sẽ chôn cái đảng nó vào chuồng xí - Chủ tịt nước là một thằng xạo chỉ ăn hại đái nát, thì cái mục ruỗng sẽ khai tử chế độ nó sớm - Còn thằng thủ tướng là một thằng đầu đường xó chợ loại xã hội đen, chơi dao sẽ đứt tay, nó sẽ chết vì súng đạn của chính đàn em nó thanh toán, khi quyền lợi bị lâm cảnh ăn không đồng chia không đủ.

 

Tham nhũng ở đâu cũng vậy, nó có đất sống và phát triển hay không cũng tự nơi chính quyền, và đừng nói phong bao, phong bì là một hình thức văn hóa biết ơn mà người Á Châu ưa mắc phải đó là ngụy biện, hãy so sánh tại sao ở VN đến gần phân nửa số người được hỏi, đã cho biết họ phải luôn đưa hối lộ 40-50%, còn ở nước gần một bên thôi là Nhật thì con số lại dưới 1%? Muốn diệt vấn nạn tham nhũng hiện nay, ông Tư Bến Nghé nói cứ đập tan thằng nhà nước xã nghĩa là xong chuyện!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN THAM NHŨNG - Việt Nhân.

(HNPĐ) Trong một ngày mà hai ba bài báo cùng một chủ đề chống tham nhũng - Với BBC thì ‘nói không với phong bì’ - Đài RFA thì ‘người dân sẵn sàng tham gia

 

(HNPĐ) Trong một ngày mà hai ba bài báo cùng một chủ đề chống tham nhũng - Với BBC thì ‘nói không với phong bì’ - Đài RFA thì ‘người dân sẵn sàng tham gia chống tham nhũng’- Còn RFI thì phạng thẳng ‘công an, y tế, và nhà đất là tham nhũng nhất. Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin được ghi lại những gì mà các bạn trẻ nơi quán ông Tư họp chợ cuối tuần, đọc hết cả ba bài báo, rồi nghe các tay trẻ đang bàn dày tán mỏng, các bạn đó tuy không là nhà báo để có được những bài viết loan đi cùng mọi người, nhưng những gì các bạn đưa ra là điều thiết thực. 

 

Chuyên xã hội hôm nay bên quê nhà, là một xã hội con người mất nhân tính! Chuyện người ta đối với nhau không tình người, đó là chuyện thật như chuyện già Hồ có vợ, những nơi mà tình người cần nhất như bệnh viện thì chính là nơi người ta mất nhân tính nhất, xử nhau ác nhất, họ làm thịt những con người đang lâm cảnh khốn khó không chút nương tay. Người ta đổ thừa rằng bởi tình trạng quá tải tại các bệnh viện, là một trong những nguyên nhân chính khiến người bệnh dùng tới phong bì, thoạt đầu nó là để bôi trơn hầu dành phần tốt, nhưng dần nó thành lệ, từ lệ nó đã thành luật bất thành văn. Cái cách đổ lỗi cho bệnh nhân là nguyên nhân vấn nạn tham nhũng hôm nay trong lãnh vực y tế (rõ nhất là tại các bệnh viện), là lối nói của gái đĩ già mồm! 

 

Sống trong một xã hội tham nhũng từ thằng chóp bu thủ tướng đến thằng đứng đường cảnh sát, từ chuyện ăn bẩn, chuyện lót tay, vòi vĩnh rồi cuối cùng là chuyện không có không được theo cái qui luật ngầm của kẻ có quyền, lại đi nói người dân có phần trách nhiệm(?). Một anh phó giáo sư ngành y tế xứ xã nghĩa nói muốn chấm dứt tình trạng đưa phong bì, sẽ phải cần tới nỗ lực của cả chính phủ lẫn người dân, “Về phía quản lý nhà nước cần phải có những chế tài và quy định rõ rệt để xử lý cán bộ y tế có vi phạm, đồng thời phải làm sao cho người bệnh hiểu rằng đưa phong bì là sai, không ai bắt buộc phải đưa phong bì cả và như vậy cũng có nghĩa là đồng lõa với những việc làm sai trái,” nghe tay này nói đâm nghi không biết hắn có thật là trong ngành y tế?

 

Thậm chí có một ông ‘nhà văn hóa’ còn cho rằng, cần có các biện pháp xử phạt đối với cả những bệnh nhân đưa phong bì, nếu thực sự muốn làm trong sạch ngành y. Mẹ bố nó nghe hai thằng vẹm này nói bực quá không chửi không được, người nhà cấp cứu đang thở hơi ra không có phong bì như nó muốn thì cứ thế mà chờ chết thôi. Mà nhà văn hóa là cái nhà đếch gì, sao phát ngôn câu nghe ngu thế, chuyện phong bao phong bì đâu chỉ mới đây, dân số tăng thì nhà thương quá tải, vậy hỏi bao năm rồi có thêm được cái nào không? Người dân nói thẳng, cấp bộ, cấp nhà nước chúng nó biết tỏng mọi chuyện cả, nhưng nó cứ để thế tạo điều kiện cho đàn em có môi trường làm ăn tốt, trên ăn thì cũng để cho dưới ăn không thôi nó làm loạn lên đấy chứ.

 

Anh tài xế xe hàng cho cái chợ người Việt nói ‘thằng lớn nuốt trăm ngàn tỷ vinashin, thì cũng phải để thằng nhỏ liếm cái cầu tiêu vài trăm triệu, tóm lại những người dân đau khổ bên quê nhà, đang phải sống chung cùng những con quái vật, trong một xã hội quái đản của một chế độ quái thai’. Anh ngưng câu nói bằng tiếng thở dài, và cả quán rơi vào yên lặng, cái không khí này cho thấy được sự nặng nề trong lòng mọi người, không nói ra nhưng tất cả biết họ mang cùng một tâm trạng, xót cho người dân cảnh cùng khổ. Đất nước đang be bét trong tay giặc cộng, tương lai dân tộc như mờ mịt thêm, chưa muốn nói một mai có đánh đổ được bọn cộng thì chuyện dẹp đống rác chúng để lại không phải là chuyện nhỏ.

 

Cái tổ chức theo dõi tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới tại Berlin nước Đức (Minh bạch Quốc tế - Transparency International), hôm 09/07/2013 đã công bố bản báo cáo thường niên mang tên “Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013” đã nói ở Việt Nam công an-cảnh sát, giới bác sĩ-y tá, và cán bộ nhà đất là các thành phần tham nhũng nhất. Chuyện bọn công an đứng đầu tham nhũng thì có gì lạ, chúng là rường cột của chế độ, chúng là đảng viên ưu tú của đảng, thì ông bà đã nói nào sai là rau nào sâu nấy mà lại. Còn mà nói bọn nhà đất chúng cũng không chịu kém là chuyện đương nhiên, chúng đâu có đui, con gái Xà Mâu, các ông tỉnh ủy cạp đất mà giàu, thì chúng cũng theo câu giàu nhà kho no nhà bếp, tóm lại thượng bất chính hạ tắc loạn. 

 

Sáng nay đọc bài báo “Người VN bi quan hơn về tham nhũng” của BBC, nay nghe các bạn trẻ trong quán Bến Nghé nói chuyện, thì có cần phải luận bàn đâu là nguyên nhân cùng phương hướng giải quyết? Cái gốc rễ là cái chế độ dung dưỡng cho tệ nạn tham nhũng, một vài biện pháp của nhà cầm quyền đưa ra làm trò đùa, khác nào như thoa dầu cù là cho chứng bệnh ung thư, liệu có kết quả hay càng làm rõ hơn bộ mặt thật của chế độ? Còn bài báo nói chuyện bi quan, đó là ý của người viết, mỗi người một suy nghĩ, trong chúng ta những ai mang trong người dù là cái lạc quan tếu đi nữa, cũng có những giây phút như thế, khi phải đối diện điều gì đó không vừa ý, và không chối cải nó khiến cho nhiều người buồn và bi quan.

 

Cái bi quan này, ngay mỗ tôi thú thật không phải là không có, nhưng suy cho cùng bởi quá nôn nóng cùng hy vọng nhiều mà sinh ra thế, nhưng không phải là không có lý, khi có ý kiến là hãy nhìn sự việc dù tệ đến đâu, mà bằng con mắt người đấu tranh cũng sẽ cho ta niềm vui. Một bí thư là thằng lú thì có gì tốt bằng, nó sẽ chôn cái đảng nó vào chuồng xí - Chủ tịt nước là một thằng xạo chỉ ăn hại đái nát, thì cái mục ruỗng sẽ khai tử chế độ nó sớm - Còn thằng thủ tướng là một thằng đầu đường xó chợ loại xã hội đen, chơi dao sẽ đứt tay, nó sẽ chết vì súng đạn của chính đàn em nó thanh toán, khi quyền lợi bị lâm cảnh ăn không đồng chia không đủ.

 

Tham nhũng ở đâu cũng vậy, nó có đất sống và phát triển hay không cũng tự nơi chính quyền, và đừng nói phong bao, phong bì là một hình thức văn hóa biết ơn mà người Á Châu ưa mắc phải đó là ngụy biện, hãy so sánh tại sao ở VN đến gần phân nửa số người được hỏi, đã cho biết họ phải luôn đưa hối lộ 40-50%, còn ở nước gần một bên thôi là Nhật thì con số lại dưới 1%? Muốn diệt vấn nạn tham nhũng hiện nay, ông Tư Bến Nghé nói cứ đập tan thằng nhà nước xã nghĩa là xong chuyện!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm