Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN NĂM MỚI - Việt Nhân

(HNPĐ) Tuần đầu năm mới 2015 có ba chuyện, bài viết nào nói đến ba chuyện này số còm của bà con dân mạng đều lên đến con số hàng trăm!



(HNPĐ)
Tuần đầu năm mới 2015 có ba chuyện, bài viết nào nói đến ba chuyện này số còm của bà con dân mạng đều lên đến con số hàng trăm!

Đứng đầu là chuyện trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh đi Mẽo chữa bệnh, thầy thuốc ở bển bó tay mà cho về quê chờ ngày đi đoàn tụ cùng bác, nhưng chuyến về quê cứ bị trật trầy hoài làm thiên hạ đâm nghi là Boá Then đã chết. Rồi cuối cùng tối 09/01/2015 tay ni cũng về tới Đà Nẽng bằng chuyên cơ, nhưng lại không có một tấm hình nào chứng minh là hén thiệt về đến Đà Nẽng còn sống, khiến bà con càng bàn tán lên thêm dữ dội, đó là cái không được thấy mà đâm ồn.

Cái không được thấy thứ hai đó là chuyện hai trăm ông cắt mạng cỡ bự ủy viên trung ương đảng được triệu tập tham dự hội nghị cơ mật bàn về nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Đây được coi là hội nghị tối quan trọng trong việc sắp xếp nhân sự và chia chác quyền lực, và cũng là lần đầu tiên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo chóp bu như ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Vì là họp mật nên dân đen cũng không được thấy luôn!

Hai cái chuyện này dư luận cho rằng chúng có liên hệ nhau, Bá Thanh và cái hội nghị TƯ.10 xếp ghế nhân sự cho đảng bị kỵ vảy, mà hội nghị thì vội vàng họp sớm ngày 05/01, và Bá Thanh đến đêm 09/01 mới về, trễ hết năm ngày. Cái này được cho là chuyện tương lai chính trị của Bá Thanh, coi như ‘ra rìa’ từ cuộc hội nghị con số bù lần này (nếu hắn còn sống), theo mỗ tôi tuy là chuyện kín, nhưng rồi đây chắc chắn sẽ được tỏ, còn bây giờ thì chưa. Chờ!

Tới chuyện thứ ba, cái này đúng là không muốn thấy, không muốn nghe, cũng phải nghe, phải thấy! Chuyện trang mạng ‘chân dung quyền lực’ khui hũ mắm thúi tài sản khủng của tượng đái Phành Quang Thung cùng thằng con cũng là tạ đái của cái quân đội nhăn răng. Chuyện tham nhũng là ‘chuyện xưa rồi diễm’ ở cái xứ xã nghĩa này, vả lại chuyện cha đại tướng, con đại tá xúm nhau vơ vét thì đâu có khác chi chuyện tưởng thú Xà mâu cùng mấy đứa con?

Nhưng cái đáng chú ý là nó được tung ra, vào đúng lúc cái đảng cướp đang mật hội bầu tín nhiệm, chắc chắn với tín nhiệm cao, thấp, vừa, cũng đều là tín nhiệm ráo, và dù kết quả có công khai cho biết đi nữa, với người dân cũng chỉ lại trơ mắt ngó thôi. Thử hỏi đấu đá nào bằng TƯ.06 lột da ‘đồng chí X’, vậy lần này là màn ‘tái hồi’ để các quan lớn cắt mạng ra đòn ‘nốc ao’ (mày sống thì tao chết), hay nói thẳng ra thì đây là sự quyết định thắng bại giữa các phe lợi ích!

Còn chuyện trang mạng ‘chân dung quyền lực’, tay nào đứng đằng sau? Thiết nghĩ chẳng cần biết chi điều đó, chỉ biết đây là lúc chúng phang nhau bằng củi tạ để tranh nhau sự sống còn, đồng chí Ếch chơi Nguyễn Xuân Phúc, chơi luôn Phùng Quang Thanh, rõ ràng là những bí mật tham ô không cần đến thế lực thù địch ra tay. Chúng lột quần áo nhau, cả lũ trần truồng tô hô trước bàn dân thiên hạ, và người dân đã thấy toàn thể nguyên cái đảng thằng nào cũng ghẻ.

Xem ra cơ ngơi của tay tạ đái Phùng Quang Hải thì cỡ thanh tra chính phủ Nguyễn Văn Truyền đâu có được một góc, và hai căn nhà ở Anahiem, Quận Cam Cali, được cho là của Nguyễn Xuân Phúc thì lại càng không nhằm nhò gì. Vậy ra làm trùm cái quân đội nhăn răng coi cũng no cơm ấm áo quá đi chứ, và để yên hưởng chả trách tượng đái Phành Quang Thung, mở mồm toàn là hòa bình hữu nghị, cũng đúng thôi hắn ăn cây nào, hắn rào cây nấy chuyện không lạ.

Phát biểu hôm 29/12/2014, Thanh ‘cẩu’ đã bày tỏ sự quan ngại, trước biểu lộ của người Việt Nam ngày càng ghét Tàu Cộng, “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc…” Đấy thấy chưa, tượng đái ngại quá đi chứ, ăn làm sao nói làm sao đây, làm việc thế nào mà để từ trẻ đến già đều ghét mẫu quốc.

Thật sự mà nói cái đảng lẫn cái chế độ bên nhà, thì không biết phải gọi sao cho đúng ngoài hai chữ quái thai và bán nước, vì tất cả chúng là bọn cơ hội chỉ biết trục lợi mà không thật sự có một lý tưởng hay ý thức hệ nào. Chúng chẳng cộng sản, cũng chẳng tư bản, chúng tự vẽ đường (định hướng) để kiếm chác, và để được tồn tại chúng dựa vào Tàu cộng, để rồi nhận lấy sức ép kinh tế lẫn chủ quyền lãnh thổ, thực tế hôm nay chúng đã không còn tự đứng được nữa.

Sau hội nghị trung ương 10 và kế tiếp là đại hội đảng 12, chắc chắn cái đảng này vẫn vậy, vẫn nằm trong vòng kềm tỏa của Tàu cộng, và chuyện tham nhũng vơ vét vẫn ‘ổn định’, vì điều cơ bản là tiền đã chung ra thì tất phải thu về cả vốn lẫn lãi. Còn chuyện nhân sự chóp bu ai lên ai xuống, chưa đại hội đã kéo nhau đi sứ Tàu, chưa hội nghị mà bên Tàu đã cho người sang, thì rõ quyết định là tự bên kia, bầu bán gì cũng không đi được ra ngoài ‘cơ cấu’ của Bắc Kinh.

Vậy xin đừng hỏi tương lai cái xứ xã nghĩa sẽ đi về đâu, hỏi như vậy là thừa! Cả lũ bọn chúng cái tranh ăn, cái đấu đá vì quyền lực đã rõ, đất nước ngày càng tiêu điều tụt hậu, người dân kéo nhau tha phương xứ người, lao nô làm đĩ kiếm sống. Nhưng mỗi lần cái xấu bị xì ra (do chính chúng), thì lại ồn ào rằng chúng bị bôi nhọ, sạch sẽ gì chúng, tham nhũng tài sản hằng tỷ đô tiền Mẽo, còn ai tin nơi bọn cắt mạng điếm thúi để mà trông chờ cái tốt đẹp chúng mang đến?

Trong mươi ngày đầu của một năm mới những chuyện xảy ra cho thấy một năm mới (2015) rồi không gì khác, chắc chắn là thế chỉ có tệ hơn, không khá hơn! Một bí thư, một thủ tướng đã nói không xúc đất đổ đi được, dù mưa bão TQ mãi mãi là láng giềng, rồi nay bộ trưởng quốc phòng nhấn mạnh rằng bài Trung lúc này là việc rất nguy hiểm (?!).
 
‘Bói’ cho năm 2015! Như vậy đã rõ, năm này đảng ta vẫn tiếp tục hữu hảo với ông thầy Tàu cộng, các quan to, quan bé xã nghĩa, từ trung ương đến phường xã vẫn ổn định công chuyện làm ăn, sao cho tài sản nhiều gấp năm gấp mười năm 2014, thằng nào ọ ẹ phân bì nhiều ít cho nó đi theo Bóa Then!

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN NĂM MỚI - Việt Nhân

(HNPĐ) Tuần đầu năm mới 2015 có ba chuyện, bài viết nào nói đến ba chuyện này số còm của bà con dân mạng đều lên đến con số hàng trăm!



(HNPĐ)
Tuần đầu năm mới 2015 có ba chuyện, bài viết nào nói đến ba chuyện này số còm của bà con dân mạng đều lên đến con số hàng trăm!

Đứng đầu là chuyện trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh đi Mẽo chữa bệnh, thầy thuốc ở bển bó tay mà cho về quê chờ ngày đi đoàn tụ cùng bác, nhưng chuyến về quê cứ bị trật trầy hoài làm thiên hạ đâm nghi là Boá Then đã chết. Rồi cuối cùng tối 09/01/2015 tay ni cũng về tới Đà Nẽng bằng chuyên cơ, nhưng lại không có một tấm hình nào chứng minh là hén thiệt về đến Đà Nẽng còn sống, khiến bà con càng bàn tán lên thêm dữ dội, đó là cái không được thấy mà đâm ồn.

Cái không được thấy thứ hai đó là chuyện hai trăm ông cắt mạng cỡ bự ủy viên trung ương đảng được triệu tập tham dự hội nghị cơ mật bàn về nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Đây được coi là hội nghị tối quan trọng trong việc sắp xếp nhân sự và chia chác quyền lực, và cũng là lần đầu tiên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo chóp bu như ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Vì là họp mật nên dân đen cũng không được thấy luôn!

Hai cái chuyện này dư luận cho rằng chúng có liên hệ nhau, Bá Thanh và cái hội nghị TƯ.10 xếp ghế nhân sự cho đảng bị kỵ vảy, mà hội nghị thì vội vàng họp sớm ngày 05/01, và Bá Thanh đến đêm 09/01 mới về, trễ hết năm ngày. Cái này được cho là chuyện tương lai chính trị của Bá Thanh, coi như ‘ra rìa’ từ cuộc hội nghị con số bù lần này (nếu hắn còn sống), theo mỗ tôi tuy là chuyện kín, nhưng rồi đây chắc chắn sẽ được tỏ, còn bây giờ thì chưa. Chờ!

Tới chuyện thứ ba, cái này đúng là không muốn thấy, không muốn nghe, cũng phải nghe, phải thấy! Chuyện trang mạng ‘chân dung quyền lực’ khui hũ mắm thúi tài sản khủng của tượng đái Phành Quang Thung cùng thằng con cũng là tạ đái của cái quân đội nhăn răng. Chuyện tham nhũng là ‘chuyện xưa rồi diễm’ ở cái xứ xã nghĩa này, vả lại chuyện cha đại tướng, con đại tá xúm nhau vơ vét thì đâu có khác chi chuyện tưởng thú Xà mâu cùng mấy đứa con?

Nhưng cái đáng chú ý là nó được tung ra, vào đúng lúc cái đảng cướp đang mật hội bầu tín nhiệm, chắc chắn với tín nhiệm cao, thấp, vừa, cũng đều là tín nhiệm ráo, và dù kết quả có công khai cho biết đi nữa, với người dân cũng chỉ lại trơ mắt ngó thôi. Thử hỏi đấu đá nào bằng TƯ.06 lột da ‘đồng chí X’, vậy lần này là màn ‘tái hồi’ để các quan lớn cắt mạng ra đòn ‘nốc ao’ (mày sống thì tao chết), hay nói thẳng ra thì đây là sự quyết định thắng bại giữa các phe lợi ích!

Còn chuyện trang mạng ‘chân dung quyền lực’, tay nào đứng đằng sau? Thiết nghĩ chẳng cần biết chi điều đó, chỉ biết đây là lúc chúng phang nhau bằng củi tạ để tranh nhau sự sống còn, đồng chí Ếch chơi Nguyễn Xuân Phúc, chơi luôn Phùng Quang Thanh, rõ ràng là những bí mật tham ô không cần đến thế lực thù địch ra tay. Chúng lột quần áo nhau, cả lũ trần truồng tô hô trước bàn dân thiên hạ, và người dân đã thấy toàn thể nguyên cái đảng thằng nào cũng ghẻ.

Xem ra cơ ngơi của tay tạ đái Phùng Quang Hải thì cỡ thanh tra chính phủ Nguyễn Văn Truyền đâu có được một góc, và hai căn nhà ở Anahiem, Quận Cam Cali, được cho là của Nguyễn Xuân Phúc thì lại càng không nhằm nhò gì. Vậy ra làm trùm cái quân đội nhăn răng coi cũng no cơm ấm áo quá đi chứ, và để yên hưởng chả trách tượng đái Phành Quang Thung, mở mồm toàn là hòa bình hữu nghị, cũng đúng thôi hắn ăn cây nào, hắn rào cây nấy chuyện không lạ.

Phát biểu hôm 29/12/2014, Thanh ‘cẩu’ đã bày tỏ sự quan ngại, trước biểu lộ của người Việt Nam ngày càng ghét Tàu Cộng, “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc…” Đấy thấy chưa, tượng đái ngại quá đi chứ, ăn làm sao nói làm sao đây, làm việc thế nào mà để từ trẻ đến già đều ghét mẫu quốc.

Thật sự mà nói cái đảng lẫn cái chế độ bên nhà, thì không biết phải gọi sao cho đúng ngoài hai chữ quái thai và bán nước, vì tất cả chúng là bọn cơ hội chỉ biết trục lợi mà không thật sự có một lý tưởng hay ý thức hệ nào. Chúng chẳng cộng sản, cũng chẳng tư bản, chúng tự vẽ đường (định hướng) để kiếm chác, và để được tồn tại chúng dựa vào Tàu cộng, để rồi nhận lấy sức ép kinh tế lẫn chủ quyền lãnh thổ, thực tế hôm nay chúng đã không còn tự đứng được nữa.

Sau hội nghị trung ương 10 và kế tiếp là đại hội đảng 12, chắc chắn cái đảng này vẫn vậy, vẫn nằm trong vòng kềm tỏa của Tàu cộng, và chuyện tham nhũng vơ vét vẫn ‘ổn định’, vì điều cơ bản là tiền đã chung ra thì tất phải thu về cả vốn lẫn lãi. Còn chuyện nhân sự chóp bu ai lên ai xuống, chưa đại hội đã kéo nhau đi sứ Tàu, chưa hội nghị mà bên Tàu đã cho người sang, thì rõ quyết định là tự bên kia, bầu bán gì cũng không đi được ra ngoài ‘cơ cấu’ của Bắc Kinh.

Vậy xin đừng hỏi tương lai cái xứ xã nghĩa sẽ đi về đâu, hỏi như vậy là thừa! Cả lũ bọn chúng cái tranh ăn, cái đấu đá vì quyền lực đã rõ, đất nước ngày càng tiêu điều tụt hậu, người dân kéo nhau tha phương xứ người, lao nô làm đĩ kiếm sống. Nhưng mỗi lần cái xấu bị xì ra (do chính chúng), thì lại ồn ào rằng chúng bị bôi nhọ, sạch sẽ gì chúng, tham nhũng tài sản hằng tỷ đô tiền Mẽo, còn ai tin nơi bọn cắt mạng điếm thúi để mà trông chờ cái tốt đẹp chúng mang đến?

Trong mươi ngày đầu của một năm mới những chuyện xảy ra cho thấy một năm mới (2015) rồi không gì khác, chắc chắn là thế chỉ có tệ hơn, không khá hơn! Một bí thư, một thủ tướng đã nói không xúc đất đổ đi được, dù mưa bão TQ mãi mãi là láng giềng, rồi nay bộ trưởng quốc phòng nhấn mạnh rằng bài Trung lúc này là việc rất nguy hiểm (?!).
 
‘Bói’ cho năm 2015! Như vậy đã rõ, năm này đảng ta vẫn tiếp tục hữu hảo với ông thầy Tàu cộng, các quan to, quan bé xã nghĩa, từ trung ương đến phường xã vẫn ổn định công chuyện làm ăn, sao cho tài sản nhiều gấp năm gấp mười năm 2014, thằng nào ọ ẹ phân bì nhiều ít cho nó đi theo Bóa Then!

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm