Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÂU CHUYỆN NGÀY 01-07-2012 _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không khí quán cà fé Bến Nghé vào ngày thứ bảy, thường là vui nhộn vì thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần, thời gian khề khà bên ly cà fé và chuyện gẫu cùng bạn nó được dài hơn, còn các cuộc tranh luận thì đều phải đi đến kết thúc mới chịu thôi, nên không có cái ngưng ngang giữa chừng như ngày thường, bởi phải đi làm hay đi lo công chuyện.

Hôm nay thứ bảy lại là ngày thứ bảy đặc biệt, nó đặc biệt vì ngày mai chủ nhật 01-07, là ngày được biết bên quê nhà có cuộc xuống đường, được kêu gọi là để chống Tầu cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Nhưng quán Bến Nghé hôm nay rất khác, quán lặng yên, mất đâu cái ồn ào họp chợ mọi khi, thật là lạ.


Ông cụ Fugitive sáng nay ông đòi đi theo tôi uống cà fé đễ mà nghe chuyện, ông cứ ngỡ cũng như tôi nghĩ là không khí trong quán, sẽ rôm rả luận bàn về chuyện ngày mai bên quê nhà có biểu tình, nhưng không ngờ cụ lại bị cái cảm giác như ngày nào còn bé chơi ô ăn quan bị trẫng. Ông Tư Bến Nghé lịch sự mang cho cụ một cái phin sữa như tôi, rồi ngồi xuống kế bên tôi mà hỏi chuyện, ông hỏi xem trang HNPĐ đã chạy êm chưa?, tôi trả lời ông rằng gặp tôi mà ông hỏi chuyện đó thà vạch đầu gối hỏi còn tốt hơn, mấy cái vụ mạng miếc hay com biu tờ tôi dốt đặc.


-Sao hôm nay êm re vậy ông Tư –Êm là cái gì êm anh Hai, ông hỏi ngược lại tôi –Thì chuyện anh em họp chợ bàn luận thời sự, chứ còn chuyện gì nữa, ngày mai bên nhà có biểu tình ông không hay à –Ờ cái đó anh em nói nhiều hổm rày rồi, chắc hết hơi với lại tôi nghĩ họ hổng vừa ý mà hổng nói nữa đó thôi anh Hai à -Không vừa ý là sao ông Tư –À họ cũng như tui nghĩ, cứ cái màn biểu tình đi vòng vòng, như năm rồi có được cái giống gì đâu, rồi chưa nói tới cái vụ bị mấy thằng công an bất nhơn nó đạp vô mặt, khiêng như khiêng heo.


-Thì bên Philippines họ cũng đấu tranh như vậy mà –À…cái này tôi hổng đồng ý với anh Hai đâu nhe, bên Phi chính phủ họ là của thằng dân, làm gì có chuyện khện “ma trắc” vô đầu người biểu tình, người dân biểu tình là ý họ đứng sau lưng nhà nước để thêm sức mạnh cho chính phủ đặng đối đầu với thằng Chệt cướp biển đảo. Còn bên mình thằng cha Điếu cày, bị chính quyền Việt cộng bắt bỏ tù, từ cái ngày bốn năm trước xuống đường đòi Hoàng Sa Trường Sa, mà cho tới giờ cái quân ác nhơn đó có thả đâu.


-Vậy ông Tư muốn mình phải làm gì –Làm gì thì tôi hổng dám nói chắc, chứ cứ đấu tranh giống vầy hoài hổng đi dến đâu, mà hổng chừng còn bị tụi nó bắt thêm một số nữa, cho đẹp dạ thằng thầy nó hổng chừng –Ông Tư mới nói là ông không chắc là không chắc làm sao –Theo tui đã có đấu tranh thì có hy sinh, thà đánh thẳng cái thằng gây ra chuyện mất nước hôm nay, là thằng nhà nước Việt cộng, rủi có ở tù cũng vui, chứ nghe nói là biểu dương sức mạnh hổ trợ nhà nước, chống thằng Chệt công xâm lăng nghe sao mà nực cười quá, đứa con nít nó cũng biết thằng nào bán nước cho Chệt mà.


Ông cụ Fugitive nãy giờ ngồi im, nay ông lên tiếng –Tôi đồng ý với ông Tư, có đâu lại giúp chúng làm chuyện bán nước hại dân, nếu tôi là dân bên nhà tôi chỉ ủng hộ chúng khi nào chúng thả hết tù nhân lương tâm ra, tôi mới tin chúng thiệt lòng vì nước. Nay ai chống thầy trò chúng cũng bị đi tù hết thì có ngu tới đâu cũng thấy tụi nó theo ai, theo dân hay theo giặc, tội cho người dân mình, phải thấy nơi họ lòng yêu nước thì không thiếu, chỉ vì thiếu thông tin mà nên nỗi, như năm rồi ngày 05-06 đi chống Tầu cướp nước mà vác hình Hồ theo, vậy ra họ đâu biết mọi cơ sự hôm nay là có từ Hồ?.


Quay qua tôi cụ tiếp -Nếu chú mày còn bên nhà, chú mày nghĩ sao?, có đi ủng hộ những thằng vừa bán nước,  vừa hèn với giặc lại ác với dân?, đấy là tao chưa nói bọn chúng là lũ bịp, chúng ra luật biển làm như là để bảo vệ lãnh hải, vậy thử hỏi chú mày có nghe người dân nói, đúng vào lúc năm rồi tháng sáu xuống đường, thì dưới biển Tầu cộng dùng súng bắn vãi đạn, và vây đuổi dân mình ở biển Quảng Ngãi, còn trên bờ thì công an đàn áp người dân(RFA 06/06/2011), vậy là sao?, có tin được chúng?, và còn nhiều chuyện để  dẫn chứng lắm, vậy theo ý chú mày thế nào?.


-Theo thằng em, cụ với ông Tư đây thấy được sự việc, như tất cả mọi người đã biết, đó là do sau khi đã nhận ra được mặt thật của cộng sản, nhưng thử hỏi trong nước nhất là giới trẻ có bao nhiêu người hiểu được cái bản chất của CS và những điều chúng gây ra cho đất nước mình?. Còn những người kêu gọi cứ xuống đường, bất chấp đó có là cái bẫy hay không, thằng em thấy họ nói không phải là không có cái lý của họ, là “Chưa đứng lên lật đổ được CS ta cứ đi tuần hành phản đối TQ cái đã, rồi như vết dầu loang nhiều người dân VN sẽ biết, góp gió thành bão, cộng sản càng đàn áp thì càng lộ bản chất và bộ mặt thật của chúng, những người chưa hiểu sẽ hiểu ra...”.


Vậy ta cứ để xem ngày 1-7-2012 như thế nào đã, đây là ngày bọn nhà nước cộng sản thể hiện con người chúng rõ nét nhất, chúng sẽ chọn dân Việt hay Tầu cộng?, chúng ta trước đây đã thấy chúng ngã theo Trung Quốc cho dù mất nước. Còn đảng, chúng còn tất cả tiền lẫn quyền, do đó với bọn xã nghĩa chúng không muốn mất đảng, thì chuyện người dân còn phải đấu tranh nhiều hơn nữa đó là chuyện đương nhiên, đây là cơ hội để chúng ta hâm nóng chuyện đấu tranh, và đây cũng là cái chúng ta mong muốn người dân trong nước, mất dần cái vô cảm với vận mệnh của Dân Tộc - Chuyện đất nước luôn không chỉ một riêng ai, mà phải là chung của tất cả mọi người.


Chuyện đấu tranh giải thể chế độ cộng sản hiện nay bên quê nhà, là tự nơi người dân, và chỉ khi họ nhận thức được cái nhục, cái đau của người dân mất nước mà vùng lên, và quan trọng hơn hết là họ phải biết, chính bọn Việt cộng là nguyên nhân của hiễm họa mất nước.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÂU CHUYỆN NGÀY 01-07-2012 _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không khí quán cà fé Bến Nghé vào ngày thứ bảy, thường là vui nhộn vì thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần, thời gian khề khà bên ly cà fé và chuyện gẫu cùng bạn nó được dài hơn, còn các cuộc tranh luận thì đều phải đi đến kết thúc mới chịu thôi, nên không có cái ngưng ngang giữa chừng như ngày thường, bởi phải đi làm hay đi lo công chuyện.

Hôm nay thứ bảy lại là ngày thứ bảy đặc biệt, nó đặc biệt vì ngày mai chủ nhật 01-07, là ngày được biết bên quê nhà có cuộc xuống đường, được kêu gọi là để chống Tầu cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam – Nhưng quán Bến Nghé hôm nay rất khác, quán lặng yên, mất đâu cái ồn ào họp chợ mọi khi, thật là lạ.


Ông cụ Fugitive sáng nay ông đòi đi theo tôi uống cà fé đễ mà nghe chuyện, ông cứ ngỡ cũng như tôi nghĩ là không khí trong quán, sẽ rôm rả luận bàn về chuyện ngày mai bên quê nhà có biểu tình, nhưng không ngờ cụ lại bị cái cảm giác như ngày nào còn bé chơi ô ăn quan bị trẫng. Ông Tư Bến Nghé lịch sự mang cho cụ một cái phin sữa như tôi, rồi ngồi xuống kế bên tôi mà hỏi chuyện, ông hỏi xem trang HNPĐ đã chạy êm chưa?, tôi trả lời ông rằng gặp tôi mà ông hỏi chuyện đó thà vạch đầu gối hỏi còn tốt hơn, mấy cái vụ mạng miếc hay com biu tờ tôi dốt đặc.


-Sao hôm nay êm re vậy ông Tư –Êm là cái gì êm anh Hai, ông hỏi ngược lại tôi –Thì chuyện anh em họp chợ bàn luận thời sự, chứ còn chuyện gì nữa, ngày mai bên nhà có biểu tình ông không hay à –Ờ cái đó anh em nói nhiều hổm rày rồi, chắc hết hơi với lại tôi nghĩ họ hổng vừa ý mà hổng nói nữa đó thôi anh Hai à -Không vừa ý là sao ông Tư –À họ cũng như tui nghĩ, cứ cái màn biểu tình đi vòng vòng, như năm rồi có được cái giống gì đâu, rồi chưa nói tới cái vụ bị mấy thằng công an bất nhơn nó đạp vô mặt, khiêng như khiêng heo.


-Thì bên Philippines họ cũng đấu tranh như vậy mà –À…cái này tôi hổng đồng ý với anh Hai đâu nhe, bên Phi chính phủ họ là của thằng dân, làm gì có chuyện khện “ma trắc” vô đầu người biểu tình, người dân biểu tình là ý họ đứng sau lưng nhà nước để thêm sức mạnh cho chính phủ đặng đối đầu với thằng Chệt cướp biển đảo. Còn bên mình thằng cha Điếu cày, bị chính quyền Việt cộng bắt bỏ tù, từ cái ngày bốn năm trước xuống đường đòi Hoàng Sa Trường Sa, mà cho tới giờ cái quân ác nhơn đó có thả đâu.


-Vậy ông Tư muốn mình phải làm gì –Làm gì thì tôi hổng dám nói chắc, chứ cứ đấu tranh giống vầy hoài hổng đi dến đâu, mà hổng chừng còn bị tụi nó bắt thêm một số nữa, cho đẹp dạ thằng thầy nó hổng chừng –Ông Tư mới nói là ông không chắc là không chắc làm sao –Theo tui đã có đấu tranh thì có hy sinh, thà đánh thẳng cái thằng gây ra chuyện mất nước hôm nay, là thằng nhà nước Việt cộng, rủi có ở tù cũng vui, chứ nghe nói là biểu dương sức mạnh hổ trợ nhà nước, chống thằng Chệt công xâm lăng nghe sao mà nực cười quá, đứa con nít nó cũng biết thằng nào bán nước cho Chệt mà.


Ông cụ Fugitive nãy giờ ngồi im, nay ông lên tiếng –Tôi đồng ý với ông Tư, có đâu lại giúp chúng làm chuyện bán nước hại dân, nếu tôi là dân bên nhà tôi chỉ ủng hộ chúng khi nào chúng thả hết tù nhân lương tâm ra, tôi mới tin chúng thiệt lòng vì nước. Nay ai chống thầy trò chúng cũng bị đi tù hết thì có ngu tới đâu cũng thấy tụi nó theo ai, theo dân hay theo giặc, tội cho người dân mình, phải thấy nơi họ lòng yêu nước thì không thiếu, chỉ vì thiếu thông tin mà nên nỗi, như năm rồi ngày 05-06 đi chống Tầu cướp nước mà vác hình Hồ theo, vậy ra họ đâu biết mọi cơ sự hôm nay là có từ Hồ?.


Quay qua tôi cụ tiếp -Nếu chú mày còn bên nhà, chú mày nghĩ sao?, có đi ủng hộ những thằng vừa bán nước,  vừa hèn với giặc lại ác với dân?, đấy là tao chưa nói bọn chúng là lũ bịp, chúng ra luật biển làm như là để bảo vệ lãnh hải, vậy thử hỏi chú mày có nghe người dân nói, đúng vào lúc năm rồi tháng sáu xuống đường, thì dưới biển Tầu cộng dùng súng bắn vãi đạn, và vây đuổi dân mình ở biển Quảng Ngãi, còn trên bờ thì công an đàn áp người dân(RFA 06/06/2011), vậy là sao?, có tin được chúng?, và còn nhiều chuyện để  dẫn chứng lắm, vậy theo ý chú mày thế nào?.


-Theo thằng em, cụ với ông Tư đây thấy được sự việc, như tất cả mọi người đã biết, đó là do sau khi đã nhận ra được mặt thật của cộng sản, nhưng thử hỏi trong nước nhất là giới trẻ có bao nhiêu người hiểu được cái bản chất của CS và những điều chúng gây ra cho đất nước mình?. Còn những người kêu gọi cứ xuống đường, bất chấp đó có là cái bẫy hay không, thằng em thấy họ nói không phải là không có cái lý của họ, là “Chưa đứng lên lật đổ được CS ta cứ đi tuần hành phản đối TQ cái đã, rồi như vết dầu loang nhiều người dân VN sẽ biết, góp gió thành bão, cộng sản càng đàn áp thì càng lộ bản chất và bộ mặt thật của chúng, những người chưa hiểu sẽ hiểu ra...”.


Vậy ta cứ để xem ngày 1-7-2012 như thế nào đã, đây là ngày bọn nhà nước cộng sản thể hiện con người chúng rõ nét nhất, chúng sẽ chọn dân Việt hay Tầu cộng?, chúng ta trước đây đã thấy chúng ngã theo Trung Quốc cho dù mất nước. Còn đảng, chúng còn tất cả tiền lẫn quyền, do đó với bọn xã nghĩa chúng không muốn mất đảng, thì chuyện người dân còn phải đấu tranh nhiều hơn nữa đó là chuyện đương nhiên, đây là cơ hội để chúng ta hâm nóng chuyện đấu tranh, và đây cũng là cái chúng ta mong muốn người dân trong nước, mất dần cái vô cảm với vận mệnh của Dân Tộc - Chuyện đất nước luôn không chỉ một riêng ai, mà phải là chung của tất cả mọi người.


Chuyện đấu tranh giải thể chế độ cộng sản hiện nay bên quê nhà, là tự nơi người dân, và chỉ khi họ nhận thức được cái nhục, cái đau của người dân mất nước mà vùng lên, và quan trọng hơn hết là họ phải biết, chính bọn Việt cộng là nguyên nhân của hiễm họa mất nước.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm