Kinh Khổ
CÀNG BỊ DÂN CHỬI, CHÚNG CÀNG KHÙNG THÊM!
Từ thời kỳ "đồ đá", chuyển qua thời "đồ đểu", bây giờ tới thời "đồ điên"?! Mà nào phải đâu chúng chỉ mắc một bệnh điên không thôi thì dân cũng đỡ khổ, đằng này, chúng mắc quá nhiều thứ bệnh, nói như nhà văn Nhậtt Tuấn: "Thời đồ đểu, thời điên đảo, thời điếm đàng, thời đĩ điếm, thời đơn độc..."
Hết quy định ngực lép không được lái xe trên 50 phân khối, tới chuyện phạt xe không chính chủ. Bị bà con chửi thì quay qua chuyện "người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân không đủ điều kiện thi lấy giấy phép lái xe", rồi "gái ế không được ra đường giờ cao điểm", "khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc"...
Gần đây nhất là thông tư của Bộ GDĐT, ưu tiên cộng 2 điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, mà Chị Ba Sàm đã từng viết: "Việt Nam sẽ không còn người khùng nữa, vì mấy quan chức ở Bộ GD&ĐT giành hết phần khùng rồi".
Sau khi Bộ GD&ĐT trả lại danh hiệu "khùng" bằng cách ký thông tư 28, bỏ ưu tiên cộng điểm thi ĐH đối với bà mẹ VNAH, thì Văn phòng Chính phủ quyết không nhường cho các bộ khác, mà phải giành lấy cho bằng được danh hiệu này, thông qua việc công bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, chiều hôm qua: Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin.
Càng nghĩ càng thấy oan cho Nghị Phước, khi thấy ông này bị bà con xúm lại chửi, gán cho ổng biệt danh "Nghị Khùng". Mọi người tưởng chỉ có 1 mình ông này bị khùng, hóa ra còn quá nhiều tên khùng đang ngồi ghế lãnh đạo, ban hành các nghị định, chính sách, ảnh hưởng tới đời sống người dân hàng ngày.
----
Nhớ lại câu chuyện tiếu lâm truyền trên mạng: Trong hội nghị khoa học, một giáo sư thuyết trình: "Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra".
Một Ủy viên BCHTW Đảng, hỏi: Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ?
Giáo sư: Anh bao nhiêu tuổi?
Ủy viên BCHTW Đảng: Tôi 53 tuổi.
Giáo sư: 52 năm trước có một cái máy như vậy, con bò ấy đang ở ngay trước mặt tôi!
-------
Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin:
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/cac-trang-ca-nhan-tren-facebook-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-2858226.html
Dẫn các văn bản nhà nước thì sai cái đíu gì?
https://www.facebook.com/azznexin/posts/485335898227773
Gái ế không được ra đường giờ cao điểm:
http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=14028-gai-e-khong-duoc-ra-duong-gio-cao-diem!
“Ngực lép” không được lái xe trên 50 phân khối:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguc-lep-khong-duoc-lai-xe-tren-50-phan-khoi-256336.htm
Phạt xe không chính chủ: Ngồi trên trời làm chính sách:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/96542/phat-xe-khong-chinh-chu--ngoi-tren-troi-lam-chinh-sach.html
Tay sáu ngón không được lái xe:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/110033/tay-sau-ngon-khong-duoc-lai-xe.html
Khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc?
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/538999/khieu-kien-nhieu-lan-phai-dat-coc.html — with JB Nguyễn Hữu Vinh and 19 others. — with Nhat Tuan and 5 others.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
CÀNG BỊ DÂN CHỬI, CHÚNG CÀNG KHÙNG THÊM!
Từ thời kỳ "đồ đá", chuyển qua thời "đồ đểu", bây giờ tới thời "đồ điên"?! Mà nào phải đâu chúng chỉ mắc một bệnh điên không thôi thì dân cũng đỡ khổ, đằng này, chúng mắc quá nhiều thứ bệnh, nói như nhà văn Nhậtt Tuấn: "Thời đồ đểu, thời điên đảo, thời điếm đàng, thời đĩ điếm, thời đơn độc..."
Hết quy định ngực lép không được lái xe trên 50 phân khối, tới chuyện phạt xe không chính chủ. Bị bà con chửi thì quay qua chuyện "người thừa hay thiếu ngón tay, ngón chân không đủ điều kiện thi lấy giấy phép lái xe", rồi "gái ế không được ra đường giờ cao điểm", "khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc"...
Gần đây nhất là thông tư của Bộ GDĐT, ưu tiên cộng 2 điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945, mà Chị Ba Sàm đã từng viết: "Việt Nam sẽ không còn người khùng nữa, vì mấy quan chức ở Bộ GD&ĐT giành hết phần khùng rồi".
Sau khi Bộ GD&ĐT trả lại danh hiệu "khùng" bằng cách ký thông tư 28, bỏ ưu tiên cộng điểm thi ĐH đối với bà mẹ VNAH, thì Văn phòng Chính phủ quyết không nhường cho các bộ khác, mà phải giành lấy cho bằng được danh hiệu này, thông qua việc công bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, chiều hôm qua: Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin.
Càng nghĩ càng thấy oan cho Nghị Phước, khi thấy ông này bị bà con xúm lại chửi, gán cho ổng biệt danh "Nghị Khùng". Mọi người tưởng chỉ có 1 mình ông này bị khùng, hóa ra còn quá nhiều tên khùng đang ngồi ghế lãnh đạo, ban hành các nghị định, chính sách, ảnh hưởng tới đời sống người dân hàng ngày.
----
Nhớ lại câu chuyện tiếu lâm truyền trên mạng: Trong hội nghị khoa học, một giáo sư thuyết trình: "Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra".
Một Ủy viên BCHTW Đảng, hỏi: Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ?
Giáo sư: Anh bao nhiêu tuổi?
Ủy viên BCHTW Đảng: Tôi 53 tuổi.
Giáo sư: 52 năm trước có một cái máy như vậy, con bò ấy đang ở ngay trước mặt tôi!
-------
Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin:
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/cac-trang-ca-nhan-tren-facebook-khong-duoc-tong-hop-thong-tin-2858226.html
Dẫn các văn bản nhà nước thì sai cái đíu gì?
https://www.facebook.com/azznexin/posts/485335898227773
Gái ế không được ra đường giờ cao điểm:
http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=14028-gai-e-khong-duoc-ra-duong-gio-cao-diem!
“Ngực lép” không được lái xe trên 50 phân khối:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguc-lep-khong-duoc-lai-xe-tren-50-phan-khoi-256336.htm
Phạt xe không chính chủ: Ngồi trên trời làm chính sách:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/96542/phat-xe-khong-chinh-chu--ngoi-tren-troi-lam-chinh-sach.html
Tay sáu ngón không được lái xe:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/110033/tay-sau-ngon-khong-duoc-lai-xe.html
Khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc?
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/538999/khieu-kien-nhieu-lan-phai-dat-coc.html — with JB Nguyễn Hữu Vinh and 19 others. — with Nhat Tuan and 5 others.
BÀN RA TÁN VÀO
Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )
'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'
Xem ThêmĐề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Xem ThêmĐề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Xem ThêmĐề bài :Bài hát “NẮNG CHIỀU” của Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn - by Đỗ Chiêu Đức. ( Trần Văn Giang chuyển )
hay
Xem ThêmĐề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Xem ThêmĐề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Xem ThêmĐề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Xem ThêmĐề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Xem ThêmĐề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Xem ThêmĐề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Xem Thêm