Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÁI TÁT “CỐNG RỘC” _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đã cho nhân loại một câu nói “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh,

 

(HNPĐ) Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đã cho nhân loại một câu nói “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời”. Câu nói của vị Phật sống này cho ta thấy nó đúng vô cùng từ chính trị, xã hội, kể cả lịch sử, và tùy trình độ mỗi người mà hiểu theo khả năng mình những gì đức Dalai Lama muốn nói. Với người dân hôm nay bên quê nhà, trình độ tầm thường về chính trị, và chỉ hiểu các sự việc ở đời bằng đầu óc suy nghĩ tự nhiên của một người dân, thì rõ ràng vẫn hiểu được ngài muốn nói “cộng sản là thứ cặn bã”. 

Không cần nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản quốc tế, hay phải xa xôi tìm hiểu nhân thân của các lãnh tụ cộng sản Nga Tầu, hay Đông Âu chi cho tốn công, chỉ cần nhìn ngay một bên đây thôi, trước mắt ta đấy là bọn An Nam cộng sản đảng. Từ những tay đầu sỏ lãnh đạo đầu tiên là Hồ Duẩn Đồng Chinh, nối tiếp tới tận hôm nay là những tên Trọng Dũng Sang Hùng... nhân thân chúng cùng cách hành xử của chúng, chứng minh câu nói của Đức Phật sống Tây Tạng là chân lý. Chúng là một lũ trùng độc, loài cơ hội phát sinh từ những rác rưởi của xã hội, những giả trá lúc ban đầu với những phấn son vay mượn, lại thêm miệng lưỡi của phường lưu manh, cùng cách hành sử của phường cường đạo mà cướp lấy đất nước.

Cách mạng gì chúng, ái quốc ái quần gì chúng! Một lũ cướp với súng ống trên tay mà bản thân chỉ là những tên đầu đường xó chợ, được thời chó nhảy bàn đọc mà thành ông nhà nước, cho nên cách hành xử vẫn luôn là của phường trộm đạo! Trong vụ án đầm “Cống Rộc” rõ ràng là chỉ có hai phía nhân dân và nhà nước, nhân dân thì non chín chục triệu người mà gia đình Đoàn Văn Vươn đại diện, còn nhà nước là cái chính quyền xã nghĩa hiện nay tại Việt Nam, và cái An Nam cộng đảng cùng những tên như thủ Xà Mâu là tiêu biểu. Từ đầu năm 2012 không phải dài dòng chi tiết vụ án, hầu hết dư luận trong cũng như ngoài nước, đều nắm vững và biết rõ vụ án như lòng bàn tay mình, bài nói chuyện hôm nay là để nói về cái nhà nước thổ phỉ ăn cướp qua vụ án.

Đã có nhiều câu chuyện nói về vụ án Văn Vươn, mà mỗ tôi đã thưa cùng quí vị cùng trên trang báo lính này, từ lúc xảy ra chuyện vào tháng giêng 2012 đến nay, trong các câu chuyện đó mỗ tôi luôn có cái nhìn ghê tởm cái chế độ này. Có nhiều bạn ý kiến sao mỗ tôi không đòi công lý cho gia đình Đoàn Văn Vươn, thì sẵn đây tiện thể trả lời là chuyện đòi công lý nếu có, chỉ là thiên hạ nói cho vui thôi, bởi bọn Vẹm chúng có công lý đâu mà đòi. Rồi cũng có ông anh lính già nghe nói, cái bà Kim Chi đóng phim Việt cộng lại lên tiếng là tha bổng Văn Vươn đảng sẽ thu phục được lòng dân, và ông cũng đã đọc bài viết của ông Bùi Tín nói chuyện Cống Rộc lần này sẽ thông hay tắc – Anh lính già gọi phôn hỏi mỗ tôi có suy nghĩ gì?

Mỗ tôi trả lời ngay là không suy nghĩ gì sất, vì mỗ tôi là Ngụy thì nhìn sự kiện dưới con mắt khác các người đó, mỗ tôi nhìn vào cái thực chất bịp bợm của chế độ, nó đang phơi bày ra trong vụ án này, mà bất cứ một ai không phải cộng sản đều rất dễ nhận ra. Vì không gì tức cười bằng khi Vẹm chúng có cần dân đâu mà lại khuyên chúng đi thu phục, còn chữ thông hay tắc theo người bình dân mình thường hay nói nôm na là nó có xuôi chèo mát mái hay không đó mà, cái này Vẹm cũng không cần tuốt.  Nó thấy có cái gì không vừa ý nó, thì nó ngưng vụ xử ai làm gì được nó, mười bốn ông Bùi Tín có ý kiến, ý ruồi cũng chỉ trớt da me thôi,

Nhưng ngứa miệng mỗ tôi cũng xin được hỏi nhỏ ông Bùi Tín, khi ông nói thông và nghẹt ở đây là để chỉ cho ai, cho Vẹm nhà nước, hay cho gia đình nạn nhân? Trong khi chính bài viết của ông đã nêu “Do kéo dài trong 7 ngày, nên có thể không xảy ra chuyện lặp lại các phiên tòa chớp nhoáng, chỉ trong 1 hay 2 buổi, không có phiên tòa bỏ túi - mức án đã định sẵn trong túi áo chủ tọa - không có tranh cãi thật sự, không có nghị án, đối thoại, hỏi và trả lời giữa chủ tọa, bị cáo, luật sư, công tố viên và nhân chứng”. Vậy thì còn bày đặt hỏi nó sẽ thông hay tắc làm chi cho ngố người ra, thực tế đây là một trận đòn răn đe của cái nhà nước cùng cái đảng cộng sản, đối với người dân đang mỗi ngày mỗi chịu hết nỗi, cái chế độ lưu manh ăn cướp này mà vùng lên.

Thực tế đã phơi bày ra sao qua vụ án này, xin cho mỗ tôi nói lên ý nghĩ của mình đấy là “cái tát”, đảng và nhà nước tự vả vào mặt mình, làm như bà Kim Chi nói cũng là tự vả vào mồm nhà nước, còn cho nó thông, thậm chí làm cho nó nghẹt cũng là tự tát vào mặt đảng. Dù cho có cáo cỡ nào, cũng đến lúc hết khồn đồn dại, những son phấn vay mượn để tô lục chuốc hồng từ đời già Hồ, nay vì ham hố miếng ăn đã đem cứt bôi mặt tất cả, lũ này qua vụ án lúng túng thấy rõ như gà mắc tóc, xử nặng thì hệ lụy của nó không nhỏ nhất là là đối với dư luận quốc tế. Xử nhẹ thì làm tình hình như thêm thuốc bồi, hàng vạn người từ người từ bắc xuống nam sẽ xuống đường khiếu kiện những cướp đất dân, biết bao Văn Vươn sẽ vì vụ án này sẽ không ngồi yên, chắc chắn thế.

Mỗ tôi thích lắm câu nói của ông tù già Hiến binh tên Phô, trong bước đường tù lúc mỗ tôi được gặp ông tại đất Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh, thì ông bị nó nhốt đã 26 năm từ sau 54, ông nói “trên trái đất này cộng sản là vua dùng cao con bìm bịp đấy”, tôi thắc mắc hỏi, ý ông thế thì cộng sản chúng là thầy lang thày thuốc cả sao?, ông cười hì hì nói rằng “chúng mà lang liếc gì, nói thế là ý nói chúng là lũ bịp thôi”. Nhớ chuyện ông rồi nhân chuyện đầm tôm Văn Vươn mà mỗ tôi lúc ấy tháng 02/2012 có câu chuyện “thuốc con bìm bịp” nói về vụ án này và nhất là cho mọi người thấy cái bịp của tên thủ Xà Mâu.

Những gì chính quyền, cùng nhà nước xã nghĩa giải quyết vu án chỉ là trò bịp mà thôi, xin hãy nhớ lại câu của Xà Mâu tuyên bố từ phòng họp thủ tướng chính phủ, ngày 10/02/2012 sau vài câu phán rằng việc làm của UBND huyện Tiên Lãng là sai trái. Nhưng lại “chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng”. Phải thực tâm mà nói lúc đó có rất nhiều người ta nhìn ra cái màn con bìm bịp của Xà Mâu, nhưng vẫn cố tương kế tựu kế bốc thơm thủ Xà Mâu hòng cứa lấy Văn Vươn.

Thế là hôm nay, người dân dầu có ngu ngơ cũng đã nhận ra mình gặp phải thằng bợm! Vụ xử án thời gian mới đi nửa đoạn đường, rồi đây cũng phải đến lúc kết thúc, và dĩ nhiên khi chúng tuyên bố mức án, chúng ta không thể không luận bàn đôi chút về vụ án xem nó ưu việt đến mức độ nào. Nghe có người ước đoán mức án trong tình hình này sẽ là từ 12 năm đến tử hình đấy chứ không chơi, nhưng theo mỗ tôi bao nhiêu thì bao, cỡ trình độ, nhân thân vốn xuất thân từ thổ phỉ, mươi tuổi đã trà trộn giang hồ cùng phường đâm cha chém chú, những cái nhờ súng đạn có được làm chúng ngỡ là quyền uy. Nhưng ông bà cũng nói chơi dao sẽ đứt tay có ngày!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÁI TÁT “CỐNG RỘC” _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đã cho nhân loại một câu nói “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh,

 

(HNPĐ) Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đã cho nhân loại một câu nói “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời”. Câu nói của vị Phật sống này cho ta thấy nó đúng vô cùng từ chính trị, xã hội, kể cả lịch sử, và tùy trình độ mỗi người mà hiểu theo khả năng mình những gì đức Dalai Lama muốn nói. Với người dân hôm nay bên quê nhà, trình độ tầm thường về chính trị, và chỉ hiểu các sự việc ở đời bằng đầu óc suy nghĩ tự nhiên của một người dân, thì rõ ràng vẫn hiểu được ngài muốn nói “cộng sản là thứ cặn bã”. 

Không cần nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản quốc tế, hay phải xa xôi tìm hiểu nhân thân của các lãnh tụ cộng sản Nga Tầu, hay Đông Âu chi cho tốn công, chỉ cần nhìn ngay một bên đây thôi, trước mắt ta đấy là bọn An Nam cộng sản đảng. Từ những tay đầu sỏ lãnh đạo đầu tiên là Hồ Duẩn Đồng Chinh, nối tiếp tới tận hôm nay là những tên Trọng Dũng Sang Hùng... nhân thân chúng cùng cách hành xử của chúng, chứng minh câu nói của Đức Phật sống Tây Tạng là chân lý. Chúng là một lũ trùng độc, loài cơ hội phát sinh từ những rác rưởi của xã hội, những giả trá lúc ban đầu với những phấn son vay mượn, lại thêm miệng lưỡi của phường lưu manh, cùng cách hành sử của phường cường đạo mà cướp lấy đất nước.

Cách mạng gì chúng, ái quốc ái quần gì chúng! Một lũ cướp với súng ống trên tay mà bản thân chỉ là những tên đầu đường xó chợ, được thời chó nhảy bàn đọc mà thành ông nhà nước, cho nên cách hành xử vẫn luôn là của phường trộm đạo! Trong vụ án đầm “Cống Rộc” rõ ràng là chỉ có hai phía nhân dân và nhà nước, nhân dân thì non chín chục triệu người mà gia đình Đoàn Văn Vươn đại diện, còn nhà nước là cái chính quyền xã nghĩa hiện nay tại Việt Nam, và cái An Nam cộng đảng cùng những tên như thủ Xà Mâu là tiêu biểu. Từ đầu năm 2012 không phải dài dòng chi tiết vụ án, hầu hết dư luận trong cũng như ngoài nước, đều nắm vững và biết rõ vụ án như lòng bàn tay mình, bài nói chuyện hôm nay là để nói về cái nhà nước thổ phỉ ăn cướp qua vụ án.

Đã có nhiều câu chuyện nói về vụ án Văn Vươn, mà mỗ tôi đã thưa cùng quí vị cùng trên trang báo lính này, từ lúc xảy ra chuyện vào tháng giêng 2012 đến nay, trong các câu chuyện đó mỗ tôi luôn có cái nhìn ghê tởm cái chế độ này. Có nhiều bạn ý kiến sao mỗ tôi không đòi công lý cho gia đình Đoàn Văn Vươn, thì sẵn đây tiện thể trả lời là chuyện đòi công lý nếu có, chỉ là thiên hạ nói cho vui thôi, bởi bọn Vẹm chúng có công lý đâu mà đòi. Rồi cũng có ông anh lính già nghe nói, cái bà Kim Chi đóng phim Việt cộng lại lên tiếng là tha bổng Văn Vươn đảng sẽ thu phục được lòng dân, và ông cũng đã đọc bài viết của ông Bùi Tín nói chuyện Cống Rộc lần này sẽ thông hay tắc – Anh lính già gọi phôn hỏi mỗ tôi có suy nghĩ gì?

Mỗ tôi trả lời ngay là không suy nghĩ gì sất, vì mỗ tôi là Ngụy thì nhìn sự kiện dưới con mắt khác các người đó, mỗ tôi nhìn vào cái thực chất bịp bợm của chế độ, nó đang phơi bày ra trong vụ án này, mà bất cứ một ai không phải cộng sản đều rất dễ nhận ra. Vì không gì tức cười bằng khi Vẹm chúng có cần dân đâu mà lại khuyên chúng đi thu phục, còn chữ thông hay tắc theo người bình dân mình thường hay nói nôm na là nó có xuôi chèo mát mái hay không đó mà, cái này Vẹm cũng không cần tuốt.  Nó thấy có cái gì không vừa ý nó, thì nó ngưng vụ xử ai làm gì được nó, mười bốn ông Bùi Tín có ý kiến, ý ruồi cũng chỉ trớt da me thôi,

Nhưng ngứa miệng mỗ tôi cũng xin được hỏi nhỏ ông Bùi Tín, khi ông nói thông và nghẹt ở đây là để chỉ cho ai, cho Vẹm nhà nước, hay cho gia đình nạn nhân? Trong khi chính bài viết của ông đã nêu “Do kéo dài trong 7 ngày, nên có thể không xảy ra chuyện lặp lại các phiên tòa chớp nhoáng, chỉ trong 1 hay 2 buổi, không có phiên tòa bỏ túi - mức án đã định sẵn trong túi áo chủ tọa - không có tranh cãi thật sự, không có nghị án, đối thoại, hỏi và trả lời giữa chủ tọa, bị cáo, luật sư, công tố viên và nhân chứng”. Vậy thì còn bày đặt hỏi nó sẽ thông hay tắc làm chi cho ngố người ra, thực tế đây là một trận đòn răn đe của cái nhà nước cùng cái đảng cộng sản, đối với người dân đang mỗi ngày mỗi chịu hết nỗi, cái chế độ lưu manh ăn cướp này mà vùng lên.

Thực tế đã phơi bày ra sao qua vụ án này, xin cho mỗ tôi nói lên ý nghĩ của mình đấy là “cái tát”, đảng và nhà nước tự vả vào mặt mình, làm như bà Kim Chi nói cũng là tự vả vào mồm nhà nước, còn cho nó thông, thậm chí làm cho nó nghẹt cũng là tự tát vào mặt đảng. Dù cho có cáo cỡ nào, cũng đến lúc hết khồn đồn dại, những son phấn vay mượn để tô lục chuốc hồng từ đời già Hồ, nay vì ham hố miếng ăn đã đem cứt bôi mặt tất cả, lũ này qua vụ án lúng túng thấy rõ như gà mắc tóc, xử nặng thì hệ lụy của nó không nhỏ nhất là là đối với dư luận quốc tế. Xử nhẹ thì làm tình hình như thêm thuốc bồi, hàng vạn người từ người từ bắc xuống nam sẽ xuống đường khiếu kiện những cướp đất dân, biết bao Văn Vươn sẽ vì vụ án này sẽ không ngồi yên, chắc chắn thế.

Mỗ tôi thích lắm câu nói của ông tù già Hiến binh tên Phô, trong bước đường tù lúc mỗ tôi được gặp ông tại đất Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh, thì ông bị nó nhốt đã 26 năm từ sau 54, ông nói “trên trái đất này cộng sản là vua dùng cao con bìm bịp đấy”, tôi thắc mắc hỏi, ý ông thế thì cộng sản chúng là thầy lang thày thuốc cả sao?, ông cười hì hì nói rằng “chúng mà lang liếc gì, nói thế là ý nói chúng là lũ bịp thôi”. Nhớ chuyện ông rồi nhân chuyện đầm tôm Văn Vươn mà mỗ tôi lúc ấy tháng 02/2012 có câu chuyện “thuốc con bìm bịp” nói về vụ án này và nhất là cho mọi người thấy cái bịp của tên thủ Xà Mâu.

Những gì chính quyền, cùng nhà nước xã nghĩa giải quyết vu án chỉ là trò bịp mà thôi, xin hãy nhớ lại câu của Xà Mâu tuyên bố từ phòng họp thủ tướng chính phủ, ngày 10/02/2012 sau vài câu phán rằng việc làm của UBND huyện Tiên Lãng là sai trái. Nhưng lại “chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng”. Phải thực tâm mà nói lúc đó có rất nhiều người ta nhìn ra cái màn con bìm bịp của Xà Mâu, nhưng vẫn cố tương kế tựu kế bốc thơm thủ Xà Mâu hòng cứa lấy Văn Vươn.

Thế là hôm nay, người dân dầu có ngu ngơ cũng đã nhận ra mình gặp phải thằng bợm! Vụ xử án thời gian mới đi nửa đoạn đường, rồi đây cũng phải đến lúc kết thúc, và dĩ nhiên khi chúng tuyên bố mức án, chúng ta không thể không luận bàn đôi chút về vụ án xem nó ưu việt đến mức độ nào. Nghe có người ước đoán mức án trong tình hình này sẽ là từ 12 năm đến tử hình đấy chứ không chơi, nhưng theo mỗ tôi bao nhiêu thì bao, cỡ trình độ, nhân thân vốn xuất thân từ thổ phỉ, mươi tuổi đã trà trộn giang hồ cùng phường đâm cha chém chú, những cái nhờ súng đạn có được làm chúng ngỡ là quyền uy. Nhưng ông bà cũng nói chơi dao sẽ đứt tay có ngày!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm