Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÁI HÈN QUÁ QUEN ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thiên hạ bắt mạch cái hội nghị Shangri La, và nói rằng biển Đông sẽ không có gì mới, mọi chuyện sẽ vũ như cẫn! Tượng đái Phành Quang Thung tức Thanh “cẩu”,

 

(HNPĐ) Thiên hạ bắt mạch cái hội nghị Shangri La, và nói rằng biển Đông sẽ không có gì mới, mọi chuyện sẽ vũ như cẫn! Tượng đái Phành Quang Thung tức Thanh “cẩu”, tự là Thanh “múc” vẫn làm “bạn” cùng lồng chí Tầu khựa. Còn Chí Vịnh hay còn gọi là Vịnh ghẻ Tầu thì ngoài lề buổi họp đã có cuộc gặp song phương với Phó tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, trung tướng Vương Quán Trung đã thể hiện rõ cái phận của kẻ dưới.

Gặp “kẻ thù” đem dao vào nhà mình, ông Vịnh nói: “VN không bao giờ muốn gây căng thẳng, phức tạp trong quan hệ với Trung Quốc. Không bao giờ tranh hơn thua với Trung Quốc, cũng không bao giờ đi với ai để chống Trung Quốc, chỉ mong muốn hòa bình, giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ.” Vậy mọi chuyện hổng có gì mới là sự đương nhiên, vả lại làm sao có chuyện cho được, khi hai ông tư bản giãy chết, Mẽo và Nhật đưa tay ra cho đám cộng An Nam vịn, đã bị hai ông tướng nhà chèo vồ sản đưa vô thế việt vị (chữ việt vị dân mạng dùng vô cùng hay, xin bái phục).

Mấy hôm nay mỗ tôi trong người khật khừ, lại gặp lúc cái máy laptop giở chứng, nên nằm vùi mà bỏ cả việc quan, cho mãi tới trưa hôm qua, đi gặp ông thầy thuốc để ông thăm dò sức khỏe, và cũng đã đến lúc ông ký cho cái giấy đi xét nghiệm tiếp. Từng ấy chuyện chỉ tốn khoảng vài phút (làm thầy thuốc cũng sướng thật), thế là vẫn như mọi bận, thầy thuốc cùng bệnh nhân “tranh thủ” nói chuyện biển Đông, ông thầy thuốc này đã có lần mỗ tôi nói về ông, trong câu chuyện diệt cộng sản nên dùng củi đậu nấu đậu. Hôm nay ông phát pháo trước bằng câu: -Bọn thày trò nó đóng kịch hay thiệt, tội cho ngư dân mình tin vào chúng, mà ghe chìm, người chết.   

Trong câu chuyện, ông hỏi tôi đã có xem cái clip quay cảnh tàu sắt bự của Tàu khựa, cán chồm lên cái ghe cây của ngư dân Đà Nẵng? Thú thật cùng quí vị, mỗ tôi quá quen cái chuyện bọn khựa ăn hiếp ngư dân mình, ít khi xem mấy cái tin đó, nên trả lời rằng chưa, vả đó là chuyện nghe và thấy đã quá quen. Nhưng riêng ông như vô cùng bực tức mà nói lên những gì ông nghĩ, theo ông cái mạng ngư dân mình thua cả con tép con tôm, cái tôm cái tép còn quí, đàng này chúng cán chìm ghe rồi bỏ đi, mặc cho cả chục ngư dân Việt giữa trời nước mênh mông không cứu. Cần phải coi để thấy hết cái khốn nạn của nhà nước xã nghĩa đưa dân vào chổ chết!

Chuyện đó xảy ra ngày 26/05/2014, nay chiếc ghe ĐN.90152 đã được trục lên đem về cảng Ðà Nẵng, chủ tịt chính quyền huyện Hoàng Sa- Ðà Nẵng, cho đây là chứng tích tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Chiếc ghe này sẽ được trưng bày sau khi nhà triển lãm Hoàng Sa hoàn thành, và huyện đã đề nghị cấp trên cho mua lại chiếc ghe, bằng tiền quyên góp thay vì dùng ngân quỹ nhà nước… Lạ thật chuyện này nó diễn ra hà rầm đâu có là lần đầu, lại nổ là ghép thêm hình ảnh chiếc ghe vào hồ sơ khởi kiện Trung Quốc, tại tòa án Đà Nẵng đòi bồi thường, rồi còn lại cái chuyện quyên tiền để mua… nhà nước nghèo đến vậy sao? Bịp!!!

Quyên tiền của dân là cách kiếm tiền dễ dàng hôm nay! Chuyện cái giàn khoan của khựa đã làm dậy lòng yêu nước người dân Viêt, nên đã có chuyện bọn xã nghĩa phát động học sinh mổ heo đất ủng hộ quỹ Trường Sa, hay dân nghèo buôn bán trong các chợ gom tiền cho cảnh sát biển. Về người ngư dân Việt, đã khổ bao năm nay cũng bởi cái đám An Nam cộng bán buôn biển đảo để duy trì cái đảng thổ tả của chúng, cái khổ này sẽ còn dài dài, vì hôm nay mới chỉ có một cái HD.981, chứ nay mai không xa đâu chỉ năm 2016, Tàu khựa sẽ kéo đến thêm dăm chiếc nữa, thì ngư dân ta sẽ nhàn thôi, ngồi trên bờ mà buông câu.

Chuyện không lạ! Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời, nhất là sự sống chết của đảng gắn liền với Tàu khựa, thì chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước Việt chỉ là lời ngoài miệng của tập đoàn cộng sản bán nước. Còn đảng An Nam cộng, còn cái nhà nước An Nam xã nghĩa, thì cái lưỡi bò còn liếm sạch biển đảo VN (chỉ là thời gian), tin mới nhất cho hay TQ không dừng lại ở giàn khoan HD.981. Chúng tiếp tục hoàn thiện thêm ba chiếc hiện đại khác, nhằm để khai thác dầu khí biển Đông: 982 hoạt động ở độ sâu 1500m, 943và 944 hoạt động ở tầm sâu 122m, cả ba giàn khoan này đều khoan sâu đến 10.000m và sẽ đem ra sử dụng vào năm tới 2015 và 2016.

Trở lại chuyện biển đông, màn kịch ồn ào la làng hỏa mù, với những lời phát biểu mị dân đã không lừa được ai, những gì Dũng xà mâu, Thanh cẩu, Vịnh ghẻ tầu phát biểu, thì ta phải biết dù đến tầm cỡ bọn chúng đi nữa, những gì nói ra phải được bọn cá tra cho phép nói, mà nay ai cũng đã rõ “không quốc tế hóa các vấn đề giửa VN và TQ”, hay “không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống TQ”. Có thể nói cho tới bây giờ quan điểm của Hà nội không muốn chơi với ai ngoài Trung quốc, quá khứ cho thấy họ vẫn luôn chấp nhận cắt đất, cắt biển, để duy trì quan hệ cùng TQ, tương lai rồi đây cũng thế. Đó là con đường sống của đảng!

Đây không là những gì suy nghĩ một chiều, mà sự thật đã phơi bày ra cả rồi đấy, Bí Lú, Tư Nổ trong cái im lặng dễ hiểu, còn những ai được phép nói, người nghe vẫn ngửi thấy mùi 4 tốt, 16 vàng cục. Lại một chuyện để ta thấy tỏng cái bụng chúng, chuyện mới đây thôi, ngày 03/06/2014 một chuyến tàu của công ty Saigon Tourist, chở 600 du khách Trung Quốc đến thăm vịnh Hạ Long, khi tàu cập cảng thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã được đích thân thứ trưởng bộ VH-TT-DL chào đón tặng hoa!!!

Trước đó, ngày 1 tháng 6, 2014, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố Móng Cái, cũng đã thân hành đến tận cửa khẩu đón tiếp, niềm nở tặng hoa đoàn du khách 72 người Trung Quốc, sang du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ. Hai hình ảnh tương phản, một là chiếc ghe bị cán chìm và mười người dân Việt bị chính kẻ thủ ác bỏ mặc giữa biển khơi, thứ hai là những vòng hoa choàng cùng các nụ cười hiếu khách, của giới du lịch nhà nước xã nghĩa dành cho bọn khựa.

Ta thấy gì qua hai hình ảnh đó, bao lâu rồi mạng sống người ngư dân Việt bị những chiếc tàu “lạ” đe dọa, trong khi đó nhà nước lại có hành vi thân thiện cố thu phục cảm tình các du khách khựa, vậy xin hỏi là bọn vẹm cần tiền,  hay bản chất chúng hèn? Xin cho mỗ tôi trả lời câu hỏi này, quí báu gì, giàu có gì thứ du khách đó, thế giới đã có nhiều nước tẩy chay chúng, rõ ràng bọn vẹm chúng hèn đấy quí vị, khi thấy khựa ồn ào đưa 3000 công nhân tại Vũng Áng về nước nửa tháng trước, chúng sợ vãi mà cố lấy lòng bọn khựa, mong chúng quay trở lại. Thật chán như con gián!

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÁI HÈN QUÁ QUEN ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Thiên hạ bắt mạch cái hội nghị Shangri La, và nói rằng biển Đông sẽ không có gì mới, mọi chuyện sẽ vũ như cẫn! Tượng đái Phành Quang Thung tức Thanh “cẩu”,

 

(HNPĐ) Thiên hạ bắt mạch cái hội nghị Shangri La, và nói rằng biển Đông sẽ không có gì mới, mọi chuyện sẽ vũ như cẫn! Tượng đái Phành Quang Thung tức Thanh “cẩu”, tự là Thanh “múc” vẫn làm “bạn” cùng lồng chí Tầu khựa. Còn Chí Vịnh hay còn gọi là Vịnh ghẻ Tầu thì ngoài lề buổi họp đã có cuộc gặp song phương với Phó tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, trung tướng Vương Quán Trung đã thể hiện rõ cái phận của kẻ dưới.

Gặp “kẻ thù” đem dao vào nhà mình, ông Vịnh nói: “VN không bao giờ muốn gây căng thẳng, phức tạp trong quan hệ với Trung Quốc. Không bao giờ tranh hơn thua với Trung Quốc, cũng không bao giờ đi với ai để chống Trung Quốc, chỉ mong muốn hòa bình, giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ.” Vậy mọi chuyện hổng có gì mới là sự đương nhiên, vả lại làm sao có chuyện cho được, khi hai ông tư bản giãy chết, Mẽo và Nhật đưa tay ra cho đám cộng An Nam vịn, đã bị hai ông tướng nhà chèo vồ sản đưa vô thế việt vị (chữ việt vị dân mạng dùng vô cùng hay, xin bái phục).

Mấy hôm nay mỗ tôi trong người khật khừ, lại gặp lúc cái máy laptop giở chứng, nên nằm vùi mà bỏ cả việc quan, cho mãi tới trưa hôm qua, đi gặp ông thầy thuốc để ông thăm dò sức khỏe, và cũng đã đến lúc ông ký cho cái giấy đi xét nghiệm tiếp. Từng ấy chuyện chỉ tốn khoảng vài phút (làm thầy thuốc cũng sướng thật), thế là vẫn như mọi bận, thầy thuốc cùng bệnh nhân “tranh thủ” nói chuyện biển Đông, ông thầy thuốc này đã có lần mỗ tôi nói về ông, trong câu chuyện diệt cộng sản nên dùng củi đậu nấu đậu. Hôm nay ông phát pháo trước bằng câu: -Bọn thày trò nó đóng kịch hay thiệt, tội cho ngư dân mình tin vào chúng, mà ghe chìm, người chết.   

Trong câu chuyện, ông hỏi tôi đã có xem cái clip quay cảnh tàu sắt bự của Tàu khựa, cán chồm lên cái ghe cây của ngư dân Đà Nẵng? Thú thật cùng quí vị, mỗ tôi quá quen cái chuyện bọn khựa ăn hiếp ngư dân mình, ít khi xem mấy cái tin đó, nên trả lời rằng chưa, vả đó là chuyện nghe và thấy đã quá quen. Nhưng riêng ông như vô cùng bực tức mà nói lên những gì ông nghĩ, theo ông cái mạng ngư dân mình thua cả con tép con tôm, cái tôm cái tép còn quí, đàng này chúng cán chìm ghe rồi bỏ đi, mặc cho cả chục ngư dân Việt giữa trời nước mênh mông không cứu. Cần phải coi để thấy hết cái khốn nạn của nhà nước xã nghĩa đưa dân vào chổ chết!

Chuyện đó xảy ra ngày 26/05/2014, nay chiếc ghe ĐN.90152 đã được trục lên đem về cảng Ðà Nẵng, chủ tịt chính quyền huyện Hoàng Sa- Ðà Nẵng, cho đây là chứng tích tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Chiếc ghe này sẽ được trưng bày sau khi nhà triển lãm Hoàng Sa hoàn thành, và huyện đã đề nghị cấp trên cho mua lại chiếc ghe, bằng tiền quyên góp thay vì dùng ngân quỹ nhà nước… Lạ thật chuyện này nó diễn ra hà rầm đâu có là lần đầu, lại nổ là ghép thêm hình ảnh chiếc ghe vào hồ sơ khởi kiện Trung Quốc, tại tòa án Đà Nẵng đòi bồi thường, rồi còn lại cái chuyện quyên tiền để mua… nhà nước nghèo đến vậy sao? Bịp!!!

Quyên tiền của dân là cách kiếm tiền dễ dàng hôm nay! Chuyện cái giàn khoan của khựa đã làm dậy lòng yêu nước người dân Viêt, nên đã có chuyện bọn xã nghĩa phát động học sinh mổ heo đất ủng hộ quỹ Trường Sa, hay dân nghèo buôn bán trong các chợ gom tiền cho cảnh sát biển. Về người ngư dân Việt, đã khổ bao năm nay cũng bởi cái đám An Nam cộng bán buôn biển đảo để duy trì cái đảng thổ tả của chúng, cái khổ này sẽ còn dài dài, vì hôm nay mới chỉ có một cái HD.981, chứ nay mai không xa đâu chỉ năm 2016, Tàu khựa sẽ kéo đến thêm dăm chiếc nữa, thì ngư dân ta sẽ nhàn thôi, ngồi trên bờ mà buông câu.

Chuyện không lạ! Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời, nhất là sự sống chết của đảng gắn liền với Tàu khựa, thì chuyện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước Việt chỉ là lời ngoài miệng của tập đoàn cộng sản bán nước. Còn đảng An Nam cộng, còn cái nhà nước An Nam xã nghĩa, thì cái lưỡi bò còn liếm sạch biển đảo VN (chỉ là thời gian), tin mới nhất cho hay TQ không dừng lại ở giàn khoan HD.981. Chúng tiếp tục hoàn thiện thêm ba chiếc hiện đại khác, nhằm để khai thác dầu khí biển Đông: 982 hoạt động ở độ sâu 1500m, 943và 944 hoạt động ở tầm sâu 122m, cả ba giàn khoan này đều khoan sâu đến 10.000m và sẽ đem ra sử dụng vào năm tới 2015 và 2016.

Trở lại chuyện biển đông, màn kịch ồn ào la làng hỏa mù, với những lời phát biểu mị dân đã không lừa được ai, những gì Dũng xà mâu, Thanh cẩu, Vịnh ghẻ tầu phát biểu, thì ta phải biết dù đến tầm cỡ bọn chúng đi nữa, những gì nói ra phải được bọn cá tra cho phép nói, mà nay ai cũng đã rõ “không quốc tế hóa các vấn đề giửa VN và TQ”, hay “không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống TQ”. Có thể nói cho tới bây giờ quan điểm của Hà nội không muốn chơi với ai ngoài Trung quốc, quá khứ cho thấy họ vẫn luôn chấp nhận cắt đất, cắt biển, để duy trì quan hệ cùng TQ, tương lai rồi đây cũng thế. Đó là con đường sống của đảng!

Đây không là những gì suy nghĩ một chiều, mà sự thật đã phơi bày ra cả rồi đấy, Bí Lú, Tư Nổ trong cái im lặng dễ hiểu, còn những ai được phép nói, người nghe vẫn ngửi thấy mùi 4 tốt, 16 vàng cục. Lại một chuyện để ta thấy tỏng cái bụng chúng, chuyện mới đây thôi, ngày 03/06/2014 một chuyến tàu của công ty Saigon Tourist, chở 600 du khách Trung Quốc đến thăm vịnh Hạ Long, khi tàu cập cảng thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã được đích thân thứ trưởng bộ VH-TT-DL chào đón tặng hoa!!!

Trước đó, ngày 1 tháng 6, 2014, bà phó chủ tịch chính quyền thành phố Móng Cái, cũng đã thân hành đến tận cửa khẩu đón tiếp, niềm nở tặng hoa đoàn du khách 72 người Trung Quốc, sang du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ. Hai hình ảnh tương phản, một là chiếc ghe bị cán chìm và mười người dân Việt bị chính kẻ thủ ác bỏ mặc giữa biển khơi, thứ hai là những vòng hoa choàng cùng các nụ cười hiếu khách, của giới du lịch nhà nước xã nghĩa dành cho bọn khựa.

Ta thấy gì qua hai hình ảnh đó, bao lâu rồi mạng sống người ngư dân Việt bị những chiếc tàu “lạ” đe dọa, trong khi đó nhà nước lại có hành vi thân thiện cố thu phục cảm tình các du khách khựa, vậy xin hỏi là bọn vẹm cần tiền,  hay bản chất chúng hèn? Xin cho mỗ tôi trả lời câu hỏi này, quí báu gì, giàu có gì thứ du khách đó, thế giới đã có nhiều nước tẩy chay chúng, rõ ràng bọn vẹm chúng hèn đấy quí vị, khi thấy khựa ồn ào đưa 3000 công nhân tại Vũng Áng về nước nửa tháng trước, chúng sợ vãi mà cố lấy lòng bọn khựa, mong chúng quay trở lại. Thật chán như con gián!

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm