Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÁI BÍM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trong một câu chuyên trước đây, mỗ tôi có thưa là xin được phép đặt tên nước xã nghĩa giùm cho vẹm, với cái tên mới Cộng hòa Nhân dân An Nam

 

(HNPĐ) Trong một câu chuyên trước đây, mỗ tôi có thưa là xin được phép đặt tên nước xã nghĩa giùm cho vẹm, với cái tên mới Cộng hòa Nhân dân An Nam, bảo đảm đàn anh Tầu cộng sẽ khoái tít như khi thấy lá cờ đỏ sáu sao, mà bí Lú cho trẻ nhỏ vẫy chào hôm rồi đón Tập Cận Bình. Hôm nay ngay giữa quán Bến Nghé, một ông khách tuyên bố là ông đã có được cái tên mới cho mấy ông cu hát xã nghĩa không phải tìm đâu xa, cái tên được gọi lên vừa tượng hình, vừa xác định đặc sản đất nước, đó là Cộng Hòa Bím.

Để giải thích ý mình mà ông nói, trong chúng ta đi mua quần áo may sẵn, không mấy ai lạ với cái tên Cộng Hòa Chuối đính nơi cổ mấy cái T Shirts, dĩ nhiên có cả in hình mấy trái chuối, nó nói đến một quốc gia miền Trung Mỹ được cai trị bởi một nhà nước mạnh cả chính trị lẫn quân sự. Nhà nước này làm ăn chung với giới trồng trái cây người ngoại quốc, quan hệ làm ăn giữa đôi bên rất thịnh vượng, chỉ trừ người dân bị kẹt ở chính giữa, họ là những lao động rẻ, làm việc với mức lương thấp. Cái nhà nước này cũng là một thứ rước giặc về bóc lột dân mình đây, sao giống quá bọn xã nghĩa cho các tập đoàn Tầu cộng, thuê dân mình làm công cho họ hôm nay bên quê nhà, giống lắm quí vị ạ, nhà nước thì duy trì uy quyền của họ đưọc an toàn, còn tập đoàn nước ngoài thì thu lợi lớn vì lao động rẻ.

Nói thế thì hiểu rồi, cộng hòa chuối thì bán chuối, nhưng cộng hòa bím thì có xuất khẩu cái gì không, với lại bím là cái giống gì vậy, nghe lạ tai quá? Cả quán ồn lên vì cái chữ bím, ông bạn tác giả cái tên cộng hòa bím không giải thích mà chỉ nói trống không, muốn biết bím là cái giống gì thì đi mà hỏi Nguyễn Minh Triết, tay này từng trên cương vị chủ tịt nước rao hàng cho du khách là ở Việt Nam “có nhiều gái đẹp” đó thôi. Câu nói của ông khách làm mọi người chợt hiểu và phá ra cười, người cười to nhất trong quán lại là chính ông chủ quán, mỗ tôi hỏi ông Tư đó có là cái chữ miền nam của ông không, vẫn chưa dứt cười ông nói miền ông ở không có chữ bím đó, nhưng ông hiểu ông khách muốn nói đến cái gì.

Bức ảnh minh họa hôm nay là những con khỉ chóp bu nhà nước xã nghĩa, chúng đui, điếc, và câm, nên không thấy không nghe, cũng không một lời cho những gì đang đến với dân tộc, những sỉ nhục mà dân tộc đang gánh chịu do chúng gây nên, thì nay đổi một cái tên nước liệu có đem đến nỗi tự hào? Ngay ngày phụ nữ 8-3-2012 năm rồi trên mạng của Đài Loan người ta đọc được một quảng cáo, mà mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện “một lũ vong nô”, trong đó người ta đoan chắc mua một người vợ Việt Nam chỉ với giá 6000 đô la không thêm một chi phí nào khác. Người ta bảo đảm cô gái còn trinh, và sẽ đưa đến trong vòng 90 ngày, và đặc biệt trong vòng một năm nếu chạy trốn thì được lấy cô khác miễn phí – Tóm lại hàng thật tốt chỉ với giá 6000 đô!

Lần đó rất nhiều ý kiến phẫn nộ, và mỗ tôi cũng đã trích nguyên văn tiếng Anh một ý kiến: “This is basically human trafficking, and most of these poor girls are from the countryside with little education, jobless so that they need to sell themselves to earn money for the family”. Những dòng chữ ý kiến trên, được nêu lên từ người nước ngoài nghe thật đắng lòng, vậy rõ ràng chính bọn cộng sản là nguyên nhân cái vấn nạn, đã đưa người dân lâm cảnh tận cùng khổ nhục hôm nay. Bán đất tây nguyên hay bán gái Việt cho Tầu, nói cách khác là bán nước hay gây cho người dân phải tự bán mình để làm nô lệ, thử hỏi đó có là tội ác?

Những chuyện như thế càng ngày càng trở nên phổ biến! Tuần qua một trang mạng chuyên cung cấp “trinh nữ Việt Nam” xuất hiện tại Singapore, đang gây xôn xao dư luận báo chí sở tại. Khách hàng có thể lựa chọn “gái Việt còn trinh” ngay tại sân bay, khách sạn hoặc bất cứ nơi nào họ muốn, chỉ với giá 3.000 đô cho một tuần, tình trạng các cô gái Việt Nam bán trinh tại Singapore không còn xa lạ ở đảo quốc bé nhỏ này. Những cô gái trẻ chấp nhận việc làm này là do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, chính điều đó, họ đã bị các tay môi giới lợi dụng, vì số tiền mà khách hàng phải trả này, bao gồm cả vé máy bay và tiền thuê phòng – Cuối cùng người con gái Việt bán trinh chỉ còn nhận được vài trăm đô la là nhiều nhất.

Về phía nhà chức trách sở tại, cho biết hồi tháng 4 năm ngoái, một cô gái Việt Nam 17 tuổi cũng đã rao bán trinh tại nước này với giá 1.500 đô, cảnh sát cho biết các cô gái Việt còn trinh đều ở độ tuổi từ 16 đến 17, họ đến Singapore “làm việc” qua nhân vật trung gian, tức là chúng có đường dây tổ chức hẳn hoi. Sự kiện này khiến người ta liên tưởng đến vụ sứ quán xã nghĩa tại Nga, bị phác giác là bảo kê cho hoạt động buôn người và mãi dâm, có cả nhân chứng sống tố cáo sự việc trước ủy ban nhân quyền QH Hoa Kỳ (11/04/2013).

Câu chuyện cuối tuần sáng nay tại quán Bến Nghé kết thúc khi ông khách đứng dậy ra về, nhưng có người hỏi ông đã xong chuyện đâu mà mà bỏ đi, ông có cho tên của nhà nước vẹm là cộng hòa bím thật, nhưng ông đã có đưa ra được quốc kỳ quốc huy đâu? Ông cười mà rằng chuyện đó đâu có khó, cứ vẫn giữ cờ đỏ, nhưng thay cái sao vàng bằng cái bím vàng là ý nghĩa nhất, gọi cái tên rồi nhìn lá cờ, là thế giới biết ngay đấy là cái nhà nước chuyên xuất khẩu bím - Nhớ làm thêm 16 cái huy hiệu con con, để tất cả bộ chính trị mang nơi ngực áo cho đẹp mặt nhé.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÁI BÍM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trong một câu chuyên trước đây, mỗ tôi có thưa là xin được phép đặt tên nước xã nghĩa giùm cho vẹm, với cái tên mới Cộng hòa Nhân dân An Nam

 

(HNPĐ) Trong một câu chuyên trước đây, mỗ tôi có thưa là xin được phép đặt tên nước xã nghĩa giùm cho vẹm, với cái tên mới Cộng hòa Nhân dân An Nam, bảo đảm đàn anh Tầu cộng sẽ khoái tít như khi thấy lá cờ đỏ sáu sao, mà bí Lú cho trẻ nhỏ vẫy chào hôm rồi đón Tập Cận Bình. Hôm nay ngay giữa quán Bến Nghé, một ông khách tuyên bố là ông đã có được cái tên mới cho mấy ông cu hát xã nghĩa không phải tìm đâu xa, cái tên được gọi lên vừa tượng hình, vừa xác định đặc sản đất nước, đó là Cộng Hòa Bím.

Để giải thích ý mình mà ông nói, trong chúng ta đi mua quần áo may sẵn, không mấy ai lạ với cái tên Cộng Hòa Chuối đính nơi cổ mấy cái T Shirts, dĩ nhiên có cả in hình mấy trái chuối, nó nói đến một quốc gia miền Trung Mỹ được cai trị bởi một nhà nước mạnh cả chính trị lẫn quân sự. Nhà nước này làm ăn chung với giới trồng trái cây người ngoại quốc, quan hệ làm ăn giữa đôi bên rất thịnh vượng, chỉ trừ người dân bị kẹt ở chính giữa, họ là những lao động rẻ, làm việc với mức lương thấp. Cái nhà nước này cũng là một thứ rước giặc về bóc lột dân mình đây, sao giống quá bọn xã nghĩa cho các tập đoàn Tầu cộng, thuê dân mình làm công cho họ hôm nay bên quê nhà, giống lắm quí vị ạ, nhà nước thì duy trì uy quyền của họ đưọc an toàn, còn tập đoàn nước ngoài thì thu lợi lớn vì lao động rẻ.

Nói thế thì hiểu rồi, cộng hòa chuối thì bán chuối, nhưng cộng hòa bím thì có xuất khẩu cái gì không, với lại bím là cái giống gì vậy, nghe lạ tai quá? Cả quán ồn lên vì cái chữ bím, ông bạn tác giả cái tên cộng hòa bím không giải thích mà chỉ nói trống không, muốn biết bím là cái giống gì thì đi mà hỏi Nguyễn Minh Triết, tay này từng trên cương vị chủ tịt nước rao hàng cho du khách là ở Việt Nam “có nhiều gái đẹp” đó thôi. Câu nói của ông khách làm mọi người chợt hiểu và phá ra cười, người cười to nhất trong quán lại là chính ông chủ quán, mỗ tôi hỏi ông Tư đó có là cái chữ miền nam của ông không, vẫn chưa dứt cười ông nói miền ông ở không có chữ bím đó, nhưng ông hiểu ông khách muốn nói đến cái gì.

Bức ảnh minh họa hôm nay là những con khỉ chóp bu nhà nước xã nghĩa, chúng đui, điếc, và câm, nên không thấy không nghe, cũng không một lời cho những gì đang đến với dân tộc, những sỉ nhục mà dân tộc đang gánh chịu do chúng gây nên, thì nay đổi một cái tên nước liệu có đem đến nỗi tự hào? Ngay ngày phụ nữ 8-3-2012 năm rồi trên mạng của Đài Loan người ta đọc được một quảng cáo, mà mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện “một lũ vong nô”, trong đó người ta đoan chắc mua một người vợ Việt Nam chỉ với giá 6000 đô la không thêm một chi phí nào khác. Người ta bảo đảm cô gái còn trinh, và sẽ đưa đến trong vòng 90 ngày, và đặc biệt trong vòng một năm nếu chạy trốn thì được lấy cô khác miễn phí – Tóm lại hàng thật tốt chỉ với giá 6000 đô!

Lần đó rất nhiều ý kiến phẫn nộ, và mỗ tôi cũng đã trích nguyên văn tiếng Anh một ý kiến: “This is basically human trafficking, and most of these poor girls are from the countryside with little education, jobless so that they need to sell themselves to earn money for the family”. Những dòng chữ ý kiến trên, được nêu lên từ người nước ngoài nghe thật đắng lòng, vậy rõ ràng chính bọn cộng sản là nguyên nhân cái vấn nạn, đã đưa người dân lâm cảnh tận cùng khổ nhục hôm nay. Bán đất tây nguyên hay bán gái Việt cho Tầu, nói cách khác là bán nước hay gây cho người dân phải tự bán mình để làm nô lệ, thử hỏi đó có là tội ác?

Những chuyện như thế càng ngày càng trở nên phổ biến! Tuần qua một trang mạng chuyên cung cấp “trinh nữ Việt Nam” xuất hiện tại Singapore, đang gây xôn xao dư luận báo chí sở tại. Khách hàng có thể lựa chọn “gái Việt còn trinh” ngay tại sân bay, khách sạn hoặc bất cứ nơi nào họ muốn, chỉ với giá 3.000 đô cho một tuần, tình trạng các cô gái Việt Nam bán trinh tại Singapore không còn xa lạ ở đảo quốc bé nhỏ này. Những cô gái trẻ chấp nhận việc làm này là do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, chính điều đó, họ đã bị các tay môi giới lợi dụng, vì số tiền mà khách hàng phải trả này, bao gồm cả vé máy bay và tiền thuê phòng – Cuối cùng người con gái Việt bán trinh chỉ còn nhận được vài trăm đô la là nhiều nhất.

Về phía nhà chức trách sở tại, cho biết hồi tháng 4 năm ngoái, một cô gái Việt Nam 17 tuổi cũng đã rao bán trinh tại nước này với giá 1.500 đô, cảnh sát cho biết các cô gái Việt còn trinh đều ở độ tuổi từ 16 đến 17, họ đến Singapore “làm việc” qua nhân vật trung gian, tức là chúng có đường dây tổ chức hẳn hoi. Sự kiện này khiến người ta liên tưởng đến vụ sứ quán xã nghĩa tại Nga, bị phác giác là bảo kê cho hoạt động buôn người và mãi dâm, có cả nhân chứng sống tố cáo sự việc trước ủy ban nhân quyền QH Hoa Kỳ (11/04/2013).

Câu chuyện cuối tuần sáng nay tại quán Bến Nghé kết thúc khi ông khách đứng dậy ra về, nhưng có người hỏi ông đã xong chuyện đâu mà mà bỏ đi, ông có cho tên của nhà nước vẹm là cộng hòa bím thật, nhưng ông đã có đưa ra được quốc kỳ quốc huy đâu? Ông cười mà rằng chuyện đó đâu có khó, cứ vẫn giữ cờ đỏ, nhưng thay cái sao vàng bằng cái bím vàng là ý nghĩa nhất, gọi cái tên rồi nhìn lá cờ, là thế giới biết ngay đấy là cái nhà nước chuyên xuất khẩu bím - Nhớ làm thêm 16 cái huy hiệu con con, để tất cả bộ chính trị mang nơi ngực áo cho đẹp mặt nhé.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm