Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CÀ KHU HỌC GIẢ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Xin quí vi bà con cô bác chú ý giùm cho Cà Khu tui, là hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị

 

(HNPĐ) Xin quí vi bà con cô bác chú ý giùm cho Cà Khu tui, là hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị, một chức vị, mà người ta thường thấy. Đó là cái ý của Cà Khu tui, vì “học giả” ở đây có nghĩa giả thiệt, tức Hai tui là thứ giả hổng có học thiệt, và những gì trong câu chuyện Cà Khu học giả, đều là chuyện người ta nói mà Cà Khu tui gom lại. Mới đầu chỉ là để vui chơi tản mạn chữ nghĩ thời Việt cộng, nhưng sau các em nhỏ sinh sau bảy lăm nghe vừa tai, nên truyền cho lũ bạn cùng tìm tới Hai tui mà tra hỏi, thấy chuyện cũng giải trí được bèn tập tành viết lại có sự góp ý của Tư xe ôm.

Tư xe ôm hắn trước là nhà giáo thứ thiệt, đã có nhiều bài văn thơ đăng nhật trình đàng hoàng, hắn giỏi lắm, bước đầu đi dạy kèm là đã đi dạy luyện thi cho các em thi tú tài một, lúc đó hắn mới độ tuổi hai mươi. Rồi thời loạn ly cũng như mọi người, thân phận cũng bị bầm dập nhiều, trôi dạt tứ xứ cuối cùng lấy vợ, vợ là người Cà Mau nên theo luôn về đây mà sống, cũng có lúc trưng bằng cấp xin mấy ông chính quyền cho được dạy học. Người ta cũng nhận rồi bố trí cho dạy lớp một lớp hai gì đó, hắn thắc mắc sao không dùng đúng như cái khả năng, người ta nói vì lý lịch hắn không minh bạch, thời buổi người ta chuộng hồng hơn chuyên, và biết bao trí thức bác sĩ trưởng bệnh viện đã phải đi quét rác, thì cỡ hắn nhằm nhò gì.

Làm việc dưới mấy tay đầu óc đỉnh cao quả thật khốn nạn cho một thằng có học như hắn, nên đành xin thôi việc mà đi chạy xe ôm, vậy chính hắn mới có thể gọi là người có hiểu biết nhiều qua sách vở, nôm na là người có ăn học. Hổng chừng gọi là học giả thì còn đúng, chứ như Hai Cà Khu tui thì không được vậy, do đó những gì Hai tui nói ra đây có lộn xộn hổng ra chi thì xin coi như chuyện lúc trà dư tửu hậu, chuyện mua vui mà đừng xét nét Hai tui. Những gì nói ra như đã nói rồi ở trên, nó chỉ là tản mạn chữ nghĩa thời Việt cộng, những câu trả lời cho các câu hỏi thắc mắc của đám nhỏ ở miệt Xẽo Đước xứ Cà Mau thắc mắc cùng Hai tui, sau khi trả lời cho chúng thì ghi lại, không tiền in thành sách nên đem ra đây trình làng cho vui.

Từ khi già Hồ đem cái chủ nghĩa cộng sản vào đất nước ta, nhiều người theo Hồ do kém toán cứ lẫn lộn chuyện cộng trừ, lắm anh có chức có quyền cứ thích mượn mà quên trả, chỉ thích cộng mà quên trừ. Thế là từ chổ vô sản, các anh theo Hồ thành hữu sản nhờ vồ của người mà giàu, cả cái đảng của Hồ nhờ cộng tài sản của toàn dân đất nước mà nên tư bản đỏ - Đó là câu trả lời cho câu hỏi, tại sao gọi là cái đảng của Hồ lại được gọi là đảng “Vồ sản”? Vồ là chộp là cướp, là giật từ tay người khác, còn vô là không, từ vô sản là không có gì trên răng dưới ‘bác’, nay trên người mặc toàn tơ lụa, đeo vàng bạc, ngủ trên giường Lèo đắp chăn nệm gấm, ở nhà lầu đi ô tô, gia nô năm bảy đứa… Cả một đảng nhờ vồ mà nên cơ nghiêp!

Còn đây là cớ gì đảng của Hồ là đảng cộng sản viết tắt là đảng CS, được gọi là đảng “cướp sạch” - Sau ngày 30 tháng tư dân miền Nam khốn khổ khốn nạn, từ đổi tiền cải tạo tư sản, đến đánh tư sản, rồi khoan hồng cho đi học tập. Để rồi như tên tướng Việt cộng Nguyễn Hộ đã hô hố cười sau ngày tháng tư là “quân ngụy chúng ta bắt tù; nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài; con ngụy chúng ta sai...” Như thế không gọi là cướp sạch thì phải gọi gì bây giờ, riêng tên tướng này một đời theo đảng, đến cuối đời nghe nói cướp không được nhiều như những thằng khác, nên tức mà chết – Cướp sạch viết tắt cũng là hai chữ CS, thế nên đảng cộng sản với hai chữ tắt, người dân miền Nam gọi đảng cướp sạch! 

Một thằng cháu viết thư hỏi cái nghĩa hai chữ “hố xả”, thư cho nó Hai tui trả lời rằng – Sau khi chiếm được miền Nam, rất nhiều người được đảng cướp sạch cho đi học tâp tức đi tù. Nhà tù là những láng trại trong các vùng rừng thiêng nước độc, mọi cái sinh hoạt trong trại tù rập khuôn theo lối của thiên đường miền Bắc, mà trong đó cái ị là cái gì khủng khiếp cho anh em trong những ngày đầu chưa quen. Dân Nam quen với nhà cầu tự hủy với hầm cầu hai ngăn, nay trong trại với những nhà cầu người ta đi thẳng xuống những cái sọt, nước tiểu thì theo lòng máng tích vào cái hố đào bên cạnh. Phân sau đó cũng được chứa vào những cái hố tương tự để ủ làm phân bắc theo phát kiến của Nguyễn Chí Thanh, bố đẻ Nguyễn Chí Vịnh, những hố đó gọi là hố xả - Người dân gọi chủ nghĩa Hồ đem về là Hố xả chủ nghĩa!

Một ông tỏ ra chữ nghĩa nói rằng gọi “thái thú” những người như Bí Lú, Tư Nổ, Xà Mâu… là trật, nói là trật là nói theo sách vở ông ấy đọc, nhưng thực tế thì gọi thế là đúng. Những tên chóp bu đảng Vồ sản chúng tuy không là người Tầu nhưng chúng đã được Hán hóa từ khuya, chúng có cái xác là người mình còn mọi cái chúng là người Tầu, ngay cả Hồ cũng thế, chưa có gì chứng minh được Hồ không phải là Hồ Tập Chương. Vậy những kẻ thay mặt mẫu quốc cai trị dân đất chư hầu thì không gọi thái thú thì gọi là gì – Không chừng đem thái thú Xà Mâu lên bàn cân cùng thái thú thứ thiệt Khổng Huyền Hựu, hay thái thú Nguyễn Chí Vịnh cân cùng thái thú Mã Hiểu Thiên tên nào nặng cân hơn, tên nào hết lòng cùng mẫu quốc hơn?

Những ông những bà nằm mùng chống muỗi, nhảy núi, vô bưng…không ưa người ta gọi mình là giặc là phỉ mà chỉ thích được gọi là “Cách mạng”, thì đã có tên người dân miền Nam ưu ái tặng cái tên là các ông bà “Cướp mạng”. Cái tên này nó đi liền một thời đồng khởi vùng lên dữ dội của các ông bà, cướp thì cướp tiền cướp bạc, còn các ông bà cướp mạng thiên hạ, đào đường đặt mìn đắp mô, phá cầu, pháo kích vô thành phố. Dân đâu có nợ nần gì đâu mà lại đi đòi mạng, ông đặt chất nổ quán nước đầu chợ, người dân quê lúc đó nói các ông đặt plastic, lại còn có ông ngồi chong ngóc ngọn dừa bắn sẻ vô xe lam của người dân đi chợ ngang qua – Cái cách các ông đi làm cướp mạng như thế, có thêm một tên người dân gọi các ông là bọn khủng bố!

Đã có câu hỏi tại sao là cướp mạng, thì cũng có cô gái trẻ hỏi tai sao gọi lính tráng nhà nước miền Nam là Ngụy, mà dân miền Nam mình lại có câu vè như vầy

Khoai lang úng nước, khoai lang sùng
Lấy chồng cán bộ, chẳng khùng cũng điên
Khổ qua thiếu nắng, khổ qua đèo
Có chồng lính Ngụy có nghèo cũng ham.

Ngụy là những gì không thật, những gì không chính danh, cũng có thể gọi là tà… Mấy thằng tự vỗ ngực xưng danh cướp mạng, thế cờ chó ngáp khiến chúng trở nên kẻ thắng, chó nhảy bàn độc mà gọi những người miền Nam là Ngụy, vừa cũng là để hạ nhục theo cái tâm của phường hạ nhân. Nhưng ở đời có khi nào lấy giấy gói được lửa, những tên cướp mạng vồ sản sau khi cướp sạch miền Nam cái bộ mặt thật của chúng cũng rớt, thiệt tội cho tình cảnh người dân lớp vượt biên chết, lớp chết trong các trại tập trung. Có người ví von cái cảnh người miền Nam không khác gì con gái nhà lành bị thằng điếm nó hại, cái đắng cay khi thấy mình bị lừa, vì thế mới có những câu vè trên.

Chỉ mới có vài chữ, mà câu chuyện hỏi đáp hôm nay của Cà Khu học giả đã khá dài, đành tạm ngưng, chớ thiệt sự nó còn nhiều lắm… nhiều người hỏi chuyện lắm… Có câu hỏi nghe thấy vui như ai gọi bọn Vẹm là Chèo, hay câu hỏi thấy ớn là Ba Dũng bị ghẻ hay sao mà gọi là Xà Mâu... Cà Khu tui lâu lâu một lần xin được xí chổ nói ké chuyện tào lao chữ nghĩa thời cướp mạng, nếu quí vị không chê có dịp Hai Cà Khu tui, sẽ xin được nói tiếp!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CÀ KHU HỌC GIẢ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Xin quí vi bà con cô bác chú ý giùm cho Cà Khu tui, là hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị

 

(HNPĐ) Xin quí vi bà con cô bác chú ý giùm cho Cà Khu tui, là hai cái chữ học giả nó được đặt sau cái tên Cà Khu, chứ không phải được đặt đằng trước như là một học vị, một chức vị, mà người ta thường thấy. Đó là cái ý của Cà Khu tui, vì “học giả” ở đây có nghĩa giả thiệt, tức Hai tui là thứ giả hổng có học thiệt, và những gì trong câu chuyện Cà Khu học giả, đều là chuyện người ta nói mà Cà Khu tui gom lại. Mới đầu chỉ là để vui chơi tản mạn chữ nghĩ thời Việt cộng, nhưng sau các em nhỏ sinh sau bảy lăm nghe vừa tai, nên truyền cho lũ bạn cùng tìm tới Hai tui mà tra hỏi, thấy chuyện cũng giải trí được bèn tập tành viết lại có sự góp ý của Tư xe ôm.

Tư xe ôm hắn trước là nhà giáo thứ thiệt, đã có nhiều bài văn thơ đăng nhật trình đàng hoàng, hắn giỏi lắm, bước đầu đi dạy kèm là đã đi dạy luyện thi cho các em thi tú tài một, lúc đó hắn mới độ tuổi hai mươi. Rồi thời loạn ly cũng như mọi người, thân phận cũng bị bầm dập nhiều, trôi dạt tứ xứ cuối cùng lấy vợ, vợ là người Cà Mau nên theo luôn về đây mà sống, cũng có lúc trưng bằng cấp xin mấy ông chính quyền cho được dạy học. Người ta cũng nhận rồi bố trí cho dạy lớp một lớp hai gì đó, hắn thắc mắc sao không dùng đúng như cái khả năng, người ta nói vì lý lịch hắn không minh bạch, thời buổi người ta chuộng hồng hơn chuyên, và biết bao trí thức bác sĩ trưởng bệnh viện đã phải đi quét rác, thì cỡ hắn nhằm nhò gì.

Làm việc dưới mấy tay đầu óc đỉnh cao quả thật khốn nạn cho một thằng có học như hắn, nên đành xin thôi việc mà đi chạy xe ôm, vậy chính hắn mới có thể gọi là người có hiểu biết nhiều qua sách vở, nôm na là người có ăn học. Hổng chừng gọi là học giả thì còn đúng, chứ như Hai Cà Khu tui thì không được vậy, do đó những gì Hai tui nói ra đây có lộn xộn hổng ra chi thì xin coi như chuyện lúc trà dư tửu hậu, chuyện mua vui mà đừng xét nét Hai tui. Những gì nói ra như đã nói rồi ở trên, nó chỉ là tản mạn chữ nghĩa thời Việt cộng, những câu trả lời cho các câu hỏi thắc mắc của đám nhỏ ở miệt Xẽo Đước xứ Cà Mau thắc mắc cùng Hai tui, sau khi trả lời cho chúng thì ghi lại, không tiền in thành sách nên đem ra đây trình làng cho vui.

Từ khi già Hồ đem cái chủ nghĩa cộng sản vào đất nước ta, nhiều người theo Hồ do kém toán cứ lẫn lộn chuyện cộng trừ, lắm anh có chức có quyền cứ thích mượn mà quên trả, chỉ thích cộng mà quên trừ. Thế là từ chổ vô sản, các anh theo Hồ thành hữu sản nhờ vồ của người mà giàu, cả cái đảng của Hồ nhờ cộng tài sản của toàn dân đất nước mà nên tư bản đỏ - Đó là câu trả lời cho câu hỏi, tại sao gọi là cái đảng của Hồ lại được gọi là đảng “Vồ sản”? Vồ là chộp là cướp, là giật từ tay người khác, còn vô là không, từ vô sản là không có gì trên răng dưới ‘bác’, nay trên người mặc toàn tơ lụa, đeo vàng bạc, ngủ trên giường Lèo đắp chăn nệm gấm, ở nhà lầu đi ô tô, gia nô năm bảy đứa… Cả một đảng nhờ vồ mà nên cơ nghiêp!

Còn đây là cớ gì đảng của Hồ là đảng cộng sản viết tắt là đảng CS, được gọi là đảng “cướp sạch” - Sau ngày 30 tháng tư dân miền Nam khốn khổ khốn nạn, từ đổi tiền cải tạo tư sản, đến đánh tư sản, rồi khoan hồng cho đi học tập. Để rồi như tên tướng Việt cộng Nguyễn Hộ đã hô hố cười sau ngày tháng tư là “quân ngụy chúng ta bắt tù; nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài; con ngụy chúng ta sai...” Như thế không gọi là cướp sạch thì phải gọi gì bây giờ, riêng tên tướng này một đời theo đảng, đến cuối đời nghe nói cướp không được nhiều như những thằng khác, nên tức mà chết – Cướp sạch viết tắt cũng là hai chữ CS, thế nên đảng cộng sản với hai chữ tắt, người dân miền Nam gọi đảng cướp sạch! 

Một thằng cháu viết thư hỏi cái nghĩa hai chữ “hố xả”, thư cho nó Hai tui trả lời rằng – Sau khi chiếm được miền Nam, rất nhiều người được đảng cướp sạch cho đi học tâp tức đi tù. Nhà tù là những láng trại trong các vùng rừng thiêng nước độc, mọi cái sinh hoạt trong trại tù rập khuôn theo lối của thiên đường miền Bắc, mà trong đó cái ị là cái gì khủng khiếp cho anh em trong những ngày đầu chưa quen. Dân Nam quen với nhà cầu tự hủy với hầm cầu hai ngăn, nay trong trại với những nhà cầu người ta đi thẳng xuống những cái sọt, nước tiểu thì theo lòng máng tích vào cái hố đào bên cạnh. Phân sau đó cũng được chứa vào những cái hố tương tự để ủ làm phân bắc theo phát kiến của Nguyễn Chí Thanh, bố đẻ Nguyễn Chí Vịnh, những hố đó gọi là hố xả - Người dân gọi chủ nghĩa Hồ đem về là Hố xả chủ nghĩa!

Một ông tỏ ra chữ nghĩa nói rằng gọi “thái thú” những người như Bí Lú, Tư Nổ, Xà Mâu… là trật, nói là trật là nói theo sách vở ông ấy đọc, nhưng thực tế thì gọi thế là đúng. Những tên chóp bu đảng Vồ sản chúng tuy không là người Tầu nhưng chúng đã được Hán hóa từ khuya, chúng có cái xác là người mình còn mọi cái chúng là người Tầu, ngay cả Hồ cũng thế, chưa có gì chứng minh được Hồ không phải là Hồ Tập Chương. Vậy những kẻ thay mặt mẫu quốc cai trị dân đất chư hầu thì không gọi thái thú thì gọi là gì – Không chừng đem thái thú Xà Mâu lên bàn cân cùng thái thú thứ thiệt Khổng Huyền Hựu, hay thái thú Nguyễn Chí Vịnh cân cùng thái thú Mã Hiểu Thiên tên nào nặng cân hơn, tên nào hết lòng cùng mẫu quốc hơn?

Những ông những bà nằm mùng chống muỗi, nhảy núi, vô bưng…không ưa người ta gọi mình là giặc là phỉ mà chỉ thích được gọi là “Cách mạng”, thì đã có tên người dân miền Nam ưu ái tặng cái tên là các ông bà “Cướp mạng”. Cái tên này nó đi liền một thời đồng khởi vùng lên dữ dội của các ông bà, cướp thì cướp tiền cướp bạc, còn các ông bà cướp mạng thiên hạ, đào đường đặt mìn đắp mô, phá cầu, pháo kích vô thành phố. Dân đâu có nợ nần gì đâu mà lại đi đòi mạng, ông đặt chất nổ quán nước đầu chợ, người dân quê lúc đó nói các ông đặt plastic, lại còn có ông ngồi chong ngóc ngọn dừa bắn sẻ vô xe lam của người dân đi chợ ngang qua – Cái cách các ông đi làm cướp mạng như thế, có thêm một tên người dân gọi các ông là bọn khủng bố!

Đã có câu hỏi tại sao là cướp mạng, thì cũng có cô gái trẻ hỏi tai sao gọi lính tráng nhà nước miền Nam là Ngụy, mà dân miền Nam mình lại có câu vè như vầy

Khoai lang úng nước, khoai lang sùng
Lấy chồng cán bộ, chẳng khùng cũng điên
Khổ qua thiếu nắng, khổ qua đèo
Có chồng lính Ngụy có nghèo cũng ham.

Ngụy là những gì không thật, những gì không chính danh, cũng có thể gọi là tà… Mấy thằng tự vỗ ngực xưng danh cướp mạng, thế cờ chó ngáp khiến chúng trở nên kẻ thắng, chó nhảy bàn độc mà gọi những người miền Nam là Ngụy, vừa cũng là để hạ nhục theo cái tâm của phường hạ nhân. Nhưng ở đời có khi nào lấy giấy gói được lửa, những tên cướp mạng vồ sản sau khi cướp sạch miền Nam cái bộ mặt thật của chúng cũng rớt, thiệt tội cho tình cảnh người dân lớp vượt biên chết, lớp chết trong các trại tập trung. Có người ví von cái cảnh người miền Nam không khác gì con gái nhà lành bị thằng điếm nó hại, cái đắng cay khi thấy mình bị lừa, vì thế mới có những câu vè trên.

Chỉ mới có vài chữ, mà câu chuyện hỏi đáp hôm nay của Cà Khu học giả đã khá dài, đành tạm ngưng, chớ thiệt sự nó còn nhiều lắm… nhiều người hỏi chuyện lắm… Có câu hỏi nghe thấy vui như ai gọi bọn Vẹm là Chèo, hay câu hỏi thấy ớn là Ba Dũng bị ghẻ hay sao mà gọi là Xà Mâu... Cà Khu tui lâu lâu một lần xin được xí chổ nói ké chuyện tào lao chữ nghĩa thời cướp mạng, nếu quí vị không chê có dịp Hai Cà Khu tui, sẽ xin được nói tiếp!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm