Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

ĂN MÀY ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nếu ông Tư Bến Nghé chỉ không đồng ý cái cách của anh Đồ Ngu gọi bộ dạng của Sâu là lừ đừ như ông từ vào đền, thì tệ hơn nữa cho mỗ tôi, ông cụ Fugitive sổ toẹt

(HNPĐ) Nếu ông Tư Bến Nghé chỉ không đồng ý cái cách của anh Đồ Ngu gọi bộ dạng của Sâu là lừ đừ như ông từ vào đền, thì tệ hơn nữa cho mỗ tôi, ông cụ Fugitive sổ toẹt câu chuyện mặt thớt nói về tư Sâu hôm qua. Ông nói ông thông cảm công việc thường xuyên của mỗ tôi như vậy không là nhẹ, nhưng ở đây ông đưa ra vấn đề khi nói chuyện tố cộng là phải có lửa!!! Thật đến khổ với ông anh già kết nghĩa này, ông bực thằng lưu manh cộng sản gần như suốt cả đời ông, khi vui thì không sao nhưng khi nhớ về quê nhà, thì ông đâm khó tánh, cái bẳn gắt chính ông sau đó cũng thấy là quá đáng.

Mỗ tôi thương ông, hiểu ông, nhưng biết sao cho vừa lòng ông, trong những lúc như thế chỉ đành ngồi im, cái yên lặng của mỗ tôi có lẽ cho ông biết cái khó của công việc, và đã làm ông dịu giọng. –Tao biết mấy chú em mày vốn là chiến binh, chỉ mỗi nghề bóp cò súng, chuyện làm báo là cái không chuyên, cũng là cái không dễ, nhưng tuy không viết được như mấy chú em, không có nghĩa là tao không có được ý kiến, mình không nấu được bát bún thang ngon, không có nghĩa là cứ được cho ăn thì cứ phải khen ngon. Tôi đùa cùng ông –Thôi xin ông anh đừng lôi chuyện ăn ra đây thằng em đang đói, với lại nói khẽ chứ, bà chị mà nghe được lại cho là hai anh em mình mượn chuyện bài báo, để gợi bà nấu bún cho ăn theo lối giả đò mua khế bán chanh đấy.

Thế theo ý cụ, thằng em phải thưa chuyện ra sao thì đạt? Ái chà sao chú mày lại hỏi khó tao thế, tao đã nói là tao không làm được công việc như chú mày, nhưng lúc này đọc bài viết chú mày, tao thấy dường như chú mày để rơi mất đâu cái búa đả cộng. Cái búa đả cộng, mấy chữ đó làm mỗ tôi hiểu, hai anh em ngày đầu quen nhau, ngồi bên nhau dưới gốc cây Magnolia cổ thụ trước sân, cụ nói cụ thích mỗ tôi với cái lối gõ búa vào đầu bọn xã nghĩa bên nhà, và luôn có những câu kết tội chắc nịch làm cụ hả hê. Nay cụ muốn thấy thằng em với lối thưa chuyện như cũ, đừng để mất những gì đặc biệt là của mình, trong ánh mắt thân tình cụ khẻ hỏi –Hay là lúc này chú mày bệnh, sức khỏe kém mà nói chuyện bớt đi cái mạnh?

Chuyện hôm qua là chuyện Sâu xách bị gậy đi Đan Mạch, vay tiền của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nói đến ODA (Official Development Assistance), không ai quên chuyện ăn bẩn của bọn nhà nước xã nghĩa, chúng xà xẻo những đồng tiền của các nước viện trợ, kể cả tiền cho vay có tính lãi. Và câu chuyện mặt thớt nó cho ta thấy cái trơ trẽn của của Sâu, khi mới đây hồi cuối tháng 5, mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện Đan Mạch đã ngưng cấp ODA, sau khi phía nước này phát giác có gian lận và sử dụng nguồn vốn sai mục đích. Phía Đan Mạch đã chính thức yêu cầu chính phủ xã nghĩa hỗ trợ điều tra, nhưng cho đến nay chúng vẫn im thin thít, chưa cho biết kết quả, còn Sâu thì vẫn xách bị gậy tới cổng xin ăn, cái mặt thớt là mang cái ý đó.

Không có gì là cho không, dù là viện trợ không bồi hoàn, bọn xã nghĩa thừa biết chuyện đó, nhưng chúng quen ăn rồi nay trong nhà không còn gì bán, thế là chúng đi khắp nơi đánh lừa thiên hạ. Và đó cũng là cái mà ông Tư Bến Nghé hê lên cho thế giới biết, đừng để rồi đây người dân phải è cổ ra trả nợ cho mấy thằng điếm thúi, dân trong nước hôm nay không còn lạ chuyện chúng đi khắp nơi nhân danh người dân để ca bài ca con cá. Người dân cũng không quên bao dự án lớn bằng tiền ODA bị chúng moi ruột, mà nổi cộm như vụ xa lộ Đông Tây ở Sài Gòn, các dự án PMU 18 thuộc bộ giao thông vận tải nhà nước, trường hợp này cũng như Đan Mạch, phía Nhật Bản đã từng tuyên bố cắt nguồn ODA, khi vụ tham nhũng xa lộ Đông Tây bị đổ bể.

Chuyện bọn điếm xã nghĩa xà xẻo những đồng tiền dễ ăn và béo bở này, nay nó đã là chuyện không lạ, nó phổ biến, chính vì thế mỗ tôi đã có ý cùng ông Tư, là vì không muốn cho người dân biết, mà chúng gỡ bản tin Sâu trên Thanh niên Online xuống.  Cái màn thay mặt người dân xách bị đi ăn xin đang được mùa, chuyện Sâu toác mồm nổ lép bép bên Đan Mạch chưa êm, thì Ếch hôm nay 24-09-2013 tiếp nối truyền thống vinh quang, vác bị qua kinh đô ánh sáng rên câu lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Kết quả chuyến đi của Ếch cũng sẽ như của Sâu, về mặt ODA khó có chuyện công bố công khai cho dân đen biết, nhưng chắc chắn một điều là lũ kên kên quà quạ có nhiều đứa no, vì Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam.

Theo một bản tin của RFI tháng tám vừa rồi, là Thụy Điển sẽ chấm dứt cấp viện trợ ODA cho Việt Nam, và từ nay viện trợ ODA sẽ được gắn với các tiến bộ về dân chủ, nhân quyền và sẽ chỉ còn tập trung vào trợ giúp kỹ thuật. Cũng như Pháp, Thụy Điển là một trong những quốc gia đứng đầu ở châu Âu viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, Tham tán của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nói rằng viện trợ của Thụy Điển là lấy từ tiền thuế do dân Thụy Điển đóng góp và vì vậy phải được sử dụng để giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội dân chủ chứ không phải cho tham nhũng, viên tham tán này nhấn mạnh, tham nhũng trong các dự án có sử dụng ODA là điều không thể chấp nhận được.

Bên quê nhà hôm nay, cái nghề ăn xin đã thành một kỹ nghệ, những đứa trẻ con nhà nghèo được các tay đầu nậu tổ chức đi xin tiền du khách từ thiện về cho chúng, cái đảng cướp sạch cũng một thể ấy. Chắc chắn những đồng tiền viện trợ ODA của thế giới, chỉ nuôi béo những Ếch Lú Sâu cùng đàn em chúng – Bọn chúng là một lũ lưu manh, mỗ tôi mong tất cả các nước trên thế giới nên có cái suy nghĩ của một Thụy Điển. Đánh cược ngàn ăn một mỗ tôi cũng theo, là nếu tất cả các nước trên thế giới không thí cho chúng một xu ODA, thì người dân nghèo chúng tôi cũng không nghèo hơn được nữa, mà có viện trợ gắp trăm lần hiện nay thì chắc chắn vẫn không khá hơn, và sau cơn mưa đường phố Sài gòn Hà Nội là những con kinh nước đen.

Chuyện mới nhất ODA ở Hà Tĩnh, do bị ăn chặn, các cơ sở giáo dục, đường sá đều phải giảm quy mô và chất lượng, trên giấy tờ trường Tiểu học Đông Hải ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một khu nhà hai tầng với 6 phòng học, nhưng trên thực tế chỉ là một dãy nhà cấp 4 với ba phòng học nó đã bốc hơi hơn phân nửa. Xin đừng nghe lời chúng, đừng cho chúng vay, người dân chúng tôi đã khổ vô cùng, các món nợ của các nước rồi đây, một ngày bọn xã nghĩa lưu manh chúng tếch đi xa, làm sao dân chúng tôi trả nổi.

Cho chúng vay, các nước không giúp gì được cho dân tôi, mà ngược lại khiến đời sống người dân chúng tôi thêm phần nặng nề vì các món nợ đó!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ĂN MÀY ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Nếu ông Tư Bến Nghé chỉ không đồng ý cái cách của anh Đồ Ngu gọi bộ dạng của Sâu là lừ đừ như ông từ vào đền, thì tệ hơn nữa cho mỗ tôi, ông cụ Fugitive sổ toẹt

(HNPĐ) Nếu ông Tư Bến Nghé chỉ không đồng ý cái cách của anh Đồ Ngu gọi bộ dạng của Sâu là lừ đừ như ông từ vào đền, thì tệ hơn nữa cho mỗ tôi, ông cụ Fugitive sổ toẹt câu chuyện mặt thớt nói về tư Sâu hôm qua. Ông nói ông thông cảm công việc thường xuyên của mỗ tôi như vậy không là nhẹ, nhưng ở đây ông đưa ra vấn đề khi nói chuyện tố cộng là phải có lửa!!! Thật đến khổ với ông anh già kết nghĩa này, ông bực thằng lưu manh cộng sản gần như suốt cả đời ông, khi vui thì không sao nhưng khi nhớ về quê nhà, thì ông đâm khó tánh, cái bẳn gắt chính ông sau đó cũng thấy là quá đáng.

Mỗ tôi thương ông, hiểu ông, nhưng biết sao cho vừa lòng ông, trong những lúc như thế chỉ đành ngồi im, cái yên lặng của mỗ tôi có lẽ cho ông biết cái khó của công việc, và đã làm ông dịu giọng. –Tao biết mấy chú em mày vốn là chiến binh, chỉ mỗi nghề bóp cò súng, chuyện làm báo là cái không chuyên, cũng là cái không dễ, nhưng tuy không viết được như mấy chú em, không có nghĩa là tao không có được ý kiến, mình không nấu được bát bún thang ngon, không có nghĩa là cứ được cho ăn thì cứ phải khen ngon. Tôi đùa cùng ông –Thôi xin ông anh đừng lôi chuyện ăn ra đây thằng em đang đói, với lại nói khẽ chứ, bà chị mà nghe được lại cho là hai anh em mình mượn chuyện bài báo, để gợi bà nấu bún cho ăn theo lối giả đò mua khế bán chanh đấy.

Thế theo ý cụ, thằng em phải thưa chuyện ra sao thì đạt? Ái chà sao chú mày lại hỏi khó tao thế, tao đã nói là tao không làm được công việc như chú mày, nhưng lúc này đọc bài viết chú mày, tao thấy dường như chú mày để rơi mất đâu cái búa đả cộng. Cái búa đả cộng, mấy chữ đó làm mỗ tôi hiểu, hai anh em ngày đầu quen nhau, ngồi bên nhau dưới gốc cây Magnolia cổ thụ trước sân, cụ nói cụ thích mỗ tôi với cái lối gõ búa vào đầu bọn xã nghĩa bên nhà, và luôn có những câu kết tội chắc nịch làm cụ hả hê. Nay cụ muốn thấy thằng em với lối thưa chuyện như cũ, đừng để mất những gì đặc biệt là của mình, trong ánh mắt thân tình cụ khẻ hỏi –Hay là lúc này chú mày bệnh, sức khỏe kém mà nói chuyện bớt đi cái mạnh?

Chuyện hôm qua là chuyện Sâu xách bị gậy đi Đan Mạch, vay tiền của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nói đến ODA (Official Development Assistance), không ai quên chuyện ăn bẩn của bọn nhà nước xã nghĩa, chúng xà xẻo những đồng tiền của các nước viện trợ, kể cả tiền cho vay có tính lãi. Và câu chuyện mặt thớt nó cho ta thấy cái trơ trẽn của của Sâu, khi mới đây hồi cuối tháng 5, mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện Đan Mạch đã ngưng cấp ODA, sau khi phía nước này phát giác có gian lận và sử dụng nguồn vốn sai mục đích. Phía Đan Mạch đã chính thức yêu cầu chính phủ xã nghĩa hỗ trợ điều tra, nhưng cho đến nay chúng vẫn im thin thít, chưa cho biết kết quả, còn Sâu thì vẫn xách bị gậy tới cổng xin ăn, cái mặt thớt là mang cái ý đó.

Không có gì là cho không, dù là viện trợ không bồi hoàn, bọn xã nghĩa thừa biết chuyện đó, nhưng chúng quen ăn rồi nay trong nhà không còn gì bán, thế là chúng đi khắp nơi đánh lừa thiên hạ. Và đó cũng là cái mà ông Tư Bến Nghé hê lên cho thế giới biết, đừng để rồi đây người dân phải è cổ ra trả nợ cho mấy thằng điếm thúi, dân trong nước hôm nay không còn lạ chuyện chúng đi khắp nơi nhân danh người dân để ca bài ca con cá. Người dân cũng không quên bao dự án lớn bằng tiền ODA bị chúng moi ruột, mà nổi cộm như vụ xa lộ Đông Tây ở Sài Gòn, các dự án PMU 18 thuộc bộ giao thông vận tải nhà nước, trường hợp này cũng như Đan Mạch, phía Nhật Bản đã từng tuyên bố cắt nguồn ODA, khi vụ tham nhũng xa lộ Đông Tây bị đổ bể.

Chuyện bọn điếm xã nghĩa xà xẻo những đồng tiền dễ ăn và béo bở này, nay nó đã là chuyện không lạ, nó phổ biến, chính vì thế mỗ tôi đã có ý cùng ông Tư, là vì không muốn cho người dân biết, mà chúng gỡ bản tin Sâu trên Thanh niên Online xuống.  Cái màn thay mặt người dân xách bị đi ăn xin đang được mùa, chuyện Sâu toác mồm nổ lép bép bên Đan Mạch chưa êm, thì Ếch hôm nay 24-09-2013 tiếp nối truyền thống vinh quang, vác bị qua kinh đô ánh sáng rên câu lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Kết quả chuyến đi của Ếch cũng sẽ như của Sâu, về mặt ODA khó có chuyện công bố công khai cho dân đen biết, nhưng chắc chắn một điều là lũ kên kên quà quạ có nhiều đứa no, vì Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam.

Theo một bản tin của RFI tháng tám vừa rồi, là Thụy Điển sẽ chấm dứt cấp viện trợ ODA cho Việt Nam, và từ nay viện trợ ODA sẽ được gắn với các tiến bộ về dân chủ, nhân quyền và sẽ chỉ còn tập trung vào trợ giúp kỹ thuật. Cũng như Pháp, Thụy Điển là một trong những quốc gia đứng đầu ở châu Âu viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, Tham tán của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nói rằng viện trợ của Thụy Điển là lấy từ tiền thuế do dân Thụy Điển đóng góp và vì vậy phải được sử dụng để giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội dân chủ chứ không phải cho tham nhũng, viên tham tán này nhấn mạnh, tham nhũng trong các dự án có sử dụng ODA là điều không thể chấp nhận được.

Bên quê nhà hôm nay, cái nghề ăn xin đã thành một kỹ nghệ, những đứa trẻ con nhà nghèo được các tay đầu nậu tổ chức đi xin tiền du khách từ thiện về cho chúng, cái đảng cướp sạch cũng một thể ấy. Chắc chắn những đồng tiền viện trợ ODA của thế giới, chỉ nuôi béo những Ếch Lú Sâu cùng đàn em chúng – Bọn chúng là một lũ lưu manh, mỗ tôi mong tất cả các nước trên thế giới nên có cái suy nghĩ của một Thụy Điển. Đánh cược ngàn ăn một mỗ tôi cũng theo, là nếu tất cả các nước trên thế giới không thí cho chúng một xu ODA, thì người dân nghèo chúng tôi cũng không nghèo hơn được nữa, mà có viện trợ gắp trăm lần hiện nay thì chắc chắn vẫn không khá hơn, và sau cơn mưa đường phố Sài gòn Hà Nội là những con kinh nước đen.

Chuyện mới nhất ODA ở Hà Tĩnh, do bị ăn chặn, các cơ sở giáo dục, đường sá đều phải giảm quy mô và chất lượng, trên giấy tờ trường Tiểu học Đông Hải ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một khu nhà hai tầng với 6 phòng học, nhưng trên thực tế chỉ là một dãy nhà cấp 4 với ba phòng học nó đã bốc hơi hơn phân nửa. Xin đừng nghe lời chúng, đừng cho chúng vay, người dân chúng tôi đã khổ vô cùng, các món nợ của các nước rồi đây, một ngày bọn xã nghĩa lưu manh chúng tếch đi xa, làm sao dân chúng tôi trả nổi.

Cho chúng vay, các nước không giúp gì được cho dân tôi, mà ngược lại khiến đời sống người dân chúng tôi thêm phần nặng nề vì các món nợ đó!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm