Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

…and THE BAD - Việt Nhân

(HNPĐ) Hầu hết các báo đều đăng dưới cát tít lớn: “Bị Mỹ từ chối bán súng, Tổng thống Philippines lại... chửi!” Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát biểu trên truyền hình cùng mọi người


(HNPĐ) Hầu hết các báo đều đăng dưới cát tít lớn: “Bị Mỹ từ chối bán súng, Tổng thống Philippines lại... chửi!” Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát biểu trên truyền hình cùng mọi người: Hãy nhìn vào những kẻ nhãi nhép, chúng tôi muốn mua 26.000 súng trường thì họ lại không muốn bán. Thằng khốn, chúng tôi có nhiều súng tự chế. Hỡi những thằng Mỹ ngốc nghếch!

Hơn 2.300 người bị giết trong chiến dịch trấn áp ma túy kể từ khi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền ngày 30/06/2016, và chuyện Mẽo không bán vũ khí cũng được biết đó chính là nguyên do! Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đảng viên Dân chủ cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phản đối kế hoạch bán vũ khí này, vì những lo ngại về vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte ở quốc gia châu Á này.

Quét sạch nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines là một trong những việc Duterte đang làm, và một chuyện nữa đó là Philippines dưới thời Duterte đã bước tới ngồi cạnh Trung cộng. Kẻ mà dưới chính quyền ông Aquino, đã kiện lên Tòa án Trọng tài thường trực PCA, tại The Hague Hà Lan, về việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông bằng cái lưỡi bò chín đoạn. Anh chàng tổng thống Philippines này có người cho là tâm thần!

Nhưng cũng có người nói là hãy chờ xem, có thể anh ta đang muốn làm một cái gì đó cho đất nước mình, nay quá sớm để kết luận những gì anh đang làm, con đường anh đi mới bước được vài bước. Mà ngay chính người tiền nhiệm Aquino, cũng đã từ chối bình luận thêm, giải thích rằng ông đã hứa sẽ không bình luận gì về các chính sách của chính quyền tổng thống hiện tại trong suốt 1 năm… Vậy thì chờ, nhưng với đa số thì Duterte vẫn có cái gì đó bất thường!!!

Cuộc tranh cử tổng thống xứ Cờ Hoa, lần này cũng có một nhân vật tương tự với Duterte, là thích ăn nói vung mạng, bất thường hay quái đản để gọi Donald Trump là tùy người, ghét nhiều hay ghét ít mà gọi. Hôm cuối tháng 10/2016 Voa tiếng Việt có đăng bài “Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam”, khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố, mà tỷ phú bất động sản coi là tệ hại, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp.

Hồi tháng 02/2016 ông cáo buộc VN “đánh cắp” việc làm tại Mỹ, nhưng tháng 05/2016 ông nói lại, ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ chứ không phải với VN, TQ hay Ấn vì đã lấy đi rất nhiều thứ của Mỹ. Rồi tháng 06/2016 lại gọi đích danh Việt Nam, là một xứ trả lương thấp nhất trên thế giới, Donald Trump: “Chúng ta không sản xuất nữa, hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới…”

Tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết! Cái đó cho thấy Trump chú ý quá nhiều vào VN, và do không nắm rõ nên nói hố. Xét thực tế cho thấy nói Mỹ mất dần các doanh nghiệp trong đó có vì VN, thì đúng là nói oan, một xứ mà con ốc vít không làm nên được thì sản xuất cái gì đây, đừng nhìn mấy cái cổ áo thấy đính cái tag made in Vietnam, mà nói rằng là sản phẩm của VN thì lầm to.

Đã có người lên tiếng rồi, chuyện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thầy trò Hán phỉ sẽ lợi dụng ưu đãi của Mỹ, dùng sản phẩm Tàu cộng đóng mác made in Vietnam nhập giá hạ, dân nghèo xứ xã nghĩa chẳng có lợi gì ở đây hết. Những hàng may mặc, giày dép… công nhân người Việt gia công, với đồng lương thấp nhất thế giới đó là cái thật, khâu cuối lắp ghép của các sản phẩm, có dán mác made in Vietnam lại càng không mang về cho dân một giá trị gì cả!

Thế giới hôm nay, bên ly café ngoài phố Bolsa đã có một ông bạn nói rằng, lãnh đạo thế giới bây giờ đã qua rồi những mẫu mực cũ, những Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Duterte… và những cái bất bình thường của họ, trái đất này sẽ đi vào một ngả rẽ, tốt xấu chưa lường trước được, vậy nước Mỹ vẫn có thể chấp nhận được một nhân vật Donald Trump, chuyện những nhân vật bất thường làm trái đất đảo lộn, nhưng trái đất vẫn còn đây cùng nhân loại đã có mất đâu.

Cái ngột ngạt của tình hình không khác một thời chiến tranh lạnh trước kia, có khác chăng là nước Mỹ hôm nay không còn được nể trọng như xưa, phải thấy được điều đó qua thái độ của Nga lẫn Tầu cộng. Và thấy gì nữa qua lời nói của anh Duterte ba trợn Philippines, cái quay ngoắt với lời đốp chát không chút ngoại giao, có phải vì một đồng minh Mỹ đã mất giá, do những sai lầm của Mỹ cứ liên tục kéo dài bấy lâu, chỉ nhìn thấy quyền lợi mình mà bỏ mặc đồng minh.

Còn cử tri Mỹ gốc Việt kỳ này sẽ chọn ai, thì câu nói của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng (đại học George Mason) từng nói với VOA rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ “chống” Bắc Kinh không là trật. Nên chuyện nói tầm bậy trúng tầm bạ, cũng đâu phải chưa thấy trên đời này… Đảng cộng hòa ƯCV Donald Trump có cơ may thắng lần này, The Bad không hơn được The Good nhưng đương nhiên hơn hẳn The Ugly.

Cay đắng vì một thời là đông minh, nay lại đang sống trên đất Hoa Kỳ, người Việt Quốc gia vẫn luôn có cái nhìn ‘khó tánh’ về các ứng cử viên, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ trong các cuộc bầu cử. Nói nhiều (làm ít) của các ƯCV từ bấy lâu nay, không là lạ và no đến phát ách nên dễ chán, riêng Donald Trump một ƯCV ăn nói đến khá lạ tai, đó cũng là một cái gây chú ý, nhưng Trump không là nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, như một ông nhà báo người Việt mình đã gọi.

Chê thì Donald Trump đã bị chê từ lâu, nhưng những gì Trump nói khiến người ta phải suy nghĩ, suy nghĩ dân thường thôi không cần phải là đầu óc chính trị chính em, bởi chính Donald Trump cũng là dân thường! Cái đầu nghĩ sao cái miệng nói làm vậy, Trump nói chẳng có câu nào được xếp là của dân chính trị, chưa nói còn bị chê là khùng… nhưng ở một chừng mực nào đó cái dở hơi của Trump là một thứ Mẹ Mốc của Cụ Nguyễn Khuyến: Khôn em dễ bán dại này.

Có phiền hà gì một ứng cử viên Trump ăn nói lung tung, có khi đã là tong tong mà vẫn giữ được tánh đó không chừng lại là cái hay, thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ vào đảo Hải Nam bản đồ cổ nói đốp vào mặt Tập Cân Bình: China dừng lại tại nơi đây. Ta sẽ thấy một Donald Trump cho máy bay cất cánh nếu Tập Cận Bình không ra tận thang máy bay đón, hay không có thảm đỏ… Nói thế thôi chứ khi đã là tong tong thì có cả một bộ sậu vây quanh, khó có chuyện manh động!

Donald Trump là dân thường, đánh gục các ứng viên Cộng hòa toàn là những tay chính trị nhà nghề, biết đâu thời đại mới cần con người mới, xảo trá như Putin, nói dối không biết ngượng như Tập cận Bình, lo le vũ khí hạt nhân hăm thiên hạ như Kim Ủn Bắc Hàn… Cho Trump một cơ hội… Đây là đất Mỹ, chứ có là Ba Đình đâu mà sợ Trọng Lú ngồi lỳ, còn nói Trump vô văn hóa, hồ đồ, thiếu đạo đức, nhân cách, đó là cái cần Trump bận áo giấy để đi với ma.

Nói tóm lại những gì Trump nói, vẫn là những cái dân thường quanh ta vẫn nói, chuyện di dân, chuyện công ăn việc làm, thì cũng nên đê Trump thử tài chỉ bốn năm thôi, nếu là củ chuối thì a lê hấp về vườn. Vả lại những gì Mỹ lung tung bao đồng đông tây bấy lâu, cũng không qua cái mà Trump đang đòi là lo đời sống bản thân dân Mỹ, vì sự giàu mạnh của nước Mỹ,

Donald Trump rõ không ưa  cả hai thầy trò Hán Phỉ, điều đó tốt thôi, đừng lo chuyện dân xứ xã nghĩa bị Mỹ dưới triều đại Trump không ưa mà khổ, xin nhìn lại đí mấy triều đại rồi đảng Ba Đình được tiếng là Mỹ vuốt ve, nhưng dân vẫn ngày càng khổ. Còn mối lo Trum đập thằng Tầu cộng bằng bom nguyên tử… Tốt chớ sao, thầy trò Hán phỉ kéo nhau về Tầu!

Mãi gõ, mà câu chuyện quá dài, xin cám ơn Quý độc giả kiên nhẫn xem đến hết! Người ta bàn chuyện Trump – Hallary, thì mỗ tôi cũng xin gọi là có chuyện The Bad, The Ugly… Bầu cử lần này nếu có vị nào chê không bầu thì thôi, còn chọn Hillary là phải chấp nhận xìu xìu ển ển, mà mỗ tôi nay đã yếu, đành chỉ muốn ông Trump điên làm bạo… Biết đâu vớ nhằm cái tốt!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

…and THE BAD - Việt Nhân

(HNPĐ) Hầu hết các báo đều đăng dưới cát tít lớn: “Bị Mỹ từ chối bán súng, Tổng thống Philippines lại... chửi!” Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát biểu trên truyền hình cùng mọi người


(HNPĐ) Hầu hết các báo đều đăng dưới cát tít lớn: “Bị Mỹ từ chối bán súng, Tổng thống Philippines lại... chửi!” Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát biểu trên truyền hình cùng mọi người: Hãy nhìn vào những kẻ nhãi nhép, chúng tôi muốn mua 26.000 súng trường thì họ lại không muốn bán. Thằng khốn, chúng tôi có nhiều súng tự chế. Hỡi những thằng Mỹ ngốc nghếch!

Hơn 2.300 người bị giết trong chiến dịch trấn áp ma túy kể từ khi tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền ngày 30/06/2016, và chuyện Mẽo không bán vũ khí cũng được biết đó chính là nguyên do! Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đảng viên Dân chủ cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phản đối kế hoạch bán vũ khí này, vì những lo ngại về vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte ở quốc gia châu Á này.

Quét sạch nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines là một trong những việc Duterte đang làm, và một chuyện nữa đó là Philippines dưới thời Duterte đã bước tới ngồi cạnh Trung cộng. Kẻ mà dưới chính quyền ông Aquino, đã kiện lên Tòa án Trọng tài thường trực PCA, tại The Hague Hà Lan, về việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông bằng cái lưỡi bò chín đoạn. Anh chàng tổng thống Philippines này có người cho là tâm thần!

Nhưng cũng có người nói là hãy chờ xem, có thể anh ta đang muốn làm một cái gì đó cho đất nước mình, nay quá sớm để kết luận những gì anh đang làm, con đường anh đi mới bước được vài bước. Mà ngay chính người tiền nhiệm Aquino, cũng đã từ chối bình luận thêm, giải thích rằng ông đã hứa sẽ không bình luận gì về các chính sách của chính quyền tổng thống hiện tại trong suốt 1 năm… Vậy thì chờ, nhưng với đa số thì Duterte vẫn có cái gì đó bất thường!!!

Cuộc tranh cử tổng thống xứ Cờ Hoa, lần này cũng có một nhân vật tương tự với Duterte, là thích ăn nói vung mạng, bất thường hay quái đản để gọi Donald Trump là tùy người, ghét nhiều hay ghét ít mà gọi. Hôm cuối tháng 10/2016 Voa tiếng Việt có đăng bài “Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam”, khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố, mà tỷ phú bất động sản coi là tệ hại, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp.

Hồi tháng 02/2016 ông cáo buộc VN “đánh cắp” việc làm tại Mỹ, nhưng tháng 05/2016 ông nói lại, ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ chứ không phải với VN, TQ hay Ấn vì đã lấy đi rất nhiều thứ của Mỹ. Rồi tháng 06/2016 lại gọi đích danh Việt Nam, là một xứ trả lương thấp nhất trên thế giới, Donald Trump: “Chúng ta không sản xuất nữa, hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới…”

Tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết! Cái đó cho thấy Trump chú ý quá nhiều vào VN, và do không nắm rõ nên nói hố. Xét thực tế cho thấy nói Mỹ mất dần các doanh nghiệp trong đó có vì VN, thì đúng là nói oan, một xứ mà con ốc vít không làm nên được thì sản xuất cái gì đây, đừng nhìn mấy cái cổ áo thấy đính cái tag made in Vietnam, mà nói rằng là sản phẩm của VN thì lầm to.

Đã có người lên tiếng rồi, chuyện Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thầy trò Hán phỉ sẽ lợi dụng ưu đãi của Mỹ, dùng sản phẩm Tàu cộng đóng mác made in Vietnam nhập giá hạ, dân nghèo xứ xã nghĩa chẳng có lợi gì ở đây hết. Những hàng may mặc, giày dép… công nhân người Việt gia công, với đồng lương thấp nhất thế giới đó là cái thật, khâu cuối lắp ghép của các sản phẩm, có dán mác made in Vietnam lại càng không mang về cho dân một giá trị gì cả!

Thế giới hôm nay, bên ly café ngoài phố Bolsa đã có một ông bạn nói rằng, lãnh đạo thế giới bây giờ đã qua rồi những mẫu mực cũ, những Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Duterte… và những cái bất bình thường của họ, trái đất này sẽ đi vào một ngả rẽ, tốt xấu chưa lường trước được, vậy nước Mỹ vẫn có thể chấp nhận được một nhân vật Donald Trump, chuyện những nhân vật bất thường làm trái đất đảo lộn, nhưng trái đất vẫn còn đây cùng nhân loại đã có mất đâu.

Cái ngột ngạt của tình hình không khác một thời chiến tranh lạnh trước kia, có khác chăng là nước Mỹ hôm nay không còn được nể trọng như xưa, phải thấy được điều đó qua thái độ của Nga lẫn Tầu cộng. Và thấy gì nữa qua lời nói của anh Duterte ba trợn Philippines, cái quay ngoắt với lời đốp chát không chút ngoại giao, có phải vì một đồng minh Mỹ đã mất giá, do những sai lầm của Mỹ cứ liên tục kéo dài bấy lâu, chỉ nhìn thấy quyền lợi mình mà bỏ mặc đồng minh.

Còn cử tri Mỹ gốc Việt kỳ này sẽ chọn ai, thì câu nói của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng (đại học George Mason) từng nói với VOA rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ “chống” Bắc Kinh không là trật. Nên chuyện nói tầm bậy trúng tầm bạ, cũng đâu phải chưa thấy trên đời này… Đảng cộng hòa ƯCV Donald Trump có cơ may thắng lần này, The Bad không hơn được The Good nhưng đương nhiên hơn hẳn The Ugly.

Cay đắng vì một thời là đông minh, nay lại đang sống trên đất Hoa Kỳ, người Việt Quốc gia vẫn luôn có cái nhìn ‘khó tánh’ về các ứng cử viên, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ trong các cuộc bầu cử. Nói nhiều (làm ít) của các ƯCV từ bấy lâu nay, không là lạ và no đến phát ách nên dễ chán, riêng Donald Trump một ƯCV ăn nói đến khá lạ tai, đó cũng là một cái gây chú ý, nhưng Trump không là nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, như một ông nhà báo người Việt mình đã gọi.

Chê thì Donald Trump đã bị chê từ lâu, nhưng những gì Trump nói khiến người ta phải suy nghĩ, suy nghĩ dân thường thôi không cần phải là đầu óc chính trị chính em, bởi chính Donald Trump cũng là dân thường! Cái đầu nghĩ sao cái miệng nói làm vậy, Trump nói chẳng có câu nào được xếp là của dân chính trị, chưa nói còn bị chê là khùng… nhưng ở một chừng mực nào đó cái dở hơi của Trump là một thứ Mẹ Mốc của Cụ Nguyễn Khuyến: Khôn em dễ bán dại này.

Có phiền hà gì một ứng cử viên Trump ăn nói lung tung, có khi đã là tong tong mà vẫn giữ được tánh đó không chừng lại là cái hay, thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ vào đảo Hải Nam bản đồ cổ nói đốp vào mặt Tập Cân Bình: China dừng lại tại nơi đây. Ta sẽ thấy một Donald Trump cho máy bay cất cánh nếu Tập Cận Bình không ra tận thang máy bay đón, hay không có thảm đỏ… Nói thế thôi chứ khi đã là tong tong thì có cả một bộ sậu vây quanh, khó có chuyện manh động!

Donald Trump là dân thường, đánh gục các ứng viên Cộng hòa toàn là những tay chính trị nhà nghề, biết đâu thời đại mới cần con người mới, xảo trá như Putin, nói dối không biết ngượng như Tập cận Bình, lo le vũ khí hạt nhân hăm thiên hạ như Kim Ủn Bắc Hàn… Cho Trump một cơ hội… Đây là đất Mỹ, chứ có là Ba Đình đâu mà sợ Trọng Lú ngồi lỳ, còn nói Trump vô văn hóa, hồ đồ, thiếu đạo đức, nhân cách, đó là cái cần Trump bận áo giấy để đi với ma.

Nói tóm lại những gì Trump nói, vẫn là những cái dân thường quanh ta vẫn nói, chuyện di dân, chuyện công ăn việc làm, thì cũng nên đê Trump thử tài chỉ bốn năm thôi, nếu là củ chuối thì a lê hấp về vườn. Vả lại những gì Mỹ lung tung bao đồng đông tây bấy lâu, cũng không qua cái mà Trump đang đòi là lo đời sống bản thân dân Mỹ, vì sự giàu mạnh của nước Mỹ,

Donald Trump rõ không ưa  cả hai thầy trò Hán Phỉ, điều đó tốt thôi, đừng lo chuyện dân xứ xã nghĩa bị Mỹ dưới triều đại Trump không ưa mà khổ, xin nhìn lại đí mấy triều đại rồi đảng Ba Đình được tiếng là Mỹ vuốt ve, nhưng dân vẫn ngày càng khổ. Còn mối lo Trum đập thằng Tầu cộng bằng bom nguyên tử… Tốt chớ sao, thầy trò Hán phỉ kéo nhau về Tầu!

Mãi gõ, mà câu chuyện quá dài, xin cám ơn Quý độc giả kiên nhẫn xem đến hết! Người ta bàn chuyện Trump – Hallary, thì mỗ tôi cũng xin gọi là có chuyện The Bad, The Ugly… Bầu cử lần này nếu có vị nào chê không bầu thì thôi, còn chọn Hillary là phải chấp nhận xìu xìu ển ển, mà mỗ tôi nay đã yếu, đành chỉ muốn ông Trump điên làm bạo… Biết đâu vớ nhằm cái tốt!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm