Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“EM CHÔ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Lại chuyện tào lao bực mình! Tuần qua khi các báo đưa tin chuyện bà tài tử Kim Chi đóng phim Việt cộng không ưa tể tướng Xà Mâu, và mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện rồi

(HNPĐ) Lại chuyện tào lao bực mình! Tuần qua khi các báo đưa tin chuyện bà tài tử Kim Chi đóng phim Việt cộng không ưa tể tướng Xà Mâu, và mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện rồi, chỉ là chuyện đở buồn mà đùa bà không muốn thấy bất cứ thứ gì, của thủ tướng Xà Mâu ở trong nhà bà. Chuyện của bà làm ồn ào dư luận, có người thấy bả già rồi mà còn gân nên khoái quá có lời khen, thậm chí có ông ý như tuy không là phe cộng, nhưng cũng vượt lằn ranh mà khen bà tài tử cộng sản chính hiệu con nai vàng này là num bờ oanh. Đương nhiên trong câu chuyện mỗ tôi cũng nói, bà chê nhưng cũng có người thích, nhiều tay có ăn học chữ nghĩa mà lại be theo Xà Mâu đặng hữi hơi...

Đáng lý chuyện đỡ buồn sáng hôm chủ nhật như thế, là đủ rồi cho một mẫu tin mà mỗ tôi cũng đã rào đón, là loại xe cán chó hay chó cắn xe, như thể đọc cho vui sáng cuối tuần, nhưng sáng qua gặp bạn ngoài phố có người đi chung cùng bạn mỗ tôi, lại té tát là mỗ tôi quá khích cực đoan. Đã nói rồi là thằng lính thì chỉ bắn thẳng, đâm thẳng, với cộng sản mỗ tôi có cái rạch ròi phân minh, nếu đọc kỹ bản tin BBC sẽ thấy mỗ tôi quá nhẹ tay với bà ấy khi chỉ đùa cợt tí chút chuyện bà. Chuyện này không khác chi chuyện vẫn xảy ra giữa Tư Nổ và Ba Y tá, nhiều người vì không ưa tên Ba Y tá mà khen Tư Nổ khi chúng choảng nhau, nhưng mỗ tôi thì khác, mỗ tôi lụi cả hai tên Việt cộng này, chỉ muốn chúng chém nhau chết hết, dân Việt mình khổ quá rồi, tại sao có người vẫn còn chưa nhìn ra? 

 

Nay chuyện Kim Chi với Xà Mâu thì chỉ là chuyện riêng trong nhà chúng, mỗ tôi không vì một câu nói mà đi bốc thơm bà già Việt cộng này, không bao giờ có chuyện đó nơi mỗ tôi, cộng sản là cộng sản, còn mỗ tôi là Ngụy. Nhưng nể vì là bạn của bạn tôi, và để trả lời câu khuyên mỗ tôi nên phải nghĩ lại, vì mười người thì đã khen bà ấy hết chín, chỉ mỗ tôi lại chê - Trước khi trở lại bản tin của BBC, mỗ tôi xin thưa chả có gì phải suy nghĩ lại, chính cái dễ tánh của quá nhiều người trong chúng ta mà cộng sản sống bền sống dai đấy! Vậy thôi, câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin xem như trở lại chuyện của bà Kim Chi, để cho thấy bà ấy có xứng để khen hay không thế thôi, và xin được nói chuyện nghiêm túc không còn là đùa, nhưng đây vẫn là trên quan điểm bình tin xe cán chó.

 

Ông cộng sản Nga Mikhail Gorbachev sau nửa đời theo cộng sản đã phải nói cộng sản chỉ toàn là thứ lừa dối, vậy bà Kim Chi tự hào là người cộng sản chính hiệu, nên mỗ tôi khi nghe chuyện của bà từ chối làm hồ sơ để được Xà Mâu khen thưởng bổng dưng đâm ngờ. Chuyện gì đây, có như là các tài tử xi cà la ma ế vai tạo xì căn đan gây chú ý? Chắc không phải thế, già rồi bà đóng vai gì đây, không lẽ xin đóng vai người tình không chân dung của bác Hù, rồi tự nhiên mỗ tôi cho là bà muốn ai đó khác hơn Xà Mâu ký giấy khen bà mới chịu, bà chả nói là bà có thể không tin cá nhân Xà Mâu, nhưng bà tin cái chung còn nhiều cái điều tốt đẹp, vậy bà muốn nhận lời khen của ai trong cái chế độ cộng sản tốt đẹp của bà, chóp bu hay lãnh tụ nào thì vừa ý bà?

 

Đã đến nước này rồi, dân tình điêu đứng đất nước bên bờ vực diệt vong, mà vẫn còn tự hào là người cộng sản, thì trong đầu bà này chắc chắn luôn cho rằng làm người cộng sản là tốt, và cái chế độ cộng sản đúng là thiên đường(?). Nên ta có thể nói câu chuyện sinh ồn ào cũng bởi Xà Mâu nó thúi quá, mà bà thất vọng vì nó làm lộ cái mặt thật con người cộng sản, trong đó có bà, nên không thèm nhìn chữ ký của nó, ước gì như ngày nào khi xưa ta bé ta ca, đêm qua em mơ gặp bác Hù - Vậy chữ ký của Hù, em bé Kim Chi mê tít phải không?  Bà nói “Tuổi trẻ của chúng tôi thì mang cả xương máu của mình ra để mà giành lại đất nước” – Cái này xin hỏi bà giành hay bà cướp đất nước trong tay ai, và bây giờ đất nước bà giành được đó nó ra sao, có còn là đất Việt?

 

Bà nói “cho tới giờ tôi vẫn tự hào là tôi sống đẹp” – Câu này bà nói mỗ tôi hiểu được hai ba nghĩa, sống đẹp có phải ý là bà đã sống đúng với lý tưởng con người cộng sản, cũng có nghĩa là sống không đến nỗi tệ cả vật chất lẫn tinh thần? Theo cách hiểu nào thì cũng sổ toẹt, chả ra làm sao cả, thứ nhất chủ nghĩa cộng sản nó đã bị vứt vào sọt rác từ lâu rồi bà ạ, và cũng bởi những người cộng sản như bà mà đất nước chúng tôi rách bươm. Thực tế không chối cải bà đang ít nhiều hưỡng lộc của chế độ, vì bà là người của chế độ, còn dân nghèo nước tôi ra sao, cái đói cái no bà có biết họ thế nào, còn những người không là đảng viên cộng sản, họ đang vất vưởng sống bên lề cái đảng thổ tả mà bà tôn vinh?

 

Trong khi bà hoang tưởng về con đường bà đang đi chói lòa chủ nghĩa Mác Lê, thì ở hội nghị Thành Đô những tội đồ dân tộc như bà, bán đứng đất nước ông cha mỗ tôi cho Tầu cộng, mà bà tự hào là mang cả xương máu để giành giựt. Đấy con người cộng sản của bà quý báu như thế đấy! Hay ho gì mấy cái rỡm hão huyền của cộng sản mà làm ồn, bà biết cháu Việt Khang chứ, dưới con mắt dân tôi cháu hơn mấy con hát, con kịch phường tuồng các bà nhiều, không cần danh hiệu nghệ sĩ ư tú hay nhân dân gì cả, nhưng nói tới Việt Khang, nhân dân tôi ai cũng biết, thậm chí người nước ngoài hay tổng thống Mỹ cũng biết. Cái thật và cái giả khác nhau là ở chổ đó, bà chỉ giỏi nghề đóng kịch cọt giả dối, còn Việt Khang cháu trang trải cái thật lòng mình với đất nước, đã đánh động tình yêu nước nơi mọi người.

 

Nhưng cái chính là cháu đang ở trong tù, bị người cộng sản của bà cầm tù vì mỗi lời nhạc của cháu là một lời kết án những kẻ cộng sản bán nước như bà, cháu đã nói ra nỗi lòng mình trước cảnh nước mất nhà tan, và khiến bao người đứng lên đấu tranh. Còn bà nói, người ta nghe chỉ thấy rặt miệng lưỡi cộng sản lừa bịp, bà tưởng người ta tin bà không sợ chết vì “tôi sống ngay thẳng, sống cho tử tế”, chắc bà quên mất đã là cộng sản thì không thể nào sống ngay thẳng tử tế được? Lại còn bịp bằng câu “Đối với tôi, ai làm lãnh đạo mà làm cho đất nước giàu, nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng, còn ai không làm được điều đó thì tôi không thích, không quý trọng, khen tôi tôi thấy không sung sướng.”

Thử hỏi bà trên trái đất hiện nay còn có mấy nước theo cộng sản, vậy người dân mấy nước đó có được sung sướng? Và xin bà thử chứng minh có một lãnh tụ cộng sản nào đem sung sướng đến cho người dân, hay chúng chỉ vì chính quyền lực cùng vật chất cho cá nhân chúng, ngay cả già Hồ có đem sung sướng đến cho dân Việt? Hay cũng vì say mê quyền lực mà đưa đất nước đến chỗ diệt vong, cùng người dân vào cảnh tang tóc. Thôi nói bấy nhiêu thấy cũng là quá đủ, nói thêm nữa bọn cộng sản lại vênh mặt cho rằng chúng là cái đinh, chuyện xe cán chó như thế này mà nói đến hai lần chỉ khiến người nghe bội thực - Vì đây cũng chỉ là màn màu mè “em chã” diễu dở của bọn quen kịch cọt phường tuồng.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“EM CHÔ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Lại chuyện tào lao bực mình! Tuần qua khi các báo đưa tin chuyện bà tài tử Kim Chi đóng phim Việt cộng không ưa tể tướng Xà Mâu, và mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện rồi

(HNPĐ) Lại chuyện tào lao bực mình! Tuần qua khi các báo đưa tin chuyện bà tài tử Kim Chi đóng phim Việt cộng không ưa tể tướng Xà Mâu, và mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện rồi, chỉ là chuyện đở buồn mà đùa bà không muốn thấy bất cứ thứ gì, của thủ tướng Xà Mâu ở trong nhà bà. Chuyện của bà làm ồn ào dư luận, có người thấy bả già rồi mà còn gân nên khoái quá có lời khen, thậm chí có ông ý như tuy không là phe cộng, nhưng cũng vượt lằn ranh mà khen bà tài tử cộng sản chính hiệu con nai vàng này là num bờ oanh. Đương nhiên trong câu chuyện mỗ tôi cũng nói, bà chê nhưng cũng có người thích, nhiều tay có ăn học chữ nghĩa mà lại be theo Xà Mâu đặng hữi hơi...

Đáng lý chuyện đỡ buồn sáng hôm chủ nhật như thế, là đủ rồi cho một mẫu tin mà mỗ tôi cũng đã rào đón, là loại xe cán chó hay chó cắn xe, như thể đọc cho vui sáng cuối tuần, nhưng sáng qua gặp bạn ngoài phố có người đi chung cùng bạn mỗ tôi, lại té tát là mỗ tôi quá khích cực đoan. Đã nói rồi là thằng lính thì chỉ bắn thẳng, đâm thẳng, với cộng sản mỗ tôi có cái rạch ròi phân minh, nếu đọc kỹ bản tin BBC sẽ thấy mỗ tôi quá nhẹ tay với bà ấy khi chỉ đùa cợt tí chút chuyện bà. Chuyện này không khác chi chuyện vẫn xảy ra giữa Tư Nổ và Ba Y tá, nhiều người vì không ưa tên Ba Y tá mà khen Tư Nổ khi chúng choảng nhau, nhưng mỗ tôi thì khác, mỗ tôi lụi cả hai tên Việt cộng này, chỉ muốn chúng chém nhau chết hết, dân Việt mình khổ quá rồi, tại sao có người vẫn còn chưa nhìn ra? 

 

Nay chuyện Kim Chi với Xà Mâu thì chỉ là chuyện riêng trong nhà chúng, mỗ tôi không vì một câu nói mà đi bốc thơm bà già Việt cộng này, không bao giờ có chuyện đó nơi mỗ tôi, cộng sản là cộng sản, còn mỗ tôi là Ngụy. Nhưng nể vì là bạn của bạn tôi, và để trả lời câu khuyên mỗ tôi nên phải nghĩ lại, vì mười người thì đã khen bà ấy hết chín, chỉ mỗ tôi lại chê - Trước khi trở lại bản tin của BBC, mỗ tôi xin thưa chả có gì phải suy nghĩ lại, chính cái dễ tánh của quá nhiều người trong chúng ta mà cộng sản sống bền sống dai đấy! Vậy thôi, câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin xem như trở lại chuyện của bà Kim Chi, để cho thấy bà ấy có xứng để khen hay không thế thôi, và xin được nói chuyện nghiêm túc không còn là đùa, nhưng đây vẫn là trên quan điểm bình tin xe cán chó.

 

Ông cộng sản Nga Mikhail Gorbachev sau nửa đời theo cộng sản đã phải nói cộng sản chỉ toàn là thứ lừa dối, vậy bà Kim Chi tự hào là người cộng sản chính hiệu, nên mỗ tôi khi nghe chuyện của bà từ chối làm hồ sơ để được Xà Mâu khen thưởng bổng dưng đâm ngờ. Chuyện gì đây, có như là các tài tử xi cà la ma ế vai tạo xì căn đan gây chú ý? Chắc không phải thế, già rồi bà đóng vai gì đây, không lẽ xin đóng vai người tình không chân dung của bác Hù, rồi tự nhiên mỗ tôi cho là bà muốn ai đó khác hơn Xà Mâu ký giấy khen bà mới chịu, bà chả nói là bà có thể không tin cá nhân Xà Mâu, nhưng bà tin cái chung còn nhiều cái điều tốt đẹp, vậy bà muốn nhận lời khen của ai trong cái chế độ cộng sản tốt đẹp của bà, chóp bu hay lãnh tụ nào thì vừa ý bà?

 

Đã đến nước này rồi, dân tình điêu đứng đất nước bên bờ vực diệt vong, mà vẫn còn tự hào là người cộng sản, thì trong đầu bà này chắc chắn luôn cho rằng làm người cộng sản là tốt, và cái chế độ cộng sản đúng là thiên đường(?). Nên ta có thể nói câu chuyện sinh ồn ào cũng bởi Xà Mâu nó thúi quá, mà bà thất vọng vì nó làm lộ cái mặt thật con người cộng sản, trong đó có bà, nên không thèm nhìn chữ ký của nó, ước gì như ngày nào khi xưa ta bé ta ca, đêm qua em mơ gặp bác Hù - Vậy chữ ký của Hù, em bé Kim Chi mê tít phải không?  Bà nói “Tuổi trẻ của chúng tôi thì mang cả xương máu của mình ra để mà giành lại đất nước” – Cái này xin hỏi bà giành hay bà cướp đất nước trong tay ai, và bây giờ đất nước bà giành được đó nó ra sao, có còn là đất Việt?

 

Bà nói “cho tới giờ tôi vẫn tự hào là tôi sống đẹp” – Câu này bà nói mỗ tôi hiểu được hai ba nghĩa, sống đẹp có phải ý là bà đã sống đúng với lý tưởng con người cộng sản, cũng có nghĩa là sống không đến nỗi tệ cả vật chất lẫn tinh thần? Theo cách hiểu nào thì cũng sổ toẹt, chả ra làm sao cả, thứ nhất chủ nghĩa cộng sản nó đã bị vứt vào sọt rác từ lâu rồi bà ạ, và cũng bởi những người cộng sản như bà mà đất nước chúng tôi rách bươm. Thực tế không chối cải bà đang ít nhiều hưỡng lộc của chế độ, vì bà là người của chế độ, còn dân nghèo nước tôi ra sao, cái đói cái no bà có biết họ thế nào, còn những người không là đảng viên cộng sản, họ đang vất vưởng sống bên lề cái đảng thổ tả mà bà tôn vinh?

 

Trong khi bà hoang tưởng về con đường bà đang đi chói lòa chủ nghĩa Mác Lê, thì ở hội nghị Thành Đô những tội đồ dân tộc như bà, bán đứng đất nước ông cha mỗ tôi cho Tầu cộng, mà bà tự hào là mang cả xương máu để giành giựt. Đấy con người cộng sản của bà quý báu như thế đấy! Hay ho gì mấy cái rỡm hão huyền của cộng sản mà làm ồn, bà biết cháu Việt Khang chứ, dưới con mắt dân tôi cháu hơn mấy con hát, con kịch phường tuồng các bà nhiều, không cần danh hiệu nghệ sĩ ư tú hay nhân dân gì cả, nhưng nói tới Việt Khang, nhân dân tôi ai cũng biết, thậm chí người nước ngoài hay tổng thống Mỹ cũng biết. Cái thật và cái giả khác nhau là ở chổ đó, bà chỉ giỏi nghề đóng kịch cọt giả dối, còn Việt Khang cháu trang trải cái thật lòng mình với đất nước, đã đánh động tình yêu nước nơi mọi người.

 

Nhưng cái chính là cháu đang ở trong tù, bị người cộng sản của bà cầm tù vì mỗi lời nhạc của cháu là một lời kết án những kẻ cộng sản bán nước như bà, cháu đã nói ra nỗi lòng mình trước cảnh nước mất nhà tan, và khiến bao người đứng lên đấu tranh. Còn bà nói, người ta nghe chỉ thấy rặt miệng lưỡi cộng sản lừa bịp, bà tưởng người ta tin bà không sợ chết vì “tôi sống ngay thẳng, sống cho tử tế”, chắc bà quên mất đã là cộng sản thì không thể nào sống ngay thẳng tử tế được? Lại còn bịp bằng câu “Đối với tôi, ai làm lãnh đạo mà làm cho đất nước giàu, nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng, còn ai không làm được điều đó thì tôi không thích, không quý trọng, khen tôi tôi thấy không sung sướng.”

Thử hỏi bà trên trái đất hiện nay còn có mấy nước theo cộng sản, vậy người dân mấy nước đó có được sung sướng? Và xin bà thử chứng minh có một lãnh tụ cộng sản nào đem sung sướng đến cho người dân, hay chúng chỉ vì chính quyền lực cùng vật chất cho cá nhân chúng, ngay cả già Hồ có đem sung sướng đến cho dân Việt? Hay cũng vì say mê quyền lực mà đưa đất nước đến chỗ diệt vong, cùng người dân vào cảnh tang tóc. Thôi nói bấy nhiêu thấy cũng là quá đủ, nói thêm nữa bọn cộng sản lại vênh mặt cho rằng chúng là cái đinh, chuyện xe cán chó như thế này mà nói đến hai lần chỉ khiến người nghe bội thực - Vì đây cũng chỉ là màn màu mè “em chã” diễu dở của bọn quen kịch cọt phường tuồng.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm