Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

“CHÚ PHỈNH” VÀ NHỮNG CON BÊ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trên trang mạng của “chú phỉnh” nước cộng hòa xã nghĩa An Nam, hôm 24/03/2013 có đăng tin thủ Xà Mâu sáng hôm đó, tại trụ sở đã cho gặp mặt 10 gương mặt

 

(HNPĐ) Trên trang mạng của “chú phỉnh” nước cộng hòa xã nghĩa An Nam, hôm 24/03/2013 có đăng tin thủ Xà Mâu sáng hôm đó, tại trụ sở đã cho gặp mặt 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Hồ cộng. Những cá nhân mà bản tin gọi là “gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” đã được trung ương đoàn trao phần thưởng cao quý vì có những thành tích đặc biệt trên các lĩnh vực được kể ra một thôi dài. Nào là học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, khoa học, quốc phòng, văn hóa, văn nghệ, thể thao… quá nhiều lãnh vực như thế, có nghĩa là nó bao trùm tất cả những hoạt động trong cả nước.

Những con bê con quàng khăn đỏ đứng trước con sói xà mâu đã bày tỏ nỗi xúc động, lòng cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của đảng, nhà nước đối với “thế hệ trẻ” trong học tập, nghiên cứu và phát huy tài năng. Thế rồi là tới màn chúng giơ cao nắm đấm, ba lần hô quyết tâm sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, luôn sống chiến đấu và học tập theo gương già Hồ, và mang hoài bão cùng lý tưởng cộng sản đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đảng. Một bản tin nghe thật nản! Thực tế cho thấy cộng sản chúng là vua bịp, trong quá khứ biết bao con bò đội nón, lẫn những trí thức nai tơ bác sĩ kỹ sư đã bị chúng lừa, chúng thịt, thì những con bê ngu ngơ làm sao không khỏi bị chúng xỏ mũi dễ dàng?

Quê nhà hôm nay một xã hội bầy đàn của loài quỉ đỏ, một mặt chúng ra sức vùa vét tiền của người dân, một mặt chúng cũng không quên tạo thêm những lớp tay sai mới một lòng theo đảng, cái lý tưởng cộng sản được nhồi vào đầu những đứa trẻ để thay thế cho lòng yêu nước. Già Hồ đã từng nói, chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản, thì những việc làm của những đứa trẻ đã được chúng phỉnh nịnh, xem đó như là những thành tựu đáng hãnh diện, phải công tâm mà nói vẫn còn những đứa trẻ bị tuyên truyền mà mơ được làm con người cộng sản. Chả trách đã có đứa thẳng thừng lên tiếng các nước xã nghĩa luôn là anh em, tất cả còn lại đều là thù địch, và cái tình hữu ái vô sản trên hết, nhất là đối với thằng Chệt hủi!

Với những đứa trẻ này làm sao chúng biết được ngoài biển Đông đất nước chúng đang bị mất tất cả biển cùng hải đảo, làm sao chúng biết rằng ngay trong đất liền đất nước chúng cũng đã không còn toàn vẹn, và cái chúng được biết rõ chỉ là đảng và đoàn. Chúng nguyền sống chết với đảng và đoàn, tổ quốc chúng là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thế rồi từ rập khuôn theo lối sống nếp nghĩ con người cộng sản, chúng đã tiếp tay tàn phá văn hóa dân tộc, những tập tục, đạo lý làm người nhân bản bao đời ông cha để lại đã bị tha hóa. Thử hỏi tất cả những đứa trẻ một khi không còn tình quê hương dân tộc thì đất nước Việt sẽ trở nên thế nào, và nhìn xa hơn nữa rồi đây nếu muốn xây dựng lại nền văn hóa Việt, ta sẽ phải mất bao thế hệ để khôi phục?

Tội ác của cộng sản là ở chỗ đó! Có người đã phải nói thanh niên bên nhà hôm nay là một tập thể không thể hiểu được, sống vô cảm độc ác chỉ biết vật chất, thiếu tình người, nhưng không phải không có những đứa mở miệng ra là tôn vinh lãnh tụ cùng chủ thuyết cộng sản. Và chế độ hiện tại cũng không cho người ta hiểu được nó là một thứ chế độ gì, cướp bóc tham nhũng tràn lan như thể một thứ chế độ tư bản bán khai man rợ, nhưng lại nguyện cùng kẻ thù phương Bắc là đồng chó đồng rận. Với chúng đất nước đồng bào không thể sánh bằng 4tốt cùng 16vàng, tin vừa cho hay ngoài biển Đông, giặc Tầu hủi chúng lại nã súng vào tầu cá dân Quảng Ngãi, đây không phải lần đầu, cuối năm 2011 trong cơn bão chúng cũng đã có hành vi tương tự với ngư dân Việt.

Gặp sự kiện như thế, nơi các lãnh đạo các quốc gia khác, người ta vẫn thường lên tiếng cùng người dân, nếu sự thể xảy ra cho một Philippines nhỏ bé, thì người ta sẽ được nghe Tổng thống hay Thủ tướng nhà nước Phi lên tiếng ngay. Đấy là lúc cần đánh động lòng yêu nước của người dân bảo vệ tổ quốc, và cũng là lúc nhà nước thể hiện sự quan tâm tới tính mạng người dân, nhưng trong trường hợp này, con sói xà mâu lại nín khe như những vụ đã từng xảy ra trước đây. Có kẻ đã nổi giận đặt vấn đề là tại sao với tư cách của một thủ tướng, đứng trước tầng lớp trẻ là rường cột đất nước, mà Xà Mâu không nói lên được một tiếng, về hiện trạng đất nước trước họa xâm lăng! Xin trả lời ngay nếu đã thế, thì hắn đã không còn thằng giặc bán nước cho Tầu!

Trái lại những gì hắn nói hôm đó trước lũ trẻ, vẫn là vì sự sống còn của hắn của con cái hắn, hắn yêu cầu cái đoàn thanh niên cộng sản họ Hồ, phải nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào của đoàn, làm sao càng ngày càng nhiều những con bê con quàng khăn đỏ. Những con vật lót đường này rất tốt cho những công nương và hoàng tử đỏ đít lên ngôi, và tiếp tục con đường của những tài phiệt mafia tư bản đỏ. Đấy là mục tiêu nhắm tới duy trì sự sống còn cho chế độ cộng sản, thứ chế độ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác từ lâu, nhưng nghe nói đây vẫn chưa là hết những gì hắn muốn sống bền sống dai trên xương máu người dân.

Mới sớm mai đây mỗ tôi có được tin, Xà Mâu đã cho nghiên cứu lập đề án triển khai “thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên cộng sản HCM”, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu đô tiền Mỹ - Và vấn đề này có thể mỗ tôi xin được thưa chuyện vào kỳ tới.

 

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“CHÚ PHỈNH” VÀ NHỮNG CON BÊ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trên trang mạng của “chú phỉnh” nước cộng hòa xã nghĩa An Nam, hôm 24/03/2013 có đăng tin thủ Xà Mâu sáng hôm đó, tại trụ sở đã cho gặp mặt 10 gương mặt

 

(HNPĐ) Trên trang mạng của “chú phỉnh” nước cộng hòa xã nghĩa An Nam, hôm 24/03/2013 có đăng tin thủ Xà Mâu sáng hôm đó, tại trụ sở đã cho gặp mặt 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012, nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Hồ cộng. Những cá nhân mà bản tin gọi là “gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” đã được trung ương đoàn trao phần thưởng cao quý vì có những thành tích đặc biệt trên các lĩnh vực được kể ra một thôi dài. Nào là học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, khoa học, quốc phòng, văn hóa, văn nghệ, thể thao… quá nhiều lãnh vực như thế, có nghĩa là nó bao trùm tất cả những hoạt động trong cả nước.

Những con bê con quàng khăn đỏ đứng trước con sói xà mâu đã bày tỏ nỗi xúc động, lòng cảm ơn trước sự quan tâm, tạo điều kiện của đảng, nhà nước đối với “thế hệ trẻ” trong học tập, nghiên cứu và phát huy tài năng. Thế rồi là tới màn chúng giơ cao nắm đấm, ba lần hô quyết tâm sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, luôn sống chiến đấu và học tập theo gương già Hồ, và mang hoài bão cùng lý tưởng cộng sản đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đảng. Một bản tin nghe thật nản! Thực tế cho thấy cộng sản chúng là vua bịp, trong quá khứ biết bao con bò đội nón, lẫn những trí thức nai tơ bác sĩ kỹ sư đã bị chúng lừa, chúng thịt, thì những con bê ngu ngơ làm sao không khỏi bị chúng xỏ mũi dễ dàng?

Quê nhà hôm nay một xã hội bầy đàn của loài quỉ đỏ, một mặt chúng ra sức vùa vét tiền của người dân, một mặt chúng cũng không quên tạo thêm những lớp tay sai mới một lòng theo đảng, cái lý tưởng cộng sản được nhồi vào đầu những đứa trẻ để thay thế cho lòng yêu nước. Già Hồ đã từng nói, chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản, thì những việc làm của những đứa trẻ đã được chúng phỉnh nịnh, xem đó như là những thành tựu đáng hãnh diện, phải công tâm mà nói vẫn còn những đứa trẻ bị tuyên truyền mà mơ được làm con người cộng sản. Chả trách đã có đứa thẳng thừng lên tiếng các nước xã nghĩa luôn là anh em, tất cả còn lại đều là thù địch, và cái tình hữu ái vô sản trên hết, nhất là đối với thằng Chệt hủi!

Với những đứa trẻ này làm sao chúng biết được ngoài biển Đông đất nước chúng đang bị mất tất cả biển cùng hải đảo, làm sao chúng biết rằng ngay trong đất liền đất nước chúng cũng đã không còn toàn vẹn, và cái chúng được biết rõ chỉ là đảng và đoàn. Chúng nguyền sống chết với đảng và đoàn, tổ quốc chúng là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thế rồi từ rập khuôn theo lối sống nếp nghĩ con người cộng sản, chúng đã tiếp tay tàn phá văn hóa dân tộc, những tập tục, đạo lý làm người nhân bản bao đời ông cha để lại đã bị tha hóa. Thử hỏi tất cả những đứa trẻ một khi không còn tình quê hương dân tộc thì đất nước Việt sẽ trở nên thế nào, và nhìn xa hơn nữa rồi đây nếu muốn xây dựng lại nền văn hóa Việt, ta sẽ phải mất bao thế hệ để khôi phục?

Tội ác của cộng sản là ở chỗ đó! Có người đã phải nói thanh niên bên nhà hôm nay là một tập thể không thể hiểu được, sống vô cảm độc ác chỉ biết vật chất, thiếu tình người, nhưng không phải không có những đứa mở miệng ra là tôn vinh lãnh tụ cùng chủ thuyết cộng sản. Và chế độ hiện tại cũng không cho người ta hiểu được nó là một thứ chế độ gì, cướp bóc tham nhũng tràn lan như thể một thứ chế độ tư bản bán khai man rợ, nhưng lại nguyện cùng kẻ thù phương Bắc là đồng chó đồng rận. Với chúng đất nước đồng bào không thể sánh bằng 4tốt cùng 16vàng, tin vừa cho hay ngoài biển Đông, giặc Tầu hủi chúng lại nã súng vào tầu cá dân Quảng Ngãi, đây không phải lần đầu, cuối năm 2011 trong cơn bão chúng cũng đã có hành vi tương tự với ngư dân Việt.

Gặp sự kiện như thế, nơi các lãnh đạo các quốc gia khác, người ta vẫn thường lên tiếng cùng người dân, nếu sự thể xảy ra cho một Philippines nhỏ bé, thì người ta sẽ được nghe Tổng thống hay Thủ tướng nhà nước Phi lên tiếng ngay. Đấy là lúc cần đánh động lòng yêu nước của người dân bảo vệ tổ quốc, và cũng là lúc nhà nước thể hiện sự quan tâm tới tính mạng người dân, nhưng trong trường hợp này, con sói xà mâu lại nín khe như những vụ đã từng xảy ra trước đây. Có kẻ đã nổi giận đặt vấn đề là tại sao với tư cách của một thủ tướng, đứng trước tầng lớp trẻ là rường cột đất nước, mà Xà Mâu không nói lên được một tiếng, về hiện trạng đất nước trước họa xâm lăng! Xin trả lời ngay nếu đã thế, thì hắn đã không còn thằng giặc bán nước cho Tầu!

Trái lại những gì hắn nói hôm đó trước lũ trẻ, vẫn là vì sự sống còn của hắn của con cái hắn, hắn yêu cầu cái đoàn thanh niên cộng sản họ Hồ, phải nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào của đoàn, làm sao càng ngày càng nhiều những con bê con quàng khăn đỏ. Những con vật lót đường này rất tốt cho những công nương và hoàng tử đỏ đít lên ngôi, và tiếp tục con đường của những tài phiệt mafia tư bản đỏ. Đấy là mục tiêu nhắm tới duy trì sự sống còn cho chế độ cộng sản, thứ chế độ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác từ lâu, nhưng nghe nói đây vẫn chưa là hết những gì hắn muốn sống bền sống dai trên xương máu người dân.

Mới sớm mai đây mỗ tôi có được tin, Xà Mâu đã cho nghiên cứu lập đề án triển khai “thành lập trang mạng xã hội mới cho đội ngũ đoàn viên cộng sản HCM”, với số chi phí đầu tư dự kiến lên tới 200 triệu đô tiền Mỹ - Và vấn đề này có thể mỗ tôi xin được thưa chuyện vào kỳ tới.

 

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm